Trang Tưởng Niệm Giáo Sư Trần Chung Ngọc

30-Jan-2014

Ngay từ lúc Tin Nhanh được đăng tải (2.15pm, 29 Jan, 2014), đã có thư của các bạn đọc xa gần gửi về để chia sẻ sự mất mát lớn lao này của những người Việt Nam cùng tâm huyết. Chúng tôi quyết định thành lập trang Tưởng Niệm để ghi lại những lời phân ưu, chia buồn, thương tiếc của các bạn như lời chào vĩnh biệt GS Trần Chung Ngọc, pháp danh "Phúc Lâm", một kẻ sĩ kiệt xuất của thời đại.

Cũng có các thân hữu đã nhắn lời phân ưu trên điện thoại. Rất tiếc chúng tôi không thể ghi lại được.

 

Ảnh chụp 8 tháng trước (12 May 2013).
Sachhiem thiết kế khung tưởng niệm này với ý nghĩa như sau:
Khung ảnh là hình chụp phối cảnh một số sách nghiên cứu do GS Ngọc đề nghị cho bạn đọc. Ảnh nền phía sau lưng là ảnh một thiên hà, một trong các đề tài viết về vũ trụ và con người của Gíao Sư.

Và sau đây là các thư chia buồn, dù ngắn hay dài cũng đều là những lời chân thật từ tận đáy lòng của các bạn đọc. Thư trước ở cuối bài.

1.

Câu Đối Tưởng Niệm GS Phúc Lâm Trần Chung Ngọc (link)

...

 

2.

Trích báo Hồn Việt, số 79 tháng 3-2014

Vô cùng thương tiếc học giả lỗi lạc Trần Chung Ngọc

Báo Hồn Việt

... Hàng loạt bài báo, công trình nghiên cứu khoa học của GS Trần Chung Ngọc như: Chiến tranh… lại chuyện bất đắc dĩ, Công giáo hắc sử, Chuyện  “hòa đồng tôn giáo”- các vấn nạn cần giải quyết,  Cải đạo Á châu? Một ảo tưởng!... đã được viết với một tinh thần  sắc sảo, một lôgích chặt chẽ không thể đảo ngược, và với một nhãn quan rất rộng… Chính nhờ thế mà nó rất thuyết phục và thấm thía...

Xem toàn bài: http://sachhiem.net/VANHOC/Honviet_TCN.php

...

3.

From: Bích Nghiêm nghiembich222@yahoo.com.vn
Date: Thu, February 27, 2014 11:50 am

Hôm nay nhớ Bác Ngọc quá, vài dòng tâm sự cùng sachhiem:

NHỚ THƯƠNG BÁC NGỌC

Bỗng dưng nước mắt lại trào,
Nhớ thương Bác quá,  ra vào ngẩn ngơ...
Mở trang Sách Hiếm đợi chờ,
Lướt qua Giao Điểm thẫn thờ ngóng trông...
Nôn nao, rạo rực trong lòng,
Như con khao khát chờ mong mẹ về.
Tìm bài Bác, đọc say mê,
Chép, in, sao...gửi bạn bè, người thân....
Tiếp tay cùng Bác, góp phần...
Vì dân, vì nước, xóa tan mây mù.
Nay còn đâu nữa, còn đâu!
Còn chăng là những nỗi sầu nhớ thương...
Bác ơi, từ khắp muôn phương,
Người người tiếp nối con đường Bác đi!

 

28-02-2014
NGHIÊM BÍCH

 

4.

Trich trang KBCHN.net:

http://www.kbchn.net/phan-uu-giao-su-tran-chung-ngoc.1.html

Thứ sáu, 31/01/2014 15:01 GMT+7

Phân Ưu - Giáo sư Trần Chung Ngọc Từ một nơi quê hương thân yêu của chúng ta tại Hà nội, cách nửa vòng trái đất, KBCHN Nguyễn Phương Hùng kính lời chia buồn cùng gia đình những chia sẻ đau buồn nhất trong cái vui của không khí rộn ràng đầu Xuân cùng vận hội năm mới. Sự mất mát của bác sẽ để lại nhiều tiếc nuối, một học giả uyên thâm về sử học nước Việt hậu bán thế kỷ 20 và một chiến sĩ cách mạng văn hóa kiên cường.

http://sachhiem.net/TCN/29JAN14/Chiabuon7.php

KBCHN nguyện sẽ tiếp nối truyền thống của bác để giữ vững niềm tin đến hơi thở cuối cùng cho một nước Việt Nam đang tiến nhanh, tiến mạnh trong Xã Hội chủ nghĩa với nền Kinh tế thị trường.

Thành kính phân ưu 

5.

Subject: XIN GỬI CHIA BUỒN TỚI GIA ĐÌNH GS NGỌC
From: Hoang Hai Anh
Date: Wed, February 12, 2014 12:34 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính gửi Ban biên tập Sách hiếm!
Tôi vừa mới biết tin GS Ngọc qua đời, tôi xin nhờ Ban Biên tập cho tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình GS.Ngọc.

Phúc viếng tới hương hồn GS, kính chúc GS an nghỉ nơi ngàn thu, tận hưởng cực lạc ở cõi niết bàn và luôn phù hộ cho đất nước Việt Nam phát triển cường thịnh, dân tộc Việt Nam an lành, ấm no tự do hạnh phúc.

Trân trọng!

6.

Subject: chia buồn cùng gia quyến GS Trần Chung Ngọc
From: anh pham vu
Date: Tue, February 11, 2014 8:57 pm
To: sachhiem@sachhiem.net

Gửi lời chia buồn cùng gia quyến gia đình giáo sư Trần Chung Ngọc
Dù giáo sư đã viết những bài công kích công giáo , dù tôi không thích ông một chút nào nhưng hãy nghỉ ngơi trong thanh thản.
Rest in Peace 
Phạm Vũ Anh

--------

Subject: RE: chia buồn cùng gia quyến GS Trần Chung Ngọc
From: <sachhiem@sachhiem.net>
Date: Wed, February 12, 2014 10:56 am
To: "anh pham vu"

Cám ơn ông đã gửi chia buồn cùng gia quyến của vị Giáo Sư có nhiều đức tính: có trái tim giàu lòng vị tha, kiên nhẫn, ngay thẳng,  cương trực, sống thanh khiết, và nhiều kiến thức, đáng kính phục của chúng tôi.
ts SH

7.

Subject: Thôi rồi vụt tắt ánh Sao Khuê
Sent: Friday, January 31, 2014 1:56 AM

Anh Vũ kính mến,

Sau khi cúng Giao Thừa, tôi vào Internet, theo thông lệ, tôi vào website sachhiem.net đầu tiên. Thấy tựa đề đầu tiên Thành Kính Phân Ưu với tên GS Ngọc, tôi lo lắng hoang mang và thầm mong có một thân hữu nào đó của Ban Biên Tập Sách Hiếm có tên là Ngọc nhưng xin đừng là GS TRẦN CHUNG NGỌC của chúng ta. Khi bấm vào toàn bài, thấy hình GS, sự lo sợ đã thành sự thật, trái tim tôi đau thắt, nước mắt tuôn thành giòng không cầm được, tôi đau đớn và thật sự thương tiếc khôn cùng trước sự ra đi đột ngột của GS.

Tôi đã khóc như khóc sự ra đi của một người thân yêu nhất của mình dù tôi chưa một lần được diện kiến, dù rất biết ơn GS qua những bài viết giải hoặc giá trị, đầy tính học thuật của GS mà chưa một lần dám viết thư đến GS để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của mình. Sách Hiếm có được sự cộng tác của nhiều cây viết trí thức thật sự, kiến thức uyên bác, có tâm huyết mong muốn cho Việt Nam ngày càng tiến triển, giàu mạnh, có vị thế ngang hàng với các nước khác trên thế giới, dân tộc Việt Nam được hưởng độc lập, tự do, hòa bình lâu dài, hạnh phúc nhưng sự ra đi của Giáo Sư Trần Chung Ngọc là một mất mát rất lớn đối Sách Hiếm cũng như đối với mọi người Việt Nam có lương tri, có tình yêu sâu sắc đối với quốc gia, dân tộc. Riêng đối với tôi, sự ra đi của Giáo Sư giống như sự vụt tắt của ánh Sao Khuê đã từng làm cho cả vũ trụ thêm lung linh đẹp đẽ.

Có thể là tôi nhỏ nhen ích kỷ nên tôi không cầu nguyện hương linh GS siêu sinh tịnh độ mà tôi thành tâm nguyện ước GS lập tức trở lại thế giới của chúng ta bởi vì đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn rất cần những người đạo cao đức trọng, tài ba, uyên bác, yêu dân, yêu nước hết mình như Bác Ngọc giúp đỡ, khai sáng.

Vài hàng tâm sự cùng Anh nhưng có lẽ tâm tình của Anh Vũ cũng không khác gì tôi khi thần tượng của chúng ta vừa rời bỏ chúng ta ra đi mãi mãi.

Trân quý,

Nguyễn thị Được

 

8.

Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Tang Quyến cố Gs Trần Chung Ngọc Của Tu VIện Hộ Pháp

(trích http://www.hophap.net/)

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại và chư Phật tử TVHP Nhận được tin Giáo Sư Phật tử TRẦN CHUNG NGỌC

Pháp danh: Phúc Lâm

Thọ sanh năm : Canh Ngọ (06.01.1930), Hưởng thọ : 84 tuổi, Thuận thế vãng sanh : ngày 29 tháng Chạp năm Quý Tỵ, (nhằm ngày 29 tháng 01 năm 2014).

Trước sự mất mát lớn lao ấy, Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp và Toàn thể Phật tử bổn tự thành kính phân ưu cùng bà Bà quả phụ Hà Dương thị Di, trưởng nữ Trần Nguyệt Ánh, trưởng nam Trần Nhật Quang, và thứ nam Trần Minh Tú và Tang quyến ; vì hoàn cảnh xa xuôi cách trở, thành tâm xin thắp nén hương lòng vọng về nơi Giáo sư cư ngụ, tiểu bang Wisconsin cùng góp lời cầu nguyện tang quyến.

Nguyện cầu Hương linh Giáo sư Phúc Lâm, Trần Chung Ngọc được nhẹ nhàng về với Phật.

Thay mặt toàn thể Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Hộ Pháp

Thượng Tọa Thích Tuệ Uy 
Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp
Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.Net)

Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm
Trụ trì Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Chư Tăng và Phật tử Ðạo Tràng Hộ Pháp

__()__

9.

Subject: Trang Tuong Niem Giao su Tran Chung Ngoc
From: papillon
Date: Sat, February 08, 2014 10:52 pm
To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính viếng Giáo sư Trần Chung Ngọc,
 Kính viếng Giáo sư Trần Chung Ngọc,

Tuy chưa được may mắn gặp bác ngoài đời, những tác phẩm nghiên cứu của bác đã khiến cháu khâm phục một nhà trí thức yêu nước không biết khiếp sợ trước áp lực của đám đông, hay nói đúng hơn, một thiểu số hung hăng tự nhận mình đại diện đám đông.

Cháu yêu kính bác không phải đơn giản vì kiến thức của bác, mà vì tấm lòng yêu văn hóa Việt và xót thương cho những thảm cảnh và nghịch lý mà dân ta phải chịu đựng trong gần một thế kỷ qua. Kẻ sỉ trong bác cũng không cho phép mình đóng khung quê hương vào một chính thể hay chủ nghĩa nhất định. Điều giản dị này tuy không khó hiểu nhưng đối với nhiều người lại khó chấp nhận (vì lý do dễ đoán).

Nghĩ tới bác, cháu thấy ngay hình ảnh của những loại cây chỉ biết đứng thẳng và càng nhiều tuổi lại càng uy nghi. Nay tiễn bác,cháu xin gửi tặng tấm hình của một rừng tre ở phía sau một thiền viện ở Kyoto do chính cháu chụp cách đây khoảng 6,7 năm.

Kính viếng bác và chúc bác tiếp tục thong dong nơi cõi tịnh.

Tịnh Bối

10.

Trích tờ Đạo Phật Ngày Nay

Lễ tưởng niệm GS. TS. Trần Chung Ngọc tại chùa Giác Ngộ nhân tuần thất thứ nhất

(xem tiếp -->)

11.

Điếu Văn Giáo Sư Phật Tử Trần Chung Ngọc

Thích Thiện Hữu

Than ôi,

Từ Úc châu vọng về, lòng thành dâng kính

Tại Việt nam đưa lại, nguyện ước khắc ghi

Giáo sư ra đi cả biển nước, sông hồ

Đều sửng sốt, giật mình thương cảm.

Trời buồn ảm đạm

Đất cũng rã rời

Thôi đành một chuyến xa chơi

Để lại người sau nỗi nhớ!!

Kính nhớ hương linh xưa,

Đất Hà Nội xuất thân dòng giống Phật

Vào gia đình đạo đức thuần lương;

Sĩ Quan Trừ Bị-Nam Định tốt nghiệp quân trường

Chùa Vân Thánh, Sài gòn, sư tổ Tuệ Đăng truyền Tam quy ngũ giới!!

Kể từ đó:

Trước cảnh xả tắc ngả nghiêng, đáp lời sông núi, dấn thân diệt hung tàn bạo ác;

Trong cơn sơn hà nguy khó, dâng khối tim gan, quyết tâm bày trừ quỷ dữ sài lang.

