Vũ Trụ Quan Phật Giáo Hoàn Toàn Ngược với Thuyết Sáng Tạo
FB Nổi Phạm
http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBNoiPham.php
12-Jun-2022
Thiên Chúa nói vũ trụ thành lập cách đây 6.000 năm, mặt đất là trung tâm vũ trụ duy nhất. Chúa tạo ra Mặt Trời ngự trị ban ngày, quay quanh Mặt Đất, tạo ra Mặt Trăng ngự trị ban đêm cùng các tinh tú soi sáng Mặt Đất. Ngày "Tận Thế" là ngày Chúa phán xét. Phật giáo nói "Không có Tận Thế", con người chết sẽ tái sinh theo Nghiệp Quả Luân Hồi. Còn vũ trụ thì không có điểm đầu và điểm cuối: "tiền tiền vô thỷ, hậu hậu vô chung".
Không nên so sánh Phật và Chúa. Không nên đánh đồng đạo nào cũng tốt !
Vũ trụ quan Phật giáo hoàn toàn khác hẳn 180 độ với thuyết Sáng Tạo (Creationism) của Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa nói vũ trụ thành lập cách đây 6.000 năm, mặt đất là trung tâm vũ trụ duy nhất. Chúa tạo ra Mặt Trời ngự trị ban ngày, quay quanh Mặt Đất, tạo ra Mặt Trăng ngự trị ban đêm cùng các tinh tú soi sáng Mặt Đất. Ngày "Tận Thế" là ngày Chúa phán xét. Phật giáo nói "Không có Tận Thế", con người chết sẽ tái sinh theo Nghiệp Quả Luân Hồi. Còn vũ trụ thì không có điểm đầu và điểm cuối: "tiền tiền vô thỷ, hậu hậu vô chung".
Khoa học khám phá vụ nổ Big Bang cách đây 13,7 tỉ năm là nguồn gốc vũ trụ, còn khoảng 5 tỉ năm nửa vũ trụ này mới tự hủy diệt khi đó gọi là Big Crunch. Phật giáo lại nói: trước Big Bang vũ trụ đã có rồi và sau khi vũ trụ tan rã (Big Crunch), vũ trụ sẽ tái sinh theo vòng Luân Hồi: Thành, Trụ, Hoại, Diệt.
Thiên Chúa nói chỉ có loài người và vô số sinh vật bay trên trời, lội dưới nước do Chúa sinh ra duy nhất trên Mặt Đất. Nhưng Phật lại nói có vô số chúng sanh sống trong 3 cõi: Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới.
Thuyết Nhân Duyên hay Nhân Quả Luân Hồi của Phật Giáo có thể giải thích được bằng Khoa Học, còn thuyết Sáng Tạo của Thiên Chúa giáo là Hư Lý, phản Khoa Học, thí dụ: "Mặt trời quay quanh Trái Đất", "Vòm trời được làm bằng đồng thau", "Mặt Đất thì đứng yên"...
Phật giáo nói vũ trụ sinh ra do "Nhân Duyên" và "Luân Hồi". Điều này hợp với logic Khoa Học: Hạt không gian sinh ra các hạt cơ bản "Quarks". Ba hạt Quarks (1 up + 2 downs) kết hợp sinh ra Âm (electrons), ba Quarks (2 ups + 1 down) tạo ra Dương (protons). Âm Dương kết hợp sinh ra vật chất đầu tiên là nguyên tử Hydrogen (H).
Hydrogen có được là "Dịch" hay "Động" lấy 1 hạt Proton làm Nhân và 1 hạt Électron làm duyên rồi "Dịch" theo nguyên tắc "Luân Hồi" mà sinh ra Vật Chất. Luân là bánh xe hay vòng tròn, Hồi là quay trở lại, " Luân Hồi là quay vòng tròn giống như bánh xe. Lý duyên khởi đi xa hơn là "Trùng Trùng Duyên Khởi" sinh ra vũ trụ. Hai nguyên tử Hydrogen duyên thành Hélium (He). 4 nguyên tử Hélium (He) duyên thành Oxygen (O) mà nhân có 8 Protons và quỹ đạo có 8 électrons quay chung quanh nhân theo nguyên tắc "Luân Hồi".
