LTS: Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được những lá thư rất khích lệ. Một số nhiều thư đồng tình, đôi khi cũng có một vài thư rất tiêu cực, nhưng nếu nêu ra được một điểm nào bàn cãi, chúng tôi vẫn hân hạnh trả lời và có thể đăng như đã từng đăng. Thảng hoặc, cũng có vài lá thư "chửi" rất hạ cấp, không nói lên được một điều gì đáng nghe, nên chúng tôi thông qua. Thật ra, đó cũng vẫn là điều khích lệ vì chắc chắn người đó đọc được bài viết nào có tính thuyết phục cao, bất khả phủ bác, là điều đại kỵ đối với người không muốn nghe sự thật phũ phàng. Khi tòa soạn trả lời, nhờ người đó nói rõ bài nào, tác giả nào, đoạn văn nào, thì ... không thấy hồi âm !

Trong vài trường hợp, khi đọc phải những lời lẽ phản quốc, phản dân tộc của một số người truyền giáo, nhiều bạn trẻ (như thư của Phạm Ngọc Phụng) đã gửi đến chúng tôi những bức thư với lời lẽ mộc mạc nhưng bức xúc đến độ chúng tôi không dám đăng trọn ý, vì tôn chỉ của chúng tôi là: nói chuyện bằng dữ kiện, tranh luận trí thức. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả, những lá thư phản hồi, tích cực lẫn tiêu cực.

Các thư được đăng theo thứ tự trên trước, dưới sau (khác với thứ tự email tranh luận) (SH)


From: binh nguyen
To: sach hiem ; sachhiem@nventure.com ; sach hiem 2
Sent: Wednesday, May 12, 2010 9:14 AM

chào các bác.

hôm nay rảnh rang, cháu xin gõ vài dòng hỏi thăm sức khỏe các bác.

cháu vừa lên sachhiem đọc thư của 1 kito hữu.

cháu công nhận một điều là nói chuyện với người đạo chúa mệt thật, có bao nhiêu tài liệu mà chẵng xem, chả đọc mà cũng không hiểu. khó trò chuyện quá.

cháu cũng vào trang www.daophatngaynay.com và có phản hồi dưới tên kẻ ở miền xa.

http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi-thoai/3545-Nhung-loi-Chua-phan-.html

http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi-thoai/4305-Toi-doc-bai-quot-Dao-Cong-giao-voi-van-de-me-tin-va-te-nan-xa-hoi-quot-cua-TS-Pham-Huy-Thong.html

cháu rất cảm thông với các bác khi trò chuyện với con chiên mệt quá.

công nhận là công giáo, tin lành việt nam cuồng tín thật.

chúc các bác nhiều sức khỏe

minh ngọc.

 


From: Ngoc Quynh
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Friday, November 26, 2010 6:19 AM
Subject: chào các chú, các bác!!!

Cháu theo đạo từ nhỏ nhưng mà từ khi vào đại học cháu nhận ra những giả dối của đạo và những sự thật lịch sử qua tìm hiểu. Cháu đã cố gắng hết sức giải thích với gia đình nhưng vô ích, vì gia đình cháu ko tin cháu, những sự thật này chỉ tìm thấy qua net nên ko có tính thuyết phục cao. Cháu rất cần lời khuyên của mọi người, hiện giờ cháu ko đi lễ nữa nhưng cháu cũng ko dám công khai cho tất cả mọi người biết vì cha mẹ cháu rất sĩ diện và sẽ rất xấu hổ với người xung quanh đều theo đạo.

Cháu đã cố gắng viết blog về đạo Chúa để cùng tranh luận với các bạn TCG nhưng mà khả năng có hạn, với lại cháu phải mượn bài của người khác nữa. Các chú xem giúp và góp ý với, cháu cũng ko biết phải làm gì hơn. Cháu hi vọng rất nhiều vào những cố gắng của sachhiem.net

http://vn.360plus.yahoo.com/lonelygirl88vn


From: sachhiem@sachhiem.net
To: Ngoc Quynh
Sent: Friday, November 26, 2010 7:22 AM
Subject: Re: chào các chú, các bác!!!

