Đại dịch Covid-19 trên thế giới kéo dài hơn 4 tháng từ đầu năm 2020 đến nay đã làm cho nhân gian điêu đứng. Không kể những thiệt hại về nhân mạng và kinh tế, tài chánh, mà còn là một thách thức đối với các thể chế chính trị, các hệ ý thức mà người ta lập thuyết bao nhiêu năm qua. Lý thuyết của các ý hệ được xem là hữu hiệu trước đây tại sao lại thất bại vào lúc này? Ngay cả tôn giáo cũng đi vào cuộc thử thách, nếu người ta chịu khiêm nhường nhìn nhận.
Người ta hiểu, và thông cảm, trước một thiên tai to tát như thế thì loài người chỉ biết cầu xin một Đấng vô hình nào đó có quyền phép thiêng liêng để che chở tâm hồn, đúng ra là tâm trạng đang run sợ trước lưỡi hái của Tử Thần đến với bất cứ ai một cách bất ngờ.
Nhưng trong thời gian đại dịch vừa qua, càng trông cậy vào cái ông Thượng Đế đó, càng biến ông ta và bầu đoàn gia đình trị như Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Đồng Công, Đức Mẹ Trinh Nữ,... thành những tên hề vô duyên nhất trong mọi thời đại. Càng cầu khẩn "thần linh" họ, càng vinh danh, ca ngợi họ thì số người bệnh càng tăng, số người chết càng tăng. Thử xem qua các việc "phù phép" mà các giáo phẩm đã làm theo thứ tự thời gian và xem phản ứng của nạn dịch, chẳng có tí gì liên quan nhau cả.
Nhiều người lại càng tỏ ra mê muội hơn nữa, lời cầu xin lại vang vọng to hơn nữa. Việc quảng cáo Chúa, Mẹ được chuyển hóa ra nhiều cách, nhiều kiểu lạ hơn trước. Kiệu tượng Maria, hay thập giá đi khắp đường, nói là "đem Chúa đến gần mọi người" trong lúc bị cầm chân trong nhà, không thể đến cầu nguyện trong các giáo đường...
1 - Giáo hoàng kêu gọi các linh mục đến thăm những người bị Coronavirus khi ngài cử hành thánh lễ tại Vatican một mình trong buổi livestream giữa lúc mọi người trong nước Ý bị khóa cách ly ở nhà.
2- Linh mục Gianni Regolani, 79 tuổi, “cha xứ phi công” ban phép lành cho hơn 50.000 người dân ở 10 ngôi làng trong vùng Lombardie. Ngày 05/03/2020. Ông nói "Từ máy bay tôi ban phước cho các quốc gia bị ảnh hưởng".
Một bức tượng "Trinh Nữ Maria" được máy bay quân sự chở lên các thành phố của nước Ý để chống lại Corona Virus. Một linh mục mang "Mình Thánh Chúa" lên máy bay của Không quân Ý. Đây là cách Rome đang cố gắng "bảo vệ quê hương" của họ.
- Giản đồ sau đây cho thấy tổng số người chết trong khoảng thời gian từ 31 tháng 12 đến 13 tháng 5, tính cho nước Ý và nước Pháp. Sau ngày "làm phép trên không trung," 17 tháng 3, 2020 như đã đánh dấu chấm tròn trên giản đồ, số người chết ở Italy và Pháp càng tiếp tục tăng lên một cách đáng sợ. Biểu đồ tổng số người chết vì Covid-19 được xác nhận [Statistics and Research Coronavirus (COVID-19) Deaths, https://ourworldindata.org/covid-deaths] áp dụng cho nước Ý và nước Pháp.
Cầu mãi không thấy thiêng, tính đến ngày 15 tháng 3, đã có đến 50 linh mục chết cùng với những người khác vì dịch Covid-19.
6- Các con chiên quay ra tìm cách xoay đề tài, chuẩn bị dư luận để phong thánh một trong các linh mục đã chết. Họ loan tin một linh mục đã chết vì nhường máy thở cho người khác nên đã chết. Đó là linh mục Giuseppe Berardelli, giáo xứ Casnigo, Ý, qua đời tại nhà thương ở Lovere, thành phố Bergamo.
Không đầy 3 ngày sau, ngày 24 tháng 3, người ta khám phá ra những chuyện đó không hề xảy ra. Sự thực, theo lời kể của Giuseppe Foresti, người phụ tế cho họ đạo của linh mục Berardelli, y nói rằng linh mục Berardelli cũng rất đức độ đáng kính, nhưng ông chết vì không chịu được máy thở, do tình trạng sức khỏe trước đó của ông, chớ không phải vì nhường cho ai cả. Xem ‘Fake news’ aside, friend says priest dead of coronavirus was still a ‘special person’
Vatican, ngày 25 tháng 3 năm 2020 - Cây "thánh giá" được đồn đãi rằng đã chữa được đại dịch The Black Death (dịch chết đen). Đó là một đại dịch xảy ra trên cả Châu Âu lẫn Á Châu vào thế kỷ 14, kéo dài cả 5 năm và giết hại khoảng 20 triệu người, một phần ba dân chúng ở châu lục.
