Subject: Kính gửi BBT Sách Hiếm
From: Minh Quân
Date: Tue, July 04, 2017 9:12 pm
To: sachhiem@sachhiem.net
Cũng đã lâu cháu không gửi thư hay liên lạc gì cho BBT Sách Hiếm nhưng lúc nào cháu cũng xem tin tức trên trang nhà.
Thấm thoát cũng 5 năm từ lúc cháu học năm nhất Đại học. Bây giờ đã đi làm ổn định và đã có gia đình.
Có đôi khi cháu có cảm giác mình đơn phương, cô đơn chiến đấu chống lại bất công trong Công Giáo (Vì bên nhà vợ là CG nòi), nhưng cháu vẫn vững lòng vì bên cạnh những người như cháu còn có BBT và những người cùng suy nghĩ.
Sáng nay, cháu tản bộ trong công viên. Dừng chân ngồi vì thấy cảnh đẹp, đồng thời cũng quan sát hoạt động xung quanh. Lúc này cháu hơi bất ngờ là ở VN mình lại xảy ra "sự cố" này.
Có hai người mặc áo sơ mi trắng quần tây, nhìn rất lịch sự. Họ đến chào cháu. Sau đó, họ hỏi: "Thưa anh ! Anh có đang theo một tôn giáo nào không ạ? Anh có vui lòng dành chút ít thời gian để em nói sơ qua thông điệo của Đức Chúa Trời phương Đông không ạ?".
Cháu chỉ mỉm cưới và nói: "Mình cũng có nghiên cứu về các tôn giáo !".
Họ rất nhanh nhảu và trả lời: "Thế anh nghiên cứu ra sao? Anh theo tôn giáo nào ạ?".
Cháu nói: "Mình là người theo Phật giáo !".
Cháu thấy họ im lặng vài giây, nhưng sau đó vẫn nói là có mong muốn truyền sứ điệp Đức Chúa Trời. Cháu bảo cháu đã nghiên cứu và đọc qua sách Kinh Thánh rồi nên thôi cảm ơn 2 anh.
Họ bảo: "À ! Thế anh đã đọc rồi nhưng anh ơi trong Kinh thánh còn có sự mầu nhiệm nữa anh ạ?". Cháu hơi mắc cười nhưng cũng chào họ thôi.
Cháu hỏi: "anh là bên Tin lành hay Công Giáo?".
Anh ta nói: "Mình thuộc Hội Thánh, đến để truyền sứ điệp Chúa Trời Phương Đông !".
Quái thật ! Cháu nghĩ chả biết có thêm tôn giáo mới quái đản nào không, hay là cũng chơi chiêu hòa mình vào dòng chảy văn hóa phương Đông để thu nạp thêm tín đồ. Chắc chắn là Tin Lành luôn ạ. Cháu nghe anh ta trả lời vậy thật sự rất mắc cười. Nhưng cháu vẫn vui vẻ trả lời là cháu đang cần sự yên tĩnh, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều.
Cháu đã kết thúc mà anh ta vẫn cứ gợi chuyện nên cháu đành làm lơ và chỉ cười. Thế mới chịu buông tha cho cháu và đi sang những người khác !
Chuyện này xảy ra 10h30 sáng 5/7 hôm nay.
Cháu thiết nghĩ nếu ai ai cũng suy nghĩ rằng tôn giáo nào cũng tốt, rồi cắm đầu nghe hai người đó dụ đạo, chắc sẽ rơi vào cạm bẫy mất. Cũng may mắn vì cháu tìm thấy đc các bài viết của trang nhà mình, kết hợp tìm tư liệu để chứng minh nên cháu có sự đề phòng.
Vậy mới thấy công việc của BBT là đúng.
Tâm sự vài dòng đến BBT Sách Hiếm. Cháu chân thành cảm ơn BBT đã dành chút thời gian quý báu để xem thư của cháu.
Kính chúc BBT Sách Hiếm nhiều sức khỏe ạ.
Minh Quân
05/07/2017
Một buổi sáng bất ngờ ở công viên.
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"