Đơn Trình Bày Quan Tâm Về Các Hoạt Động Văn Chương
Đông La
http://sachhiem.net/LICHSU/D/DongLa_07.php
12-May-2025
Nhà văn Yury Bondarev đã viết về tác dụng huỷ diệt của sự phản văn hoá của “Hàng triệu ấn phẩm mang vi trùng” đã làm mục rữa tinh thần người dân Liên Xô, mạnh hơn cả quân đội Đức Quốc xã với hàng triệu quân tinh nhuệ và vũ khí hàng đầu, đã góp phần làm LX tan vỡ.
Nguyễn Văn Hùng
11 March 2025
ĐƠN TRÌNH BÀY …
Kính gởi:
- Các vị lãnh đạo…
- Các Bộ, ngành…
Tôi tên là: Nguyễn Văn Hùng (Nhà Văn Đông La), là một cựu chiến binh, từng tham gia Chiến dịch HCM 1975, nguyên là cán bộ nghiên cứu Hóa dược, là Hội viên Hội Nhà Văn VN và Hội Nhà Văn TPHCM, sáng tác văn, thơ, lý luận phê bình, và viết rất nhiều chính luận.
Với trách nhiệm của một công dân, lương tâm và lương tri của một người cầm bút mà theo Paustovsky, Nhà Văn Nga, trong cuốn “Bông hồng vàng”, ông đã viết: “Tiếng gọi của lương tâm và lòng tin ở tương lai không cho phép nhà văn đích thực sống trên trái đất như một bông hoa điếc”, hôm nay tôi xin được trình bày lá đơn này.
***
Qua thực tiễn, chúng ta thấy, trong hòa bình, cuộc đấu tranh với thoái hóa biến chất, phản trắc, chống cái sai, cái xấu, cái ác không kém gian nan; Liên Xô đã chiến thắng Phát xít Đức nhưng đã thua trong cuộc chiến này. Nhà văn Yury Bondarev đã viết về tác dụng huỷ diệt của sự phản văn hoá của “Hàng triệu ấn phẩm mang vi trùng” đã làm mục rữa tinh thần người dân Liên Xô, mạnh hơn cả quân đội Đức Quốc xã với hàng triệu quân tinh nhuệ và vũ khí hàng đầu, đã góp phần làm LX tan vỡ.
Tổng thống Nga Putin đã chua xót nói: “Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là một thảm hoạ địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20”. Cựu Tổng thống Ukraine Kravchuk, một trong ba nhân vật tham gia ký kết hiệp định giải thể Liên Xô cũng nói: “Nếu như năm 1991, tôi biết được cục diện đất nước sẽ phát triển đến như cục diện như hôm nay thì khi đó tôi đã nhất quyết chặt đứt cánh tay mình chứ không ký vào Hiệp định”.
Sau khi Liên Xô tan rã, cuộc sống người dân không như thiên đường mà IVAN DERANVIN đã viết:
“Tôi đã sống phần lớn cuộc đời với tư cách của một công dân Liên bang Xô viết. … Không phải là thiên đường, mà gần gũi … Bạn không phải lo thất nghiệp và bần cùng, không có những kẻ tài phiệt… Không có người mất tích và bị bán ra nước ngoài… … điều giờ đây xảy ra hàng ngày… cháu giết bà vì lương hưu, mẹ ném con còn bú sữa qua cửa sổ giữa mùa đông lạnh giá, bố hãm hiếp con gái nhỏ tuổi của mình… hiện nay … con người buộc phải sống theo các quy luật của rừng rú…”.
Nước Nga rất may có ông Putin đã làm hồi sinh, nhưng vẫn còn đang chiến tranh với Ukraina, một mảnh vỡ khác từ LX.
Còn ở VN ta hiện nay?
***
Hoạt động văn chương, văn hoá nghệ thuật, xuất bản, truyền thông đã và đang có những sai trái đến mức báo động.