Từ phía nhà thờ, người ta đồn rằng đây là cây "thánh giá" kỳ diệu. Vào thời đại dịch Black Death, cây thập tự này đem đến đâu thì hết dịch đến đấy! Thế mà để cho chết một phần ba châu lục! (Ai tin cho nổi?). Cây thánh giá đã được lấy từ bàn thờ trong nhà thờ San Marcello al Corso vào tối thứ Tư, và được lắp đặt tạm thời tại Quảng trường Thánh Phê-rô, vào thứ Năm, 3/26/2020 để Giáo Hoàng ban phúc lành "Urbi et Orbi". Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện vào Chủ nhật (29/3/2020) để xin chấm dứt nạn Corona virus.
Trong cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 7 tháng Tư, một tuần trước ngày tưởng niệm một năm biến cố cháy nhà thờ chính tòa Notre Dame de Paris, Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit cho biết ngài sẽ trưng bày thánh tích Mão Gai của Chúa Kitô tại Nhà thờ Notre-Dame de Paris dù chưa sửa xong, để cho mọi người tôn kính qua một chương trình phát sóng trực tuyến vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 10 tháng Tư.
[Tử vong tại Hoa Kỳ đã lên đến 14,797 người, trong số 435,160 trường hợp nhiễm coronavirus. Chỉ trong một tuần lễ duy nhất, con số tử vong tại Hoa Kỳ đã gấp 3 lần con số của ngày thứ Năm tuần trước 2 tháng Tư. Trong 24 giờ qua, con số tử vong tại Hoa Kỳ là 1,940. Số trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận là 31,935 người....]
10 - Tổng Giám Mục Michel Aupetit (link tiếng Việt) đã ban phép lành trọng thể cho thành phố Paris từ đỉnh Montmartre (link tiếng Pháp) vào sáng sớm ngày Thứ Năm Tuần Thánh (link tiếng Anh) 09 Apr 2020
11 - Hình ảnh này được tung ra khoảng 9 tháng 4, 2020, lúc dịch bệnh vẫn còn đang ngạo nghễ lan tràn khắp năm châu!
12 - TGM Gregory Aymond, trên chiếc phi cơ 2 cánh thời Thế chiến II Stearman PT-17 bay trên thành phố New Orleans, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020.
Ông mang theo nước thánh từ sông Jordan, nơi Chúa Kitô chịu phép báp têm, để rảy nước trên toàn thành phố và Bí tích Thánh Thể, để ban phước cho những người bệnh hoặc đã chết từ coronavirus mới, cũng như những người phản ứng tiền tuyến.
- Cùng một giản đồ tính tổng số người chết trong nước Ý và nước Pháp từ 31 tháng 12 đến 13 tháng 5, sau ngày Giáo Hoàng "ban ơn toàn xá, và các hành động làm phép ở nơi này nơi kia" cho đến 10 tháng 4, 2020 như đã đánh dấu chấm tròn trên giản đồ, số người chết ở Italy và Pháp vẫn tiếp tục tăng lên! Biểu đồ tổng số người chết vì Covid-19 được xác nhận mỗi ngày, (Total confirmed COVID-19 deaths https://ourworldindata.org/covid-deaths) áp dụng cho nước Ý và nước Pháp.
Người vẫn tiếp tục bị nhiễm virus, và người người vẫn tiếp tục chết.
14 - Linh mục ở giáo xứ Mary, Nữ Vương Mân Côi (Queen of the Rosary) đem "nước thánh" xuống đường "làm phép" cho mọi người trong bãi đậu xe của nhà thờ. 12 tháng 4, 2020
Tất cả tài biến hóa biểu hiện niềm tin một cách mê cuồng đã diễn ra, đã thi thố khắp nơi, và con số bị nhiễm bệnh cứ tăng mãi ở mọi nơi trên thế giới.
Mục sư Giám Mục của Nhà thờ Tin lành ở Virginia, Gerald Glenn, đã qua đời, giáo hội tuyên bố vào Chủ nhật. Glenn đã thử nghiệm dương tính với Coronavirus, theo một video do Mar-Gerie Crawley, con gái của ông, đăng.
Mục sư Tin Lành Nick Morlock đã hoang tưởng "làm phép" thổi làn gió của Chúa Dê-xu để "tiêu diệt" virus Covid 19!
