Đáp Thư Bà Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh Bé Hằng | ||
LTS: Đây là thư của một độc giả có tên Bé Hằng. Trước đây Bé Hằng cũng đã từng thưa chuyện với người lấy tên BS Nguyễn Thị Thanh (xem "Măng Đòi Chống Bão"). Nhận thấy, dù bài này mang khá nhiều cảm tưởng của một độc giả đối với các lý luận mê sảng của bà BS Thanh, nhưng cũng là một công phu không nhỏ, đã trình ra những tài liệu và hình ảnh của người ngoại quốc đối với những điều mê tín và vô lý của Giáo Hội Thánh Thiện của bà. Bài đối thoại bắt đầu ngay dưới đây với giọng nói mộc mạc thẳng thừng của Bé Hằng. Mong BS Thanh chịu khó đọc cho hết bài để bệnh Mê Sảng được thuyên giảm. Thuốc đắng dã tật. (SH) Cháu nhờ tòa soạn đăng bài này, là bài cháu viết trả lời bà bác sĩ Nguyễn Thị Thanh. Nhờ tòa soạn giúp cháu. (Bé Hằng) Kính thưa quý vị, Gồm những vị TCN, NMQ, TTL, TQD, NHB vv… mà bà B Thanh đã nêu tên. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Ai cũng biết Trưng Triệu là biệt hiệu của tôi, chứ không phải Nick. Tôi không có Nick bao giờ. Làm thơ tôi lấy biệt hiệu là Thiên Thanh Nguyễn Thị Thanh. Việt bài có khi tôi lấy biệt hiệu là Trưng Trắc, hay thường hơn tôi lấy biệt hiệu là Trưng Triệu hay TT NTT. Bà Thanh mâu thuẫn với những chính lời của bà vừa nói rồi. Bà nói là bà không có "nick" bao giờ, nhưng bà lại có những cái gọi là "biệt hiệu". Bất cứ biệt hiệu, biệt danh, nặc danh, hay tên gọi nào mà không phải do cha mẹ đặt cho, được ghi trong giấy khai sinh đều được coi là nick hết, nhất là những "biệu hiệu" mà bà tự đặt cho mình, không nhất định là phải dùng những tên đó trong diễn đàn mới gọi nà nick đâu. Bà nói ai cũng biết "biệt hiệu" của bà là "Thiên Thanh Nguyễn Thị Thanh", "Trưng Trắc", "Trưng Triệu", hay là "Tờ Tờ Nờ Tờ Tờ", thật vậy à? Nhưng thật đáng tiếc tôi lại không biết bà có những "biệt hiệu" bự quá cở như vậy. Bà lấy những danh hiệu to như vậy, nhưng lại viết những lời hạ đẳng như một kẻ tiểu nhân để đi kiện một ông già chỉ vì ông ta dám nói lên sự thật, như vậy bà đã làm dơ bẩn thanh danh hai nữ anh hùng của dân tộc ta. Nhưng mà không sao, bà muốn chọn "biệt hiệu" gì mà chẳng được, chỉ mong bà chém gió vừa vừa thôi kẻo bão Sandy 2.0 kéo đến bây giờ, và nhớ là đừng có bôi bẩn thêm thanh danh của hai nữ anh hùng Bà Trưng, bà Triệu nữa. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Từ nhiều năm nay, càng ngày nhóm TCN, Giao Điểm càng, một mặt lôi ra, tạo ra nhiều Nick, mặt khác dùng tiền lôi kéo nhiều đứa ma giáo như con Lệ Hằng để đánh phá GHCG dữ dội một cách ngu mê, quê mùa một cục. Tôi có bao giờ thèm đọc, thấy là lo xóa gấp và để đó sẽ tính sau. Bà cáo buộc "nhóm TCN, Giao Điểm lôi ra, tạo ra nhiều Nick" nhưng bà không đưa ra được một bằng chứng nào cả, trong lúc cá nhân một mình bà cũng đã đẻ ra 5 biệt hiệu: "Thiên Thanh", "Nguyễn Thị Thanh", "Trưng Trắc", "Trưng Triệu" và "TT NTT". Một đồng đạo con chiên "tông truyền" của bà cũng có tới 3 biệt hiệu, "Nguyễn Cần", "Tú Gàn", "Lữ Giang". Nếu ý bà muốn nói "con Lệ Hằng" là tôi, người đã viết bài "Măng Đòi Chống Bão", thì không phải, tôi là Bé Hằng, và tôi họ Lê; tôi không phải Lệ Hằng đâu. Theo tôi biết, nữ ca sĩ Lệ Hằng là bà xã của ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng của kbchn.net. Tôi không được biết là ca sĩ Lệ Hằng có viết bất cứ tác phẩm nào hay không, mà đã đạp trúng cái đuôi chiên của bà, đến nỗi bà phải hỗn láo gọi người ta là "con Lệ Hằng" nếu ý bà muốn nói ca sĩ Lệ Hằng. Cho dù bà chửi người ta con này con nọ thì tôi nghe như nghe chiên kêu be-be-bê thôi, không có gải ngứa được gì được ai, mà chỉ nói lên rất rõ về sự yếu kém về đạo đức và trình độ đối thoại của bà; tranh luận không lại thì chửi, chửi xong thì lại xin lỗi mới khùng chứ. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Tôi không đọc, không nói đến, không có nghĩa là tôi chấp nhận cho bọn đàn em TCN và Giao Điểm tự do dùng DĐ làm những công việc phá hoại Đạo CG của tôi. Tôi không nói đến cũng không có nghĩa là tôi bỏ qua. Nhưng tôi để đó, theo dỏi. Nay thấy ngày càng quá quắt !!!! Chúa của bà có những lời dậy phi luân vô đạo đức bỉ ổi, vô thiên hạ lưu, bại hoại xã hội như đã ghi trong kinh thánh, rồi những người theo CG của bà vinh danh Chúa đi giết người cướp của khắp thế giới, gây nên bảy núi tội ác với nhân loại cả hai ngàn năm nay; giết hại cầm tù thiêu sống các nhà bác học, đẩy lùi sự tiến bộ khoa học của nhân loại, và cho tới ngày hôm nay, các người còn dùng quyền lực chính trị để cấm nghiên cứu phôi bào stem cell, các người chống thuyết tiến hóa, ngăn cản không cho dạy thuyết tiến hóa trong các trường công lập, các người lạm dùng quyền lực chính trị để nhét những chuyện nhảm nhí hoang đường trong kinh thánh vào chương trình học của trường học. Những linh mục đại diện của Chúa vẫn còn phạm tội hiếp dâm, ấu dâm, rờ chim trẻ em, lạm dụng tình dục con nít, mà Giáo Hoàng của bà lại bao che cho những linh mục phạm pháp này bằng cách chuyển đi các giáo phận khác hoặc chạy về Va Thì Căng để trốn luật pháp địa phương. Giáo Hoàng của bà là người chống phá thai, chống ngừa thai, chống kế hoạch hóa gia đình và ông ta còn chống không cho người ta dùng bao cao su. Như vậy, nếu "bọn đàn em TCN và Giao Điểm" đem những chuyện này phổ biến trên các diễn đàn, nói lên sự thật về tôn giáo của bà là "phá hoại Đạo CG" của bà à? Bà có uống lộn thuốc không vậy? Mời bà xem người ngoại quốc đã ghi lại sự lên án của Giáo hội Công Giáo đối với William Tyndale ra sao trong hình dưới đây nhé. William
