VỀ CUỐN “SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH”

CỦA MỤC SƯ TIN LÀNH RICK WARREN

[Được Công Giáo Ở Việt Nam Dùng Làm
Cuốn Sách Soi Sáng Tâm Linh Tín Đồ]

Trần Chung Ngọc

ngày 29 tháng 1, 2009

0  1  2

Trên trang nhà conggiaovietnam.net có giới thiệu một cuốn sách mà Công giáo ở Việt Nam cho là có giá trị đối với các tín đồ Công giáo, cuốn “The Purpose Driven Life” của Mục sư Tin Lành hệ Baptist, Rick Warren. Nguyên văn lời giới thiệu như sau:

Lm. Trăng Thập Tự & Lm Minh Anh Xin trân trong giới thiệu best-seller PURPOSE DRIVEN LIFE

Nhân dịp Xuân về, Xin trân trong giới thiệu một cuốn sách có giá trị như một món quà cho các gia đình: Ấn Bản Công Giáo cuốn best-seller PURPOSE DRIVEN LIFE của Mục sư RICK WARREN, một tác phẩm đã phát hành trên 30 triệu cuốn mà Lm Minh Anh, GP Huế được tác quyền để chuyển dịch sang Việt ngữ. Ấn bản này được coi như ấn bản công giáo chính thức đầu tiên của Việt Nam vốn đã lưu hành nội bộ và được đón nhận từ lâu với tựa đề SỐNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG, nhưng đến nay mới được in chính thức để rộng rãi phổ biến với tựa đề mới SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH theo yêu cầu của các Mục sư Tin Lành với Lời giới thiệu của Đấng Bản Quyền.

Cuốn sách này nay được chọn làm “quà năm mới cho các gia đình” và cho chương trình truyền giáo Qui Nhơn với hi vọng sẽ là một chương trình cụ thể để hướng dẫn anh chị em giáo dân đọc và thực tập và “có thể khá thuyết phục đối với những người trí thức thiện chí đang tìm chân lý và, nếu được tiếp cận với Tin Mừng bắt đầu từ quyển này, đức tin của họ sẽ được xây trên một nền móng vững chắc…” Cuốn sách này cũng được TGM giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt và TGM Nguyễn Như Thể giáo phận Huế giới thiệu. Cuốn sách được giới thiệu là có bán ở các tiệm sách.

  Pastor Rick Warren

Tôi không hiểu TGM Ngô Quang Kiệt và TGM Nguyễn Như Thể đã đọc cuốn sách này chưa, nhưng tôi cho rằng Công giáo Việt Nam đã chọn lầm sách, bởi vì cuốn “The Purpose Driven Life” của Rick Warren là một cuốn không có mấy giá trị đối với ngay cả những đồng nghiệp của ông ta trên nước Mỹ, tuy rằng đó là một cuốn sách thuộc lại bán chạy nhất trong nước Mỹ, trên dưới 30 triệu cuốn.

Nước Mỹ nổi tiếng là một nước đứng đầu về khoa học kỹ thuật nhưng được xếp rất thấp về ý niệm và hiểu biết tôn giáo. Cho nên những nhà truyền giáo như Jerry Falwell, Pat Robertson, Rick Warren, Billy Graham, Robert Schuller và cả những tên lừa bịp rồi vào tù ngồi như Jimmy Swaggart, Jim Baker v..v… mới trở thành các tỷ phú hay triệu phú, với rất nhiều thủ đoạn truyền đạo khác nhau. Khai thác những “gen” của Thượng đế có sẵn trong đám tín đồ thấp kém, (cũng giống như Tim Lahaye xuất bản một loạt sách về “ngày tận thế” để hù dọa tín đồ Ki-Tô phải tin vào Thiên Chúa nếu không sẽ bị đầy xuống hỏa ngục, và cũng là loại sách bán rất chạy ở Mỹ), Rick Warren đã viết cuốn “The Purpose Driven Church để bày kế hoạch cho các nhà thờ Tin Lành khác nhau làm sao khuyến dụ tín đồ trở thành các mega-church, rồi viết cuốn “The Purpose Driven Life cho lớp người dân thấp kém ở dưới đã có sẵn trong đầu một Thiên Chúa đã được nhà thờ nhét vào đầu óc họ từ khi còn nhỏ mà không cần biết đến Thiên Chúa đó thực sự là cái gì. Nói khác đi, cuốn “Sống Theo Đúng Mục Đích” [The Purpose Driven Life] của Rick Warren có mục đích giữ những tín đồ vô trình độ trong bóng tối của ngục tù tâm linh bằng những luận điệu thần học nhồi sọ cũ kỹ đã lỗi thời, không còn giá trị trong thế giới tiến bộ trí thức ngày nay. Rất có thể khi dùng cuốn sách này cho giáo dân, Công giáo Việt Nam cũng có cùng một mục đích như Rick Warren đối với số tín đồ của mình.