- Trên toàn thế giới, vụ dịch đã lây nhiễm hơn 2,1 triệu người và giết chết hơn 145.000 người, theo một kiểm đếm của Đại học Johns Hopkins, mặc dù con số thực sự được cho là cao hơn nhiều. Số người chết ở Hoa Kỳ đứng đầu 33.000, với hơn 670.000 ca nhiễm được xác nhận.
Công nhân chuẩn bị khăn liệm để bọc xác một nhà xác được thiết lập tạm thời tại một nhà thờ Hồi giáo ở Birmingham, Anh, ngày 21 tháng 4 năm 2020.
- Đường biểu diễn sau đây chứng tỏ tổng số nạn nhân trên thế giới chết vì Covid-19 vẫn tăng đều trước khi, trong khi, và sau khi các ông linh mục, giám mục, Giáo Hoàng kêu gọi cầu nguyện Chúa, Mẹ, và ra sức làm mọi nghi thức tôn giáo, lợi dụng tất cả các mọi chuyện mà họ tin là "thánh thiêng". Ngay cả nước Ý là nước mà các nghi lễ tôn giáo kể trên được thực hiện.
Đọc lời tựa đầy gian dối như trên, thực sự chẳng ai buồn tò mò thêm "phép lạ" rất quen thuộc này của đám mê cuồng hết thuốc chữa này.
Chuyện "máu thánh Januarius hóa lỏng" vào những ngày lễ đặc biệt của Công giáo La Mã được các nhà khoa học Ý "bóc mẽ" rồi (xem bài Pha Chất Hóa Học Làm Máu Thánh trên mục Cảnh Giác Khoa Học - SCIENCE WATCH; Chemists Duplicate Miracle of Saint's Blood, đăng ngày 15 tháng 10, năm 1991).
Nhưng các con chiên nhà thờ mê tín vẫn cứ xem đó như "phép lạ". Giáo hội không hề xác nhận hoặc phủ nhận. Xác nhận thì bị khoa học "cười", mà phủ nhận thì mất hết miếng mồi tiền bạc. Ngu gì?
Tại Ba Tây, hay còn gọi là Brazil, theo các con số chính thức do chính quyền đưa ra, tử vong đã lên đến 10,106 người, trong số 148,931 trường hợp nhiễm coronavirus. Trong một tuyên bố vừa được thông tấn xã Fides của "Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc" công bố, 65 Giám Mục và 2 vị Giám Quản Tông Tòa cho biết thương vong vì Coronavirus thực sự rất quá kinh hoàng, vượt xa con số được chính quyền báo cáo vì hệ thống y tế đã sụp đổ, nhiều người chết tại nhà vì không còn chỗ trong bệnh viện.
Tuyên bố của các Giám Mục cho biết như sau: “Chúng tôi, các Giám mục trong vùng Amazon, trước sự lây lan không thể kiểm soát của Covid 19 ở Brazil, đặc biệt là ở Amazon, bày tỏ mối quan ngại sâu xa của chúng tôi và yêu cầu sự quan tâm lớn hơn từ chính phủ liên bang và tiểu bang đối với căn bệnh này, đang lan rộng càng lúc càng khốc liệt trong khu vực này.”
- Tin VietCatholicNews, ngày 13 tháng 5, 2020: Tất cả các linh mục dòng Tên ở Đại Học Thánh Giuse, Philadelphia, Hoa Kỳ đều nhiễm Coronavirus và đã có 6 linh mục thiệt mạng. Thông tấn xã Catholic News cho biết.
Đến đây, tưởng đã đủ kết luận rằng Thiên Chúa mà quí vị thờ lạy hàng ngày không linh thiêng gì cả. Chúng tôi không lên án bất cứ ai cầu nguyện, vì đó chỉ là phản ứng con người trước cảnh thiên tai không có cách nào chống chọi khác hơn là cầu may. Nhưng đừng lợi dụng một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc ma mảnh nào để tuyên truyền "có lợi cho túi tiền" của giáo hội trên con đường dài về sau. Đó là những mánh khóe lừa bịp, giam hãm lý trí của con người không cho nó thoát ra khỏi sự mê tín. Làm lợi trên sự mê tín của đám người đã bị gạt gẫm là làm một việc xấu ác, xấu ác ở mức cấp số nhân.
Từ nay cho đến ngày hết dịch trên thế giới, nếu có một hiện tượng thuộc tôn giáo nào trùng khớp với sự giảm bớt của đại dịch, thì đó chỉ là ngẫu nhiên. Mong rằng không còn một ai dám mang mặt nạ dầy như tám tầng đất sét để tuyên bố bất cứ điều gì gọi là "phép lạ" nữa nhé.
California, sau hơn 4 tháng mùa đại dịch thế giới Covid-19
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"