Tyndale, bị xử tử vì tội dịch Thánh Kinh ra Anh ngữ! ☞ Nguyễn Thị Thanh: Tôi xin nói rõ rằng, người CG là con chiên của Thiên Chúa, chứ không phải con chiên của TCN, Giao điểm và bọn tay sai… nên mấy người thật là vô phép, bất lịch sự khi gọi chúng tôi là con chiên, rồi còn là chiên lai chồn cáo….!!! Nhưng thôi bỏ qua. Nếu đã bỏ qua sao bà còn nói lải nhải đoạn trên đây làm gì. Thiệt là dư thừa. Cho dù bà có nói "người CG là con chiên của Thiên Chúa" thì "con chiên" vẫn là "con chiên". Có thật là có người nói "chiên lai chồn cáo" không? Ai mà hay quá vậy? Nói rất đúng, chuẩn không cần chỉnh. Cũng có nhiều linh mục là chồn cáo thật nhưng đột lốt chiên đấy, không lai chút nào. Con chiên chỉ là một động vật có vú ngu dốt đi bằng bốn chân, ăn cỏ, còn gọi là con cừu. Nói cho cùng thì "người CG" cũng chỉ là con cừu, nhưng cho dù bà con chiên là "con chiên" của "Thiên Chúa" hay của Santa, hay của Allah không có quan trọng vì không làm gì có Chúa, Santa hay Allah cả. Làm con người không chịu mà lai theo Công Giáo để trở thành con cừu. Bà tự xưng bà là con chiên, rồi người ta gọi bà là con chiên, thì bà nổi máu sản hậu lên chửi người ta "bọn tay sai, vô phép, bất lịch sự" um sùm như chợ cá. Nếu bà tự xưng là con bê (bò con), nhưng là con bê của thần Bò El, chứ không phải con bê của "TCN, Giao điểm và bọn tay sai"... Rồi bà cho là người ta "vô phép, bất lịch sự khi gọi bà là con bê, rồi còn là bê lai chồn cáo….!!! Nhưng thôi bỏ qua." Bà bị quáng gà bí lý, không dám chối cãi mình là con chiên vì sợ mấy tên chăn chiên tuyệt thông, nhưng lại không muốn bị gọi là con chiên, cho nên bà gở gạc là con chiên của Allah, ý lộn, của thiên Chúa nghe cho nó ngầu chứ thật ra cũng chỉ là chiên. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Bây đã lợi dụng DĐ để thi hành chủ trương bách hại, đánh phá đạo CG, người CG, chỉ vì bọn bây kiêu cang, bọn bây ganh tị ngay với Thiên Chúa. Bây muốn hơn cả Thiên Chúa. Bọn bây muốn trở thành ông trời thật to, muốn nói gì, nghĩ thì mọi người phải nghe theo, thì bọn bây mới chịu, mới cho là đúng . Không có ai muốn hơn Thiên Chúa của bà cả. Thiên Chúa của bà vốn đã thua con người rất xa, nhất là nói về đạo đức. Kể cả đạo đức của chúa Giêsu của bà cũng rất thấp, khi ông ta dạy người ta giết kẻ thù là những ai không chịu tin ông ta, dạy người ta thù ghét cha mẹ anh chị em và cả bản thân mình nữa. Thời đại đen tối do giáo hội công giáo cầm quyền sinh sát đã qua lâu rồi Diễm ơi, ý lộn, bà Thanh ơi. Giáo hội CG không còn bó củi và thanh gươm để giết hại những người không tin chúa nữa. Ngày nay những linh mục, giám mục nào phạm pháp cũng phải đi gỡ lịch trong nhà sắt, cho dù họ có được chúa thánh linh ngự thì cũng phải ở tù như thường, nếu Giáo hoàng cứu họ không kịp trước khi bị cảnh sát bắt. Một cảnh tra tấn trong Tòa Án Dị giáo
Làm sao mà người ta có thể "ganh tị" với Santa, ý lộn nữa, với "Thiên Chúa" của bà được. Nói tới Santa, kể cả ngày nay, Santa vẫn còn lợi hại như xưa, từ bắc cực bay vòng quanh thế giới chỉ trong vòng một đêm, đem hạnh phúc, quần áo mới, và tiếng cười đến cho cả trăm triệu trẻ em, và năm nào cũng vậy, không bao giờ trễ, và thường thì trẻ em xin cái gì được cái đó. Không giống như "Thiên Chúa" của bà, càng ngày Chúa càng xuống cấp! Con chiên xin cái gì thì thường không nhận được. Nếu ngẫu nhiên nhận được thì họ cho Chúa điểm, còn nếu không được thì họ cho là ý Chúa mầu nhiệm con chiên không thể hiểu được. Ví dụ vừa rồi cả bầy chiên vác tượng bà Maria đi xuống đường cầu nguyện, mang theo búa kèm xà beng để đập tường đòi đất cho Va Thì Căng, nhưng Chúa không linh, cóc thèm giúp, không hù được cộng sản VN. Thất bại mang cái mặt mo buồn hiu lủi thủi trở về nhà thờ, cất tượng bà Maria vào kẻo để ngoài đường gió thổi ngả bể nát, mất công phải đổ thừa là do công an nó đập, rồi cái đài nói láo SBTN lại phải đưa tin vịt nữa. Đất và Trời theo thánh kinh Chúa của bà hôm nay xuống cấp một cách thậm tệ, không còn "toàn năng, toàn trí" gì nữa mà là toàn thất bại. Từ thất bại này đến thất bại khác. Đại diện của Chúa trên trần thì gây ra nhiều xì-căng-đanh mà mấy ngàn cu đã đi ở tù. Ngày nay, Chúa của bà trở thành một ông thần thất nghiệp vô dụng, vái hoài không linh, xin hoài không cho, và nhất là mỗi khi khoa học tiến một bước thì Chúa của bà lại phải lùi mười bước. Chỉ cần Galileo đưa cái kiếng viễn vọng dòm trên trời là Chúa của bà phải chạy mất dép. Cả đám chăn chiên run cầm cập sợ sự thật bị phơi bày cho nên họ đòi đem nhà bác học này đi thiêu sống. Hệ thống Thái Dương Hệ theo khoa học ngày nay, trong đó
trái đất cùng với các hành tinh khác quay quanh mặt trời, trong khi chính
mặt trời cũng đang di chuyển theo quỹ đạo riêng của nó Năm xưa, khi Chúa của bà lên voi thiệt là ngầu, tạo ra cả càn khôn vũ trụ trái đất mặt trời muôn loài, thiêu hủy cả thành phố, làm mặt trời đứng yên cho con chiên giết người v.v... nhưng sau đó Chúa bị xuống chó; Chúa phải trốn trong bụi cây để nói chuyện với tên trôi sông là Moses; và kêu Moses đi nói chuyện với vua Pharaoh, chứ Chúa nhát gan không dám vào. Moses thì gan to hơn vì ông ta được mẹ của Pharaoh vớt dưới sông về nuôi và lớn lên trong cung, biết đường đi nước bước trong cung, chứ Chúa của bà đâu dám mò vào lỡ bị chó cắn thì sao. Tôi nghĩ là lúc đó anh chàng trôi sông lạc chợ tên Moses này đang hút cần sa lên cơn phê quá, sơ ý làm cháy bụi cần, tiếc quá, nên ảo tưởng là Chúa hiện ra trong bụi cần để tự an ủi, chứ nếu là Chúa thật, thì hành động trốn trong lùm cây thiệt là mất mặt quá. Hay là có một người Do Thái nào đó ghét Pharoah nhưng nhát chết, hắn ta trốn sau bụi cây, giả giọng Chúa để xúi Moses đi ăn cứt gà, bảo hắn ta đi vào cung gây lộn với Pharaoh, để Pharaoh nỗi giận thì hắn ta sẽ bị ăn đòn hoặc rơi đầu. Nhưng ai ngờ Moses tưởng là Chúa thật, rồi sau đó ông ta còn viết xuống sách, để bây giờ con chiên đọc tưởng đó là lời Chúa. Chúa của bà, từ một Đấng tối cao rất ngon lành, hung hăng con bọ xít, nhưng khi Chúa đi dạo trong doanh trại lại sợ đạp phải cứt người. "Thiên Chúa là tình yêu", nhưng lại chơi trò mất vệ sinh đòi trét phân lên mặt người. "Chúa toàn trí", cái gì cũng biết, nhưng lại đi thử lòng người cha khốn nạn Abraham, kêu hắn ta giết chết con trai để thiêu sống mà tế cho Chúa; "Chúa toàn thiện", nhưng lại rình Onan làm tình với chị dâu, rồi nhìn thấy Onan làm rơi rớt tinh dịch xuống đất, liền giết chết anh ta. Chúa Giêsu của bà cũng vậy, ngày xưa thiệt là lợi hại, nào là đi trên mặt nước, biến nước thành rượu, giết chết cây vả, sau khi bị chết chôn 3 ngày ba đêm, xác chết bị phân hủy thúi rình, nhưng lại có thể sống lại đi dạo như cương thi Zombie... Chúa Giêsu lúc đó rất lợi hại, nhưng ngày nay Chúa Giêsu của bà cũng xuống cấp, chỉ có thể hiện cái mặt mo của ông ta vào trong miếng bánh mì nướng, hoặc hiện thân lên cái ...mông con chó.