Cháu Ngọc Quỳnh mến,

Cám ơn cháu về tâm sự này. Đó cũng chính là tâm sự của bác Charlie Nguyễn, của chính người đang viết cho cháu, và còn nhiều người khác đang có khổ tâm như cháu, nhưng mỗi người ở trong mỗi hoàn cảnh khác nhau.

Cháu có thể kể những chuyện éo le, để người khác học hỏi hoặc chia sẻ kinh nghiệm với cháu. Bước đầu của chúng tôi cũng lắm gian nan như thế, và có thể vẫn chưa hết. Chia sẻ cho nhau biết đâu cháu sẽ học được lý luận để thuyết phục người nhà về quan điểm của cháu.

"Xóm Đạo" là hình thức của lũy tre tâm linh, rào kín để nuôi lớn con bệnh cuồng tín, khó bề tự do tư duy. Nếu thoát ra được cái lũy tre đó, và nếu cháu trên 18 tuổi, hành đạo hay không tùy theo ý mình. Khi cháu lớn lên, hy vọng cháu có thể tìm việc ở một nơi không nằm trong xóm đạo, có lẽ gia đình cũng cảm thấy bớt bị áp lực vì họ đạo.

Việc SH có thể làm cho cháu là post cái web link của cháu lên mục lục của SH bên trang trái để các bạn khác có thể vào thăm trang nhà cháu nhân đọc SH. Bài nào cháu thích lấy từ SH thì cứ lấy phổ biến, nhớ đề tên tác giả, và nguồn truy cập để cháu dễ tìm chứng minh khi cần.

Mến chúc cháu vững vàng và trưởng thành trong tư duy của mình.

BBT SH

 

---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ----


From: pham ngoc phung
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Tuesday, November 23, 2010 1:18 AM
Subject: Vài lời nhận xét về mấy vị mục sư Việt Nam ở hải ngoại

Kính gửi Ban Quản Tri trang Sachhiem.net!

Xin tự giới thiệu, em là Phạm Ngọc Phụng hiện nay là sinh viên năm cuối học ngành sư phạm Vật Lý ở An Giang. Hôm nay em viết vài dòng này gởi đến sachhiem.net hi vọng sách hiếm gỡ rối dùm em vài việc như sau:

1. Hôm rồi em có dạo chơi trên trang youtube.com có phát hiện vài đoạn video hơi lạ như: Nào là rồng xuất hiện ở Việt Nam, nào là hình ảnh của chúa trời hiện ra khi một vị linh mục cầu nguyện, nào là khuôn mặt của một lính Mỹ "đen" hiện ra, rồi lại thêm hình rồng hình phượng hoàng hiện lên trên bầu trời.... tất cả đều là hình ảnh của những đám mây (giáo dân nào không tin thì vào you tube rồi gõ "rong viet nam" sẽ tìm thấy).

Theo kiền thức ít ỏi của em thì mấy hiện tượng mây hiện ra chỉ là do ta tưởng tượng thôi, "tưởng gì ra đó", rồng với phượng là hai loài vật chỉ có trong văn hoá Việt Nam và trong huyền thoại các nước Châu Á mà thôi, chớ có trong kinh thánh hồi nào (xin lỗi quí đọc giả giáo dân vì em có đọc kinh thánh của thiên chúa và tin lành). Sao họ láo toét như thế, lại còn la rùm lên là mấy cái thứ phép lạ "mắc dịch" đó sẽ đuổi Cộng Sản ra khỏi Việt Nam?

Vậy xin sachhiem.net xem em có nói gì bậy không. (em sợ chúa phạt em lòi bản họng lắm.)

Cuối các đoạn video thường có vài câu như: giáo dân trong và ngoài nước hãy đóng góp cho cái địa chỉ phát thanh nào đó (xin lỗi giáo dân lần nữa vì không chú ý lắm),

Vậy xin sachhiem.net cho em biết là họ xin tiền đóng góp làm gì?

