Căn bệnh nan y của những người chống Cộng cực đoan là sợ Trung Cộng
LTS: Đây là thư của một bạn trẻ ở Việt Nam gửi đến tòa soạn sau khi đọc những lá thư chửi của BS ĐVA. (một trong các thư đó có đăng ở http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=1427) - (SH)
______________________________
Subject: [Hồi âm] Một thí dụ
From: A D
Date: Wed, April 20, 2016 10:37 pm
To: sachhiem
Con càng đọc về cuối con càng thất vọng ạ.
Con không nghĩ ra được viết tắt BS có thể là nghĩa nào khác ngoài "Bác sĩ". Dù là bác sĩ ở đâu đi nữa thì việc sử dụng những luận điệu ấu trĩ, kém cỏi này cũng chứng tỏ một căn bệnh nan y của những người chống Cộng cực đoan, đó là sợ Trung Cộng ạ.
Họ không hề chống Trung Cộng. Họ khiếp sợ Trung Cộng. Chính vị họ sợ Trung Cộng nên họ mới giãy đành đạch mỗi khi Trung Cộng làm cái này làm cái kia. Giống như một người hèn nhát đứng trước một tay du côn đô con vai u thịt bắp, vì sợ nên mới run lẩy bẩy, la toáng lên này kia. Còn người có võ đủ sức đánh gục tay du côn thì là điềm tĩnh, điềm đạm, đĩnh đạc, thậm chí cười giả lả với tên đó.
Nên chính những kẻ chống Cộng cực đoan mới là người sợ Trung Cộng. Còn Việt Cộng thì không. Họ rất bình tĩnh kiểm soát mọi thái độ chính trị trước Trung Cộng, tuân thủ đúng Công ước Quốc tế về Luật biển.
Việt Cộng làm gì phải sợ Trung Cộng khi quân đội Trung Cộng ngày nay thua xa quân đội Mỹ ngày nay? Mà quân đội Mỹ ngày trước đã bị Việt Cộng đánh cho cúi đầu, đánh cho gục mặt hổ thẹn rút khỏi Việt Nam. Vậy sao họ phải sợ Trung Cộng.
Nhất là khi ngày nay, Việt Cộng vừa có tàu ngầm, vừa trang bị thêm vũ khí từ Israel mà sắp tới có thể mua cả vũ khí của Mỹ. "Đồ chơi" gì thì quân đội Việt Cộng đều có, tức là họ mạnh hơn cái ngày họ đánh bại Mỹ rất nhiều, vậy thì cớ gì họ phải sợ Trung Cộng? Họ sẵn sàng "mắt đền mắt răng đền răng" với Trung Cộng chứ không phải như một số người sẵn lòng "đưa luôn má bên kia cho người ta tát" đâu.
Túm cái váy lại, xin gửi đến những bạn chống Cộng cực đoan một thông điệp ngắn gọn: Muốn chống Trung Cộng, các bạn phải ủng hộ Việt Cộng, phải ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, phải ủng hộ Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Vì họ không sợ Trung Cộng.
Trong quá khứ, Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải Đảng phái chính trị nào khác, đã:
1, Đả Tưởng.
2, Hạ Pháp.
3, Đuổi Mỹ nguỵ.
4, Đánh tan Trung Cộng ở biên giới phía Bắc.
5, Đập tan Pol Pot ở biên giới Tây Nam.
6, Bảo vệ được bãi đá Cô Lin, Len Đao. Chỉ mất bãi đá Gạc Ma dù cho 64 người chiến sĩ đã anh dũng hi sinh (chứ không như ai đó đã cúi đầu răm rắp nghe lệnh bố Mỹ, bán Ba Bình cho Phi Luật Tuân, bán Hoàng Sa ...cho Trung Cộng - ông Lê Văn Thự hạm trưởng HQ 16 đã thừa nhận)
7, Hốt xác thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân Hoàng Cơ Minh ở biên giới Việt - Lào.
Hỡi đồng bào chống Cộng cực đoan, để chống Trung Cộng, còn con đường nào khác ngoài việc ngừng chống Cộng và ủng hộ Việt Cộng ?
2024-05-03 - Dự án kênh đào Funan Techo đầy tham vọng của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại gần xa - “Một số người có nhiều đất nên dù bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn có thể di chuyển. Nhưng tôi không có mảnh đất nào khác”, người dân huyện Koh Thom, tỉnh Kandal cho biết.
“Người thân của tôi khi đến thăm đều bật điện thoại lên để nghe tin tức về con kênh này. Tôi đã bảo họ đừng nghe.”