Có thời cô giáo đã phát cuốn sách của Ocean Vuong cho học sinh đọc, cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" mà tác giả là một Việt kiều Mỹ, đã xuất bản ở Việt Nam. Tác phẩm ghi chép những lời tâm sự của một cậu con trai với mẹ như với một bạn tình. Từ cảm xúc của người con trước cơ thể mẹ và chuyện mình “lần xuống bóp những chỗ căng cứng” làm mẹ “rên lên vào gối… đã quá… đã quá”, đến chuyện cậu ta làm tình với bạn đồng giới: “Bọn con làm theo những gì đã thấy những phim khiêu dâm”. Như vậy, cuốn sách đó rất độc hại, không chỉ khiêu dâm, tục tĩu mà còn loạn luân, phản luân thường đạo lý.
Một thời bộ phim “Đất Rừng Phương Nam” của Nguyễn Quang Dũng, có Trấn Thành…, người xem đông như kiến. Nhưng bộ phim lại chứa nội dung độc hại xuyên tạc lịch sử, cho rằng Nghĩa Hoà Đoàn và Thiên Địa Hội là có công chống Pháp ở VN. Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội từng góp mặt hình thành các “Hội kín” của xã hội đen ở Nam bộ, và theo Nhà văn Sơn Nam, Phong trào “du côn Sài Gòn” vào đầu thế kỷ cũng có mặt Thiên Địa hội.
Trong lĩnh vực văn chương còn sai trái hơn. Lãnh đạo Hội Nhà Văn VN từng đề cử Giải thưởng Nhà nước cho cuốn sách của Bảo Ninh: “Nỗi buồn chiến tranh”, cuốn sách mà trước đó cũng Ban Lãnh đạo Hội Nhà Văn VN, khi trao giải thưởng của Hội, đã phải tự phê bình bằng văn bản, đọc trước toàn Đại hội lần thứ V, còn in trên báo Công an TPHCM số 478, ra ngày 13-9-1995, bởi nó bôi đen đội quân cách mạng và Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ, cho Cuộc chiến giành lại nền Độc lập, Thống Nhất đất nước là “nỗi buồn”. Dù vậy, ông Nguyễn Quang Thiều vẫn ca ngợi cuốn sách là “Chạm vào mẫu số chung nhân loại”. Gần đây nhất, Lãnh đạo Hội Nhà Văn VN mà ông Nguyễn Quang Thiều làm Chủ tịch đã thành công trong việc đề cử ông Nguyễn Huy Thiệp được Giải thưởng Nhà nước về văn chương. Trong đám tang ông Thiệp, ông Thiều còn làm thơ, ca ngợi ông Thiệp là “Nhà Văn tìm Đạo cho dân”. Trong khi thực tế ông Thiệp đã viết truyện ngắn "Phẩm tiết" (bản gốc) bôi đen hình ảnh Vua Quang Trung như du côn, giặc cỏ, cho “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả", và dùng tài văn “nhét c. vào mồm thằng Khải (Nhà Văn Nguyễn Khải) tài như cái đấu” mà dám chê tiệc của vua nhạt và “xẻo d. thằng Th i (Nhà Văn Nguyễn Đình Thi)” xem “có còn dê được không?” Nhà Văn Mai Ngữ đã cho Nguyễn Huy Thiệp: “đã lăng nhục cha ông, tổ tiên mình” (Cuốn Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp, tr.426). Theo Nhà Lý luận Phê bình Nguyễn Văn Lưu, nguyên Giám đốc NXb Văn học, trong lần sang Thụy Điển, vào ngày cuối tháng 10-2003, Nguyễn Huy Thiệp đã nói: “Thế hệ tôi nôn mửa vào cuộc chiến tranh giải phóng”, để trả lời câu hỏi của bà Lima, Phan Thị Vàng Anh và Trần Đăng Khoa có mặt (Trần Đăng Khoa đã viết trong Văn nghệ quân đội số 596 tháng 4/2004).
Những ngày hôm nay, trong lĩnh vực xuất bản thơ ca, truyền thông đang nóng bỏng chuyện ông Nguyễn Quang Thiều xuất bản tập thơ “Lò Mổ”.
