LTS: Nhiều người cứ lầm tưởng phải "chọn" một cường quốc để "đi theo", và phải chống cường quốc khác. Đó là suy nghĩ non kém, đầy mặc cảm, và dại dột. Một nước bé không nên "chọn" một cường quốc, nhưng một cường quốc sẽ lựa chọn nước nào họ cần. Nếu những cường quốc thích bắt tay nhau thay vì kình chống nhau, họ sẽ không cần "anh bạn" nhỏ bé chỉ thích chọn một phe. Ngược lại, nếu họ chống nhau, họ sẽ cùng tranh làm bạn với nước bé nhỏ nhưng khôn ngoan. Hai lá thư dưới đây thể hiện hai ý kiến trái ngược đó.(SH)
__________________________
Subject: ***_Re:_tại_sao_VN_phải_ chơi_với_cả_ _Mỹ_và_TQ_???
From: Mike Wilson
Date: Thu, January 07, 2016 5:12 pm
Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy :
Chơi với thằng nào đểu thì phải biết giữ mình - vậy thôi !
Phải biết dùng các thế lực và thời cơ quốc tế để giữ vững độc lập chủ quyền và lợi ích dân tộc :
Đó là nghệ thuật ngoại giao, là chiến lược giữ nước trường kỳ
- trong hoàn cảnh nhiễu nhương toàn cầu, nhất là, trong thời mạt pháp !!!
Người phương tây chẳng nói đấy sao :
" không có bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu "
Biết nó đểu mà vẫn phải chơi, vì chơi để trao đổi lợi ích với nó !
Nhưng vẫn phải coi chừng nó đâm sau lưng mình !!!
- như nó đã từng làm, với mình, và với nhiều nước khác !!!
Thằng nào đểu, VN mình vẫn phải chơi như vậy
để mà sống còn - thế thôi !
"Quân tử Tàu" thì chết sớm trong cõi gian tà uế trược này !!!
Cá nhân bỏ chuyện đời để đi tu thì được, tổ quốc và cả dân tộc thì không ... !!!
Đây không phải là lối nói ngoại giao, (ra đường nói với thế gian)
- mà là "trong nhà đóng cửa dạy nhau" :
VN phải dấn thân mà ứng xử với thế gian
để được yên thân mà sống !
Miễn là đừng làm tay sai cho thằng nào dù đó là thằng Mỹ hay thằng Tàu !!!
... đúng chưa ?!
Hiểu được như vậy thì mới không làm tay sai cho Mỹ và phương tây như mấy tên vong nô núp bóng "dân chủ" mà thực chất chỉ là nhận tiền hối lộ (= cám lợn, "Endowment for Democracy", của Mỹ)
để chia rẽ và phá hoại tổ quốc VN !
Những kẻ ăn tiền hối lộ của Việt Tân và của Mỹ,
- ti toe đòi theo các "hình mẫu cách mạng" -
của Lybia, Maidan-Ukraine, Ai cập, Syria,v.v.
đều là bọn ăn cám lợn hết ...
nth-fl
______________________
On Wednesday, January 6, 2016 2:38 PM, W.C. wrote:
Señor Mike Wilson NTH,
Bài Senor NTH chuyển này tóm tắt sự việc hay, đưa ra vấn đề đúng.
Nhưng không biết cho ai đọc và đọc rồi làm gì ?
Tôi thấy kết luận có vẻ là van xin cường quốc đừng bỏ VN và các nước ĐN Á ?
Cường quốc đó là ai ? Âu Mỹ ư ? Chắc là Mỹ thôi.
Cũng lạ là chửi họ, chê họ, bảo họ là bất lương, phá đám, ngụy dân chủ, chơi đểu mình... Mà lại van xin họ vào giúp ? Quá lạ, quá bất nhất!
Không biết Señor NTH có giúp ai mà họ trước nay rai rải chê bai, chửi rủa mình?
Có một điều nữa là cứ kêu gọi cường quốc vào cứu giúp, và China bây giờ là cường quốc rồi, nó nghe lời kêu gọi vào cứu giúp thêm nữa thì bỏ cả mẹ lẫn bố đó !
Hãy hình dung một trường hợp tương tự analogy.
Senor NTH cai quản giáo dục trong gia đình mình theo mô hình gia đình của một ông bạn mà Señor NTH thân thiện ngưỡng mộ. Hai gia đình thân thiết khắn khít giúp nhau, cùng nhau làm ăn thành công...
Bên trong gia đình và ngoài chòm xóm, Senor NTH hết lời ca tụng gia đình ông bạn đó; đồng thời chống đối và chửi bới một gia đình khá giả thành công khác trong khu xóm, chê bai gia đình đó là mất giậy, đểu cáng, không biết cách giậy con cái như cách mà Señor NTH học từ gia đình ông bạn thân thiết.
Bây giờ gia đình ông bạn mà Señor NTH thân thiết và bắt chước đó làm ăn phấn chấn giầu có, không đếm xỉa gì tới gia đình và chuyện làm ăn trong xóm của gia đình Señor NTH nữa, thậm chí còn khinh khi và chơi đểu chèn ép ra mặt với gia đình Señor NTH.
Không biết Señor NTH hướng dẫn và ăn nói với gia đình sao đây? Thấy có cần thay đổi gì trong nhà không?
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"