Số tín đồ Tin Lành thấp kém là những người thuộc loại nghe một ông mục sư nói gì về Thiên Chúa là tin thế, giống như đa số các tín đồ Công giáo ở dưới, tin tất cả những gì ông linh mục nói về Thiên Chúa của họ. Họ không bao giờ biết rằng, chính các ông mục sư, linh mục này cũng không biết Thiên Chúa của họ là cái chi chi, cho nên tất cả những gì ông mục sư hay ông linh mục nói về Thiên Chúa chỉ là nói mò, và thường tự mình đóng vai trò của Thiên Chúa, một đấng mà theo giáo lý của Công giáo là “không ai biết được” (unknown), “không ai thấy được” (invisible), và “không ai hiểu được” (incomprehensible).

Trước đây tôi đã biết về Rick Warren qua bài tường trình cuộc tranh luận của ông ta với Sam Harris, tác giả những cuốn “The End of Faith” “Letter to a Christian Nation” về chủ đề “Thiên Chúa có thực hay không” (Is God real?). Qua cuộc tranh luận chúng ta thấy rõ ràng Rick Warren là một Mục sư Tin Lành đúng nghĩa là một tín đồ Tin Lành, mù quáng tin tất cả vào cuốn Thánh Kinh và loại bỏ mọi bằng chứng nào, thường là những bằng chứng khoa học, không phù hợp với Thánh Kinh. Chúng ta có thể thấy rõ như vậy qua vài câu đối thoại giữa Sam Harris và Rick Warren như sau.

¨ - Sam: Rick, có bằng chứng nào về sự hiện hữu của Thiên Chúa của Abraham? (Rick, what is the evidence of the existence of the God of Abraham?)

- Rick Warren: Tôi nhìn thấy dấu tay của Thiên Chúa ở khắp nơi. Tôi thấy chúng trong văn hóa, trong luật pháp, trong văn chương, trong thiên nhiên (I see the fingerprints of God everywhere. I see them in culture. I see them in law. I see them in literature. I see them in nature. I see them in my own life.)

[Tất nhiên Rick Warren cũng phải thấy dấu tay của Thiên Chúa trong những quái thai, trong những bệnh nhân, già, trẻ, lớn, bé, đang quằn quại trong bệnh tật, trong những con vi trùng và siêu vi trùng sinh ra mọi bệnh như AIDS, ung thư và trong cảnh mỗi ngày có 40000 đứa trẻ dưới 5 tuổi chết vì thiếu ăn hay thiếu dinh dưỡng v…v… mà theo Giáo hoàng John Paul II thì đó đều là những “kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa” (Wondrous plan of God), khoan kể đến những cảnh động đất, Tsunamis v..v.. làm chết hại vô số sản phẩm sáng tạo của Thiên Chúa. TCN]

¨  - Sam: Rick, ông có tin là chuyện Sáng Tạo đã xẩy ra như được mô tả trong sách Sáng Thế không? (Do you believe Creation happened in the way Genesis describes it?

- Warren: Nếu ông hỏi tôi có tin vào thuyết Tiến Hóa hay không thì câu trả lời là không, tôi không tin. Tôi tin là Thiên Chúa, trong một khoảnh khắc, đã sáng tạo ra con người. Tôi tin những gì viết trong sách Sáng Thế, nhưng tôi cũng biết là trong đó có những từ thuộc loại ẩn dụ. Có thật là Thiên Chúa đi xuống và hà hơi vào mũi con người không. Nếu ông tin vào Thiên Chúa thì chấp nhận những phép lạ của ông ta không thành vấn đề. Vậy nếu Thiên Chúa muốn làm như ông ấy làm, điều này không thành vấn đề đối với tôi.

[If you're asking me do I believe in evolution, the answer is no, I don't. I believe that God, at a moment, created man. I do believe Genesis is literal, but I do also know metaphorical terms are used. Did God come down and blow in man's nose? If you believe in God, you don't have a problem accepting miracles. So if God wants to do it that way, it's fine with me.]

¨  - Harris: Ông không cần phải viện đến một nhà thiết kế thông minh để giải thích sự phức tạp chúng ta thấy. [You don't have to invoke an intelligent designer to explain the complexity we see.]

- Warren: Sam khẳng định mọi thứ dựa trên những điều giả định trước. Tôi cũng sẵn sàng thú nhận những giả định trước của tôi: Có nhiều đầu mối chứng tỏ có Thiên Chúa. Tôi nói với ông ta hàng ngày. Ông ta nói với tôi.

