Tám tui tưc cười, nhưng buồn quá đỗi. Thuở Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh quân Nguyên đâu đã có nước Mỹ. Làm lễ an vị cho Thánh mà như thế thì làm sao ổng an vị cho nổi.
Thánh Trần chống ngoại xâm, lại đi để giữa hai lá cờ này thật là oan trái.
Còn ngón tay. Ngày xưa ông chỉ tay xuống dòng sông Hóa ở Thái Bình Việt Nam, thề: Trận này không phá xong giặc Nguyên thì không về đến sông này nữa.
Nay, mấy người để ngón tay ông chỉ ra phía bên kia đường chợ Bolsa. Ông sẽ thề làm sao đây?
"Phen này không diệt được bọn Bolsa, ta sẽ không đứng trên tượng đài này nữa" hay sao?
À, biêt đâu cái tượng trước, Đức Trần Hưng Đạo cũng đã thề thế nào đó, nên khiên cho người ta đã phải thay tượng khác cho Ngài, theo ý nguyện.
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.