Phát huy truyền thống hào hùng, vận tâm trùng hưng xứ sở;

Nối tiếp gương xưa sáng lạng, quyết chí giải cứu giống nòi.!!

Lại đến khi:

Viết cho Giao Điểm, đất khách quê người, đến cạn sức tàn hơi, chẳng quên ơn Dân Tộc, danh thơm còn sống mãi;

Lưu truyền Sách Hiếm, phổ biến đó đây, khi khí cùng lực kiệt, luôn nhớ nghĩa Đạo Pháp, tiếng tốt vẫn thiên thu!

Quả thật:

Giáo sư là vị Thiền sư thời đại mới

Mang hỷ tâm khai hóa nhân gian

Giáo sư là bậc Bồ tát cất bước thênh thang

Mang ánh đạo vàng cứu an lê dân bá tánh!!

Có những lúc:

Thế đạo ngả nghiêng, nội bộ phân ly, Giáo sư đơn thân gánh vác, chẳng chịu cam tâm khiếp nhược;

Bạo cường khủng bố, ngoại giáo tấn công, Giáo sư độc mã tung hoành, vẫn luôn giữ chí can trường.

Vì đạo pháp, tâm thanh tịnh;

Cho quê hương, lòng trung trinh!

Lại những khi:

Đối với kẻ cướp đoạt thời cơ, dùng tôn giáo mê hoặc lòng dân, Giáo sư quyết tâm phá vỡ;

Đối với người tranh giành quyền lực, lấy bạc tiền gây cảnh tan thương, Giáo sư hết lòng đập tan!

Đúng là:

Một ý chí kiên cường
Tấm lòng son bất tử
Chữ nghĩa nào có khả năng dung chứa?
Điếu văn nào chuyển tải trọn niềm thương?

Cả cuộc đời ươm mầm Trí tuệ, tạm kể: Tôn giáoChính trị, Lịch sử, hiểu rõ Đông Tây;

Tròn một kiếp gieo hạt Từ bi, cần ghi: Thời sự, Đối thoại, Khoa học, lão thông Nam Bắc!

Đến đây là để dấn thân phụng hiến

Cho Quê hương, cho Đạo pháp niềm mơ

Dù nằm xuống nhưng cõi lòng vẫn đấy

Cát bụi nào che đậy nổi hoang sơ!!

Vẫn tưởng,

Hạnh phúc với gia đình

Hợp viên cùng con cháu

Tiếng cười, lời nói sáng soi ánh đạo

Tình yêu, kỷ niệm vẫn mãi thanh cao.

Chiếc áo mới, những bữa ăn vẫn đầm ấm ngọt ngào

Chung trà cũ, tình gia đình chăm lo chu đáo

Dẫu năm tháng có qua mau

Không nhạt nhoà tâm trí!

Nào ngờ,

Giao Điểm lung linh chiếu sáng

Dẫn lối soi đường nước Việt

Sách Hiếm tỏa ánh bình minh

Diễm tuyệt, trinh khiết đất trời!!

Thật đúng,

Hiện thân một đoá linh sen ngào ngạt

Hương thơm toả ngát muôn đời

Trầm hùng, bát ngát khắp vạn nẻo ngàn nơi

Thế giới, Việt nam thân thương nhuận thắm!

Giáo sư thấu hiểu: Địa-Thuỷ-Hoả-Không chính là Bát nhã;

Giáo sư liễu đạt: Sinh-Lão-Bệnh-Tử ấy thật Chân tâm!

Thế rồi,

Văn chương bát lãm, giá trị nghìn thu

Sách vỡ còn đây tồn sinh hằng hữu

Trần Chung Ngọc sống mãi với non sông

Người Phật tử ra đi, trời hồng còn mến tiếc!

Sao Giáo sư nỡ nói lời từ biệt

Chẳng chút lưu luyến ngậm ngùi

Biết bao người nuốt lệ sụt sùi

Nhìn Giáo sư xuôi tay nhắm mắt!!

Quả thật,

Đôi dòng tiểu sử, kể sao cho xiết, chỉ biết nghiêng mình kính cẩn;

Mấy hàng chữ viết, mực vẫn chưa phai, chỉ biết cúi đầu tôn bái.

Vô thường chóng mất

Ngày tháng qua mau

Tri thức Việt Nam mất một vì sao

Cộng đồng Phật giáo mất người tài đức!

Giáo sư còn sống, ngoại giáo rung mình, khiếp vía;

Giáo sư ra đi, tà nhơn sung sướng, an tâm!!

Giờ này,

Nén hương lòng gởi trọn. Thân ái cung tiễn bậc anh tài;

Vài câu kính chúc bi ai. Cảm thống chia tay người Phật tử!!!

Chùa Phật Đà-Úc Châu, ngày 06 tháng 02 năm 2014.

T.K.Thích Thiện Hữu.

 

Nguồn: http://www.daophatngaynay.com

 

12.

Trần Chung Ngọc - Người tạo bước đột phá trong tiến trình chấn hưng Phật giáo

của Minh Thạnh - Xem

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh10.php

 

13.

Về Nương Tựa Phật

Tâm Bối viết - Xem

http://sachhiem.net/TCN/Memo/TamBoi.php

Subject: Kính điếu Bác Trần Chung Ngọc
From: Cung Vo
Date: Tue, February 04, 2014 12:12 pm
To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính điếu Bác Trần Chung Ngọc
----ooOoo---

Ô Hô!
Tai rền rền sét đánh
Mắt tua tủa sao băng
Bớ Bác Ngọc,
Bớ Bác Trần Chung Ngọc...

Thôi rồi!
Nhân sinh nhất khứ bất lai hề
Bác ra đi đàn em cháu giòng châu ngơ ngẫn

Cả tiếng kêu
Hồn anh linh phản phất ngàn hoa nội cỏ
Phách tiết liệt du lãng nước biếc non xanh
Về đây chứng giám
Rũ lòng thương hậu sinh kính vọng.

Nhớ ơn Bác,
Văn là kiếm hiển chánh trừ tà
Ngôn là đao trảm nguỵ vệ chân
Nêu gương sáng lòng son không đổi một

Kiếp nhân sinh Bác lăn thân vào Sách Hiếm
Quyết một lòng vạch rõ trắng cùng đen
Đuốc sự thật đốt tan nguỵ kiến
Giúp hậu sinh đâu nẻo chánh tà
Giữ truyền thống Ông, Cha
Ơn đức lớn lá rừng ghi không xuễ

Ôi! Dẫu biết phận người sinh ký tử quy
Lòng sao khỏi đoạn tràng thương cảm!

Nay vĩnh biệt thiên thu vạn cổ
Dâng lời nguyền gương Bác quyết noi:
"Chí hạo nhiên rãi khắp đất trời
Lòng ngay thẳng sử xanh ghi tạc"

Giang sơn ta riêng cỏi,  trải ngàn năm văn hiến trường tồn
Truyền tử lưu tôn giòng Hồng Lạc quyết không dung tà đạo.
Lời Hồ ly (Holy Bible) như gai đắng bọc đường
Vung văn kiếm chém cho tan tành sào huyệt

Nay,
Bác thênh thang Lạc cảnh xin về chứng giám
Noi chí cả bền gan
Lòng trung liệt quyết đương đầu vong nô chi loại
Hậu sinh dâng  nén tâm hương
Xin Thượng hưởng
Kính bái

LT Võ Đông Cung
Little Saigon, 3-2-2014

14.

Subject: Chia_buồn_
From: Binh Nguyen
Date: Tue, February 04, 2014 11:33 am To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính gởi: Sách Hiếm, Đau buồn khi nghe GS Trần Chung Ngọc ra đi, vẫn biết ai rồi cũng ra đi. Nhưng đặt biệt GS là một anh hùng can đảm dám nói lên mà những người khác không dám nói; mà em đã học được nhờ GS. Em nhớ ơn GS mãi mãi. Cầu nguyện GS sớm hôm an nhàn nơi cửa Phật.

Xin Thành Kính Chia buồn cùng gia đình và tang quyến.

Thành Kính,

Nguyễn Thanh Bình

15.

From: Ngocthach Nguyen
Date: Sat, February 01, 2014 3:45 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính gởi: Ban Biên Tập Sách Hiếm,

Tôi xin nghiêng mình, kính cẩn tiễn biệt GS Trần Chung Ngọc
về cõi Phật; và ngưỡng mộ GS là một trong những người đã
dũng cảm "đứng đầu" làm nhiệm vụ "giải hoặc" đối với những "đạo bịp"
nhất ở thế gian nầy mà không hề mệt mỏi!
Thành kính chia buồn cùng tang quyến về sự ra đi của GS.

Gã Học Trò.

16.

Date: Mon, 3 Feb 2014 13:49:29 +0100
Subject: GS TrầnChungNgọc, 1TríThúcNổiTiếng, RấtYêuVN,BỏTàQuyChính, Đã Hưởng ĐạThọ
From: bsdva2@gmail.com

GIÁO SƯ TRẦN CHUNG NGỌC, 1 TRÍ THỨC NỔI TIẾNG

BỎ TÀ QUY CHÍNH, ĐÃ HƯỞNG ĐẠI THỌ.

G.S. NGỌC RẤT YÊU THƯƠNG NƯỚC VN, DÂN VN, TỔ QUỐC VN, KHÔNG ÍCH KỶ, ĐẦY LÒNG TỪ BI VÀ LÒNG BÁC ÁI.

NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI G.S. NGỌC ĐỀU LÀ NHỮNG KẺ LÀM NGƯỢC LẠI NHỮNG ĐIỀU VỪA KỂ BÊN TRÊN.

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH G.S. TRẦN CHUNG NGỌC SỚM ĐƯỢC SIÊU THĂNG TỊNH ĐỘ, VỀ CÕI VĨNH HẰNG .

CÔNG LAO NGHIÊN CỨU RẤT KHOA HỌC CUẢ GIÁO SƯ LÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CHO VĂN HOÁ VN,

CHO QUÊ HƯƠNG, CHO DÂN TỘC VN, CHO NHỮNG NGƯỜI VN QUỐC GIA .

SỰ RA ĐI CUẢ G.S., DÙ TRONG TUỔI ĐẠI THỌ, CŨNG VẪN LÀ 1 MẤT MÁT TO LỚN CHO VĂN HOÁ VN .

KHẤP BÁI,

 

DVA

17.

Subject: Từ hôm đọc được Tin nhanh
From: Charles Bronson
Date: Sun, February 02, 2014 11:52 pm

Từ hôm đọc được Tin nhanh báo tin sự ra đi của Giáo-sư Ngọc, chúng tôi cảm thấy hụt hẫng và nghẹn ngào, chỉ còn biết góp lời nguyện cầu hương linh Giáo-sư sớm siêu sinh tịnh độ!

18.

Subject: Giao Su Tran Chung Ngoc Da Tu Gia Coi Tran
From: hienvien phan
Date: Sun, February 02, 2014 11:10 pm

Doc tin thay giao su Tran Chung Ngoc, Phap danh Phuc Lam vua tu gia coi tran ngay 29-1-2014 va da duoc hoa tang ngay 1-2-2014 tai Tieu bang Illinois.Tho 84 tuoi.
Nguyen cau huong linh Giao Su Tran Chung Ngoc som duoc tieu dieu mien lac canh.
Thanh kinh chia buon cung Ba Tran Chung Ngoc va tang quyen.


Thanh Kinh Phan Uu,
HienVien

19.

Subject: Vĩnh biệt GS. Trần Chung Ngọc !
From: Nguyen Dinh Quan
Date: Sun, February 02, 2014 9:49 am

Kính gửi quý ban biên tập,

Nghe tin GS Trần Chung Ngọc mất mà cháu hẫng hụt quá ! 

Những bài viết của GS Ngọc nói riêng, của các học giả nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm hơn 10 năm trước đây đã mở cho cháu cánh cửa để đi khám phá những mảng tối về lịch sử nhân loại, lịch sử quốc gia. Đặc biệt giọng văn dí dỏm, hài hước, tuyệt suất thông minh và chặt chẽ về logic, khách quan về sự thật (fact) của GS Ngọc đã hoàn toàn chinh phục những độc giả như cháu.

Nhờ vào những kiến thức học được từ các bài viết của GS, cháu đã tự phát triển kỹ năng lý luận, tranh luận, và viết lách. Từ đó, cháu vẫn tự thầm xem GS như một trong những người Thầy kính yêu nhất trong cuộc đời mình.

Từ nay, không còn được đọc những bài viết như thế nữa rồi ! 

Kể từ khi trở về Việt Nam sau những năm tháng du học, cháu không có nhiều thời gian để tiếp tục viết lách trên mạng như tự nhủ với mình làm một học trò nhỏ của Giáo sư. Nhưng cháu xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, đem hết trí lực của mình để giúp đời, đóng góp cho Dân tộc, cho Tổ Quốc, cho Nhân loại, noi theo tấm gương của Giáo sư. 

Vẫn biết sinh - tử là quy luật, là lẽ thường tình. Nhưng sao nghe đau đớn và mất mát quá !

Tp.HCM, 2/2/2014

Việt Tiên (Mr.Tèo - diễn đàn Lichsuvn.info)

20.

(Trích http://www.doi-mat.vn ngày 02 FEB 2014)

Vĩnh biệt giáo sư Trần Chung Ngọc - người thắp lửa soi đường tri thức tôn giáo.