https://sparrowsandsandcastles.wordpress.com/category/miracles/, https://miajerome.wordpress.com/ Chúa của bà, cả Chúa Cha lẫn Chúa Con, lẫn Chúa Mẹ ngày nay bị xuống cấp một cách hết cách cứu vãn rồi đó bà ơi. Họa đồ quyền năng của Chúa tuột dốc theo thời gian.
"Đức Nữ Đồng Trinh Maria" của bà xuống cấp từ một "Mẹ Thiên Chúa", "chết hồn xác bay lên trời"; cũng rất là lợi hại đó, nhưng sau này người đàn bà Do thái này chỉ dám hiện ra trong hang đá cho ba đứa nhỏ nhìn thấy, hoặc ngày nay càng tệ, chỉ dám "hiện ra" trên miếng kiếng cửa sổ. Ngoài ra "Đức Nữ Đồng Trinh Maria" của bà chỉ dám "chảy máu, chảy mủ" trên mặt, trên mũi của bà ta, nhìn thấy mà muốn... ói, giống y như ai đó ... bôi lem lên mặt tượng "Đức Nữ Đồng Trinh" ở nhà thờ vậy. Ôi mất vệ sinh quá, gớm quá. Ngoài ra thì "Đức Nữ Đồng Trinh" của bà không làm được việc gì cả. Xuống cấp quá rồi đó.
1. trái: https://yume.vn/quyenho04/article/chuyen-la-duc-me-hien-ra-tai-dong-nai.35CD320F.html 2. phải: https://tppsg.blogspot.com/2012/09/ngay-uc-me-viet-nam-lien-oan-cong-giao.html Chuyện kỳ cục nhất về bà Maria này, là một người đàn bà Do thái gốc Trung đông lại có da trắng mắt xanh mũi cao như người Tây. Quái đãn nhất, kỳ dị nhất, không giống ai là bà ta mặc áo dài khăn đóng truyền thống của Việt Nam, ẳm trên tay một "Chúa hài nhi Giêsu ăn mặc chẳng biết giống dân nào.
☞ Nguyễn Thị Thanh: Bọn bây có dám làm như vậy với đạo Islam Mahomeh của Ả Rập không ? Tụi bây có dám làm như vậy với Phật Giáo, với Cao Đài, Hòa Hão, với CA VN, với ĐCSVN trong nước không? Hồi giáo và cuốn kinh Khô Ran không phải là sở trường của trang sachhiem.net, và cũng không phải là đề tài người ta muốn nghiên cứu, theo như họ đã nói trong mục chủ trương. Mời bà đọc Charlie Nguyễn, aka Bùi Chấn, nếu bà muốn biết về Hồi giáo. Chúng tôi không bỏ thời gian ra nghiên cứu về Hồi Giáo, hay những tôn giáo khác, chỉ vì những tôn giáo đó không gây hại, không cõng rắn cắn gà nhà như Công giáo đã làm trong lịch sử VN, mà hậu quả là vẫn còn nhiễm nhiều người Việt CG u mê như bà đây; vẫn muốn ăn cái bánh vẽ trên trời của các gián điệp truyền giáo phương Tây. Bà cũng nên biết là "CA VN, ĐCSVN" là những tổ chức phàm tục, không phải tôn giáo. CSVN đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, họ đã đá đít Vatican ra khỏi đất nước VN, thu hồi đất đai do quân xâm lược ăn cướp của nhân dân VN. Mời bà đọc NMQ. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Trong lúc đó bọn bây thấy GHCG hiền lành, khiêm nhượng, ai giết cũng làm thinh, ai cướp những công trình bác ái, BV, cơ sở từ thiện, ai chưởi Chúa, chưởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria cũng cấm nín. Không màn những bách hại của loài người đối với GH Vatican hay GHVN hay cá nhân giáo dân, không thù hiềm ai. Ta nói thật với bọn bây một điều, chỉ có Đức Chúa Giêsu và Mẹ Người là Đức Nữ Đồng Trinh Maria mới là đấng vẹn tuyền. Còn người CG từ Đức Thánh cha trở xuống đều là những kẻ tội lỗi, ngày ngày lo tu thân sống theo Phúc Âm Chúa Giêsu hầu mong được ơn yêu thương và ơn tha thứ để sau khi lìa đời được hưởng hạnh phúc vinh quang vĩnh cữu. Hiền??? Hai chữ "hiền lành" này không hề có trong xã hội của GHCG của bà đâu. Chỉ cần bà duyệt qua những lá thư hăm dọa của các con chiên đối với những tác giả chỉ vì họ viết sự thật. Chưa kể đến lịch sử đẫm máu của giáo hội. Bà có bao giờ chịu đọc đâu mà biết. Hai chữ thôi: MÊ SẢNG! Tệ nhất là bà không biết bà đang mê sảng. Bà có cần một thau nước lạnh vào mặt cho tĩnh không? Bà nói là "Chúa Giêsu và Mẹ Người là Đức Nữ Đồng Trinh Maria mới là đấng vẹn tuyền." à? Bà đã rất ngu về con người của Giêsu và những lời dạy của ông ta trong Tân ước. Bà Maria có vẹn toàn hay không thì tôi không biết, trong kinh thánh không nói nhiều về bà ta, nhưng tôi chỉ thấy tội nghiệp cho bà ta vì đã mang nặng đẻ đau, nuôi lớn một thằng con mà nó đã bắt đầu bất hiếu từ lúc lên 12 tuổi, đến 30 tuỗi đã tổ chức băng đảng tụ năm tụ bảy tụ 12 đi chống chính quyền, rồi bị giết chết ngủm củ tỏi trên cây thập ác, mà ông ta chưa bao giờ đền đáp công ơn nuôi dưỡng đối với ông bà Maria và Guise. Còn chúa Giêsu của bà không làm gì là "đấng vẹn tuyền" cả. Căn cứ theo những lời dạy của ông ta trong Tân ước thì ông ta chỉ là một phàm nhân kém đạo đức, chính xác hơn là một người vô lương tâm, vô đạo đức, hỗn hào, nói láo, xúi người khác giết người, chính ông ta cũng giết chết một cây vả cho trái ăn được, và giết chết hai ngàn con heo vô tội. Ông ta chửi một phụ nữ Canaan là chó. Ông ta nói láo với người ta là ông ta sẽ trở lại khi đồ đệ của ổng còn sống. Ông ta nói láo với đồ đệ là nếu họ có đức tin nhỏ bằng hạt cải, thì họ có thể dời núi lấp biển, cho tới nay hai ngàn năm rồi mà chẵng ai có đức tin làm được chuyện này cả. Ngoài ra, lúc 12 tuổi ông ta đã đi lạc, không lo tìm về nhà, mà còn hỗn hào với cha mẹ khi cha mẹ quở trách. Jesu rủa cây vả. Ảnh https://www.newlife.org/node/719 Đàn heo vô tội. Ảnh https://robinhl.com/2012/02/03/unasked-questions-who-owned-2000-pigs/ Căn cứ theo hình vẽ và tượng của Giêsu, thì ông ta là một người đàn ông Do Thái cao ráo đẹp trai da trắng (haha), mắt xanh (hahaha), tóc vàng (LoL), nhưng tới tuổi 33 mà vẫn ế vợ. Suy ra, hoặc là ông ta bị bịnh tâm thần hoang tưởng là con của Yaweh, chứ không chấp nhận mình là con hoang. Nếu có một người Hồi Giáo mê sảng như bà và tuyên bố như thế này: "Muhammad là vị Thiên Sứ cuối cùng được chúa Allah mặc khải. Allah Đấng Tối Cao, Đấng Duy Nhất. Thiên kinh Qur'an là một vật linh thiêng, vì đó chính là lời phán của Allah Đấng Toàn Năng blah blah blah...", thì bà nghĩ ai đúng? Đối với tôi, một người vô thần, không tin Chúa, bất cứ chúa nào, Yaweh, Allah, Zeus hay Giêsu thì những lời trên đây chỉ là mê sảng, không khác gì những lời bà. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Ai không vượt qua được cám dổ tội lỗi thì ngã quị (như mấy LM dâm dục đó), mà đã ngã quị mà không biết chổi dậy ăn năn hối cãi xưng ra tội lỗi của mình thì chỉ còn nước nghiến răng khóc lóc trong cực hình hỏa ngục. Chỉ có thế thôi, bọn bây có lên án mấy ông LM dâm dục thì có gì hơn đâu. Người CG khi phạm trọng tôi thì đã biết phải ra sao, phải làm gì rồi. Tố cáo ra các LM dâm dục là chuyện tốt, chúng tôi rất biết ơn. Xong rồi thì thôi, hãy để họ tự ăn năn sám hối. Ai có tội lỗi của người nấy, ai cũng phải tự lo sám hối cho mình, Đạo nào cũng vậy. Thứ nhất, "sám hối' là từ của "Phật Giáo", đừng có thấy cái gì hay của người khác thì da mặt dày lên như da heo mà nhào vào chôm nhé. Bà đã sai, không phải Đạo nào cũng vậy. Ví dụ Đạo Hồi không có như vậy. Tố cáo vạch cái mặt đạo đức giả của mấy tên linh mục dâm tặc trốn đằng sau chiếc áo linh mục để rình rập hiếm dâm rờ mò trẻ em dĩ nhiên là bỗn phận nên làm của những con người có lương tâm và trách nhiệm, nhưng có bao giờ con chiên các người có ai biết sự thật đê hèn này của "cha" nhà thờ mà đi tố cáo họ ra ánh sáng. Nhưng các người lại bao che, dấu như mèo dấu cứt, và như những gì Giáo Hoàng của bà đã làm. Chính Giáo Hoàng của mấy người là người chủ trương bao che bảo vệ chuyện các "dâm mục" này đi giáo xứ khác, hoặc đưa đến tổng hành dinh Va-Thì-Căng để trốn. Tố cáo mấy dâm mục này xong thì làm sao có thể để cho họ yên thân tự do "ăn năn sám hối" theo yêu cầu của bà được, mà phải bắt giam trừng trị theo pháp luật mới đúng chứ. Bà nói như vậy rõ ràng bà muốn bao che cho họ rồi, nghĩa là bà phạm tội đồng lõa. Theo ý bà thì sau khi tố cáo họ xong thì để cho họ yên mà về "xưng tội, rửa tội, sạch tội, trở nên thánh thiện" để rồi sau đó có thể tiếp tục hành nghề thầy tế lễ ở nhà thờ tiếp, có phải vậy không hả bà bác sĩ Bao Thanh Thiên mặt cừu đen? Những linh mục dâm dục này phạm tội hiếp dâm thì phải xử theo pháp luật chứ làm gì có cái vụ "nghiến răng khóc lóc trong cực hình hỏa ngục". Nhưng nếu những dâm mục này lột lưới luật pháp thì sau này chết già rụng hết răng rồi lấy gì mà "nghiến" ở dưới cái "địa ngục" ảo đó. Nếu con gái vị thành niên của bà bị một thầy Đạo Hồi hiếp dâm, và ông ta đã bị tố cáo, xong bà có muốn để cho ông ta "tự ăn năn sám hối" với Allah không? Hay là bà muốn phải xử phạt bỏ tù hắn theo pháp luật? ☞ Nguyễn Thị Thanh: Chúng tôi CG đi tìm hạnh phúc vinh quang vĩnh viễn vào đời sau, bọn các người không tin, thì đó là tự do của các người. Chúng tôi đâu ép ai theo chúng tôi được bao giờ. Thì các người cũng phải biết tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đạo CG chúng tôi chứ. Làm gì mà trên đời này có cái đạo nào mà gọi là Đạo Công Giáo. Bà có nói lộn không vậy? Bà nên biết, Giáo (tiếng Hán) nghĩa là Đạo (tiếng Việt). Hoặc gọi là Giatô giáo, Catô giáo, hay gọi là Công Giáo nếu bà muốn, còn không thì gọi là Đạo Catô theo tiếng Việt, chứ nếu gọi là "Đạo Công Giáo" thì là sai trật lất bởi vì đã lập đi lập lại chữ "Đạo" (Giáo) hai lần. Không lẽ "Đạo Công Giáo" nghĩ là "Đạo Công Đạo"? Hay là "Giáo Công Giáo"? Ví dụ, chúng ta nên gọi một người dạy học ở trường là Thầy Giáo hoặc là Giáo Sư mới đúng, chứ không ai gọi là Thầy Giáo Sư cả. Hiễu chửa bà bác sĩ cừu? Ví dụ thứ hai, một là gọi là Hồi Giáo, hay là Đạo Hồi, chứ không nên gọi là Đạo Hồi Giáo cả. Tương tự như Đạo Phật. Gọi là Đạo Phật, hay là Phật Giáo chứ không nên gọi là Đạo Phật Giáo. Bà nói Công Giáo không ép ai theo đạo à? Tôi có nghe lộn không đây. Bà có nghe câu "Theo đạo lấy gạo mà ăn" chưa? Khoan kể chuyện xa xưa, hiện bây giờ vẫn còn là vấn nạn rất lớn của người Lương khi gia đình Công Giáo ép cô dâu hoặc chú rể người Lương phải cải đạo theo CG. Ngoài ra, những đứa trẻ khi chào đời thì vốn là những người vô thần, người CG lợi dụng khi họ còn quá nhỏ, không đủ sức chống cự, các người đã xách cổ họ đi rửa tội theo đạo của các người. Rõ ràng các người đã ép những trẻ em này theo đạo rồi, mà hôm nay bà còn tự chối cái phét miệng. Bà thiệt là không biết xấu hổ. Chúng tôi luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của mấy người CG, nhưng với điều kiện là mấy người không gây ảnh hưởng tới tự do tín ngưỡng hoặc phi tín ngưỡng của chúng tôi. Tín ngưỡng của máy người đả đẩy lùi sự tiến bộ của nhân loại cả hai ngàn năm. Các người đã giết nhà bác học, thiêu sống người ngoại đạo, diệt chủng, phá chùa, tiêu diệt những nền văn minh khác... kể cả cho tới ngày hôm nay, các người vẫn cấm ngừa thai, cấm phá thai, cấm nghiên cứu phôi bào stem cell research v.v... ☞ Nguyễn Thị Thanh: Nay Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh bác sĩ, đề nghị nhóm các người: Thôi nghĩ khỏe đi, đừng đánh phá đạo CG nữa, để cho đầu óc Trưng Triệu thoải mái một chút mà lo việc chống xâm lăng. Như vậy có được không? Nếu cần tiền sống thì ráng lao động, được không? LOL (lots of laughs). Tôi mới cười té ghế đấy. Bà Thanh thiệt là tiếu lâm quá. Bà đừng có nói bà là đệ tử của Hoài Linh đó nghe. Tiếu lâm như vậy mà bà cũng nghĩ ra. Bà đang "lo việc chống xâm lăng" đó à? Thôi đừng đùa nữa, chục cá chuồng ươn ni bà bán giá bao nhiêu? Bán cá ươn giữa chợ mà bà đòi chống xâm lăng, bà làm cho cái ông xe ôm kia cười văng nước miếng luôn kìa. Bộ bà không biết VN hiện nay là thời bình hay sao? VN đã hòa bình mấy chục năm nay rồi bà không biết sao? VN hiện nay không có kẻ thù, và không có nước nào coi VN là kẻ thù cả. Năm xưa, lúc Nhật xâm lăng VN, Tàu Tưởng nó kéo vào Hà Nội, Pháp tái chiếm VN, Mỹ xâm lăng VN, Tàu Mao tấn công biên giới phía Bắc, Pôn Pốt tấn công biên giới phía Nam, thì lúc đó bà trốn đi đâu mà không ra "chống xâm lăng"? Có phải lúc đó bà noi gương "chí sĩ" tép riêu Diệm của bà, trốn trong nhà thờ trong lúc toàn dân kháng chiến chống giặc ngoại xâm? ☞ Nguyễn Thị Thanh: Chúng ta làm hòa với nhau đi. Nếu các người bằng long như vậy, chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả những bách hại, đánh phá CG của các người từ nhiều năm nay. Bà không còn muốn lấy một tỉ rưỡi chữ ký của con chiên để đi kiện chúng tôi ra tòa nữa à? Bà nên biết là chúng ta chưa bao giờ có hận thù với nhau, thì cần gì phải "làm hòa". Cho dù bà coi chúng tôi là kẻ thù, thì đó là chuyện của bà, không phải là những gì chúng tôi quan tâm. Thật ra theo tín ngưỡng CG, và theo những gì chúa Giêsu của bà dạy trong cuốn kinh thánh, thì bất cứ ai không tin chúa thì bị coi là kẻ thù, và phải đem ra chém trước mặt hắn ta. Chúa của bà còn dạy phải giết chết những ai thờ những thần khác, thậm chí cả người trong gia đình, và dạy chú rễ phải ném đá giết chết cô dâu nếu đêm động phòng mà phát hiện ra cô dâu không còn trinh. Nếu có những người Việt CG phản quốc, làm tay sai cho giặc chống lại dân tộc mình, sau đó bị triều đình chém, không có nghĩa là CG của bà bị "bách hại", mà chỉ đơn giản là những tên phản quốc này bị xử trảm vì tội phản quốc, ngẫu nhiên là họ theo đạo Catô. Tương tự, TCN và "bọn tay sai" viết ra những tội ác của CG nói chung, CGVN nói riêng, và các cá nhân Việt Gian CG... không có nghĩa là họ "bách hại, đánh phá" CG của bà đâu. Bà cũng nên biết cả trăm "thánh tử đạo" của CG bà toàn là Việt Gian phản quốc làm tay sai cho thực dân Pháp. Lý do họ bị chém chết chỉ vì tội phản quốc, chứ không phải vì họ theo CG. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Chúng ta bắt tay làm hòa, đổi thù thành bạn để lo việc cứu nước. Được không? Các người có bằng lòng không? Chúng tôi không cần ai nói lời xin lỗi đạo công giáo. Nhưng riêng tôi, tôi xin lỗi bất cứ ai mà tôi đã có lời kết án nặng. Bà nói xin lỗi là phải rồi bà Thanh ơi, tuy hơi trễ, nhưng không sao, vẫn có thể tha thứ cho bà lần đầu lỡ dại. Nhưng ít ra thì bà cũng còn một chút tính người, bà còn giống linh trưởng một chút chứ chưa hoàn toàn giống chiên. Chính Giáo Hoàng là trùm chăn chiên của bà cũng đã xưng thú 7 núi tội lỗi với nhân loại. Còn cá nhân bà, đúng vậy, bà có lỗi! Bà có lỗi với những người bị bà kết án, như là cụ TCN, và "đàn em". Tôi sẽ giúp bà phổ biến rộng rãi lời xin lỗi của bà trong các diễn đàn điện tử và facebook. Bà khỏi cần cám ơn. ☞ Nguyễn Thị Thanh: Nếu nhóm TCN, NMQ, TQD, TTL, NHB vv… hãy đồng ý làm hòa, cùng chúng tôi bắt tay nghiên cứu đường lối chống giặc Tàu thì đó là phước lớn của đất nước, cho Tổ quốc, cho giống nòi yêu dấu của VN chúng ta. Đúng không nào? Như bà cũng đã thấy trong lịch sử Việt Nam, người CG thường đi theo bú vú giặc để chống lại dân tộc mình. Những người CG Việt Gian này sẵn sàng giết chết những người Việt yêu nước hoặc bất cứ ai dám chống giặc ngoại xâm nào mà họ đang theo làm tay sai. Điển hình là đại Việt gian Linh Mục Trần Lục, người đã đem 5000 giáo dân và các phương tiện khác hỗ trợ quân xâm lăng Pháp để hạ chiến khu kháng chiến Ba Đình của Đinh Công Tráng, và trong khi toàn dân kháng chiến chống Pháp khi Pháp trở lại tái chiếm VN, thì ở Bùi Chu và Phát Diệm, hai đại Việt Gian là Giám mục Lê Hữu Từ và Linh mục Hoàng Quỳnh đã nhận vũ khí của Pháp, lập những khu gọi là “tự trị” dưới quyền Pháp, huy động giáo dân đi săn lùng và giết hại kháng chiến quân. Linh mục Việt Gian Hoàng Quỳnh với câu: “Thà mất nước chứ chẳng thà mất Chúa”. Ngày hôm nay trong thời bình cũng vậy, nhiều người CG vẫn không chịu tuân theo luật pháp Việt Nam, coi luật của Va Thì Căng là trên hết. Họ vác pho tượng của một bà người Do Thái đi đòi đất, do Thực dân ăn cướp, lại cho Va Thì Căng. Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tuyên bố "Chúng tôi thật là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam". Những người CG "hiền lành, khiêm nhượng" của bà đó sao? Khi những người CG đi đòi đất. họ mang theo dụng cụ tra tấn thập giá, kèm, búa, và xà beng để đập phá bờ tường, chữi bới tục tĩu, thậm chí có một bà thím người CG cởi cả áo khoe "hai trái chanh lép xẹp" cho người ta quay phim.