***
Ngày 1 Tháng ba, 2025, trên Vanvn, tờ báo điện tử của Hội Nhà Văn Việt Nam, Giám đốc-Chủ biên Phan Hoàng, có đăng lại Báo Thể thao & Văn hóa bài của CÔNG BẮC: “Lò Mổ” – một ám ảnh kỳ vĩ của Nguyễn Quang Thiều”
(https://vanvn.vn/lo-mo-mot-am-anh-ky-vi-cua-nguyen-quang.../ ) .
Bài báo cho biết, tại cuộc ra mắt tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, trường ca Lò mổ được ông viết với ý tưởng đã bắt đầu từ khi còn rất trẻ, đã cùng cha ghé qua lò mổ ở ngoại ô Hà Đông:
“Đó là lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với một không gian u ám, tàn khốc, nơi chứng kiến cảnh giết chóc những con vật”; rồi “Trong cơn ác mộng… tôi nhìn thấy những con bò xếp hàng, trò chuyện và bước tới để nhận cái ch ết. Tôi nghe thấy tiếng những con bò rống vang khi bị chọc tiết, tôi nhìn thấy máu chảy xối xả, tôi nghe tiếng bầy ruồi đồng ca, tôi nhìn thấy linh h ồn những con bò bay qua ô cửa sổ lò mổ ... Có gì đó đau đ ớn, bi thương, kỳ vĩ…”.
***
Như vậy Nguyễn Quang Thiều đã cho việc mổ bò là “tàn khốc”. Khi nhân cách hoá “những con bò xếp hàng, trò chuyện và bước tới để nhận cái chết. Tôi nghe thấy tiếng những con bò rống vang khi bị chọc tiết”, tức ông Thiều đã cho rằng giết bò cũng giống như giết người.
Vậy theo Nguyễn Quang Thiều, ngành chăn nuôi, ngành giết mổ, ngành chế biến thực phẩm và tất cả những ai đã, đang và sẽ ăn thịt bò đều góp phần gây ra “tội ác” đó.
Tôi đã trả lời một bạn đọc cũng là một nhà thơ là: “Mồm nó nhai đầy thịt mà coi mổ bò là tội ác, nó xạo và không thực tế”.
***
Với những người đi tu theo Đạo Phật cho “Đời là bể khổ”, muốn siêu thoát, không muốn luân hồi trở lại kiếp người, cho sát sanh là tạo nghiệp nặng, không thể siêu thoát. Chúng ta tôn trọng tôn giáo của họ, nhưng so với tổng số người trong xã hội, lượng người xuất gia chỉ là số nhỏ.
Thực tế, ngành chăn nuôi, ngành giết mổ, ngành chế biến thực phẩm, v.v… là hoạt động sản xuất, kinh doanh chân chính, cần thiết, bình thường. Vì vậy, Nguyễn Quang Thiều viết tập thơ “Lò Mổ” đã phản lại hiện thực cuộc sống. Và Mai Văn Phấn thật ngớ ngẩn khi viết về cuốn “Lò Mổ”: “Tập trường ca đặt ra một câu hỏi lớn: đời sống chúng ta đang sống có thực sự là một đời sống?”
***
Hòa cùng dàn đồng ca của truyền thông nịnh hót, ca ngợi Tập “Lò mổ” của Nguyễn Quang Thiều, Báo Văn nghệ Công an đã đăng bài của Nguyễn Việt Chiến, người từng có tiền án, nịnh hót, tâng bốc thơ Thiều hoàn toàn sai trái. (https://vnca.cand.com.vn/.../ve-chat-tho-sieu-thuc-va.../).