Thanh Tung Nguyen vào lúc 19:33

Trong những ngày rộn ràng đón Xuân Giáp Ngọ, tôi thật bất ngờ và thương tiếc khi nghe tin giáo sư Trần Chung Ngọc đã qua đời lúc 11 giờ sáng ngày thứ tư, 29 tháng 1, 2014 (giờ Illinois), hưởng dương 83 tuổi

(xem bản Tin Nhanh)

Ông là một trong những biểu tượng của người Việt hải ngoại về tinh thần khách quan, trong sáng, khoa học và một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn dù ở vào những hoàn cảnh khó khăn, cách trở. Nhờ ông, chúng ta được vén tấm màn bí ẩn che phủ thế giới Kito giáo bấy lâu nay và hiểu được rõ hơn mối nguy hại của thể chế chính trị đội lốt tôn giáo này đối với quá khứ - hiện tại - tương lai của đất nước.

Ông mất đi nhưng những gì ông đã cống hiến cho cộng đồng Việt, cho các thế hệ mai sau sẽ mãi trường tồn và được phát huy.

Mong rằng hương linh giáo sư sẽ siêu sinh tịnh độ hộ pháp để tiếp tục giúp đời.

Xin gửi đến gia quyến giáo sư và trang web sachhiem.net lời chia buồn sâu sắc và mong mọi người sẽ vững bước bước tiếp trên con đường mà giáo sư đã gầy dựng.

Kính cẩn nghiêng mình trước hương linh của giáo sư!

 

____________

Doi-Mat Vn shared Con Rồng Cháu Tiên's photo.

 

21.

(Trích KBCHN.net ngày 02 FEB 2014)

Ý kiến bạn đọc (10)

Xếp theo mới nhất (0-10)

Xin kính cẩn tiễn đưa Bác Ngọc về với Phật. Là một độc giả thường xuyên theo dõi các bài viết của Bác, tôi học được nhiều điều nhưng cái mà tôi kính nể nhất là Bác đã vượt qua những rào cản của lịch sử và cá nhân để nhìn về đất nước, nhìn về dân tộc với cái tâm trong sáng.Mặc dầu nói thật cháu vẫn không đồng tình cách Bác đánh Thiên Chúa giáo. Cho Cháu được nói lời vĩnh biệt một con người kiệt xuất.

Phạm Công Hiệu  - 14:48 | 31.01.2014

Lặng cả người và thẩn thờ trước hung tin, dẫu biết cuộc đời là vô thường nhưng trái tim cứ quặn đau. Xin thành kính phân ưu cùng Gia đình, các bài viết và các công trình nghiên cứu của Giáo sư Trần Chung Ngọc về mọi lĩnh vực: Chính trị, Lịch sử,Khoa học, Văn hóa, Tôn giáo & tín ngưỡng ...sẽ mãi là tài sản vô giá cho các thế hệ sau tham khảo & học tập.Bác Ngọc không đánh Thiên Chúa Giáo, mà đánh các tư tưởng độc hại của các thế lực đen tối đầu độc Dân tộc Bác, không chỉ trong Thiên Chúa giáo mà cả trong Phật giáo, trong các tôn giáo & tín ngưỡng khác...Tác giả đã từ lâu sưu tầm tài liệu để viết bài: Thiên Long Bát Bộ & Ngũ Ấm Ma để tặng Bác Trần Chung Ngọc và các trang Sách Hiếm, Giao điểm ... nhưng với Bác đành phải lỗi hẹn rồi.

Nghiên cứu các bài giảng của HT Tuyên Hóa trên trang mạng Chuavanphat.org cho biết: Đức Mẹ Maria là Ứng hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ tát,Đức Chúa Jesus là Ứng thân của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Giáo Hoàng John Paul II là Ngọc Hoàng Thượng Đế tái sinh để sửa sai cho Đạo Thiên Chúa, nhưng theo cách nói của Bác Vũ Tất Thắng mọi người quen với cách suy nghĩ cũ rồi, trong các sự chuyển hóa sự chuyển hóa của Tâm Thức rất chậm đòi hỏi phải có thời gian. Tổ bài vị của Họ Trần viết theo chữ Nho, hàng giữa là Đại từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Liên Vị, từ trong bài vị nhìn ra bên trái là hàng chữ: Bắc Cực Trấn Vũ Huyền Thiên Thượng Đế, kế là hàng chữ: Trần Môn Đường Thượng Lịch Đại Tổ (có 2 chữ tác giả chưa dịch được xin bổ xung sau) chi Thầnvị

Bên phải là hàng chữ: Nam Tuyền Giáo Chủ Phổ Am tổ sư chi Thần vị kế tiếp là hàng chữ: Gia cư hương hỏa hữu cảm tức ứng chi Thần vị. Trên cùng là 3 chữ Dĩnh Đường Xuyên. Một lần nữa nguyện có công đức gì xin kính dâng & hồi hướng Bác Trần Chung Ngọc được siêu sinh Tịnh Độ. Biên Hòa 31/01/2014

SAN THU SINH  - 19:00 | 31.01.2014

Chúc linh hồn bác sớm siêu thoát về với Tổ tiên!

Tran Việt  - 19:35 | 31.01.2014

Xin cúi đầu thành kính trước Hương Linh. Một chiến sỉ dám hiên ngang, cầm thanh gươm Trí tuệ,phát đám cỏ dại u ám .xin vĩnh biệt bác TRẦN CHUNG NGỌC. NGUYỆN CẦU CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG PHÓNG QUANG TIẾP ĐỘ HƯƠNG LINH ;TRẦN CHUNG NGỌC PHÁP DANH:TUỆ NHUẬN VÃNG SANH PHẬT QUỐC. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.

VUTRONGTHANH  

5 sao - 21:09 | 01.02.2014

xin thắp một nén hương lòng tiễn đưa BÁC NGỌC,xin tri ân người đã khai mở trí tuệ về tâm linh cho mọi người,xin chia buồn cùng tang quyến!

ngọc tiên  - 07:47 | 02.02.2014

Xin kính cẩn nghiêng mình, thắp nén hương tiễn người mà tôi rất ngưởng mộ. Một học giả có sức lôi hút phi thường, những bài viết của GS-TS Trần Chung Ngọc làm cho cái đầu u tối, kô biết phương hướng của tôi được hanh thông... Giáo Sư mất đi để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng của tôi. Xin chia sẽ sự mất mát này với Gia quyến của GS cũng như các độc giả luôn ái mộ Ngài. Ở cỏi Niết Bàn xin GS luôn phù hộ, độ trì cho đất nước.

Thanh Hải - 20:17 | 02.02.2014

Khi nghe tin Bác Trần chung Ngọc qua đời, tôi cãm thấy hụt hẫng rồi lại không tin đó là sự thật . Nhưng không tin cũng không được Bác Ngọc đã mất thật rồi . Dù tuổi cao sức yếu Bác Ngọc vẫn dành hết tâm huyết cho quê hương và dân tộc Việt Nam . Bác đã cố công khai sáng cho bọn người luôn mượn danh nghĩa khai sáng để cướp nước khác . Cám ơn Bác về những kiến thức mà tôi đã tiếp thu được từ những công trình nghiên cứu của Bác . Bác vẫn sống mãi trong lòng quê hương, dân tộc Việt Nam .Thành kính chia buồn cùng gia đình và cầu chúc hương linh Bác Ngọc sớm siêu sinh miền cực lạc .

Nam Nguyễn  - 20:56 | 02.02.2014

 

22.

Subject: Phân Ưu
From: Nghia Tran
Date: Sun, February 02, 2014 1:40 am
To: sachhiem@sachhiem.net

kính thưa ban tòa soạn Sách Hiếm,

Hôm đọc được những hàng tin nhanh báo bác Ngọc mất, cháu thật bàng hoàng và thấy buồn rười rượi như cháu vừa mất người thân của mình. 

Bác Ngọc đã trao truyền cho cháu và có thể nhiều bạn khác những tài sản quí giá, sự hiểu biết về lịch sử và tôn giáo, và tinh thần đấu tranh cho lẽ phải.

Cháu thành kính phân ưu gởi đến gia đình bác Ngọc và hòa cùng chung với mọi người gần xa niềm thương tiếc.

Trần Xuân Nghĩa

San Diego, CA

23.

Subject: Thành Kính Chia Buồn Cùng Gia Đình chú Trần Chung Ngọc

From: "Hung P."

Date: Sat, February 01, 2014 10:14 am

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Cháu xin cảm ơn chú Trần Chung Ngọc đã giúp cho rất nhiều người được hiểu rõ thêm về Phật Pháp. Mỗi tháng, cháu sẽ đóng góp chút ít về American Heart & Stroke Association.

Thành Kính,

Nguyên Thịnh

24.

Subject: Phân ưu cùng gia đình Thầy

From: TU TU NGUYEN

Date: Fri, January 31, 2014 8:45 pm

To: sachhiem@sachhiem.net

Đêm 30 Tết, Con nhận được hung tin : THẦy KÍNH THƯƠNG đã từ bỏ báo thân mà ra đi, Sự ra đi của Thầy là một sự mất mát lơn cho đám hậu sinh chúng con và những con dân nước Việt có lòng yêu nước thương nòi.

Thầy đã đến với con, qua những tác phẩm của thầy đã khai mở cho con một một cách nhìn chuẩn xác thế nào là một người dân Việt Nam yêu nước, cái nhình và tư duy mà suốt thời gian "Đóng vaì trò" Đại úy Hai quân VNCH con bị chính quyền VNCH, nhất là lũ người núp bóng tôn giáo làm hại dân hại nước, ra sức che khuất nên không thể có cái nhìn như hiện tại.

Thầy ra đi, chắc là lủ đầu bò, suốt đời chỉ thích làm Việt Gian vui mừng lắm, nhưng con nghỉ chúng sẽ lầm, thân xác thầy thì không còn, nhưng sự nghiệp nghiên cứu của Thầy sẽ vẫn mãi là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng con và mãi sau cho hậu thế, Một Trần Chung Ngọc ra đi, nhưng qua các các tài liệu nghiên cứu của Thầy, Việt nam sẽ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn hậu duệ của Thầy TRẦN CHUNG NGỌC.

Riêng con, bằng tận sức của con, sẽ cố gắng lưu giữ và phát hành các bài viết của Thầy dưới dạng CD Reading, như là một nghĩa vụ biết ơn Thầy . Nhân đây tôi xin quý vị đang là đọc giã của Thầy, hãy in các bài của thầy vào dĩa để phát hành rộng rãi và lưu lại cho hậu thế, coi đó là lòng biết ơn Thầy .

Vị nào cần loại CD nầy, xin Email về:

tailieunghiencuu@yahoo.com hoặc nhờ Sách Hiếm chuyển

Việc làm nầy chỉ thuần túy tỏ lòng biết ơn thầy, nên hoàn toàn vô vụ lợi .

Mong thầy luôn bên chúng con như một vị Bồ Tát Hộ Quốc An Dân

25.

Subject: Thu chia buon

From: Nguyen Huan

Date: Sat, February 01, 2014 7:03 am

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Sự ra đi của GS Ngọc là sự mất mát to lớn đối với đọc giả của sách hiếm.

Gs là một người đả dũng cảm viết ra những lố bịch, độc ác của Thiên chúa giáo đối với nhân loại.Nhờ vậy mọi người theo TCG cũng như những đạo khác có thể hiểu được cái dã tâm của cái đạo ác ôn này.Xin sách hiếm gởi lời chia buồn của tôi đến gia đình Gs.Cầu chúc hương linh Gs sớm về cõi Phật

Nguyễn Huân Tp HCM

 1/1/2014

26.

Subject: CHIA BUỒN
From: Robert Nguyen
Date: Sat, February 01, 2014 5:00 am

To: Sachhiem@Sachhiem.net

Thành kính tưởng niệm cố Giáo Sư Trần Chung Ngọc.

 Vẫn biết: "Đời là vô thường". Nhưng khi được tin GS Trần Chung Ngọc qua đời làm tôi bàng hoàng và xúc động mạnh như khi hay tin chú em tôi đã mất vào năm 2004 ở quê nhà!

Sự ra đi của GS là một mất mát lớn đối với dân tộc Việt Nam và với những người yêu chuộng sự thật.

Cầu mong hương linh GS sớm vãng sanh. Thành thật chia buồn cùng tang quyến.

Vĩnh biệt Giáo Sư.

Tâm Hòa

27.

Subject: Thành kính phân ưu cùng gia đình giáo sư. TRẦN CHUNG NGỌC
From: Tuan Vo Le
Date: Sat, February 01, 2014 2:00 am
To: sachhiem@sachhiem.net

Học trò Võ Lê Tuấn sinh viên khóa 19 Võ Bị Đà Lạt xin chia buồn cùng gia quyến của thầy.

Thầy là bậc trí tuệ và phẩm chất tuyệt vời. Sự nghiệp trừ tà, hiển chánh của Thầy là vô cùng cần thiết cho tổ quốc và nhân dân Việt nam

Cầu xin chư phật phù hộ độ trì người siêu sinh nơi cõi Phật

Học trò Võ Lê Tuấn

28.