Cứ như thế mà "Duyên Khởi" sinh ra 110 nguyên tử vật chất trong vũ trụ như Đồng (Cu), Chì (Pb), Sắt (Fe), Kẻm (Zn), Vàng (Au), Bạc (Ag) ... rồi đất đá, sơn hà đại địa. Vũ trụ với hàng ngàn tỉ thiên hà (Galaxies) cũng "Duyên Khởi" và "Luân Hồi" mà thành hình. Mặt Trăng (Moon) "Luân Hồi" quay quanh Trái Đất, Trái Đất (Earth) "Luân Hồi" quay quanh Mặt Trời, Mặt Trời (Sun) Luân Hồi quay quanh tâm Ngân Hà... Cuối thế kỷ 20, Khoa Học mới khám phá ra vụ nổ Big Bang sinh ra vũ trụ từ 1 "Dị Điểm", còn Phật đã biết vũ trụ sinh ra từ 1 "Dị Điểm" cách đây hơn 2500 năm!
"Một điểm Hư Vô thể bổn Không
Vạn ban Tạo Hóa, giá cơ đồng
Bao la thế giới Càn Khôn ngoại
Trạm tịch hàn quang Sát Hải trung ..."
Sát là Phật Sát tức Thiên Hà Galaxie, Hải là biển; Sát Hải là vô số Thiên Hà chứa trong cái Trạm Không Gian vô biên với ánh sáng lạnh (hàn quang). Nhiệt độ bức xạ nền trong Không Gian là +2,7 độ K (Kelvin).
Phật là Đại Trí, Đại Tâm , Đại Từ, Đại Bi, Đại Dũng, Đại Hùng, ... phàm phu làm sao hiểu nổi! Phật đi trước Khoa Học, còn Chúa thì "Ì Ạch" giải thích: "Vòm trời được làm bằng Đồng Thau", "Mặt Đất thì phẳng dẹt", "Mặt trời quay quanh Mặt Đất", "Vũ trụ thành lập cách đây 6000 năm trong 6 ngày. ..." (xem The Firmament of Genesis 1 is Solid but That's not the Point)
Mô hình vũ trụ được "Chúa tạo ra." Ảnh kialo.com
Chúa lại hay nóng tính và ganh tị: "Hãy mang kẻ thù của ta ra đây, kẻ không muốn ta ngự trị và giết chúng trước mặt ta" (bring here my enemies who did not want me to be king over them and kill them in front of me). Còn Phật lại quá Từ Bi: "Không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn"... Suốt 5000 tạng kinh Phật, không có chữ nào câu nào Phật xúi giết người, còn trong "Thánh Kinh" hết 90% toàn là lời Chúa xúi giục giết người, gây chiến tranh, trả thù, trừng phạt, bắt các dân tộc ngoại đạo làm nô lệ.
Tâm Phật là Đại Tâm nên Đại Ứng, Đại Trí, Đại Từ. Tâm Phật hoà cùng vũ trụ làm Một (nhất tức nhất thiết). Tâm lớn như Biển là Biển Tâm giống như Tấm Gương soi thấu vũ trụ như thật nhìn thấu suốt cả vũ trụ cho nên mới là Đại Trí. Tâm này chỉ có trong "Thiền Định". Đức Phật ngồi Thiền, Biển Tâm lặng như Gương soi thấu Ba Ngàn Thế Giới sinh ra Đại Trí: "Đại Trí Vô Tri, vô sở Bất Tri, mãnh liệt Thường Tri, thường tri Vô Tri, giả danh gọi là Tri: phi ngã phi sở phi tâm phi ý". Cho nên không thể sánh Phật ngang hàng với Chúa! Không nên đánh đồng Đạo nào cũng tốt!
Nổi Phạm
Nguồn: https://www.facebook.com/noi.pham. 10 June 2022
___________
Trang Tôn giáo