2. Cuối cùng em xin có vài dòng tâm sự cùng sachhiem.net và quí vị đọc giả. Trước đây khi còn học cấp hai, vì trường học ở gần nhà thờ, nên em có đi lễ đạo vài ba lần. Trong đó em nghe nào là Chúa tha tội, nào là ca hát tôn xưng chúa. Ba cái tạp nhạp vậy mà cứ kêu em hát theo. Mỗi lần đi là mỗi lần em phải nói là mình có tội trong khi em chưa hề làm gì có lỗi với cha mẹ bạn bè hay mọi người xung quanh mình. Hỏi ra thì mấy vị cha nói là tội tổ tông, trong khi tổ tong Adam va Eva không biết có thật không nữa? Mà ổng bả làm bậy thì ổng bả chịu chứ sao bắt em chịu, vô duyên quá. Thế nên em không còn muốn đi nhà thờ nữa.

Em xin lỗi vì tới giờ học rồi nên em không viết nhiều được, với lại, do học vật lý nên văn chương không hay lắm. Kính mong sachhiem.net cho đăng thư của em dùm để mọi người biết về chuyện làm tiền của linh mục nào đó ở nước ngoài.

Em chân thành cám ơn

Phạm Ngọc Phụng

 


From: pham ngoc phung
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Tuesday, November 23, 2010 6:11 AM
Subject: Vài lời ý kiến về "thằng mất dạy" Lê Anh Huy!

Kính gửi BQT sachhiem và toàn thể đọc giả!

Hôm nay em có gởi đến sachhiem.net một vài dòng nhờ sachhiem giải toả dùm em vài vấn đề đang thắc mắc chủ yếu là tìm tài liệu để làm báo cáo. Trong lúc giải trí có đọc được hai bài:

1) Kinh tởm thay! Lời kẻ cuồng tín! của tác giả Trần Hạ Long,

2) Linh vật Rồng trong ý thức hệ tin lành của tác giả Hoàng Vũ.

Em xin có vài lời sau: trước tiên em xin được xin lỗi tác giả Trần Hạ Long vì đã có vài lời khiếm nhã trong thư trước cùng xin lỗi BQT trang vì những lời lẽ sắp nói ra đây vì em sắp nói chuyện với một kẻ mất dạy. Xin thưa chuyện với ông Lê Anh Huy.

Ông học tới tiến sĩ rồi mà còn không biết cha mẹ, tổ tiên, của ông là ai. Trước đây (tôi) nghĩ ai làm gì mặc ai, nhưng khi đọc được mấy bài về ông và của ông thì tôi... chịu hết nổi! Tôi muốn tranh luận với ông đây, nhưng có lẽ tôi không đủ ngôn ngữ để có thể viết tả đúng cảm xúc của tôi.

Thực tình tôi rất muốn gặp ông. Xin ông điện cho tôi số ....(tòa soạn cắt bỏ) Tôi sẽ cho ông hiểu người dân Việt Nam nghĩ thế nào đối với loại người mất dạy, mất gốc như ông.

Kính mong BQT nhắn với... thằng mất dạy đó dùm em.

Em chân thành cám ơn!!!

 


From: sachhiem@sachhiem.net
To: pham ngoc phung
Sent: Wednesday, December 01, 2010 9:25 AM
Subject: Re: Vài lời ý kiến về ...thằng mất dạy Lê Anh Huy!

Cháu Phụng mến,

Tòa soạn xin em bớt ... cơn thịnh nộ về chuyện ông mục sư Lê Anh Huy. Chúng tôi hiểu rõ, một người lớn lên trong nền văn hóa Á Đông,  nếu không bị cám dỗ bởi lợi lộc, cơm áo, hay danh phận, và chưa bị quen, hay "tê cứng" trong những lời kinh, chắc chắn phải có phản ứng đối với những gì các nhà truyền giáo vẫn thường làm:

- Lời lẽ trịch thượng đối với các nền đạo lý khác. Ngày nay, với những tố cáo của chúng ta, họ tuyên bố là tôn trọng các tôn giáo khác, nhưng nội dung các bài giảng vẫn không thay đổi.

