Góp Ý Phụ Với Anh Diệu

Nguyễn Hoàng Cương

http://sachhiem.net/DOITHOAI/NgHoangCuong01.php

26-Jun-2013

Bài dẫn: Nói Chuyện Với Hacker (Trần Quang Diệu)

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD29_Hkr.php


Nhân chuyện anh Trần Quang Diệu với Hacker gian dối, tôi xin có vài dòng góp ý phụ̣ với anh Diệu.

Ngay sau dòng Hacker gian dối là Nick <govap69@ yahoo.com> thìtôi biết ngay “tỏng” Hacker này xuất thân từ đâu!? Hacker đã gian rồi mà lại xuất thân từ: Ngã năm chuồng chó, ngã ba chú Ía, khu Hạnh thông Tây chỗ gần bệnh viện Cộng Hòa, khi xưa cái xóm em út ấy có cái trò lộn ngược đó các bác ạ! Thế mới có chuyện govap 69! Vùng xóm Đạo đó … vùng gió tanh mưa máu.

Tôi ở trong lớp Thánh gia nhưng xuất từ những năm 1953, bạn cùng thời với anh Bùi Văn Chấn tức Charlie Nguyễn. Hồi thanh niên lâu lâu tôi có ghé thăm vùng xóm Đạo kiếm chác tí … đôi khi, có dịp gặp các anh cổ cồn trắng, áo chùng thâm ngụy trang dân chơi lảng vảng quanh quẩn đó hoài. Hacker trôi sông lạc chợ này có khi là con của các anh cổ cồn … không biết chừng.

áo cổ côn trắng

Tôi còn nhớ hồi tranh đấu 1963, tôi bị bắt với cả Đại học xá Minh Mạng và bị giam ở Tổng giám đốc cảnh sát, công an thành Ô Ma ... trong đó có những người như luật sư Nguyễn Thế Hùng, hiện đang ở bang Washington, kỹ sư công chánh Hà Công hòe … lúc đó là chuyên viên trong việc tái thiết dinh Độc Lập và là phó thủ lĩnh thanh niên Cộng Hòa Bộ Quốc phòng và còn nhiều bạn nữa … chúng tôi đều biết Ngô Đình Nhu thuê bọn bà con họ hàng của Hacker, cạo đầu, mặc áo nâu, giả sư chống đối phong trào tranh đấu của Phật giáo.

Hacker nhắc đến Lữ Giang, Tú Gàn, Nguyễn Cần … vô tình gợi tôi nhớ đến bộ dạng của tài tử Anthony Quin với đào Gina Lolobrigida trong phim: “T.G.N.T Đức Bà”. Lữ Giang nặng “nghiệp” lắm, nếu anh ta có dịp đọc những lời này, Hacker nên khuyên anh cố tìm Kinh Địa Tạng để đọc và nghiên cứu rồi cố gắng tu tâm, dưỡng tính … hòng giải nghiệp.

Còn cái câu “bên công giáo người ta cười vãi đái” thìngười đầu tiên người vãi đái là bà Đốc tờ Thanh … chắc chắn là thế. à, lạ nhỉ dạo này bà Đốc nín khe, chắc hết nước rồi?

Còn vụ̣: “Đày Vua không Khả, đào mả không Bài.” “đúng” rồi – sao lại nói oan – nhưng lại cũng “đúng” như 69. Bởi lẽ, Khảcó đày Vua đâu … Khả đảo mả đó chứ! Bảo Khảđày Vua là nói oan cho Khả. Khả theo Nguyễn Thân đào mả cụ Phan Đình Phùng. Còn Bài có đào mả đâu! Bài đày Vua đó chứ! Chúng đánh tráo để chạy tội. Miệng lưỡi bọn giáo gian hết cỡ!!! Xuất thân từ lò Ca Tô Rô Ma Giáo … đều là cá Mè một lứa. Hãy gọi bọn chúng là bọn Ma.

Xin góp ý với anh Diệu đối đầu với bọn Ma

Nguyễn Hoàng Cương

 

Trang Tôn Giáo