Subject: Chia buồn

Date: Fri, January 31, 2014 11:18 pm

To: sachhiem@sachhiem.net

Cc: TamDo

Kính gởi Ban Biên Tập Sách Hiếm:

Hôm nay nhận được tin Giáo sư Trần Chung Ngọc đã qua đời chúng tôi vô cùng thương tiếc. Giáo sư ra đi khiến quê hương Việt Nam mất một người con đầy tình tự dân tộc, Giáo hội Phật giáo mất đi một vị hộ pháp lớn, và chúng tôi mất đi một người Thầy giàu kiến thức và đầy nhân cách (tuy chưa được trực tiếp làm học trò của Giáo sư dù chỉ một ngày).

Tuy sinh tử vô thường, có đó rồi không đó, xin được thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh của Giáo sư sớm về cõi Phật.

Đỗ Hữu Tâm

29.

Subject: Thành kính phân ưu

From: Hoi Nguyen

Date: Fri, January 31, 2014 9:08 pm

Vô cùng thương tiếc khi hay tin giáo sư Trần trung Ngọc đã qua đời. Xin chia buồn với gia đình giáo sư Trần trung Ngọc.  

HTN

30.

Trích http://giaodiemonline.com/2014/02/vaidong-TCN.htm

 

Thay mặt Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, Trang Nhà Quảng Đức

xin chân thành phân ưu:
Bà Dương Thị Di cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. 

 
Thành kính nguyện cầu Hương linh
GS Trần Chung Ngọc
Sớm vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.
Nay Thành kính Phân Ưu
TM. Ban Biên Tập Trang Nhà Quảng Đức
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Cùng Nhân Viên Trang Nhà Quảng Đức

--- ooo0oo ---

CHIA BUỒN

Ban biên tập Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay

Tăng đoàn và Phật tử Chùa Giác Ngộ vô cùng thương tiếc báo tin :


Nhà nghiên cứu GS.TS. TRẦN CHUNG NGỌC
Sinh năm 1931 tại Hà Nội.

Sau cơn đau tim, đã thanh thản và nhẹ nhàng từ bỏ huyễn thân tứ đại vào lúc 11 sáng thứ Tư, ngày 29-1-2014 (giờ Illinois, Hoa Kỳ), nhằm thứ năm, 30-1-2014, hưởng thọ 83 tuổi.
Lễ tang của Giáo sư Trần Chung Ngọc sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 01-2-2014.

Thành kính chia buồn cùng bà góa phụ Hà Dương Thị Di, trưởng nữ Trần Nguyệt Ánh, trưởng nam Trần Nhật Quang và thứ nam Trần Minh Tú.

Cầu nguyện GS. Trần Chung Ngọc sớm siêu sanh về cảnh giới an lành.

TM. Chùa Giác Ngộ và Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay

Thượng tọa Thích Nhật Từ
Đại đức Thích Ngộ Dũng

Phật tử Hải Hạnh – Giác Định

 

31.

Trích http://giaodiemonline.com/2014/02/vaidong-TCN.htm

CHIA BUỒN

31/01/2014 01:53 (GMT+7)

Ban biên tập chuabuuminh.vn - Tăng chúng chùa Bửu Minh - Gia Lai vô cùng thương tiếc báo tin

Nhà nghiên cứu GS.TS. Trần Chung Ngọc, sinh năm 1931 tại Hà Nội,

Sau cơn đau tim, đã thanh thản và nhẹ nhàng từ bỏ huyễn thân tứ đại vào lúc 11 sáng thứ Tư, ngày 29-1-2014 (giờ Illinois, Hoa Kỳ), nhằm thứ năm, 30-1-2014.
Lễ tang của Giáo sư Trần Chung Ngọc sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy 01-2-2014.

Thành kính chia buồn cùng bà góa phụ Hà Dương Thị Di, trưởng nữ Trần Nguyệt Ánh, trưởng nam Trần Nhật Quang và thứ nam Trần Minh Tú.


Cầu nguyện GS. Trần Chung Ngọc sớm siêu sanh về cảnh giới an lành của Chư Phật

Trụ trì chùa Bửu Minh - Gia Lai .
( TT. Thích Giác Tâm)
BBT chuabuuminh.vn

 

32.

Subject: Chuyển Luân chia buồn

From: Tran Quang Dieu (chuyển)

Date: Fri, January 31, 2014 5:56 pm

CHIA BUỒN

Được Hung Tin Giáo Sư Trần Chung Ngọc vừa thuận thế Vô Thường chuyển nghiệp vào lúc 11 giờ sáng ngày Thứ Tư 29 tháng 1 năm 2014 (Giờ Illinois)

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Chị Ngọc và tang quyến. Cầu chúc hương linh Anh Ngọc sớm hòa nhập cõi Ta Bà để tiếp tục con đường Bồ Tát Đạo, trừ Tà, Hiển Chánh  và Độ Sinh như Anh đã làm trong vòng bốn thập kỷ vừa qua.

Cộng đồng Phật Giáo ở Việt Nam cũng như hải ngoại đã mất đi một nhà nghiên cứu thâm sâu và nghiêm túc (về mặt ứng dụng phương pháp khoa học đối thoại trong phản biện vào những trường hợp âm mưu phá ngầm Phật giáo - tqd), có một không hai trong lịch sữ Hoằng Pháp Phật Giáo trong thế kỷ 20 và 21.

Các cư sĩ và độc giả Giao Điểm, Sách Hiếm và Chuyển Luân đã mất đi một người Anh, một người  Thầy đáng kính,  một người Hộ Pháp Đứng trước cổng chùa cầm Thanh Long Đao Trí Tuệ chống đỡ bọn ta ma ngoại đạo không mõi mệt.

Thay mặt ban biên tập Chuyển Luân

Hoàng Nguyên Nhuận

Quán Như Phạm Văn Minh

Thomas Nguyen

Cư sĩ Trần Quang Diệu

Nhân Sĩ Nguyễn Hữu Ba

 

33.

Subject: Vô cùng thương tiếc và kính phục khí phá ch của Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc

From: cafe sang

Date: Fri, January 31, 2014 5:51 pm

Thành Kính Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc và kính phục khí phách

Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Chung Ngọc

từ trần lúc 11:00 AM ngày Thứ Tư 29 tháng 01 năm 2014 tại Illinois (Mỹ).

Hưởng thọ 84 tuổi.

Các thân hữu thành kính chia buồn cùng gia đình tang quyến và cầu nguyện hương linh Giáo Sư được tiêu diêu nơi cõi Phật

 

34.

Subject: Trang tưởng niệm GS Trần Chung Ngọc

From: Sinh Thu

Date: Fri, January 31, 2014 4:51 pm

Kính gởi: Ban Biên Tập Sách Hiếm & Giao Điểm

Cứ ngỡ là một giấc mơ

Lặng cả người và thẩn thờ trước hung tin, dẫu biết cuộc đời là vô thường nhưng trái tim cứ quặn lên đau xót. Xin thành kính phân ưu cùng Gia đình, các bài viết và các công trình nghiên cứu của Giáo sư Trần Chung Ngọc về mọi lĩnh vực: Chính trị, Lịch sử, Khoa học, Kinh tế &Văn hóa, Tôn giáo & tín ngưỡng ...sẽ mãi là tài sản vô giá cho các thế hệ sau tham khảo & học tập.

Bác Ngọc không đánh Thiên Chúa Giáo, mà đánh các tư tưởng độc hại của các thế lực đen tối đầu độc Dân tộc Bác, không chỉ trong Thiên Chúa giáo mà cả trong Phật giáo, trong các tôn giáo & tín ngưỡng khác... Tác giả đã từ lâu sưu tầm tài liệu để viết bài: Thiên Long Bát Bộ & Ngũ Ấm Ma để tặng Bác Trần Chung Ngọc và các trang Sách Hiếm, Giao điểm ... nhưng với Bác đành phải lỗi hẹn rồi!

Nghiên cứu các bài giảng của HT Tuyên Hóa trên trang mạng Chuavanphat.org cho biết: Đức Mẹ Maria là Ứng hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ tát, Đức Chúa Jesus là Ứng thân của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Giáo Hoàng John Paul II là Ngọc Hoàng Thượng Đế tái sinh để sửa sai cho Đạo Thiên Chúa, nhưng theo cách nói của Bác Vũ Tất Thắng mọi người quen với cách suy nghĩ cũ rồi, trong các sự chuyển hóa, sự chuyển hóa của Tâm Thức rất chậm đòi hỏi phải có thời gian.

Có lẽ bài thơ: Kẻ sĩ của Nguyễn Công Trứ rất phù hợp với Bác Trần Chung Ngọc, xin trích đoạn:

Kẻ Sĩ

...
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị
Cầm chính đạo để tịch tà cự bí
Hồi cuồng loan nhi chướng bách xuyên 
...
Kinh luân khởi tâm thượng 
Binh giáp tàng hung trung 
Vũ trụ chi nhân gian giai phận sự 
Nam nhi đáo thuỷ thị hào hùng.

...

Tổ bài vị của Họ Trần viết theo chữ Nho, hàng giữa là 

Đại từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Liên Vị, 

từ trong bài vị nhìn ra bên trái là hàng chữ: 

Bắc Cực Trấn Vũ Huyền Thiên Thượng Đế,

kế là hàng chữ: 

Trần Môn Đường Thượng Lịch Đại Tổ

(có 2 chữ tác giả chưa dịch được xin bổ xung sau) chi Thần vị. 

Bên phải là hàng chữ:

Nam Tuyền Giáo Chủ Phổ Am tổ sư chi Thần vị 

kế tiếp là hàng chữ: 

Gia cư hương hỏa hữu cảm tức ứng chi Thần vị. 

Trên cùng là 3 chữ 

Dĩnh Đường Xuyên.

Một lần nữa nguyện có công đức gì xin kính dâng & hồi hướng Bác Trần Chung Ngọc được siêu sinh Tịnh Độ.

Kính chúc trang nhà ngày càng phát triển trong sự nghiệp hiển chánh trừ tà đã giúp ích cho rất nhiều người “”Giải hoặc”  để có những đóng góp to lớn chẳng những cho Dân tộc mà còn cho sự phát triển hòa bình của nhân loại.

Xin chân thành cám ơn.

Biên Hòa, ngày 01/02/2014

San Thu Sinh

(Thích Thông Kính)

35.

Subject: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

From: Van Phong Coi Tren <phatahienchanh@gmail.com>

Date: Fri, January 31, 2014 3:57 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

"diendandantoc@yahoogroups.com"

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính gởi BBT sachhiem.net

Một sự ngỡ ngàng khi đọc tin nhanh trên nhà sachhiem.net, GS TRẦN CHUNG NGỌC Pháp danh : Phúc Lâm đã trút hơi thở cuối cùng ra đi miên viễn.

Diễn Đàn Bảo Vệ Chánh Pháp : baovechanhphap@googlegroups.com. 

Nhất tâm nguyện cầu Chư Phật phóng quang tiếp dẫn Chơn Linh Việt Nam Phật Tử Pháp Danh :  Phúc Lâm - Trần Chung Ngọc 

Sanh năm 1931,  mất ngày 29 tháng 01 năm 2014 (ngày Hoa Kỳ) vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc. 

Xin chia buồn cùng với Gia Đình thân quyến cố GS Trần Chung Ngọc.

Thành kính chia buồn.

Diễn Đàn Bảo Vệ Chánh Pháp

-- 

_____________________

VĂN PHÒNG CÕI TRÊN

 Washington DC, DC 20500 

36.

Subject: Mot chuc hoi huong phuoc duc cho ba'c Tran Chung Ngoc. Thu Vo

From: "Vo, Thu"

Date: Fri, Jan 31, 2014 3:53 pm

My nick is Châu Bá Thông; Cha’u ở tai hẫng làm nhung vì bác là người đáng kính và Trí Tuệ của bác rất tài. Cho Châu Ba’ Thông đáp lờì thay nhan và chúc Gia dinh nắm mới Bình an.

Bác sẽ gặp Phật di lac dộ Cho ba’c an nhàn trong nam mới

Cha’u,

Châu Ba’ Thông.

Thu Vo

37.

From  DiendanDanToc@yahoogroups.com

Date: Fri, 31 Jan 2014 11:37:18 -0800

Subject: [DiendanDanToc] Trang Tưởng Niệm Giáo Sư Trần Chung Ngọc –

Tưởng niệm một trí thức dân tộc vừa ra đi về cõi vĩnh hằng

********

Ban điều hành Diễn đàn Dân Tộc và diễn đàn Tự Do Ngôn Luận

Thành kính phân ưu

...

38.

Trích từ Người Việt Online, ngày 30-1-2014

39.

Trích từ Người Việt Online, ngày 30-1-2014

40.

From: Smallpaul Nguyen

Date: Thu, January 30, 2014 10:10 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính gửi các Gs và các học giả của trang sachhiem.net! 

Tôi là một độc giả thường xuyên của (trang) nhà. Hiện tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội, VN.

Tôi cũng đã từng là tín đồ của Công giáo La mã. Nhưng quả thật tôi thấy đây là một tôn giáo chứa đầy sự bịp bợm, nó bịp bợm ngay từ trong cái sách mà họ gọi là Thánh Kinh, bịp bợm từ giáo lý, giáo luật cho đến ngay cả thần học hàn lâm lẫn thần học thực hành. 

Thật may mắn cho dân tộc VN khi có những người con ưu tú như Gs Trần Chung Ngọc, Gs Nguyễn Mạnh Quang, hay học giả Charlie Nguyễn cùng các học giả khác đã khổ  công nghiên cứu để phơi bày những giả dối và sự tàn ác của Cơ Đốc giáo nói chung. 

