Ai cho mình quyết định số phận hiện tại và tương lai của đất nước mình?
SH: Trong thư này ông Lữ Giang viết thẳng thắn, không có gì mâu thuãn hay mập mờ cả. "Ai cho mình quyết định số phận hiện tại và tương lai của đất nước mình." Hoan hô LG.
From: "Lu Giang" [ChinhNghiaViet]"
Sent: Monday, December 21, 2015 8:34 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: BÂY GIỜ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MT/VT NHƯ THÉ NẦY
Anh Hồng Lĩnh
Khi ở trong nước, mình có chính phủ, có quân đội hùng mạnh, có lãnh thổ, có luật pháp... mà Mỹ có để cho mình quyết định số phận của mình đâu? Họ đem đất nước mình bán cho Trung Quốc gióng như người ta bán một chiếc dày hay một cái áo ở ngoài chợ.
Bây giờ ra hải ngoại, nhất là ở Mỹ, mình chỉ có tuyên ngôn, tuyên cáo, kháng thư, welfare... ai cho mình quyết định số phận hiện tại và tương lai của đất nước mình? Mỹ dùng những người ăn Fund và ăn Grant để thi hành chính sách và đường lối từng giai đoạn của họ, không cần biết mình nghĩ gì và muốn gì. Họ dùng những thủ đoạn rất tinh vi để khiến mình hoan hô hay đả đảo... Khi nào họ thấy không cần dùng nữa, họ sẽ dẹp bỏ đi. Nói cách khác, họ biến cộng đồng mình thành công cụ để thực hiện những điều họ muốn.
Vậy ai muốn bàn cứ để họ bàn cho vui, bàn chán thì thôi, mọi việc rồi đâu sẽ vào đó, gióng như "tiền định" vậy!
Vài hàng góp ý với anh cho vui.
LG
Đó đây
2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump - Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình
nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9
2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh - Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng
dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.