[Sam makes all kinds of assertions based on his presuppositions. I'm willing to admit my presuppositions: there are clues to God. I talk to God every day. He talks to me.]

¨  - Harris: Điều đó thực sự có ý nghĩa gì? [What does that actually mean?]

- Warren: Một trong những bằng chứng vĩ đại về sự hiện hữu của Thiên Chúa là ông ta đáp ứng lời cầu nguyện. Tôi có [câu chuyện này vô giá trị vì đó chỉ là chuyện phịa. TCN] một người bạn Ca-na-điên, hắn ta có vấn đề với tình trạng lưu trú. Hắn ta ở trong giáo hội này, và tôi nói “God, tôi cần sự giúp đỡ của ông về vấn đề này” khi tôi ra đi bộ buổi chiều. Trong khi đi bộ tôi gặp một người đàn bà. Bà ta nói: “Tôi là một luật sư về di trú; tôi rất vui nhận vụ này”. Nếu điều này xẩy ra có một lần đối với tôi, tôi sẽ nói, đó là sự tình cờ. Nếu nó xẩy ra cả chục trăm ngàn lần, đó không phải là sự tình cờ. [Xẩy ra ở đâu, trong những trường hợp nào, không thấy Warren nói. TCN]

[One of the great evidences of God is answered prayer. I have a friend, a Canadian friend, who has an immigration issue. He's an intern at this church, and so I said, "God, I need you to help me with this," as I went out for my evening walk. As I was walking I met a woman. She said, "I'm an immigration attorney; I'd be happy to take this case." Now, if that happened once in my life I'd say, "That is a coincidence." If it happened tens of thousands of times, that is not a coincidence.]

[Bà luật sư là một tiên tri trong Kinh Thánh, mới gặp ông mục sư đi dạo đã biết ngay là ông ta có một vấn đề về di trú cần phải giải quyết và đề nghị giúp. Đây không phải là một chuyện tình cờ, mà là chuyện xạo, chỉ có những người ngu mới tin được câu chuyện này. Trên một số diễn đàn VN ở hải ngoại chúng ta thấy đầy những chuyện phịa thuộc loại này của Tin Lành cũng như của Công giáo. Chúng ta hãy đọc tiếp cuộc đối thoại. TCN]

¨  - Harris: Tất nhiên phải có nhiều lần mà ông cầu nguyện cho người nào đó thuộc nhà thờ của ông khỏi bệnh nhưng người đó không khỏi – thí dụ, một em bé gái bị ung thư.

[There must have been times in your ministry when you've prayed for someone to be delivered from disease who is not—say, a little girl with cancer.]

- Warren: Ồ, đúng vậy [Oh, absolutely.]

¨  - Harris: Như vậy thì, Thiên Chúa ban cho ông một luật sư di trú, nhưng Thiên Chúa lại giết một em bé gái. [So, God gave you an immigration attorney, but God killed a little girl.]

- Warren: Vậy đó, tôi tin ở Thiên Chúa lòng lành, và tôi tin rằng ông ta biết nhiều hơn tôi. Thiên Chúa đôi khi nói được, đôi khi nói không và đôi khi bảo phải chờ. Tôi phải biết sự khác biệt giữa không được và chưa được.

[Well, I do believe in the goodness of God, and I do believe that he knows better than I do. God sometimes says yes, God sometimes says no and God sometimes says wait. I've had to learn the difference between no and not yet.]

Với loại đầu óc như của Rick Warren thì chúng ta không cần đọc cũng biết nội dung những cuốn sách mà ông ta viết ra. Tôi đọc ở đâu đó một câu như sau: “Khi anh/chị nói với Thiên Chúa thì đó là anh/chị cầu nguyện, nhưng khi Thiên Chúa nói với anh/chị thì đó là do bệnh tâm thần, còn hơn là một sự hoang tưởng” ["When you talk to God it’s prayer, but when God talks to you it’s schizophrenia, it’s more than a delusion]. Và trong trường hợp Rick Warren tự nhận là mình thường nói với Thiên Chúa thì đó không phải là một sự hoang tưởng mà là một sự lường gạt những đầu óc ngây thơ. Đây là một trong những mánh mưu để lường gạt tín đồ, không chỉ riêng của Rick Warren mà nhiều mục sư khác cũng đã dùng thủ đoạn này, tuyên bố là Thiên Chúa đã nói với họ, hay họ đã nói với Thiên Chúa]

 

(xem tiếp trang kế >>>)


Các bài về tôn giáo cùng tác giả

Trang Trần Chung Ngọc