Chúng tôi từ Hà Nội, VN xin gửi đến Ban biên tập của sachhiem.net lời chia buồn sâu sắc khi chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã phải chia tay hai học giả ưu tú là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ và Gs Trần Chung Ngọc. 

Chúng tôi mong rằng: các học giả, các Gs trong Ban biên tập sẽ tiếp tục có những nghiên cứu để chỉ ra những điều xấu xa tệ hại cũa Cơ Đốc giáo đang tìm đủ mọi cách xóa sạch nền văn hóa của dân tộc (đặc biệt là truyền thống thờ cúng tổ tiên, ông bà). 

Hà Nội, ngày 30/01/2014 

Smallpaul Nguyễn.

41.

Subject: Vĩnh biệt GS Trần Chung Ngọc

From: tuan anh hoang

Date: Fri, January 31, 2014 8:22 am

To: sachhiem@sachhiem.net

Tôi đã rất buồn khi được tin GS ra đi. Chỉ mới cách đây chừng 1 tháng khi thấy bài của GS trên SH tôi cứ nghĩ GS còn khỏe, vậy mà... Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình GS và Ban biên tập Sách hiếm!

Cảm ơn GS vì tất cả những gì ông đã đem lại cho khoa học và cho bạn đọc Việt Nam! Chúng tôi sẽ luôn nhớ tới nhân cách và công lao của GS!

Xin bái biệt...

42.

Subject: Vô cùng thương tiếc GS. NGỌC

From: hacaoluan

Date: Fri, January 31, 2014 7:26 am

To: sachhiem@sachhiem.net

Kính gửi BBT Sách Hiếm,

Được biết trang Sách Hiếm và đọc bài của GS. NGỌC từ 2005, tôi đã học được rất nhiều và rất ngưỡng mộ Giáo Sư trong lĩnh vực lịch sử- tôn giáo. Tôi đã là độc giả trung thành của Giáo Sư kể từ đó. Không thể ngờ rằng lần đầu tiên gửi mail cho Sách Hiếm lại là lời vĩnh biệt đến Giáo Sư.

Xin thành kính phân ưu với gia quyến GS. NGỌC và BBT Sách Hiếm.

Hà Cao Luận.

43.

Subject: Thanh Kinh Phan Uu

From: Son Nguyen

Date: Fri, January 31, 2014 7:12 am

To: sachhiem@sachhiem.net

Kính gửi Ban Biên Tập Sachhiem.net:

Niềm lo sợ của tôi mấy năm trước khi biết tuổi thật sự của Giáo sư Tiến sĩ Trần Chung Ngọc cuối cùng đã đến. Thấy bài vở đều đặn của Giáo sư, vẫn tưởng ông vẫn đầy đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến sự nghiệp trừ tà hiển chánh cho tới trăm tuổi. Nào ngờ!

Giáo sư Trần Chung Ngọc là thần tượng của tôi từ những bài trong Đối Thoại Với Giáo Hoàng với lời lẽ biện luận sâu sắc, đanh thép và thuyết phục. Sự ra đi của Giáo sư là một mất mát thật to lớn cho Sách Hiếm, Giao Điểm và lực lượng trừ tà hiển chánh. Tôi xin chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình của Giáo sư, và xin chúc hương linh của Giáo sư sớm được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Sơn Nguyễn

44.

Subject: BHCC#16: Xin tri ân và thành kính vinh danh Cố Giáo Sư

Trần Chung Ngọc, Ph.D.

From: Paul Osieck

Date: Fri, January 31, 2014 6:39 am

Xin tri ân và thành kính vinh danh

Cố Giáo Sư Trần Chung Ngọc, Ph.D.

Giáo sư Trần Chung Ngọc

( 1931- 2014 )

Diễn Đàn Vì Dân Việt VIDANVIET@yahoogroups.com xin tri ân và thành kính vinh danh Cố Giáo Sư Trần Chung Ngọc, Ph.D., Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp bảo vệ những lý tưởng trừ tà, hiển chánh, và độ sinh cho Dân Việt qua Những Trang Sách Hiếm http://sachhiem.net/index.php, những tư liệu quí giá cho những công trình nghiên cứu văn học sử Việt Nam cận đại, với chủ đề "Mâu thuẫn giữa niềm tin tôn giáo và tình yêu quê hương dân tộc".

Diễn Đàn Vì Dân Việt xin khuyến nghị Quí Thân Hữu, Quí Độc Giả, và các nhà nghiên cứu cùng tham khảo những bài tham luận và phản biện, viết ra từ những trang Sách Hiếm http://sachhiem.net/index.php, mà chính Diễn Đàn Vì Dân Việt đã nhiều lần tham khảo trong thời gian qua.

"Hữu xạ tự nhiên hương!", những bài viết từ những trang Sách Hiếm đã tận dụng những tri thức, do rất nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đã chọn lọc được, qua những công trình nghiên cứu dựa trên các cơ sở khoa học vững chắc. Bằng lý lẽ và ngôn từ lịch sự trong những bài tham luận và phản biện này, “Những Trang Sách Hiếm” đã khiến rất nhiều độc giả, bất luận quan điểm về chánh trị, xã hội, hoặc tôn giáo, đã phải “tâm phục khẩu phục”.

Những Trang Sách Hiếm vẫn hiên ngang tiến bước trong bão tố chập chùng, cho dù ai đó có “thọc gậy bánh xe”, cho dù ai đó có “nói ngả nói nghiêng”, cũng không thể nào lay chuyển được “lòng son dạ sắt” của Quí Vị chủ trương Những Trang Sách Hiếm, đã luôn thể hiện là những tấm gương trong sáng, vừa là những Nhà Khoa Học Xã Hội Chân Chính, vừa là những Nhà Cách Mạng tuyệt vời trong lãnh vực bảo vệ tôn giáo và dân tộc của thế hệ trẻ Dân Việt hiện nay, thuộc thế kỷ 21.

Quí Vị chủ trương Sách Hiếm mà người đứng đầu (? -SH) là Cố Giáo Sư Trần Chung Ngọc, Ph.D., đã tiêu biểu tính toàn diện của kẻ sĩ Dân Việt, đầu đội trời, chân đạp đất: “phú quí bất năng dâm, bần hàn bất năng di, uy vũ bất năng khuất.”

Xin tri ân và thành kính vinh danh Cố Giáo Sư Trần Chung Ngọc, Ph.D.

Diễn Đàn Vì Dân Việt

["Educating is inviting, not eliminating." (Paul N. Osieck, Ed.D.)]

Gia nhập nhóm VIDANVIET

45.

Subject: Re:_Thành_Kính_Phâ n_Ưu _Giáo_Sư_Tiến_Sĩ _Trần_Chung_Ng ọc_ vừa_mới_từ _trần

From: lelytran63@aol.com Date: Fri, January 31, 2014 2:34 pm

Tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình GS Trần Chung Ngọc, một người hiếm có ở hải ngoại.

Dù là người cong giáo, nhưng tôi rất kính phục khí phách của GS Ngọc...

Chắc chắn những ngày tháng tới bầy quạ đen không lối về sẽ tổ chức ăn mừng...!

Kính bái

46.

Subject: Re: Thành Kính Phân Ưu_Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Chung

Ngọc vừa mới từ trần

From: Che Trung Hieu

Date: Fri, January 31, 2014 6:12 am

XIN GỬI LỜI CHIA BUỒN ĐẾN GIA ĐÌNH GS. TRẦN CHUNG NGỌC, VÌ SỰ RA ĐI ĐỘT NGỘT CỦA GIÁO SƯ.

MONG GIA ĐÌNH VƯỢT THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN NÀY ĐỂ TIẾP TỤC CÔNG TÁC VÀ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ LÀM RÕ TỘI ÁC CỦA KẺ THÙ DÂN TỘC VIỆT NAM.

CHẾ TRUNG HIẾU

47.

From: DiendanDanToc@yahoogroups. On Behalf Of Ba Nguyen

Sent: Friday, January 31, 2014 2:42 AM

Subject: [DiendanDanToc] Re: [ChinhNghiaViet] Vô cùng thương tiếc Thầy Trần Chung Ngọc.- Xin Chia Sẻ Nổi Đau Buồn Mất Mát Này / Giáo sư Trấn Chung Ngọc đã qua đời [2 Attachments]

Vô cùng thương tiếc Thầy Trần Chung Ngọc.

Kính thưa quý độc giả.

Hai ngày qua, tôi bận quá không xem email. Sáng nay, mùng một tết, mở email ra xem, tôi bàng hoàng, xúc động tận tâm cang khi hay tin thầy TCN đã qua đời. Thú thật với quý vị, ngoài những người thân trong gia đình như cha, mẹ và em tôi đã qua đời. Đối với bạn bè thân quen từ nhỏ, chưa có người nào ra đi mà tôi xúc động, thương tiếc nhiều như thầy TCN.

Tôi chưa hề gặp mặt thầy TCN lần nào. Nhưng những cuốn sách, những bài viết trên hai trang nhà giaodiemonline.com và sachhiem.net của thầy đã giúp tôi mở mang sự hiểu biết rất nhiều, nhất là cái lịch sử tàn ác vô tiền khoáng hậu của Vatican. Cho nên, cách đây khoảng hơn nửa năm, tôi có hỏi thăm sức khỏe của thầy bằng một cái email mà trong đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đã kính cẩn gọi GS/ TCN bằng một chữ “THẦY”.

Tôi xin được chia xẻ hoàn toàn những ý tưởng nói về GS/TCN trong bài: “Xin Chia Sẻ Nổi Đau Buồn Mất Mát Này” của ông Trần Tiên Long dưới đây.

Ngoài ra, tôi muốn nói thêm rằng: Tôi rất kính trọng, mến mộ hầu hết những cây viết trên hai trang nhà giaodiemonline.com và sachhiem.net. Tôi ái mộ họ ở hai điểm chính: Kiến thức và tinh thần “Uy vũ bất năng khuất” của họ. Rất nhiều người trong hai trang nhà đó đáng bậc thầy của tôi. Trong số đó, có ba người mà tôi ái mộ một cách đặc biệt, đó là:

GS Trần Chung Ngọc: Ngoài cái tinh thần “Uy vũ bất năng khuất” của ông, với kiến thức uyên bác về nhiều lãnh vực, cộng với cách viết và lối lý luận chặc chẽ của ông đã làm cho đám con chiên của thành Rome chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Ngoài những câu chửi bới vu vơ, hạ cấp và chụp mũ CS thì họ chẳng còn gì để viết. Trong suốt cuộc đời của tôi, tôi đã học qua hàng trăm ông thầy. Nhưng thú thật, tôi chưa phục ai bằng ông thầy Trần Chung Ngọc, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.

Và hai người còn lại mà tôi ái mộ nữa là: ông Charlie Nguyễn, Bùi Văn Chấn (đã qua đời) và ông Trần Tiên Long: Ngoài cái kiến thức uyên bác, lý luận nhẹ nhàng nhưng rất chặc chẽ, thuyết phục. Tôi khâm phục họ ở cái tâm hồn tôn trọng sự thật. Vì tôn trọng sự thật mà ho đã dám vạch ra những sự thật của cái đạo quái ác mà chính ho và tổ tiên họ đã là nạn nhân. Việc làm đó rất ít người làm được. Tôi rất thông cảm sự mất mát, dằn xé của những con chiên dám bỏ đạo mà còn dám nói lên những sự thật đen tối của cái đạo mà cha, mẹ, anh, em, bà con thân thuộc của họ đang theo.

Cuối cùng, tôi Xin Chia Sẻ Nổi Đau Buồn Mất Mát Này với bà quả phụ Hà Dương Thị Di, trưởng nữ Trần Nguyệt Ánh, trưởng nam Trần Nhật Quang, và thứ nam Trần Minh Tú, với hai trang nhà giaodiemonline.com và sachhiem.net và với mọi người cùng chung chí hướng LÀM SAO CHO MỌI NGƯỜI VN BIẾT ĐƯỢC TK VIẾT BÁ LÁP NHỮNG GÌ và CÁI LỊCH SỬ TÀN ÁC VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU CỦA VATICAN ra sao?.

Trân trọng.

Người học trò không bao giờ gặp mặt của GS/TCN.

Nguyễn Hữu Ba

48.

From: Daploisongnui@yahoogroups.com On Behalf Of Tran Quang Dieu

Sent: Friday, January 31, 2014 8:34 AM

Subject: [Daploisongnui] Cập nhật về "Trang Tưởng Niệm Giáo Sư Trần Chung Ngọc" -

Kính thưa quý công luận độc giả,

Kính gởi Ban Biên Tập Sách Hiếm đang phụ trách Trang Tưởng Niệm Giáo Sư Trần Chung Ngọc,

Trong những nội dung ở đây, ngoài những phần khởi đầu từ hai trang Sách Hiếm và Giao Điểm, tôi xin phép cập nhật những lời nhận xét, tỏ bày lòng ngưỡng mộ và quý trọng, phân ưu về việc ra đi của Giáo Sư Trần Chung Ngọc mà tôi đã phát hiện trên các diễn đàn truyền thông đại chúng.

