Trao đổi tiếp theo về tự do - giảng chính trị trong nhà thờ
Subject: Vấn đề giả ng chính t rị trong n hà thờ?
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, May 13, 2016 2:15 am
Mấy ông nói "Công giáo" VN phun nổ chuyện chính trị trong nhà thờ là đã quá bình thường rồi đó. Người ta còn ngạo mạn dám miệt thị tổ tông dân tộc Việt (trong đó có cha ông thuộc tiền nhân của chính họ) và mạt sát Phật giáo VN đến độ ngu muội bằng cách họ rinh một gã Tây Ban Nha có tên là Phan-xi-cô Xa-vi-er gì đó ra và bảo là "ông thánh" ấy "sẽ phá tan đạo Bụt thần ma quỉ", và ông "thánh" xạo đó "là lịnh rao truyền tiếng đức chúa thánh thần đến cho những dân mọi rợ" (dân nào là mọi rợ?) kia kìa!
Cái đó, vào đầu năm 1971 là do họ đã bắt chước hành vi vào chùa ăn cướp mà còn trơ trẽn vác mặt bảo rằng có con mẹ Do Thái vợ ông thợ mộc Josheph vào tận chùa Lá Vằng ở Quảng Trị "đánh tứ tung" để cho ở đó có "bao nhiêu thần Phật đều tung ra ngoài". Có vậy không? Ai chối không thì hãy cứ mạnh dạn giơ tay!
Về các bài giảng của mấy linh mục Việt Nam, như Dòng Chúa Cúu Thế
https://www.facebook.com/100006627258338/videos/vb.100006627258338/1779521125612112/?type=2&theater
______________
Đó đây
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.