●   Bản rời    

Người Châm Ngòi Cho Cuộc Thanh Trừng Của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ Về Nạn Lạm DỤng, Mới Đây Đã Bị Giết ở Louisiana

Người Châm Ngòi Cho Cuộc Thanh Trừng Của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ Về Nạn Lạm Dụng

Mới Đây Đã Bị Giết ở Louisiana

Thi Nguyễn sưu tầm

https://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThiNguyen20.php

16-Mar-2025

Scott Anthony Gastal, người đã làm chứng tại tòa án vào những năm 1980 khi mới 11 tuổi rằng linh mục của mình đã cưỡng hiếp anh ta, gần đây đã bị đánh chết.

Người Đã Châm Ngòi Cho Cuộc Thanh Trừng Của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, gần đây đã bị đập chết ở Louisiana. Sống Sót Sau Nạn Lạm Dụng

Anh ta làm chứng vào những năm 1980 rằng linh mục của mình đã cưỡng hiếp anh ta gần đây đã bị đánh chết ở phía tây nam Louisiana.

Scott Anthony Gastal, người có cuộc sống sau này được đánh dấu bằng những cuộc đấu tranh pháp lý sau khi chịu đựng lạm dụng tình dục trẻ em dưới bàn tay của kẻ săn mồi – linh mục khét tiếng Gilbert Gauthe, đã 50 tuổi.

Người cha quá cố của anh ta, J Minos Simon, đại diện cho gia đình Gastal trong vụ kiện dân sự liên quan đến Gauthe, cho biết "Giống như tất cả các nạn nhân lạm dụng tình dục khác, Scott chắc chắn đã sống một cuộc sống đau khổ, rắc rối và khó khăn, đã bị cướp mất sự trong sáng của tuổi trẻ". Simon cho biết sự tham gia của chính anh ta vào các vụ lạm dụng tình dục khác liên quan đến nhà thờ Công giáo đã thuyết phục anh ta rằng "có lẽ sẽ không có hồi kết cho số lượng trẻ em vô tội phải chịu đựng lạm dụng tình dục của giáo sĩ và hậu quả khủng khiếp do đó gây ra".

Khi Gastal lần đầu công khai chia sẻ về hành vi lạm dụng của mình, giáo phận Công giáo Lafayette, Louisiana, đã trả hơn 4 triệu đô la tiền dàn xếp bí mật cho chín gia đình có con bị linh mục Gauthe xâm hại. Tuy nhiên, gia đình Gastal đã từ chối dàn xếp và kiện giáo phận, cáo buộc rằng nhà thờ đã không bảo vệ cậu bé khỏi linh mục Gauthe đến mức hành vi lạm dụng đã khiến cậu bé phải nhập viện vì chảy máu trực tràng tại một thời điểm.

Gia đình cáo buộc rằng linh mục Gauthe đã cố gắng lấy lòng họ bằng cách mang cho con họ một chiếc xe tải đồ chơi trong thời gian nằm viện, như Đài phát thanh công cộng Minnesota đã từng đưa tin. Tuy nhiên, hành động này không ngăn cản Gastal lên bục làm chứng tại một phiên tòa dân sự vào năm 1986 và - khi đó chưa đầy 12 tuổi - mô tả việc mình bị linh mục Gauthe hãm hiếp.

Gia đình Gastal cuối cùng đã thắng được 1 triệu đô la từ giáo phận. Vụ án của ông ta đã làm tăng thêm những tiết lộ rằng linh mục Gauthe đã lạm dụng trẻ em trong nhiều năm trước khi ông ta nhận tội tại tòa án hình sự vào năm 1985 vì tội quấy rối tình dục nhiều bé trai. Cả hai vụ án dân sự và hình sự chống lại Gauthe - người từng được cho là đã nói với một nhà tâm lý học rằng ông ta đã quấy rối hơn 300 trẻ em - đã trở thành tiêu đề quốc tế sau khi được Jason Berry, cộng tác viên thường xuyên của tờ Guardian đưa tin rộng rãi.

Mặc dù linh mục Gauthe chỉ ngồi tù 10 năm và hiện đang sống ở Texas, vụ bê bối liên quan đến sự sụp đổ của ông đã di căn khắp Hoa Kỳ. Nhiều linh mục trên toàn quốc đã bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em trong nhiều thập kỷ kể từ đó, bao gồm cả những vụ việc xảy ra trước khi Gastal bị lạm dụng. Một số đã bị kết án tại tòa án hình sự và bị bỏ tù.

Những người sống sót và gia đình của họ đã theo đuổi rất nhiều vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do giáo sĩ Công giáo lạm dụng đến mức khoảng 40 tổ chức của nhà thờ tại Hoa Kỳ - bao gồm cả các giáo phận - đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản liên bang. Hầu hết các vụ phá sản đó đã được giải quyết, nhưng nhiều vụ vẫn đang chờ xử lý vào thời điểm Gastal qua đời.