Các Ma Soeurs (ma xơ) tận tình báo cáo tin tức cho Pháp ☞ Nguyễn Thị Thanh: Thanh Trưng Triệu tôi xin nhan danh Đạo CG, không thù hiềm gì ai bách hại, phỉ báng, xúc phạm đến đạo CG chúng tôi. Vì sao người CG có thái đội như vậy? Vì Đạo CG là đạo tình thương, đạo tha thứ, và còn là đạo sẵn sàng chịu đau khổ. Cái lưỡi chiên của bà Thanh thật là xuất chúng, có một không hai. Bà là con chiên mà tôi còn tưỡng bà là con tắc kè nữa chứ. Cái lưỡi của bà lẹo qua lách lại, lè ra thụt vào, còn lợi hại hơn cả cái lưỡi rắn hổ nữa. Bà lẹo lưỡi mâu thuẫn một cách không biết ngượng cái mỏ nhộn của bà. Bà nói là bà "không thù hiềm gì ai" "Vì Đạo CG là đạo tình thương, đạo tha thứ, và còn là đạo sẵn sàng chịu đau khổ.". Nghe bà nói làm cho tôi tức cười xuýt nữa là té đái trong quần rồi. Tôi nghĩ là "bọn đàn em TCN" chắc cũng cười hí mắt vì những lời tự sướng này của bà. Bà còn nhớ là mới đây lúc bà đi kiện ông TCN ra tòa án Hình Luật Huê Kỳ với những cáo buộc, nguyên văn của bà như sau: ☞ Nguyễn Thị Thanh: "phản con người, phản dân tộc, phản nhân quyền, phản dân quyền, phản quyền tự do tín ngưỡng, cố tình xuyên tạc, vạch lá tìm sâu, bươi lông tìm vết, đánh phá đạo Thiên Chúa, làm tổn thương cộng đồng TCG và GHCG La Mã, mạ lỵ thô bỉ, bạo ngược Kitô giáo, xúc phạm nhân quyền, dân quyền hiến định, xúc phạm thô bạo đến tôn giáo, mưu đồ phá hoại, xúc phạm đến đạo giáo và tín ngưỡng, âm mưu sâu độc, ác hiểm, ác hại, âm mưu đập nát Kitô giáo, thủ đoạn man trá, đánh phá, mạ lỵ, xuyên tạc, bịp bợm, vu khống, ganh tị hận thù, xáo trộn mọi sự đoàn, kích động chiến tranh tôn giáo, bôi nhọ thô bạo, tàn phá, đập đổ, ganh ghét thù hiềm, làm thương tổn nặng nề đến TCG và GHCG, làm thương tổn Đức Tin, trí tuệ, tinh thần, trái tim và tư tưởng". Bà cứ ngoác mồm kêu "Đạo CG là đạo tình thương, đạo tha thứ" thì cũng vẫn không che đậy được 7 núi tội ác của CG đâu. Bà tuyên bố như thế nào về CG không quan trọng , mà quan trọng là CG đã hành động như thế nào trong những trang lịch sử ô nhục của giáo hội trong hai ngàn năm qua. Từ những chuyện săn lùng ngoại đạo, thiêu sống nhà bác học, gây nên bảy cuộc thánh chiến thập tự chinh v.v... cho tới ngày nay, bà Mẹ Teressa của CG đã gây nên biết bao khổ đau và chết chóc cho trẻ em nhiễm bịnh ở Ấn Độ, dùng chỉ có một mũi kim nhiễm trùng đễ chích kim cho cả trăm trẻ em. Mời bà đọc Christopher Hitchens (xem "Mẹ Teresa Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành" của GS Trần Chung Ngọc, https://sachhiem.net/SACHNGOAI/MeTeresa.php). Giáo hoàng của bà cũng không khá hơn chút nào, ông ta cấm không cho sử dụng bao cao su để ngừa bịnh siđa ỡ những nước nghèo bên Phi Châu. Cho dù có bầu đẻ ra những trẻ em bị bịnh si-đa đói rách chết yểu cũng là con cái do Chúa ban. Ngoài ra, đạo đức đồi bại của cả ngàn tên chăn chiên đã phải đi ngồi tù vì tội hiếp dâm, dụ dỗ trẻ em, gian lận v.v... làm sao mà là "Đạo CG là đạo tình thương, đạo tha thứ" được. Chuyện mới đây thôi, ở Brazil có một bé gái 9 tuổi bị cha dượng hiếp dâm tới có bầu, mang thai sinh đôi. Luật pháp Brazil cho phép phá thai trong trường hợp bị hiếp dâm, và vì bé gái 9 tuổi này còn quá nhỏ, không thể giữ cái thai sinh đôi, vì sẽ mất mạng cả mẹ lẫn con. Một bác sĩ đã giúp phái cái thai của nạn nhân 9 tuổi này theo yêu cầu của mẹ và gia đình bé gái, nhưng GH Công Giáo với đại diện là Tổng giám mục Don Jose Cardoso Sobrinho của giáo sứ Recife liền giáng "vạ tuyệt thông" bác sĩ này, và luôn cả gia đình bé gái 9 tuổi này, nhưng Giáo Hội Công Giáo lại không tuyệt thông tên cha dượng dâm tặc súc sinh kia. Như vậy, "Đạo CG" của bà có phải là "đạo tình thương, đạo tha thứ" không? Hay CG của chỉ là "đạo tình thương, đạo tha thứ" đối với tên súc sinh dâm tặc cha dượng kia thôi? Chứ đối với nạn nhân bé gái 9 tuổi bị hiếp kia thì phải vạ tuyệt thông và phải đọa địa ngục? Archbishop Don Jose Cardoso Sobrinho of Recife excommunicated the doctor, the child’s mother and the medical team involved in the procedure. Nguồn https://articles.cnn.com/2009-03-11/world/brazil.rape.abortion_1_excommunicated-abortion-innocent-life?_s=PM:WORLD, https://jezebel.com/5167956/brazilian-abortion-case-continues-to-cause-controversy Đạo của bà là "đạo sẵn sàng chịu đau khổ" đó sao? Trẻ em nghèo đói chết mỗi ngày ở Phi Châu, trong lúc Giáo hoàng của bà ăn sung mặt sướng trên ngai vàng, ngồi ghế vàng, gậy vàng, nhẫn vàng, đội mũ vàng, đi xe bọc thép chống đạn, mướn một đám vệ sĩ để bảo vệ cái mạng chó của ông ta. Chết được lên thiên đàng nhưng ông ta cũng như con chiên, vẫn sợ chết. Giáo hoàng của bà chỉ cần bán đi cây gậy vàng, chiếc nhẫn vàng thì có thể mua cả trăm tấn gạo cho trẻ em nghèo đói rồi. Không lẻ ông ta không đọc kinh thánh hay sao mà không biết chính Giêsu bảo phải bán hết gia tài đi để chia cho người nghèo hay sao? Đạo CG là "đạo tình thương" sao lại có một tổ chức Dòng Tên, chuyên môn xâm nhập ám sát đầu độc, với lời thề của họ thật là khủng khiếp, sẵn sàng giết cả thai nhi và thai phụ. Lịch sử của họ đã nói rất rõ về những hành vi đại gian ác của CG. (xem "Lật Tẩy