Phần tôi, cũng xin gởi đến gia quyến của Giáo Sư Ngọc lời chia buồn. Và xin thốt lên lời tri ân với lòng ngưỡng mộ Giáo Sư bằng nén hương lòng: Nguyện cầu thần thức của Giáo Sư mãi luôn ung dung tự tại với bản lĩnh của một Sĩ phu khả kính đối với cá nhân tôi trong lúc GS còn sinh tiền, qua những tác phẩm tim óc vô cùng giá trị mà GS đã cống hiến cho đời, và gởi gắm nó vào những trang lịch sử mang nét ưu việt cho các thê hệ hôm nay lẫn cả mai sau.

Thành kính trân trọng,

Trần Quang Diệu

49.

Subject: Chia_buồn_cùng_gia_đình_ giáo_sư Trần_Chung_Ngọc_ và_Sách_hiếm

From: Tung Nguyen

Date: Fri, January 31, 2014 4:38 am

To: Sach_Hiem

Kính gửi ban biên tập Sách hiếm,

Như tất cả những người yêu mến giáo sư Trần Chung Ngọc, tôi rất bất ngờ và thương tiếc khi nghe tin giáo sư đã qua đời lúc 11 giờ sáng ngày thứ tư, 29 tháng 1, 2014 (giờ Illinois), hưởng dương 83 tuổi.

Ông là một trong những biểu tượng của người Việt hải ngoại về tinh thần khách quan, trong sáng, khoa học và một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn dù ở vào những hoàn cảnh khó khăn, cách trở. Nhờ ông, chúng ta được vén tấm màn bí ẩn che phủ thế giới Kito giáo bấy lâu nay và hiểu được rõ hơn mối nguy hại của thể chế chính trị đội lốt tôn giáo này đối với quá khứ - hiện tại - tương lai của đất nước.

Ông mất đi nhưng những gì ông đã cống hiến cho cộng đồng Việt, cho các thế hệ mai sau sẽ mãi trường tồn và được phát huy.

Mong rằng hương linh giáo sư sẽ siêu sinh tịnh độ hộ pháp để tiếp tục giúp đời.

Xin gửi đến gia quyến giáo sư và trang web sachhiem.net lời chia buồn sâu sắc và mong mọi người sẽ vững bước bước tiếp trên con đường mà giáo sư đã gầy dựng.

Kính cẩn nghiêng mình trước hương linh của giáo sư!

Nguyễn Thanh Tùng

http://www.doi-mat.vn/2014/01/ vinh-biet-giao-su-tran-chung-ngoc-nguoi.html

50.

 Subject: Thành Kính Chia Buồn cùng Tang Quyến cuả Gi áo Sư

Trần Chung Ngọc.

From: Tam Phan

Date: Fri, January 31, 2014 2:50 am

To: toasoan@roadrunner.com

Tôi là một độc giả thường xuyên của Sachhiem.net. Tôi rất tôn kính nhiều tác giả viết những bài đăng trên trang mạng này. Đặc biệt những bài viết của Giáo Sư Trần Chung Ngọc luôn cho tôi những cảm xúc dâng trào thật sự, vì Giáo Sư viết với tấm lòng nặng tình yêu Quê hương và Đạo Pháp, và đầy sức thuyết phục.

Sự ra đi của Giáo Sư là một sư mất mát to lớn, không những đối với những người Phật tử Việt Nam, mà còn đối với cả Dân Tộc Việt.

Thành Kính Phân ưu cùng Gia Quyến. Cầu Nguyện Hương Hồn Giáo Sư sớm siêu sanh về cõi Tịnh Độ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phan Tâm.

51.

Subject: Tôn Ông Gò Vấp chia buồn với gia đình Giáo sư Trần Chung Ngọc.

From: "Dr.Vietnam"
Date: Fri, January 31, 2014 1:03 am

Được tin buồn về Giáo sư Trần Chung Ngọc từ trần trước Tết Giáp Ngọ 2014,  từ nhật báo Việt Báo On line vào ngày Jan 30 2014, lúc  giờ Ngọ .

Ông để lại một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100 %,  thuộc diện “ Chứng Nhân Sự Thật về Tôn Giáo Vatican “ cho hậu thế .

Vì là Giáo sư dạy đại học tại Miền Nam VN và tại Hoaky…Nên bắt buộc sách vở viết ra phải trung thực…bằng không thì bị lịch sử phê phán nặng nề như loại sách của Ông Huỳnh Văn Lang chẳng hạn .

Giáo sư Trần Chung Ngọc ( 1931- 2014 ) 

Tôn Ông Gò Vấp thành thực chia buồn cùng gia đình Giáo sư Trần Chung Ngọc .

Ông mất đi với người thân bên cạnh Ông, đó là điều phúc đức mà Tôn Ông Gò Vấp thường lên Net dạy dỗ tụi : “già không phước đức như Huỳnh Văn Lang chẳng hạn “. Ông từng khoác áo nhà binh, còn đám chửi ông thì gia quyến và chính nó trốn quân dịch luôn .

[...SH kiểm duyệt]

Cuối năm Tị, sang năm Ngọ - Tôn Ông Gò Vấp chia buồn cùng gia đình giáo sư Trần Chung Ngọc. Giáo sư Trần Chung Ngọc có công khai sơn phá thạch những điều tội lỗi của đám Công giáo Việt Nam. Sách còn đó, còn tiếng chửi tụi tụi khốn chó ấy sẽ bay mất. Tụi khốn chó ấy không thề nào biện minh, hay phản biện những gì mà Giáo sư Trần Chung Ngọc viết thành sách mà Giao Điểm ghi lại .

Những sách mà Giáo sư Trần Chung Ngọc trưng ra về tội lỗi của nhóm Công giáo Vatican thì Tôn Ông Gò Vấp có khá đũ, đúng như sách của Ông Trần Chung Ngọc đưa ra, không sai chạy vậy .

Riêng Tú Gàn Nguyễn Cần đã hứa với Tôn Ông Gò Vấp là sẽ ra sách . Vậy Tôn Ông Gò Vấp chờ lời hứa của một tên Cần Lao Công Giáo hạng gộc là Cựu Thẩm phán Nguyễn Cần …xem có giữ lời hứa hay không ?

Tôn Ông Gò Vấp là một trong nhóm “ Chứng Nhân Lịch Sử Cận Đại và Hiện đại của Miền Nam VN “.

Cảnh cáo nhóm cuồng tín C.G…nếu muốn chửi Tôn Ông Gò Vấp thì phải đem sách vở ra chửi nhé … bằng không Tôn Ông Gò Vấp đá thấy mẹ hiểu chưa tụi bây ?

Sau đây là bài viết của nhật báo Việt Báo Online nói về Giáo sư Trần Chung Ngọc qua đời vừa hôm qua tại Illinois / USA .

GS Trần Chung Ngọc Từ Trần

 lúc 11 giờ sáng Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014, giờ Illinois, sau 83 năm trụ thế

(01/30/2014) (Xem: 1309)

GS Trần Chung Ngọc Từ Trần

Theo một bản tin từ trang Sách Hiếm, nhà nghiên cứu Phật Học Trần Chung Ngọc đã từ trần hôm Thứ Tư 29-1-2014.

Bản tin Sách Hiếm viết:

(xin xem link)

Được biết, theo Tự Điển Bách Khoa Wikipedia:

"Trần Chung Ngọc (1931, Hà Nội) là một học giả người Mỹ gốc Việt. Tốt nghiệp bằng tiến sĩ vật lý tại Đại học Wisconsin - Madison, Hoa Kỳ, Trần Chung Ngọc từng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Sài Gòn và các cơ sở giáo dục của Việt Nam Cộng hòa đồng thời có thời gian nhập ngũ trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, Trần Chung Ngọc sang định cư tại Hoa Kỳ, ông tiếp tục nghiên cứu vật lý. Sau khi về hưu, ông Ngọc viết về các chủ đề lịch sử, văn hóa, tôn giáo liên quan tới Việt Nam."

Giáo sư Trần Chung Ngọc để lại một số tác phẩm nghiên cứu đầy uyên bác, trong một nỗ lực để giảỉ quyết những cuộc tranh luận, từ vấn đề tôn giáo cho tới chính trị, nhưng tác phẩm nào cũng lại dẫn ra thêm nhiều cuộc tranh luận mới.

52.

Subject: Fwd: Thành kính chia buồn

From: kimyen phung

Date: Fri, January 31, 2014 12:34 am

To: sachhiem@sachhiem.net

Tư nơi quê hương Việt Nam trong ngày đầu năm mới , được tin Giáo Sư Trần Chung Ngọc vừa qua đời tại Hoa Kỳ, c

chúng tôi vô cùng bất ngờ và xúc động .Xin gửi lời chia buồn với trang sachhiem.net và tang quyến của Giáo Sư .

Giáo sư Trần Chung Ngọc là một trí thức uyên bác có tấm lòng yêu nước thương dân . 

Dù sống xa tổ quốc, Giáo sư đã dành trọn cuộc đời nghiên cứu, phổ biến những kiến thức, tài liệu lịch sử, chính trị, văn hóa,  tôn giáo... 

phân tích và đánh giá trên tinh thần  khoa học, khách quan  giúp  người Việt Nam trong và ngoài nước hiểu biết chân thật, đúng đắn 

chuyện của nước mình và  chuyện của xứ người . 

Với lý tường " trừ tà hiển chánh ", thấm nhuần tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật, bằng ngòi bút và kiến thức sâu rộng,  

những bài viết của Giáo sư là tài liệu học tập và tham khảo có giá trị  cho thế hệ người Việt  hôm nay và mai sau . 

Hoằng pháp thế gian cũng là hoằng pháp Phật, bởi Phật pháp không lìa thế gian pháp . 

Xin thành kính cảm niệm công đức của Giáo Sư .

Nguyện giác linh Giáo sư cao đăng Phật quốc, rồi sớm hội nhập cõi ta bà để tiếp nối những hoài bão còn dang dỡ,

tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp về đạo Phật, về đất nước VN vì một thế giới hòa bình, hiểu biết, an vui và hạnh phúc .

 Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Phùng Kim Yến  kính bái .

53.

Subject: Re: TIN BUỒN GIÁO SƯ TRẦN CHUNG NGỌC ĐÃ T Ừ TRẦN

VÀO LÚC 11 giờ sáng nay (thứ tư, 29 thán g 1, 2014, giờ Illinois).

From: HuongQuang

Date: Fri, January 31, 2014 12:26 am

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Thành kính nguyện cầu Chơn linh Phật tử PHÚC LÂM TRẦN CHUNG NGỌCđược sớm vãng sanh Phât quốc.

Xin được chia sẻ niềm đau thương mất mát này với Gia đình của Chơn linh, với BBT Trang nhà Sách hiếm, Giao điểm và ... tất cả bạn bè, thân quyến của Chơn linh.

Anh Phúc Lâm ra đi, để lại niềm đau thương mất mát lớn lao cho tất cả những ai yêu chuộng sự thật, tình yêu thương, lẻ công bằng và tha thiết một xã hội thanh bình, an lạc, hạnh phúc chân thật.

Xin vĩnh biệt Anh.

Thích Thanh Huyền

54.

Vào 05:14 Ngày 31 tháng 01 năm 2014,

thichnguyendat đã viết:

XIN MỘT LỜI CẦU NGUYỆN CUỐI NĂM

Đến GS Trần Chung Ngọc

Pd Phúc Lâm

Sinh1931 - Mạng chung 29/1/2014

Hưởng thọ 84 tuổi

Vãng Sanh Tịnh Độ

55.

Subject: Chia buồn

From: Amari Tx

Date: Thu, January 30, 2014 11:22 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Ban Biên tập báo Viethaingoai.net vô cùng đau đớn khi nghe tin GS Trần Chung Ngọc qua đời. Chúng tôi đã mất đi một người Thầy, người bạn mà chúng tôi hang kính mến. GS đã để lại cho thế hệ sau những tác phẩm giá trị, sự ra đi của GS không gì bù đắp nổi. Ở nơi đất phật GS bình an nhé

Vĩnh biệt GS

Amari TX

56.

From: Giác Hạnh

Date: Thu, January 30, 2014 10:18 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình GS Trần Chung Ngọc. Nhưng tôi cũng mừng vì bánh xe của GS đã có bộ máy khai triển luân tiếp.

Tôi chỉ có thể nói là chúng ta sẽ tiếp tục và làm tốt hơn nữa theo lập trường đó đã đề ra, và tôi tin rằng sự kết nối "thần kỳ" giữa chúng ta không có cái gì diễn được dù không cùng tổ chức.

Tôi không tranh cãi với đám Công giáo nhân ngày tết mà cũng là ngày GS Trần Chung Ngọc Mất. Nhưng tôi vô cùng khinh bỉ những thứ lừa đảo nhân loại rằng Chúng ta là "sở hữu của Chúa". Tất cả nhân loại chúng ta? kể cả người Việt? 

Thấy cái mất dạy khủng khiếp của đạo Công giáo chưa? 

Tất cả chúng ta là sở hữu của bọn chúng? Còn gì là Dân tộc, và chủ quyền Dân tộc ở đây?

CÔNG GIÁO chỉ là một đảng chính trị thần quyền quốc tế "phi dân tộc" của bọn chủ trương "độc chủng siêu thiên tộc". 

Quả thật, tội ác của bọn này với Dân tộc thật kinh khủng. 

Kính chúc quí vị năm mới nhiều sức khoẻ

Giác Hạnh

 

57.

