Vài Ý Nghĩ Về Chuyện Cây Thập Giá Lịch Sử
Đồng Trần Tử
http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBDongTranTu09.php
02-Jan-2025
Đọc chuyện liên quan đến "cây thập giá lịch sử" (Xem ở Phụ Lục) này chúng ta sẽ thấy một số vấn đề sau:
Thứ nhất: triều đình nhà Nguyễn chỉ bắt 100 người ở Giáo Xứ Bắc Ninh và buộc họ bước qua thập giá chứ không phải toàn bộ giáo dân ở giáo xứ. Điều này chứng minh nhà Nguyễn chỉ bắt tội phạm chứ không bắt giáo dân.
Thứ hai: quan tổng đốc Nguyễn Văn Phong đã trả lại cây thập giá này cho Giáo Xứ Bắc Ninh sau khi xử dụng vào mục đích điều tra tội phạm, nó vẫn nguyên vẹn đến ngày nay. Điều này chứng minh chính quyền đương thời không hề có ý xúc phạm hình tượng tôn giáo.
Thứ ba: nó đặt ra một câu hỏi là: "100 giáo dân này phạm tội gì bị triều đình Nhà Nguyễn xử tử trong giai đoạn nước nhà đang đương đầu với họa thực dân Pháp?" Chúng ta biết rằng trong giai đoạn này triều đình Nhà Nguyễn đang ráo riết lùng bắt giáo gian cấu kết với ngoại xâm nên có khả năng 100 giáo dân này chính là giáo gian.
Thứ tư: cây thập giá đã "làm phép lạ" tự phát sáng sau khi hại chết 100 "giáo dân" không chịu bước qua nó. Câu hỏi đặt ra là: tại sao nó lại không chịu làm phép lạ cho kẻ thù xem để vừa cứu được người của mình, vừa cải hóa được kẻ thù mà chỉ làm phép lạ cho người của mình xem. Mục đích của "phép lạ" này là gì?
Đồng Trần Tử
Nguồn FB Sư Tử ngày 02 tháng 01, 2025
---- Comments ----
Lý Thái Xuân
Họ nói 100 vị đầu mục thì chắc không phải là giáo dân, mà là mấy ông linh mục dẫn đầu đàn chiên.
Lý Thái Xuân
Sự kiện ông đội lính thấy tượng sáng lên, mà sau đó cả hơn trăm năm chả ai thấy nó sáng lên là điều hết vô lý, nhưng có thể giải thích. Tôi nghĩ, sở dĩ ông lính sợ "cái đó" vì đối với người bình thường, thì hình ảnh 1 người chết thảm thương như thế trông rất đáng sợ. Hơn nữa, nước sơn bóng lên nữa, ám ảnh về cái hình ảnh rùng rợn đó tạo cảm giác sợ hãi cho người lính là phải rồi.
Trả lại cây thập ác đó cho người đi đạo thì họ quen quá rồi, nên không ai thấy nó làm "phép lạ" gì, là phải thôi.
Sư Tử
-> Lý Thái Xuân
con nghĩ không phải linh mục đâu cô, vì tập trung 100 linh mục trong một giáo xứ vào thời điểm đó là rất hi hữu, đó có thể là bao gồm mấy tay chức sắc, chủng sinh...
Lý Thái Xuân
-> Sư Tử
Nếu không hoàn toàn là linh mục thì cũng là những người cầm đầu. Chứng tỏ không phải chính quyền bắt người vì lý do theo đạo.
___________
PHỤ LỤC
Công Giáo Việt Nam
ngày 02/01/2025
Giáo phận Bắc Ninh: Rước "cây thánh giá lịch sử" về nhà thờ Chính Tòa khai mạc Năm thánh
Sáng 29/12/2024, theo chỉ dẫn của Đức Thánh cha trong Sắc chỉ mở Năm Thánh, tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã long trọng khai mạc Năm thánh 2025.
Trước đó, Giáo phận Bắc Ninh đã long trọng rước "cây Thánh giá lịch sử" từ nhà thờ xuân Hòa về nhà thờ Chính tòa, như dấu chỉ của niềm hy vọng của những người hành hương. Thánh Giá sẽ được đặt nơi cung thánh, gần bên bàn thờ, trong suốt Năm Thánh để các tín hữu tôn kính.
Đây là cây Thánh giá mà quan Tổng đốc Ninh - Thái Nguyễn Văn Phong bắt 100 vị đầu mục Bắc Ninh quá khóa (bước qua) nhưng tất cả các ngài đã từ chối và các ngài đã bị giết chết ngày 4.4.1862 bên ngoài Cổng Tả Cổ Thành Bắc Ninh. Sau năm 1862, Vua Tự Đức tuyên bố ngưng bách hại đạo. Một năm rưỡi sau thì thi hài 100 Đầu Mục được trả lại cho người Công Giáo Bắc Ninh.
Tương truyền, sau thời bách hại, một ông đội lính đã mang tượng chuộc tội về nhà và để trên gác bếp. Tối hôm đó khoảng 9-10 giờ, tượng chịu nạn tự nhiên sáng rực lên. Ông đội lính sợ đến kinh hồn bạt vía.
Tối hôm sau, khoảng 11 giờ, tượng lại phát sáng lạ lùng. Cả gia đình hoảng sợ. Sáng sớm ông báo tin cho ban hành giáo giáo xứ Xuân Hòa đến rước tượng đem về nhà thờ. Vui mừng, các ông ban hành giáo đến rước tượng Chúa về để giữa bàn thờ gian cung thánh nhà thờ xứ Xuân Hoà. Tượng Chuộc Tội vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay.
Việc Giáo phận Bắc Ninh rước tượng thánh giá lịch sử - báu vật của Giáo phận, về nhà thờ Chính tòa trong dịp Năm thánh Hy vọng là một việc làm đầy ý nghĩa. Các lữ khách hành hương mỗi lần nhìn lên Thánh giá được mời gọi nhớ về ngày 4.4.1862, ngày 100 vị đầu mục đã can đảm làm chứng cho đức tin, đồng thời nhắc nhớ mỗi người về tình yêu cứu độ của Chúa, một tình yêu mang lại niềm hy vọng chắc chắn rằng ơn cứu độ của Chúa luôn rẫy tràn tới hết mọi người.
Trang Thời Sự