Lời Thề Dòng Da-tô" https://sachhiem.net/SACHNGOAI/HoangKhoi.php) ☞ Nguyễn Thị Thanh: Nếu thật tình tôi muốn đánh lãi bọn TCN, NMQ, TQD và GĐ, SH cùng toàn thể đàn em, tôi không thiếu lý luận để phản bác, ra chiêu hiểm lại. Nhưng đánh chuột sở đụng đến đồ cổ là GHPG mà nhóm người đó mang danh. Vì vậy tôi nín lặng 4, 5 năm nay. Ô thì ra là bà nín ... mấy năm nay không chịu xì hơi, hèn gì mấy năm nay tôi không thấy mùi hôi thối của bà. Thấy bà mất tích mấy năm nay, tôi còn tưởng bà được Chúa gọi bà về hưởng nhan rồi chứ. Bà nói bà không đi "đánh chuột" chỉ vì sợ làm bể "đồ cổ GHPG" hả? Rõ ràng là bà sợ chuột mà còn chém gió. Bà mà gặp chuột, nhất là gặp phải Chuột Thần TCN, trên tay cầm cuốn ác kinh của Thiên Chúa Giáo, thì bà sợ xanh xương chạy mất dép mấy năm trời, hôm nay mới dám lò cái mặt ra lại. Thật ra không phải là bà lo đi làm kiếp con hến câm nín 4, 5 năm nay đâu, mà mới chỉ có 2 năm thôi. Năm 2010, bà chủ trương lấy chữ ký của một tỉ rưỡi con chiên để đi kiện ông TCN, bà không nhớ sao? Hay là bà bị ông TCN tát cho một phát tóa hỏa đôm đốm, bị tắt mất cái đài phát thanh chiên kêu be be của bà rồi? Hay là vầy, bà nói thiệt cho hương thân phụ lão nghe coi, chuyện bà khởi kiện ông TCN và GĐ tiến triển tới đâu rồi? Có thành công không nói nghe nào. Sao, bà bảo sao? Thất bại rồi à? Thiệt là ý trời mà! Nếu là ý Chúa thì bà thắng kiện rồi. Kiếm vài triệu đồng tiền âm phủ mai mốt xuống dưới có mà ăn lẫu chó. Bà có cầu nguyện hay không mà thất bại thảm thế? -Có à? Vậy là Chúa... ứ...linh! Bà bớt giận, ý tôi muốn nói là Chúa mầu nhiệm vô cùng, con cừu ngu không thể hiễu được. Nhưng quan trọng là bà có cầu bà Đức Ma Rị À Vô Nhiễm không? -Cũng có à? Bả Maria cũng không linh à? Thế thì sao bà lại không rủ con chiên Trúc Hồ của SBTN tổ chức "thỉnh nguyện thư" để kéo nhau đi mách BU, xin bu ÔBaMá bắt ông TCN và "bọn tay sai" nhốt ở Guantánamo cho tụi nó thúi đời trai luôn? -Cũng có mách BU luôn rồi hả? Sao, bà bảo sao? Mách BU cũng thất bại nữa sao? Bà nói "bọn TCN, NMQ, TQD và GĐ, SH cùng toàn thể đàn em" "mang danh GHPG" à? Bà làm ơn chỉ ra một dẫn chứng được không? Chỉ cần một câu dẫn chứng nhỏ thôi, ví dụ như một câu họ nói "Tôi là Trần Gì Đó, vinh danh GHPG đánh phát CG blah blah blah..." là đủ rồi. Bà có dẫn chứng này không? Ngẫu nhiên ông TCN là phật tử, và ông ta nghiên cứu về Kitô giáo nói chung, CG nói riêng, không có nghĩa là ông ta nhân danh GHPG để "bách hại, đánh phá CG" của bà như bà tưởng đâu bà bác sĩ Chanh chua à. Vả lại, nói ra sự thật về CG không có nghĩa là "đánh phá CG" đâu. Nếu có ngu dốt về chính tôn giáo của bà thì ngu vừa vừa thôi. Người ta thường bảo ngu như bò, bà đừng để cho họ phải đỗi lại là ngu như chiên đó nghe. ☞ Nguyễn Thị Thanh: "Nay càng ngày nhóm TCN, NMQ, TQD... càng quá... đẹp trai, khôi ngô tuấn tú thông thạo thánh kinh! Nhất là cụ TCN nội công thâm hậu với tuyệt chiêu Diệt Chiên Ngu Thần Chưởng. Hạng tép riêu như bà chịu gì nỗi một chưởng của cụ TCN, nhiều khi ông ta hỉ mũi một cái thôi là trùm chăn chiên giáo hoàng Bé Nó Đít To của bả cũng phải té chổng cẳng nữa huống chi là chiên nhóc như bà. - o 0 o - Cuối thư, nếu bà đã biết ăn năn sám hối, nói ra lời xin lỗi với chúng tôi, ông TCN và "bọn đàn em" nghĩ sao thì tôi không biết, chứ riêng cá nhân tôi thì tôi nhận lời xin lỗi của bà. Tôi, vinh danh một mình cá nhân tôi, với tư cách một người Vô Thần, tôi chính thức tha lỗi cho bà bác sĩ Nguyễn Thị Thanh. Bà nhỏ người non dại, lỡ làm lỗi, tôi tha cho bà lần này. Nhưng thưởng phạt phải nghiêm minh, theo quy cũ như đã nói nhiều lần trong phim chưởng, tội chết dễ tha, tội sống khó tha! Nhưng để biễu hiện lòng thành của bà, bà và CG của bà phải nghiêm chỉnh chấp hành những điều sau đây: 1.- Lập tức tôn trọng quyền tự do tôn giáo của cô dâu hoặc chú rễ người Lương, người Vô Thần hay người ngoại đạo. 2.- Không được dùng thủ đoạn, tiền bạc, lúa gạo, tình cảm hoặc dưới bất cứ hình thức nào khác để ép buộc, dụ khị cô dâu hoặc chú rể theo CG. 3.- Lập tức phóng thích dâu hoặc rể đã bị ép theo CG khi thành hôn, cho phép họ trở lại tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ đã có trước khi bị ép theo CG. 4.- Nghiêm cấm không được vi phạm tự do tôn giáo của trẻ em sơ sinh mới chào đời, tuyệt đối không được ép trẻ em sơ sinh theo CG bằng cách rửa tội khi họ còn quá nhỏ, không ý thức được những trang sử ô nhục của CG. 5.- Lập tức tiến hành nghi thức bí tích Thiến Linh Mục, trở thành thái giám hết, để đảm bảo an toàn cho chị em phụ nữ, ma sơ, dì Phước và trẻ em phụ tế. Bắt đầu nghi thức Đại Lễ Thiến Dái, Giáo Hoàng sẽ vinh dự được thiến trước, sau đó tới hồng y, tổng giám mục v.v... 6.- Trong những trường hợp giới chăn chiên nào vẫn rờ mò cu chim trẻ em sau khi được tịnh thân, thì chích cho ông ta một mũi hóc-môn nhiễm sắc tố nữ giới cho nó teo luôn. Nếu linh mục này còn tái phạm thì dùng còng số 8, bắt nhốt trong sở thú, để đảm bảo không rờ mò ai được nữa, và bán vé vô cỗng coi dị nhân dâm tặc hết thuốc chữa. Xin chào tạm biệt bà Thanh và hẹn gặp lại trong tương lai gần.
