Chuyện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Của Dân Việt

Mi-Lu Dau

Link https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MiLuDau_05.php

05-Nov-2017

LTS: Đăng lại chuyện cũ để không lặp lại chuyện cười của người đàn anh ở hải ngoại, chưa có kinh nghiệm và hiểu biết về văn hóa nước nhà (!) - SH

Hôm trước ngày 17 tháng 10 nhân ghé qua trang SH thấy có ông Trạng Móc làm thơ mắng bọn Vịt lai căng cóng cởn ăn mặc như bọn hề bảo là làm lễ giỗ tổ, rồi kết thúc bằng trò cắt bánh ngọt cùng hát bài “Sinh Nhật zui zẻ” (Happy Birthday) của tây. Quả là tôi chẳng hiểu nổi cái sự tối tăm ngu đần của bọn tổ chức đạt đến mức nào, tối thượng thừa rồi chăng; hay là đầu óc ủa chúng có vấn đề? Xin xem clip ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=s_AF8D_9plo

Những tưởng trong các cộng đồng hải ngoại do bọn chiens Ca-tô lộng hành này vẫn còn ghi nhớ câu “cha nó lú có chú nó khôn”. Ai dè chẳng hề có một ông bà nhân sĩ nhà thờ nào lên tiếng dạy dỗ cho con cháu những điều xằng bậy thái quá. Tuyệt đối không thấy, làm tôi sực nhớ thời còn mồ mả của “Ngô chí sĩ”, khi tiếp một phái đoàn trí thức xin xây đền thờ Tổ Hùng Vương ở Sài gòn, và tổ chức ngày giỗ tổ hằng năm; ông ta đã nổ ra một câu xanh rờn ”Tổ của các ông chứ có phải là tổ của chúng tôi đâu hì?” (Ý muốn nói là con chien Ca-tô chỉ thờ có mỗi chúa Vatican và các tổ phụ Do thái mà thôi). Vậy mà ngày nay lại thấy trò làm lễ giổ tổ ở các cộng đồng hải ngoại. Hối hận rồi chăng, hay muốn cạnh tranh với trong nước?

Mới đây có ông bạn già ở tận tây bắc nước Mỹ gởi cho 2 cái pốt-tơ in quảng cáo trên báo địa phương (xin tải lại 1 cái) làm tôi té ngữa, may là chỉ va phải cái gối trên giường. Nay bọn chúng lại rửng mỡ lợi dụng ngày Thanksgiving của tây (23 tháng 11), ghép vào thành “ngày giỗ tổ” (ngày 10 tháng 3 âm lịch, tức khoảng đầu tháng 4, DL) để tổ chức ca hát nhảy đầm ở các sòng bài.  Truyền thống VN chưa hề chứng kiến “ngày giỗ” lại được tổ chức ở một nơi bất kính như thế.

Ối giời ơi! Cụ tổ trông xuống mà xem đám con cháu lộn sòng lỡ theo chúa của cụ, chúng đã vong bản đến độ này; không biết chúng làm lễ giổ tổ Abraham hay Moises, đánh lận với tổ nhà ta không? Nhưng nếu ai chạm đến cái thập giá thì chúng lồng lộn lên, nhất là đám chiens Mít như chó dại sủa vang. Lạ là dân đi nhà thờ ở tây phương người ta xem cái thập giá như đồ trang trí chẳng có ý nghĩa gì cả, vì thế mà chức sắc nhà thờ không dám gọi họ là “chiens” mà là giáo hữu Ki-tô (là người, chứ không phải Ki-ki đâu).

A. Hình ảnh Ngày Giỗ Tổ trong nước:

1. Phú Thọ:

 

2. TP HCM:

 

B. Hình ảnh Ngày Giỗ Tổ ở Mỹ:

Link https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MiLuDau.php

________________

Bài đọc thêm:

Bài 1: Các vị Vua Hùng đời đời nguyền rủa, thằng con, đứa cháu đốn mạt Ngô Đình Diệm

(trích mục Thư Ý Kiến Ngắn)

"Tổ Tiên Anh Linh đất nước Việt Nam, các vị Vua Hùng đời đời nguyền rủa, thằng con, đứa cháu đốn mạt Ngô Đình Diệm, qua câu nói xất xược của hắn;"

Câu chuyện trong báo ĐỜI, do nhà văn Chu Tử viết ở Sài Gòn rằng, một Giáo Sư ĐH nặng lòng với quốc Tổ Hùng Vương, khi đề nghị lên ông Diệm xây dựng đền thờ Quốc Tổ thì ông Diệm trở mặt và nạt lớn: "Tổ của anh chứ Tổ tôi à!"

Và sự thật không thể chối cải, trong Huyền Thoại về Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, Võ Văn Sáu cũng ghi: "Khi lên làm Tổng Thống, Diệm liền hủy bỏ Ngày Nghỉ Lễ Giỗ Tổ hàng năm, và cấm không cho tổ chức công khai Giỗ Tổ Hùng Vương".

