Những người giàu này lên thiên đàng dễ như... lạc đà đạp lên cây kim
From: Hoang Le
Sent: Saturday, March 19, 2016 11:35 AM
Subject: Re: Bồ tát hạnh
Kinh thánh nói, "Người giàu lên thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lổ kim", nhưng tui thấy ông bà Bill Gates, ông bà Buffet, ông bà Paul Allen, ông bà chủ Facebook sẽ lên thiên đàng cái một. Và họ cũng đang ở thiên đàng đó đa, vì cái tâm của họ thấy sung sướng khi cống hiến 99% tài sản cho việc thiện, ông bà Buffet, Paul Allen cũng cống hiến tài sản cho Bill Gates & Melinda Foundation để giúp nhân loại.
Có lẽ thời của "Kinh thánh" (do 15 người viết ra năm 1550 ?) người giàu đều là những kẻ đểu giả, mánh mung, buôn gian bán lận, kẻ quyền thế thì chèn ép cướp đoạt của dân chúng (mà trở nên giàu có) nên "thánh" thấy được và phán thế chăng?
Bây giờ những người giàu lòng từ thiện như những vị kể trên khá nhiều trong xã hội loài người, có lẽ "thiên đàng" phải nới rộng thêm quá. He! He!
Sơn Dã Bần Phu
Lake Elsinore, Cali.
_________________________
On Sat, Mar 19, 2016 at 6:50 AM, Trankiemdoan wrote:
2025-11-18 - Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.