LTS: Đây là những "lời Chúa":
- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…
- Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.
- 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.
Ông Đặng Bảo sống theo lời Chúa, làm sao tránh làm một hay nhiều những điều vô nhân, tàn ác như trên? (SH)
___________________________________
Subject: Re:_[DiendanDanToc]_Re:_[ChinhNghia]_Re:_Ý_Nghĩa_của_chữ_"Yahweh"
From: Wissai2
Date: Fri, April 22, 2016 4:30 pm
Kính thưa quý vị quan tâm:
Cả bài viết của ông Đặng Bảo (ĐB) là một hành trình trong hoang tưởng và tự lừa dối mình.
Ngay cái câu nhập đề của bài viết cho đọc giả thấy ngay cái phi lý và cái nhìn méo mó của tác giả, phản ảnh thảm trạng của một sự suy tư què quặt vì tác giả là nạn nhân của tẩy não, nhồi sọ, tuyên truyền từ lúc bé thơ:
"Chỉ nói hay viết để tìm hay đòi hỏi sự thật thì không có một chút giá trị nào mà còn vô ích, mà phải sống với sự thật mà ta đang tìm, đòi hỏi hay hướng tới."
Đi tìm hay đòi hỏi sự thật là phản ảnh cái cách sống, chớ không phải là lời nói suông như ông ĐB lầm lẫn phán xét một cách hồ đồ, thiếu tính cách suy tư đứng đắn.
Trung ngôn nghịch nhĩ, nhưng những người như ông ĐB mới chính là SỢ Sự Thật, phản hiện qua cái bám lấy những giáo điều, những lời giảng dạy đầy hoang đường, không tưởng, phi lý, ngược lại Common Sense, ngược lại Kiến Thức Khoa Học.
Những người thông minh, có học thức, và có Cái Dũng trong Tâm Hồn và Suy Tư đã từ bỏ những cái giáo điều nhảm nhí ấy, thể hiện qua việc đóng cửa tiệm (fermer boutique) của rất nhiều nhà thờ ở Âu Mỹ. Tôn Giáo là một kinh doanh và hình thức hoạt động chính trị. Tất cả bắt nguồn từ lòng ham mê quyền và tài lực để thống trị tha nhân, núp bóng dưới danh nghĩa cứu rỗi và từ thiện.
Những người thông minh, có học thức, và có Cái Dũng trong Tâm Hồn và Suy Tư thấy rõ cái phi lý, mị dân, của Tôn Giáo, vì họ sống trong và với Sự Thật. Do đó, họ học và đọc Triết, Sử, Tâm Lý, Xã Hội Học, Cognitive Science và Vũ Trụ Học.
Những tâm hồn bạc nhược, yếu hèn, ngây thơ, kém thông minh và học thức mới cần Tôn Giáo, cần hướng dẫn bởi những kẻ thông minh, có học và nghị lực hơn mình.
Wissai
canngon.blogspot.com
___________________________
On Apr 22, 2016, at 2:20 PM, Bao Dang bddang@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:
Thưa Quý Vị,
Chỉ nói hay viết để tìm hay đòi hỏi sự thật thì không có một chút giá trị nào mà còn vô ích, mà phải sống với sự thật mà ta đang tìm, đòi hỏi hay hướng tới.
Tôi thách (challenge) tất cả nhóm Giao Điểm hay bất cứ ai viết đả phá lẫn nhau trên diễn đàn, tìm, hướng tới và đòi hỏi sự thật nơi nhau, hãy chứng minh là đã và đang sống (the best) với "chân thiện mỹ" trong gia đình, quốc gia, và xã hội kể cả tôn giáo mình theo.
Cá nhân tôi khi viết trên diễn đàn tôi mời quý vị đến với tôi để chứng minh những gì tôi nói hay viết, nhất là đeo đuổi và sống với những điều tôi nói hay viết; có thể không "chân thành tuyệt đối" thì cũng là "the very best".
Trên Diễn Đàn tất cả chúng ta muốn tìm, đòi hỏi để hướng tới sự thật về Ki-tô Giáo thì tôi sống với lời của Đức Giê-su Ki-tô.
- "Chính Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống" Ga 14:6 phải Đức Giê-su Ki-tô sống và nêu gương bằng cuộc sống và cái chết để mọi thời đại theo và tin tưởng nơi Ngài. "Sự thật sẽ giải thoát anh em" (“If you abide in my word, you are truly my disciples, 32 and you will dknow the truth, and the truth ewill set you free.” Jn 8: 31-32)- Sự thật đây là gì nếu không phải chính là Đức Giê-su Ki-tô. Và tôi tin Đức Giê-su là sự thật và Ngài sẽ giải thoát tôi khỏi tội lỗi và cái chết.
Quý vị cũng vậy muốn tìm, đòi hỏi sự thật để hướng tới, hay để phê bình....hay đưa ý kiến, một nhận định hay đòi hỏi "đối thoại".... hãy cho tôi đến gặp gỡ, trao đổi để biết đời sống và kinh nghiệm của quý vị giúp tôi nhận thức và học hỏi thêm nơi quý vị như tôi mời quý vị đến với tôi.
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 - Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.
2026-01-19 - Kiều bào tại Mỹ chung tay sẻ chia với đồng bào trong nước trước thềm Tết Nguyên đán - Trước đó, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư trên địa bàn đã bị ngập úng, gây thiệt hại về nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, hoa màu, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân,
nhất là trong thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Số tiền ủng hộ 30 triệu đồng được trao tới 30 hộ gia đình, mỗi hộ 1 triệu đồng. Đây là món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm của những người con Việt Nam ở phương xa
2026-01-18 - Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - Việt Nam cho rằng thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803
ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo và tái thiết Dải Gaza.
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”