Nhà Phê Bình Văn Học Võ Phiến trong tác phẩm Đất Nước Quê Hương, cũng có đoạn mô tả, "khi chế độ Diệm không còn nữa, nhân dân các tỉnh đã hăng say tự động xây đền thờ Quốc Tổ..." (thanh vuong vuonghoithanh2@gmail.com)?

Chỉ có những kẻ bất hiếu bội ân,vong nô phản Tổ mới có thể đạp đổ bàn thờ gia tiên, hủy bỏ ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương của Dân Tộc Việt Nam một khi nó lên làm lãnh tụ. Và, không có gì sống sượng đáng khinh cho bằng một khi Diệm đã như thế này: "khi tiếp một phái đoàn trí thức xin xây đền thờ Tổ Hùng Vương ở Sài gòn, và tổ chức ngày giỗ tổ hằng năm; ông ta (Diệm) đã nổ ra một câu xanh rờn ”Tổ của các ông chứ có phải là tổ của chúng tôi đâu hì?” (Ý muốn nói là con chien Ca-tô chỉ thờ có mỗi chúa Vatican và các tổ phụ Do thái mà thôi).

Tại sao Diệm lại như thế? Trong khi chế độ CS mà người ta đã phê phán và thể hiện tinh thần Hùng Vương như thế này:

 

Bài 2: Lời Phát Biểu Trong Lễ Giỗ Thứ 48 của TT Ngô Đình Diệm

(trích mục Thư, Ý Kiến Ngắn)

From: Ba Nguyen

Sent: Wednesday, May 30, 2012 7:34 AM

Subject: Re: Lời Phát Biểu Trong Lễ Giỗ Thứ 48 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Thưa toàn thể diễn đàn.

Đọc qua “Lời Phát Biểu Trong Lễ Giỗ Thứ 48 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm". Tôi thấy tác giả (không biết là ai) viết thiếu một câu. Câu đó là “Cứt của ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn và cả bà Nhu đều thơm và ngọt như kẹo thèo lèo”. Có lẽ tác giả muốn viết câu đó lắm. Nhưng đã quên. Những ai là cựu đảng viên Cần Lao hay Công Giáo, khi chuyển bài nhớ thêm câu đó vào cho đủ ý của tác giả.

Chế độ Ngô Đình Diệm vừa mới qua đi có 48 năm. Rất nhiều người đã sống, đã trưởng thành và là nạn nhân của anh em ông Diệm nay vẫn còn sống. Vậy mà cái đám cựu Cần Lao Công Giáo này vẫn ngang nhiên sửa lại lịch sử đến như vậy. Đọc bài này, chúng ta thấy rằng: Tác giả cố ý diễn tả là ông Ngô Đình Diệm là người nâng đỡ PG rất nhiều.......Xây cất đến hơn 4.000 ngôi chùa. Và chính TT Ngô Đình Diệm là kẻ chèn ép CG (đạo dụ số 54/7). Có ai tin được không?

Cho nên, tôi khuyên tất cả mọi người, mọi giới......Khi nghe người CG nói ra bất cứ điều gì, chúng ta phải cẩn thận, cân nhắc từng chút một, đừng bao giờ vội vã tin những lời họ nói. Vi họ đã thấm nhuần cái đạo lý “Thiên La Đắc Lộ”. Cái đạo lý đó chủ trương “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, miễn sao đạt được mục đích mà thôi.

Bà Nhu đã qua đời hơn một năm. Tại sao đến hôm nay quyển hồi ký của bà ta chưa ra mắt công chúng? Là tại vì đám Cần Lao và CG cần phải họp tới, họp lui, bàn bạc cho thật kỹ, sửa tới, sửa lui, thêm mắm, dặm muối, chỗ nào nên để lại, chỗ nào cần phải xóa đi, viết lại v.v.......để đánh bóng cho nhà Ngô đã chớ, vội gì in? Chế độ NĐD có hàng trăm triệu người biết mà họ còn đổi đen thành trắng được thì hồi ký của bà Nhu có ai thấy đâu?

Cho nên, nếu hồi ký của bà Nhu có ra mắt. Tôi cũng sẽ mua một cuốn. Tôi đọc không phải để coi bà Nhu viết cái gì. Mà tôi đọc để xem cái đám Cần Lao CG này họ láo khoét, tráo trở đến cỡ nào mà thôi.

Lời cuối tôi muốn nói với đám Cần Lao Công Giáo rằng: Sự thật mới tồn tại lâu dài. Còn láo khoét... đến một lúc nào đó phải bị lộ. Nhiều điều nói láo bị lộ thì sau đó có nói thật cũng không ai tin các ông đâu. Như tôi đây, tôi là cựu SQ/QLVNCH, cha tôi là cựu công chức dưới hai chế độ đệ I và đệ II VNCH. Lúc ông Diệm mất tôi mới 15 tuổi. Tôi không thù oán gì với chế độ ông Diệm cũng như TCG cả.