Subject: Thành kính tưởng niệm cố GS Trần Chung Ngọc.

From: binh nguyen

Date: Thu, January 30, 2014 11:06 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Thành kính tưởng niệm cố GS Trần Chung Ngọc.

Vẫn biết là:

“… Kiếp phù sinh như hình bào ảnh
Có câu rằng “vạn cảnh giai không”
…”

Thế nhưng thật bàng hoàng khi nghe tin bác Trần Chung Ngọc đã nhẹ nhàng xả bỏ báo thân. Không ngờ lần khai bút đầu xuân năm nay là viết lời tưởng niệm bác. Thế là từ nay trang nhà sachhiem.net đã mất đi một cây bút chủ lực với văn phong trào phúng, hóm hỉnh, tươi vui. Từ nay không còn đọc những bài viết tuyệt vời của bác về lịch sử, và tôn giáo. Người ra đi mỉm cười, thanh thản; kẻ ở lại không khỏi xót thương, tiếc nuối.

Từ lâu, tôi xem bác như một người thầy đáng kính của tôi. Mặc dù, tôi không có dịp tiếp xúc với bác, cũng chẳng học với bác ngày nào nhưng tôi đã học, đã được biết nhiều kiến thức qua các bài viết có giá trị của bác.

Từ Việt Nam xa xôi, xin thành kính dâng lên bác nén tâm hương tưởng niệm, thành tâm cầu nguyện hương linh bác Trần Chung Ngọc được cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập ta bà để tiếp tục công việc giải hoặc mê muội, cuồng tín của đạo quân thứ 5, khoác áo chùng đen trên quê hương Việt Nam.

Thành kính phân ưu cùng gia đình cố GS Trần Chung Ngọc và BBT sachhiem.net sự mất mát lớn lao này.

Mồng 1 tết Nguyên đán năm Giáp Ngọ.

Học trò của bác.

Minh Ngọc.

58.

Subject: TQH chia buon

From: Quang hà Nguyễn

Date: Thu, January 30, 2014 8:01 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Ban Biên tập sachhiem.net thân mến

Qua trang nhà sachhiem, tôi được tin GS TS Trần Chung Ngọc đã mãi mãi đi xa. Càng nhớ tới những điều đã được đọc từ ông càng thấy bâng khuâng. Người giàu trí tuệ, giàu trí lực, sáng suốt, ngay thẳng như GS TS Trần Chung Ngọc là không có nhiều, nên ông mất đi là một tổn thất cho những người có lương tri, yêu lẽ phải, sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải.

Xin được bày tỏ lòng kính trọng và niềm thương tiếc tới ông, xin gửi tới gia quyến của ông lời chia buồn chân thành.

Xin chia sẻ với Ban Biên tập sachhiem.

Trần Quang Hà

59.

Subject: Thương tiếc GS Trần Chung Ngọc

From: Bích Nghiêm

Date: Thu, January 30, 2014 6:21 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Vô cùng thương tiếc Bác Ngọc. 

Vũng Tàu,31 tháng 01 năm 2014

 Nghiêm Bích

 

Kính nhờ BBT sachhiem.net chuyển lời phân ưu đến gia đình GS.

 Cám ơn

60.

Subject: Làng Net Khinh Bỉ lũ hủi ca tô VN-- Vài tin tức về

việc GS Trần Chung Ngọc vừa mới từ tr ần?

From: Son Truong

Date: Thu, January 30, 2014 6:10 pm

Nghĩa tử nghĩa tận

Và với định luật nhà Phật : "sinh lảo bệnh tử "

con người ai ai cũng rơi vào 4 định luật tự nhiên trên.

[..SH kiểm duyệt...]

- Cho dù giáo sư Trần chung Ngọc qua đời nhưng những áng văn, tài liệu, minh sử ...còn đó ( nhất là Internet hoàn cầu ) thì  giáo hoàng Roma hay Jesus có phù phép, sửa xoá, hay hủy diệt vần tồn tại như bia miệng nhân gian " lưu manh cong giáo "

- Nhân Xuân về nghiêng mình và thấp nén hương lòng đến vong linh giáo sư Trần chung Ngọc 

Xin cầu chúc giáo sư sớm về nơi cỏi vĩnh hằng,

Nhóm đàn bà, cụ ông trên Net chống ca tô VN

61.

Subject: Thư chia buồn

From: NINH DUC DUNG

Date: Thu, January 30, 2014 5:51 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính gởi Tang Quyến Bác Trần Chung Ngọc và Ban Biên Tập

Hôm nay ngày mùng một tết Nguyên Đán Giáp Ngọ

Lời đầu tiên xin chúc Gia Đình Bác Trần Chung Ngọc và Ban Biên Tập

Năm mới an khang và Thịnh vượng

Sau con xin gởi lời Chia buồn đến Gia Đình Bác TCN và BBT

Sự ra di của Bác làm cho con có sự mất mát rất to lớn nói riêng

Gia đình, và BBT nói chung

Nguyện cầu ơn trên phù trợ Bác sớm hưởng phúc nơi Niết Bàn

Con xin Chân thành, Thành kính phân ưu cùng Tang quyến và BBT

Đức Dũng

62.

Subject: Thanh kinh chia buon den GD bac Ngoc

From: Binh Nguyen

Date: Thu, January 30, 2014 4:26 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

Thành kính phân ưu đến Gia Đình Bác Ngọc . Và kính cầu Hương Linh bác sớm về cõi vĩnh hằng . Gia Đình chúng con :

Cháu Nguyễn Bình

Thành kính phân ưu

Được tin Bác Ngọc quy Tiên 

Chúng con kính cẩn nỗi niềm tiếc thương

Bác là ngọn đuốc mười phương

Để cho chúng cháu noi gương suốt đời 

Tiếc thương bác đã về trời 

Chúng con luôn nhớ những lời bác khuyên

Hôm nay cháu viết vần trên

Nói lên cảm xúc gởi lên cảnh trần

Xin cầu đức Phật ban ân

Hương linh bác sớm về trần hưởng xuân 

Nam Mô Ả Đi Đà Phật.

GD cùng phân ưu

Nguyễn Bình

63.

Subject: "Tưởng Niệm Giáo Sư Trần Chung Ngọc"

From: Mike Wilson
Date: Thu, January 30, 2014 3:26 pm

To: "sachhiem@sachhiem.net"

một trí tuệ rộng lớn

một ngọn đuốc dân tộc vừa chợt tắt
một chiến sĩ kiên cường 
soi sáng lịch sử dân tộc
để chỉ ra những di căn họa hại

- từ thời Pháp thuộc, Mỹ cai trị, Vatican chui sâu hoành hành -

còn chia rẽ dân tộc  ta cho đến ngày nay 

ông đã phấn đấu, viết,

chống lại vô minh ác trược vong nô vọng ngoại 
cho đến những ngày cuối cùng tại thế

kính chúc ông yên nghỉ trong cõi Phật 

Nguyễn Triệu Hùng,

Florida, USA

64.

Subject: Re:_Vô_cùng_thương_tiếc_GS _TS_Trần_Chung_Ngọc

From: dancorp06

Date: Thu, January 30, 2014 4:27 pm

To: dancorp06

Cc: "sachhiem@sachhiem.net"

Vu Tat Thang

Ngày 2014/01/31, vào lúc 6:32, dancorp06  viết:

Kính gửi Ban Biên Tập Sachhiem.net:

Tôi rất bàng hoàng nghe tin về sự ra đi về cõi vĩnh hằng của GS TC Ngọc, một người đàn anh mà tôi kính mến.

Anh Ngọc là sinh viên gần như đầu đàn của Đại học khoa học Sài Gòn. Sau đó anh đã phụ trách giảng dậy tại trường này. Khi tôi nhập học ban Toán Lý của trường năm 1960, tôi đã nghe nhiều về anh, một vị trưởng bối năng động và đầy nhiệt huyết.

Sau này, sau khi du học tại Nhật rồi làm việc sinh sống ở Nhật, Âu châu rồi Việt Nam, tôi đã tình cờ đọc được các biên khảo của anh trên Sachhiem.net. Tuy anh xuất thân là một nhà khoa học thực nghiệm, nhưng các biên khảo của anh về lịch sử cận đại của nước ta có phẩm chất của một nhà sử học rất nghiêm túc. Anh đã áp dụng phương pháp của khoa học thực nghiệm vào các công trình nghiên cứu sử học của mình.

Tôi đã học hỏi được rất nhiều khi đọc các tác phẩm sử học của anh. Anh đã làm sáng tỏ vai trò của Thiên chúa giáo trong gần 100 năm nước ta bị Pháp đô hộ và trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Tôi tâm đắc ở điểm anh Ngọc đã ví những nhà truyền giáo đạo Thiên chúa với các điệp viên nguy hiểm - hơn cả các điệp viên CIA hay KGB!

Một điểm nữa mà tôi phải ngả mũ chào thua người trưởng bối kinh mến của tôi là anh Ngọc làm việc và cống hiến hết mình dù tuổi đã cao. Lối sống hết mình của anh là một gương sáng cho hậu bối chúng tôi nói riêng và trí thức Việt Nam nói chung.

Nguyện cầu hương hồn người anh quý mến sớm tiêu dao miền Tịnh độ.

Thân kính

Vũ Tất Thắng

Cựu sinh viên Đại học Khoa học Sài Gòn niên khoá 1960

65.

From: Chi Do

Date: 2014-01-30

Subject: Chia buồn

To:"sachhiem@sachhiem.net"

Tin Giáo sư Trần Chung Ngọc đã rời cõi ta bà làm dậy lên một nổi vui buồn lẫn lộn.

Vui vì niềm tin là Giáo sư bây giờ "thân đã nhẹ nhàng như mây" (TCS).

Buồn vì sẽ không còn được đọc những bài viết mới của một trí thức Việt Nam tràn đầy tình dân tộc dù chủ đề là tôn giáo hay chính trị hay xã hội.

Xin chân thành chia buồn với bà Giáo sư và toàn thể gia đình.

Đỗ Hữu Chí

California cuối năm Quý Tỵ

66.

Subject: Chia buồn

From: Tam Cao

Date: Thu, January 30, 2014 12:53 pm

To: sachhiem@sachhiem.net

(Nhờ Sách hiếm chuyển dùm)

Được tin bồn Giáo Sư Trần Chung Ngọc đã qua đời. Nhóm Giáo Điểm Công

Giáo, caohuutam1939@gmail.com xin chia búôn cùng tang quyến và kính

chúc hương linh giáo sưTrần Chung Ngọc mau siêu thóat.

Cao Hữu Tam

caohuutam1939@gmail.com

67.

Subject: Re: [DiendanDanToc] Xin Chia Sẻ Nổi Đau Buồn Mất Mát Này / Giáo sư Trấn Chung Ngọc đã qua đời
From: Hoang Thuc An
Date: Thu, January 30, 2014 12:48 pm

Với người Phật tử, nhất là một Phật tử như Giáo sư Trần Chung Ngọc thì sống chết chỉ là trò chơi cút bắt, nó không còn là vấn đề tử biệt sinh ly theo quan niệm của kẻ thường tình. Thực chất nó là sự ẩn tàng, sự ngưng biểu hiện dưới hình thái này, để rồi tái hiện dưới hình thái khác. Đó là chỗ đi về của các vị Bồ tát. Trong tinh thần đó, hoangthucan xin được mượn bài kệ "Tự Do" kính tiễn Giáo sư một đoạn đường để rồi sẽ gặp lại trong muôn ngàn nẻo sống khác.

“Thân này không phải là tôi

Tôi không kẹt vào nơi thân ấy

Tôi là sự sống thênh thang

Tôi chưa bao giờ từng sinh và cũng chưa bao giờ từng diệt

Này kia biển rộng trời cao

Muôn ngàn tinh tú lao xao

Tất cả đều biểu hiện tôi, từ nguồn linh tâm thức

Tự muôn đời tôi vẫn tự do

Tử sinh là cửa ngõ ra vào

Tử sinh là trò chơi cút bắt

Hãy cười cùng tôi

Hãy nắm tay tôi

Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại

Gặp lại hôm nay

Gặp lại ngày mai

Chúng ta sẽ gặp nhau nơi suối nguồn

Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên muôn vàn nẻo sống.”

hta.

...

68.

Subject: Xin Chia Sẻ Nổi Đau Buồn Mất Mát Này / Giáo sư

Trấn Chung Ngọc đ ã qua đời

From: "qtran" qtran@ec.rr.com

Xin Chia Sẻ Nổi Đau Buồn Mất Mát Này

Kính thưa quí đọc giả,

Dẫu biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là những điều không một ai trong chúng ta có thể tránh khỏi; nhưng khi nghe tin Giáo sư Trần Chung Ngọc vừa từ giả cuộc đời, cá nhân tôi không khỏi bàng hoàng trong một giây lát về sự ra đi mất mát này.