Nguyễn Việt Chiến viết Nguyễn Quang Thiều đã “đổi mới thi ca” nhưng lại cho “chất thơ” của ông Thiều là “ siêu thực và hậu hiện đại”, trong khi Nghệ thuật Siêu thực được nhà thơ người Pháp André Breton viết Tuyên ngôn vào năm 1924, tức đã 101 năm; Chủ nghĩa Hậu hiện đại xuất hiện vào thập niên 60 thế kỷ trước, tức khoảng 60 năm, vậy “đổi mới” cái gì? Ông Thiều là Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, thuộc Nhà nước CHXHCN VN, với lý luận sáng tác văn chương theo chủ nghĩa Hiện thực XHCN, và Đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng là tiếp thu chọn lọc tinh hoa của thế giới, ông Thiều theo Siêu thực là phản hiện thực; còn Hậu Hiện đại với triết lý chống “Siêu văn bản”, chống “Chủ thuyết lớn”, trong đó có Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, vậy cho ông Thiều theo Hậu Hiện đại là ông ta chống Chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Vậy ông Chiến ca ngợi ông Thiều có đúng không? Ông Thiều có xứng đáng làm Chủ tịch HNvcủa Nước CHXHCNVN không?
***
Không chỉ hai báo trên, các báo khác đã tung hô tập thơ “Lò Mổ” của Nguyễn Quang Thiều, bất chấp hiện thực cuộc sống, bất chấp hiện thực sản xuất, bất chấp văn bản sáng tác, bất chấp lý luận văn học nói chung và văn học Hiện thực XHCN nói riêng, bất chấp lời dạy của cha ông về giá trị chân, thiện mỹ, của tác phẩm văn học.
Cần phải xem xét phẩm chất, nhận thức của những Hội viên Hội Nhà Văn VN như Nguyễn Việt Chiến, Mai Văn Phấn, Phan Hoàng khi viết bài ca ngợi và duyệt in bài ca ngợi "Lò Mổ"; các báo cần kiểm tra trình độ và đạo đức những phóng viên viết bài và những người duyệt bài in ca ngợi "Lò Mổ".
11-3-2025
Đông La

Nguồn: FbNguyễn văn Hùng ngày 11 tháng 3, 2025
____________
NHẬN XÉT
Nghiep Buicong: Hội nvVn chứa nhiều rận rệp cần phải thanh lọc gấp
Trần Lộc: Bác Nguyễn Văn Hùng ơi, sẵn dịp này bác quan tâm dùm mọi người tới bọn "lật sử" dường như đang song kiếm hợp bích với bọn "văn hủi" để hạ bệ rường cột nền móng cách mạng Việt Nam bác ạ!
Gtnu Gnut: Đọc về cái ông NQT mà tởm!!! Và còn một số gọi là dân văn nghệ sĩ với những tác phẩm cũng gọi là tởm lợm!!!!
Phạm Dan:
Ủng hộ nhà văn Đông La ( Nguyễn Văn Hùng )
Phạm Tuấn Hữu:
Ủng hộ nội dung bài đăng này !
Oanh Trinh: Ủng hộ đơn kiện Nguyễn Quang Thiều của nhà văn Đông La
Tran Lan:
Ủng hộ anh Đông la,tên thật là NGUYỄN VĂN HÙNG . Kiện NQTHIEU vì ham hư Vinh bất chấp tình ae đồng nghiệp
Dinhchien: Do
Nhờ có sự trung thực và liêm chính của nhà văn Đông La mà chúng ta mới biết và nhận diện được cái xấu xa, cái tồi bại, cái khốn nạn của những "nhà văn" trong ngôi đền văn học nước nhà những năm qua...Tiêu biểu là NQT kẻ "đốt đền" kinh tởm nhất. Rất mong bộ mặt thật của lũ " giá áo, túi cơm" này bị vạch mặt trước quần chúng Nhân dân cả nước, ngõ hầu vực dậy nền văn học đích thực của nước ta. Mong lắm thay!
Nhuê Lê Đình:
Nguyễn Quang Thiều như vậy mà ngồi ghế chủ tịch Hội nhà văn thì chả trách cái hội này nát bét
Tôi ủng hộ nhà văn Đông La đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra kỹ lưỡng về những nội dung Đông La phản ánh, nếu đúng thì xử lý nghiêm minh.
Nghia Nguyen Van:
Hoan hô anh! Nói có sách , kiện mách có chứng!
Hiếu Trần Thế:
Rất ủng hộ!
_________