Nhưng từ vài chục năm nay tôi chống TCG và không ưa anh em ông Diệm. Có thể các người nghĩ rằng tôi bị nhóm Giao Điểm đầu độc??? Không phải đâu. Nhóm GĐ và Sách Hiếm chỉ cung cấp cho tôi những tài liệu xác thực từ những tác giả TCG Tây Phương, để từ đó tôi hiểu thêm thực chất đạo Thiên Chúa và cái lịch sử đẫm máu của Vatican mà thôi. Còn cái căn nguyên cội rễ đã làm cho tôi chống đạo Ca-Tô-Rô-Ma Giáo và không ưa anh em ông Diệm là do tôi đọc những bài viết từ những tác giả Cần Lao và Công Giáo.

Chính những bài viết vo tròn, bóp méo lịch sử của các ông đã làm cho tôi không ưa các ông. Rồi từ cái không ưa đó, tôi mới tìm đọc và thấm thía những liệu do Giao Điểm và Sách Hiếm biên soạn. Hãy xét lại những việc các ông đã làm. Đừng đổ thừa cho ai cả. Xin cảm ơn BBT Giao Điểm và Sách Hiếm.

Nguyễn Hữu Ba-Nam Úc

30-5-2012

From: Tran Quang Dieu To: tranquangdieu@hotmail.com

Sent: Wednesday, 30 May 2012 8:26 PM Subject: FW: Lời Phát Biểu Trong Lễ Giỗ Thứ 48 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm Cá nhân tôi nhận nthấy: "Lời Phát Biểu Trong Lễ Giỗ Thứ 48 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm" này là trơ trẽn, ngây thơ, lố bịch và điếm thúi quá mức.

Không biết quý vị nghĩ sao.

Kính,

Trần Quang Diệu

----- Forwarded Message -----

From: Aladin Nguyen Sent: Monday, May 28, 2012 7:25 AM Subject: (CHÍNH NGHĨA):

Lời Phát Biểu Trong Lễ Giỗ Thứ 48 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Hãy xem cuộc sống thanh đạm của Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân. Vị lãnh đạo quốc gia VNCH nghỉ giấc trưa trên một tấm phên tre đổ nát. Ai nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt..

THANH HÙNG

Kính thưa Quý vị quan khách

Kính thưa toàn thể quý vị.

Thưa các bạn trẻ thân mến.

Trước hết tôi xin cám ơn ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Ban Đại Diện CĐVNBC cũng như ban tổ chức cho phép tôi được chia sẻ vài lời khiêm tốn trong buổi lễ tưởng niệm cố Tổng Thống (T.Th.) Ngô Đình Diệm cùng toàn thể các chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng dành độc lập và tự do cho dân tộc Việt Nam chúng ta.

Kính thưa tòan thể quý vị.

Như quý vị đã biết: Biến cố đau thương ngày 1-11-1963 đã được rất nhiều sách báo, tài liệu, phim ảnh, nhất là trong khỏang thời gian hơn 20 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ đã giải mật rất nhiều, nên chúng ta đều đã biết rõ. Tuy nhiên có một điều hầu như chúng ta lãng quên hay không để ý, đó là ngay sau khi Đại sứ Cabot Lodge trình Ủy Nhiệm Thư lên T. Th. Ngô Đình Diệm, ông ta liền đến gặp khâm sứ Tòa Thánh Vatican tại Saigòn, để nhờ vị khâm sứ này làm trung gian nói với Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục bốn đề nghị của chính quyền Kenedy như sau:

1.- T.Th. Ngô Đình Diệm nhường hải cảng Cam-Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.

2.- T.Th. Ngô Đình Diệm chấp thuận cho Hoa Kỳ đưa 200.000 quân bộ binh vào Nam Việt-Nam.

3.- T.Th. Ngô Đình Diệm đặt Bộ Quốc Phòng của VNCH dưới quyền chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ.

4.- T.Th. Ngô Đình Diệm đưa ông cố vấn Ngô Đình Nhu đi nước ngoài.

Khi nghe Ông Lodge đề nghị bốn điểm trên đây, vị khâm sứ mỉm cười và thầm nghĩ: Không khi nào T.Th. Ngô Đình Diệm chấp nhận những đề nghị này, nên vị khâm sứ liền thăm dò bằng cách nhờ Đức Giám Mục (ĐGM) Hoàng Văn Đòan đang coi sóc giáo phận Qui-Nhơn, vị giám mục này vừa thân với khâm sứ, lại thân với Đức Tổng Giám Mục (ĐTGM) Ngô Đình Thục, đến để trình bày với ĐTGM Ngô-Đình-Thục xem sự thể như thến nào. Sau khi nghe ĐGM Hoàng Văn Đoàn trình bày, ĐTGM Ngô-Đình-Thục liền trả lời:

(đọc tiếp --> ) https://www.anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=view&id=3163

 

 

Trang Thời Sự