Bé Hằng
- Mời đọc thêm "Chiên Của Chúa hay Của Linh Mục? Phiền Quá ! Lại Là Bà Đốc Thanh" (Trần Chung Ngọc)
Phụ Lục Thư Của Bà Dr. Nguyễn Thị Thanh 2012/11/14 Dr Nguyen Thi Thanh <dr.thanh101@gmail.com> Kính thưa quý vị, Ai cũng biết Trưng Triệu là biệt hiệu của tôi, chứ không phải Nick. Tôi không có Nick bao giờ. Làm thơ tôi lấy biệt hiệu là Thiên Thanh Nguyễn Thị Thanh. Việt bài có khi tôi lấy biệt hiệu là Trưng Trắc, hay thường hơn tôi lấy biệt hiệu là Trưng Triệu hay TT NTT. Từ nhiều năm nay, càng ngày nhóm TCN, Giao Điểm càng, một mặt lôi ra, tạo ra nhiều Nick, mặt khác dùng tiền lôi kéo nhiều đứa ma giáo như con Lệ Hằng để đánh phá GHCG dữ dội một cách ngu mê, quê mùa một cục. Tôi có bao giờ thèm đọc, thấy là lo xóa gấp và để đó sẽ tính sau. Tôi không đọc, không nói đến, không có nghĩa là tôi chấp nhận cho bọn đàn em TCN và Giao Điểm tự do dùng DĐ làm những công việc phá hoại Đạo CG của tôi. Tôi không nói đến cũng không có nghĩa là tôi bỏ qua. Nhưng tôi để đó, theo dỏi. Nay thấy ngày càng quá quắt !!!! Tôi vốn là một người CG tông truyền, nghĩa là tuy không phải là người tu hành như các LM hay tu sĩ, nhưng tôi sống đạo, sống Phúc Âm và làm việc truyền giáo trong lời cầu nguyện, trong chức năng của người thầy thuốc và người yêu nước của tôi. Tôi không giống như một vài người CG khác trên DĐ. Ai có tự do theo dỏi con đường lý tưởng của người đó. Tôi xin nói rõ rằng, người CG là con chiên của Thiên Chúa, chứ không phải con chiên của TCN, Giao điểm và bọn tay sai… nên mấy người thật là vô phép, bất lịch sự khi gọi chúng tôi là con chiên, rồi còn là chiên lai chồn cáo….!!! Nhưng thôi bỏ qua. Thấy nhóm TCN, GĐ và đàn em, tìm mọi cách 'nặn óc, cạo não, trợn mắt, mím môi, nắn cái đầu trọc' chẳng tìm được cái cớ gì, mà cứ phóng lên DĐ chưởi bới tục tĩu, mạ lỵ, bôi nhọ, vụ không, xuyên tác đạo CG chúng tôi. Nhai đi nhai lại, phóng đi phóng lại, có lẻ vì cứ đếm bài mà tính tiền, nên cố cho có bài tào lao xịt bộp gì gì cũng đưa lên, sinh ra bao nhiêu là ung nhọt hôi hám trên DĐ. Chứ bọn các ngươi biết tín ngưỡng, biết tôn giáo là cái gì mà cũng ra vẻ ta đây xun xe chỉ trích phê bình. Trình độ TS vật lý của TCN, trình độ nhà giáo sử Trung học cùa NMQ, trình độ GĐ, SH làm gì mà hiểu được Thánh Kinh CG, làm gì hiểu được Phúc Âm Chúa Giêsu mà cũng bày đặt lý luận đối thoại, chỉ trích, xuyên tạc, phê bình làm thầy đời. Kẻ itờrít vô thần nghe bây nói cũng có thể có người tưởng bây thông thái lắm,
phải không? Trên DĐ, nhiều năm nay có rất nhiều người ngoài đạo CG đã lên tiếng
dạy bọn bây nhiều bài học, vì với một cách khách quan họ thấy bọn bây “làm
trò khỉ” chưởi bới quá lố lăng hết chịu nổi. Có ai ngu mà không biết cái mục đích kiếm tiền, trưng công của bọn phá hoại đạo CG. Chúng đua nhau, tranh nhau làm việc một cách khoái chí ngu đần như vậy, là làm cho ai, làm như vậy có hổ thẹn với lương tâm không? Thật xấu hổ. Bọn bây có dám làm như vậy với đạo Islam Mahomeh của Ả Rập không ? Tụi bây có dám làm như vậy với Phật Giáo, với Cao Đài, Hòa Hão, với CA VN, với ĐCSVN trong nước không? Trong lúc đó bọn bây thấy GHCG hiền lành, khiêm nhượng, ai giết cũng làm thinh, ai cướp những công trình bác ái, BV, cơ sở từ thiện, ai chưởi Chúa, chưởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria cũng cấm nín. Không màn những bách hại của loài người đối với GH Vatican hay GHVN hay cá nhân giáo dân, không thù hiềm ai. Ta nói thật với bọn bây một điều, chỉ có Đức Chúa Giêsu và Mẹ Người là Đức
Nữ Đồng Trinh Maria mới là đấng vẹn tuyền. Còn người CG từ Đức Thánh cha trở
xuống đều là những kẻ tội lỗi, ngày ngày lo tu thân sống theo Phúc Âm Chúa
Giêsu hầu mong được ơn yêu thương và ơn tha thứ để sau khi lìa đời được hưởng
hạnh phúc vinh quang vĩnh cữu. Chúng tôi CG đi tìm hạnh phúc vinh quang vĩnh viễn vào đời sau, bọn các người không tin, thì đó là tự do của các người. Chúng tôi đâu ép ai theo chúng tôi được bao giờ. Thì các người cũng phải biết tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đạo CG chúng tôi chứ. Nay Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh bác sĩ, đề nghị nhóm các người: Thôi nghĩ
khỏe đi, đừng đánh phá đạo CG nữa, để cho đầu óc Trưng Triệu thoải mái một
chút mà lo việc chống xâm lăng. Như vậy có được không? Nếu cần tiền sống thì
ráng lao động, được không? Thanh Trưng Triệu tôi xin nhan danh Đạo CG, không thù hiềm gì ai bách hại, phỉ báng, xúc phạm đến đạo CG chúng tôi. Vì sao người CG có thái đội như vậy? Vì Đạo CG là đạo tình thương, đạo tha thứ, và còn là đạo sẵng sàng chịu đau khổ. Nếu thật tình tôi muốn đánh lãi bọn TCN, NMQ, TQD và GĐ, SH cùng toàn thể
đàn em, tôi không thiếu lý luận để phản bác, ra chiêu hiểm lại. Nhưng đánh
chuột sở đụng đến đồ cổ là GHPG mà nhóm ngườiười đó mang danh. Vì vậy tôi nín
lặng 4, 5 năm nay.
| ||
Trang Đối Thoại |