Tôi chưa từng quen biết Giáo sư Trần Chung Ngọc. Những lý tưởng trừ tà, hiển chánh, và độ sinh của ông đang là một ngọn nến thắp sáng, xua đuổi sự tối tăm, u minh. Đó là một trận chiến không một người trí thức nào không muốn tham dự. Và nếu đã là trận chiến thì dĩ nhiên phải có những hệ lụy của một trận chiến. Những ý tưởng làm thay đổi cuộc đời luôn luôn được xem như những lời báng bổ lúc ban đầu. Đó là lý do tại sao có những kẻ chỉ biết nhục mạ cá nhân Giáo sư khi những mánh mung buôn thần bán thánh của họ đã bị Giáo sư vạch trần ra trước công luận. Họ không biết phản biện, ngoài việc phỉ báng, vu khống, chụp mũ, xuyên tạc, tấn công tư cách cá nhân… Tất cả chỉ để chứng tỏ họ đang ở thế bí khi phản biện. Tôi cho đó cũng chỉ là chuyện bình thường, không thể tránh ở cõi ta bà này.

Người ra đi thì thanh thản, nhưng vẫn để lại sự đau buồn cho những người ở lại. Đây không phải chỉ là một sự mất mát riêng đối với gia đình của Giáo sư, nhưng còn là một sự mất mát chung của mọi người đang có ý muốn góp phần vào việc làm đẹp cuộc đời, noi gương theo bước chân của Giáo sư Trần Chung Ngọc.

Xin chân thành chia sẻ sự mất mát và đau buồn to lớn này với gia đình Giáo sư Trần Chung Ngọc, gồm bà quả phụ Hà Dương Thị Di, trưởng nữ Trần Nguyệt Ánh, trưởng nam Trần Nhật Quang, và thứ nam Trần Minh Tú, và với mọi người cùng chung chí hướng làm đẹp cuộc đời.

Trân trọng,

Một đọc giả biết thưởng thức những bài viết của Gs. Trần Chung Ngọc,

Trần Tiên Long

69.

Subject: KÍNH_NHỜ_CHUYỂN_LỜI_CHIA_BUỒN_ VỚI_GIA_ĐÌNH_GS_TRẦN_CHU NG_NGỌC

From: DuyenSinh

Date: Thu, January 30, 2014 10:30 am

Kính nhờ Sách Hiếm chuyển lời chia buồn của tôi đến gia đình GS Trần Chung Ngọc.

Cầu chúc GS Trần Chung Ngọc tìm được sự bình an ở phía bên kia của cuộc sống.

Duyên Sinh

...

70.

Subject: Vô cùng thương tiếc giáo sư Trần Chung Ngọc

From: Trúc Phạm

Date: Thu, January 30, 2014 10:18 am

Nhận được tin GS Trần Chung Ngọc về cõi Phật, em không thể cầm được nước mắt vì thương tiếc, nhưng em cũng vui mừng vì ngài đã trút được xác phàm mà về cõi Tịnh Tâm.

Nam mô Adi Đà Phật, mong Đức Từ bi tiếp dẫn GS Trần Chung Ngọc về cõi của Người.
--

pham truc

71.

Subject: Thành kính phân ưu

From: Huu Duc tong

Date: Thu, January 30, 2014 6:34 am

Kính gửi: Ban Biên tập sachhiem.net và gia đình Bác Trần Chung Ngọc

Cháu được biết bác Ngọc đã mất, cháu rất buồn. Cháu kính xin thành kính phân ưu cùng gia đình.

Cháu niệm Phật cầu bác được siêu sanh về Tịnh độ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.

Kính thư

Tống Hữu Đức

72.

Subject: Chia buon

From: Pham Quang Tham

Date: Thu, January 30, 2014 4:41 am

Kính gửi BBT sachhiem,

Được tin bác Ngọc ra đi, tôi xin được chia buồn cùng BBT.

Bản thân tôi cũng rất buồn vì đã quá yêu quý bác Ngọc qua các bài viết.

Phạm Quang Thẩm

Đã gửi từ iPad của tôi

...

73.

Subject: Re: CHÚNG CHÁU XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

From: Thanh Hung

Date: Thu, January 30, 2014 2:49 am To: "sachhiem@sachhiem.net"

Do tính chất của face chúng cháu không thể hiện hết cảm xúc của mình trên đó được, xin nhận đây lòng chân thành của chúng cháu

--On Thursday, January 30, 2014 5:45 PM, Thanh Hung wrote:--

CÁI TUỔI 83 của một đời người trải qua thăng trầm vinh nhục, đã chứng kiến lịch sử, đã nhìn thấy vận hội nước nhà, cảm nhận đầy đủ nhân sinh âu cũng là điều đủ cho ông

GIÁO SƯ TRẦN CHUNG NGỌC ĐÃ TỪ TRẦN LÚC 11 GIỜ SÁNG NAY (thứ tư, 29 tháng 1, 2014, giờ Illinois).

DO BỆNH TIM

THỌ : 83 TUỔI

Thi hài Giáo sư sẽ được hỏa táng, và tang lễ theo nghi thức Phật giáo sẽ được cử hành ngày thứ Bảy 01 tháng 2, 2014 trong vòng gia đình.

GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA BÁC NGỌC

Sáng nay, Giáo Sư Ngọc được chở khẩn cấp vào bệnh viện trong cơn đau cuối cùng, ông còn đủ tỉnh táo để dặn dò người thân rằng tang lễ chỉ nên rất đơn giản, không cần hoa phúng điếu, và còn dặn nếu ai có thương Ông thì xin gửi tặng tài vật đến các Heart Association để giúp cho các bác sĩ nghiên cứu về bệnh này.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

FACE CÔNG GIÁO XƯA VÀ NAY tuy không lời nhắn nào trước đó nhưng lại hữu duyên với giáo sư Trần Chung Ngọc trên một con đường, nay bác Ngọc ra đi cũng là lẽ thường của sinh lão bệnh tử

Người đã khuất nhưng để lại cho hậu thế những suy nghĩ, những trăn trở về vận mệnh chung của nước nhà, đã làm cho rất nhiều người phải nhìn nhận lại thời cuộc, xu hướng

FACE CÔNG GIÁO XƯA VÀ NAY xin làm hết sức trong khả năng của mình để góp phần hoàn thiện con đường bác ngọc đã đề ra

THAY MẶT CÁC ADMIN thông báo đến tất các thành viên trong nhóm giáo sư trần chung ngọc đã từ trần.

https://www.facebook.com/ groups/conggiaoxuavanayabc/

...

74.

Subject: Thành kính phân ưu

From: "Nguyen Tri Cam"

Date: Thu, January 30, 2014 2:30 am

Nguyện cầu hương linh của gs. Trần Chung Ngọc siêu thoát..

Giáo sư đã giải nghiệp nhưng những công trình giáo sư để lại, vẫn sẽ tồn tại theo thời gian..

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Ng Trí Cảm

75.

Subject: Xin chia buồn với gia đình của GS. Trần Chung Ngọc

From: Lee Bruce

Date: Thu, January 30, 2014 1:41 am

Kính gửi BBT và gia đình GS. Trần Chung Ngọc !

Hôm nay lên trang nhà thấy phần TIN NHANH, cháu được biết GS. Trần Chung Ngọc đã từ trần, cháu thấy buồn lắm vì mất đi một người đã hết lòng tận tụy trong việc đem lại ánh sáng của sự thật, giải hoặc cho mọi người.

Gs mất đi nhưng tinh thần sẽ còn đó cùng những tác phẩm của mình, và điều đó không làm cho sự thật yếu đi mà sẽ làm cho nó càng ngày mạnh mẽ.

Gs sẽ luôn là một gương sáng để cho thế hệ trẻ, cho tri thức noi theo.

Cháu mong gia đình bớt đau buồn !

TB: Cháu nghĩ sắp tới, bọn Chống Cộng Cho Chúa chắc chắn sẽ nhân cơ hội tìm mọi cách để "ám sát cá nhân" Gs và BBT giống như trường hợp của Bác Charlie Nguyễn, BS. Nguyễn Văn Thọ.

76.

Subject: Chân thành chia buồn!

From: nghia nguyen trong

Date: Wed, January 29, 2014 11:40 pm

Được http://sachhiem.net thông tin về sự ra đi của Giáo sư Trần Chung Ngọc, tôi vô cùng bất ngờ và rất buồn!

Xin chân thành chia buồn cùng Gia quyến của Giáo sư Trần Chung Ngọc. Cầu chúc Giáo sư nơi chốn vĩnh hằng được yên lòng! Nơi bụi trần vẫn tiếp tục công việc dang dở của giáo sư, nhưng hy vọng một ngày mai thành công sẽ không phụ lòng của giáo sư trong những năm tại thế.

Giáo sư ra đi là một sự mất mát rất lớn trong giới học thuật nghiên cứu về khoa học tôn giáo!

Xin kính cẩn nghiên mình trước Giáo sư Trần Chung Ngọc!

Nguyễn Trọng Nghĩa

Đồng Tháp, Việt Nam.

77.

Subject: Chân thành chia buồn!

From: nghia nguyen trong

Date: Wed, January 29, 2014 11:40 pm

Được http://sachhiem.net thông tin về sự ra đi của Giáo sư Trần Chung Ngọc, tôi vô cùng bất ngờ và rất buồn!

Xin chân thành chia buồn cùng Gia quyến của Giáo sư Trần Chung Ngọc. Cầu chúc Giáo sư nơi chốn vĩnh hằng được yên lòng! Nơi bụi trần vẫn tiếp tục công việc dang dở của giáo sư, nhưng hy vọng một ngày mai thành công sẽ không phụ lòng của giáo sư trong những năm tại thế.

Giáo sư ra đi là một sự mất mát rất lớn trong giới học thuật nghiên cứu về khoa học tôn giáo!

Xin kính cẩn nghiên mình trước Giáo sư Trần Chung Ngọc!

Nguyễn Trọng Nghĩa

Đồng Tháp, Việt Nam.

78.

Trích báo Việt Weekly

http://www.vietweekly.com/article/thu-toa-soan-vw14n09/

Thư tòa soạn: Bậc tài hoa giữa thời tao loạn Việt Weekly - Jan. 27, 2014, 5:18 p.m. (có lẽ đề ngày nhầm)

Kính thưa bạn đọc,

Ở hải ngoại, không ai viết bình luận, tranh luận một cách sung mãn như giáo sư Trần Chung Ngọc, người chủ trương trang mạng sachhiem.net (đúng ra, có thể nói, GS Trần Chung Ngọc là cây bút chủ lực của sachhiem.net- SH). Ông là một người học rất cao, với học vị tiến sĩ Vật lý của trường đại học danh tiếng Wisconsin-Madison ở Mỹ. Vật lý là một ngành khoa học tự nhiên, đòi hỏi sự khách quan tuyệt đối, mới có thể nhìn ra được những quy luật ẩn núp khó nắm bắt của vũ trụ. Cũng vì thế cho nên, trong những bài viết của ông, người đọc thường xuyên bắt gặp những góc độ mới mẻ, lập luận sáng tạo, dẫn đến những kết luận bất ngờ, nhất là đối với những cái nhìn đại chúng cổ hữu (hủ -SH). 

Làm được điều đó, không những phải có một trình độ tri thức lý luận cao, mà còn một lòng dũng cảm, dám đương đầu đôi khi với sự u muội nghiệt ngã của đám đông. Với đồ sộ một số lượng bài viết tranh luận nảy lửa, thẳng thừng và không nhân nhượng về những vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo, chưa bao giờ thấy ông bày tỏ một thái độ nao núng. Có lẽ ông hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp tư duy khoa học đã thủ đắc, nền tảng của tất cả sự thành công trong sự nghiệp cuộc đời ông.

Xuất thân là một sĩ quan quân đội, rồi trở thành giáo sư, nhà nghiên cứu, khao khát tìm hiểu tận cùng của sự thật đã khiến ông vượt lên trên cả vật lý để đến với triết lý. Đạo Phật dường như cho ông những câu trả lời mà khoa học chưa có thể vói tới. 

Ông mất ngày 29 tháng 1 năm 2014, hưởng thọ 83 tuổi, để lại một khoảng trống trong không gian Internet, đối với những độc giả thường xuyên đọc bài viết của ông để được tận hưởng những giây phút chia sẻ của một tâm hồn trí tuệ, khoa học, lý luận, cương trực, dũng cảm và lương thiện.

Không biết được bao lâu nữa, chúng ta mới có được một Trần Chung Ngọc. Vô cùng tiếc thương và thành kính chia buồn.

Việt Weekly

(vw14n09)

Ý kiến

March 1, 2014, 3:55 a.m. - Tan Trinh

Những nhà khoa học tự nhiên như giáo sư Trần Chung Ngọc bao giờ cũng lấy tính khách quan và tính tất yếu của sự vật ( tự nhiên & xã hội ) để tìm tòi và kết luận. Do đó những tác phẩm của giáo sư trên trang mạng sachhiem.net rất được độc giả hoan nghênh và tin phục. Những ý kiến phản bác bài viết của ông suy cho cùng chỉ là sự bao biện cho lợi ích ích kỷ của ai đó, tổ chức nào đó chứ không phải phản biện trên cơ sở nền tảng của khoa học. Xin nhắc lại lời của Việt Weekly: "Vô cùng tiếc thương và thành kính chia buồn" đến gia quyến GS Trần Chung Ngọc.

March 20, 2014, 9:11 p.m. - hanhtran

Gs Trần Chung Ngọc là một người cho tôi sự mở mắt về sự thật không thể chối cãi của đạo Thiên Chúa Giáo và nhiều vấn đề khác. Vô cùng thương tiếc GS, nguyện cầu cho linh hồn sớm về cõi an lành của chư Phật.

 

http://sachhiem.net/XAHOI/CHIABUON/Chiabuon7A.php

Trang Sách Hiếm