- Ăn cắp những nét văn hóa nào mà họ không thể thay thế được để xâm nhập. Ăn cắp cả triết lý (xin đọc bài Ăn cắp cái "sắc Không của Nhà Phật" của Lý Thái Xuân) để lấp vào cái rỗng tuếch và hạ đẳng vì nền tảng của đạo chỉ dựa vào "niềm tin" những chuyện mê tín hoang đường. Việc thắp nhang trong nhà thờ, hoặc lồng ghép hình Rồng vào các "tài liệu quảng cáo tôn giáo" là một thí dụ "xâm nhập" văn hóa Á đông. Đạo Chúa ở các nơi khác trên thế giới như Âu Mỹ không có chuyện đốt hương, nhang.

Họ chỉ "xâm nhập" mà không thể "hòa nhập". "Hòa nhập" là phải bước ra khỏi ngôi vị "Chúa tể muôn loài", nhưng họ luôn luôn đặt Thiên Chúa/Thượng Đế của họ trên tất cả, trên tình người, trên tổ quốc.

Câu hỏi của em về vụ các linh mục xin tiền trên net cũng không khó. Nhiệm vụ của các linh mục là đem tiền về cho Giáo Hội. Bất cứ cách nào và dịp nào họ xin được thì cứ xin. Họ cần phải chi phí để mua sự giàu sang cho điện Vatican, mua các linh hồn, mua các chính khách, để có thế lực bao trùm thế giới. Ngoài ra họ xây những viện mồ côi, vừa để có tiếng nhân đạo, vừa để giải quyết các em bé vô thừa nhận do các vụ bê bối tình dục của các ngài gây ra, một công đôi ba chuyện. Một số trong những tiền này dùng để tiếp tục phát triển dịch vụ truyền đạo, tức truyền căn bệnh mê cuồng cho người khác vào đóng góp vào cái thòng lọng đó. Nhân đây, mời xem:

- CÁCH LÀM TIỀN CỦA VATICAN của Charlie Nguyễn,

và các bản tin

- Linh Mục Ăn Cắp Tiền Của Giáo Dân,

- Linh mục ăn chơi bằng tiền từ thiện

 

BBT SH

---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ---- ---- ● ----


From: Nhat Tan
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Wednesday, December 01, 2010 8:51 AM
Subject: Nguong Mo Sachhiem

Cháu viết mấy dòng sau đây để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với Sachhiem đặc biệt là chú Trần Chung Ngọc.

Từ lúc ban đầu đọc cuốn kinh thánh cháu đã không nhịn được cười bởi những cái viết trong đó! Những bài viết trên sachhiem đã cho cháu cái nhìn rõ ràng hơn về Kito Giáo.

Thật tội nghiệp cho những ai còn tin ở Chúa! Hy vọng sachhiem tiếp tục có những bài viết hay khác nữa và sát cánh cùng với dân tộc Việt Nam!

Nhat Tan

và đây là một vài lá thư rất tiêu cực, tiêu biểu cho một vài người ... có phản cảm với SH. Thư không liên hệ đến bài viết của ai hay đề tài nào cả. Chỉ là lời chửi đổng!


From: Khanh Nguyễn
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Wednesday, December 08, 2010 4:50 PM
Subject: Lời Tâm sự từ đáy lòng

Chúng mày không ra một cái gì, chúng mày như điên, nhìn lại bản thân chúng mày đi xem. có ra cái gì khống, bọn bất lương, vô đạo đức, ra đây mà đánh tao này. bọn chó. có ý kiến gì thì mail cho tao. tao chiều hết.

 


From: Ngo Si Thien
To: sachhiem@sachhiem.net
Sent: Thursday, June 24, 2010 7:32 AM
Subject: Bọn bây là lũ súc vật. Như lũ Cổng sản

 

Bọn bây là lũ súc vật. Như lũ Cổng sản Súc vật Súc sinh.



Các emails khác.

Trang Đối Thoại