Luật sư bào chữa của linh mục Gauthe, Ray Mouton, sau đó đã giúp soạn thảo một cuốn sổ tay dài 92 trang nhằm nêu chi tiết về mức độ lạm dụng của giáo sĩ Công giáo và tư vấn cho các giám mục của nhà thờ về cách giải quyết vấn đề này. Sau đó, Mouton đã xuất bản một phiên bản tiểu thuyết về vụ án Gauthe và hậu quả của nó: In God’s House năm 2012, dành tặng một phần cho Gastal, người mà tác giả cho biết “đã thay đổi tiến trình lịch sử khi trở thành đứa trẻ đầu tiên đối mặt với một giám mục tại tòa án, dũng cảm làm chứng trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn”.

Trong khi đó, sau khi một cuộc điều tra của tờ Boston Globe giành giải thưởng Pulitzer năm 2002 vạch trần tổng giáo phận Công giáo địa phương đã che đậy tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em tràn lan của các giáo sĩ, Gastal nói với CBS rằng anh đã phải vật lộn để giữ được công việc vì chứng căng thẳng hậu chấn thương và chứng mất ngủ cực độ mà anh đã phải vật lộn sau khi sống sót sau vụ lạm dụng của Gauthe. "Tôi không thích ở gần mọi người", Gastal, khi đó đang làm việc tại một trang trại ngựa, nói với kênh tin tức. "Tôi chỉ cố gắng không cảm thấy gì cả. Trong thời gian dài nhất, tôi chỉ cố gắng quên hết mọi chuyện để không còn đau đớn nữa".

Thông tin trực tuyến cho thấy Gastal gần đây đã có một vài lần vi phạm pháp luật tương đối nhỏ. Sau đó, vào ngày 2 tháng 3, cảnh sát cho biết anh được tìm thấy trên mặt đất và bị đánh đập dã man tại bãi đậu xe của một nhà nghỉ gần một trung tâm hội nghị ở Lake Charles, Louisiana. Anh đã qua đời chín ngày sau đó tại một bệnh viện ở Lafayette, nơi anh đang được điều trị chấn thương đầu, theo như đài tin tức KPLC của Louisiana đưa tin.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 28 tuổi tên là Reese Iles Chaumont có liên quan đến vụ giết Gastal và anh ta phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ hai. Chaumont sẽ phải chịu án tù chung thân bắt buộc nếu cuối cùng bị kết tội giết Gastal, người không có địa chỉ rõ ràng vào thời điểm tử vong, theo KPLC.

Cái chết của Gastal đã khiến cộng đồng những người sống sót sau vụ lạm dụng của giáo sĩ và những người ủng hộ ở tiểu bang của anh ta vô cùng chia buồn. Trong số đó có Scott “Alex” Peyton, người anh trai bị một linh mục khác của giáo phận Lafayette xâm hại tình dục và là người giúp cha mẹ mình lãnh đạo TentMakers of Louisiana, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ những người sống sót sau vụ lạm dụng của giáo sĩ.

Một số cuộc đời được định hình bởi những trận chiến mà họ không bao giờ lựa chọn, được định nghĩa bằng khả năng phục hồi trước bóng tối – chịu đựng cơn bão và vươn lên, chỉ để bị đánh gục bởi bạo lực vô nghĩa, là một thảm kịch không thể diễn tả bằng lời”, Peyton cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố của Peyton cũng cho biết vụ giết Gastal là “lời nhắc nhở tàn khốc rằng số phận thường thờ ơ với công lý”.

Một tuyên bố từ mẹ của Peyton, giám đốc điều hành của TentMakers, Letitia Peyton, cho biết vụ giết Gastal là "một kết thúc buồn cho một cuộc đời đầy chấn thương thời thơ ấu". Letitia Peyton, người cũng là lãnh đạo của chi nhánh Mạng lưới những người sống sót sau khi bị Linh mục lạm dụng (Snap) ở Louisiana, đã ghi nhận Gastal vì đã "ngăn chặn rất nhiều trẻ em khác khỏi phải chịu đựng sự lạm dụng khủng khiếp mà anh ấy đã phải chịu đựng" - và ca ngợi anh ấy là "một cậu bé thực sự dũng cảm".

Chủ tịch của tổ chức Những người sống sót sau khi bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu, Richard Windmann, đã nói thêm trong tuyên bố của riêng mình rằng ông tin rằng cả linh mục Gauthe và giáo phận Lafayette "đều nhuốm máu" sau cái chết của Gastal - bất chấp vai trò mà cảnh sát quy cho Chaumont.

Windmann lập luận rằng "Nếu anh ấy không bị linh mục Gilbert Gauthe cưỡng hiếp, Scott Gastal sẽ không ở đó"

Anh Nguyen

Nguồn FB Anh Nguyên 15 Mar, 2025

Bản tin Anh ngữ: "Survivor who ignited US Catholic church’s reckoning with abuse killed in Louisiana" ngày 14 Mar 2025