LTS: Việc thủ tướng trẻ ở Canada, ông Trudeau, yêu cầu Vatican xin lỗi về tội đã “khai hóa” thổ dân ở Canada là một tiếng chuông dõng dạc và thánh thót đánh lên vào thời điểm chín muồi. Thời điểm mà giá trị của một lời xin lỗi từ Giáo Hoàng Roma đã bắt đầu rẻ mạt, gần như bị lạm phát, nhất là từ thời Giáo Hoàng John Paul II (1978 - 2005) khi ông long trọng làm một thánh lễ "xin lỗi Chúa" về 7 NÚI tội đã gây cho nhân dân thế giới trong hai ngàn năm qua. Khi các nhà truyền giáo lặn lội mang "tin mừng" đến những xứ xa xôi khác để truyền đạo, họ luôn quảng bá là họ đi "khai hóa" các dân tộc còn "man ri mọi rợ," những từ ngữ hiện vẫn còn nằm sẵn trên cửa miệng của những con chiên Việt Nam ngày nay.
Ôi, ôn lại lịch sử truyền đạo của ngoại nhân đã can thiệp vào chính trị Việt Nam trong mấy thế kỷ qua, xin các con chiên biết chữ làm ơn đọc bài này và vận dụng một chút liêm sỉ còn sót lại để tạ tội với tổ tiên của mình. Mong lắm thay (SH)
Thủ Tướng Canada Justin Trudeau gặp Giáo Hoàng Francis vào Thứ Hai 29May2017 - ảnh từ video https://www.youtube.com/watch?v=KwHj8xfY8OI
Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến vào tuần tới yêu cầu Pope Francis xin lỗi chính thức về vai trò của Giáo hội Công giáo trong hệ thống trường học ở nước Canada của ông.
Lời yêu cầu này bắt nguồn từ một báo cáo trong lịch sử của Canada về việc bắt trẻ em bản xứ ra khỏi cha mẹ chúng và đưa đến các trường nội trú. Nhiều trẻ em bị bỏ rơi và bị lạm dụng.
Ông Trudeau gặp Đức Giáo Hoàng hôm thứ Hai.
Lời kêu gọi hành động trong báo cáo của Ủy ban Hòa Giải và Sự Thật (TRC) cũng yêu cầu vị giáo hoàng phải đưa ra lời xin lỗi ở Canada.
Một ví dụ về báo cáo của TRC chỉ ra năm 2010, khi Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã xin lỗi các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trẻ em bởi các linh mục Ca-tô giáo tại Ireland và thừa nhận ý thức phản bội trong Giáo hội mà nạn nhân và gia đình họ cảm thấy.
Đảng Tự do của Thủ Tướng Trudeau đã hứa sẽ thực hiện đầy đủ tất cả 94 khuyến nghị của TRC từ năm 2015.
Trong năm 2008, cựu thủ tướng Stephen Harper đã thay mặt cho người Canada làm việc trong hệ thống trường học của người bản xứ, gọi đó là "một chương buồn trong lịch sử của chúng tôi".
Một năm sau, Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã bày tỏ cho Hội Những Quốc Gia đầu tiên, một tổ chức bênh vực quốc gia Canada đã tới Vatican "nỗi buồn của ông ta trong sự đau khổ do hành vi đáng khinh của một số thành viên của Giáo Hội".
Hệ thống trường học nội trú trong suốt một thế kỷ đã buộc khoảng 150.000 trẻ em bản xứ bỏ gia đình ra đi, nhằm mục đích đồng hóa chúng dựa trên giả định rằng nền văn hoá của họ và niềm tin tôn giáo của họ là thấp kém.
Báo cáo của TRC đã gọi đó là "nạn diệt chủng văn hóa".
Theo Hội Nghị Giám Mục ở Canada, hiện có khoảng 16 trong số 70 giáo phận Ca-tô liên đới với các trường nội trú ngày trước.
Hầu hết các trường học được điều hành như liên doanh với các giáo hội Anglican, Presbyterian hoặc United. Những giáo hội này cũng đã công bố những lời xin lỗi dưới nhiều hình thức khác nhau. /.
Trudeau to ask Pope for apology for Canada's residential schools
Justin Trudeau meets with Pope Francis on Monday - AFP/GETTY IMAGE
Canadian Prime Minister Justin Trudeau is expected next week to ask Pope Francis for a formal apology over the Catholic Church's role in the country's residential school system.
The request stems from a report into Canada's history of taking indigenous children from their parents and sending them to residential schools.
Many children experienced neglect and abuse while far from their families.
Mr Trudeau meets with the Pope on Monday.
The "call to action" from the Truth and Reconciliation Commission's (TRC) report also requests the pontiff to deliver the apology in Canada.
REUTERS - A woman reacts to the release of a preliminary version of report in June
As an example the TRC report pointed to 2010, when Pope Benedict apologised to victims of child sex abuse by Catholic priests in Ireland and acknowledged the sense of betrayal in the Church felt by victims and their families.
Mr Trudeau's Liberal party have promised to fully implement all 94 recommendations issued by the TRC in 2015.
In 2008, former prime minister Stephen Harper issued an apology on behalf of Canadians for the Indian Residential Schools system, calling it "a sad chapter in our history".
The residential school system forcibly removed some 150,000 aboriginal children from their families over the course of a century, with the goal to assimilate them on the assumption their own cultures and spiritual beliefs were inferior and unequal.
The TRC report has called it "cultural genocide".
According to the Canadian Conference of Catholic Bishops, about 16 out of 70 Catholic dioceses in Canada were associated with the former residential schools.
Most schools were operated as joint ventures with Anglican, Presbyterian or United Churches.
Those churches have all also issued apologies in various forms./.
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".
2026-01-03 - 17 nhà truyền giáo Công giáo bị sát hại trong năm 2025 - Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 10 trường hợp, đặc biệt chỉ riêng tại Nigeria đã có 5 vị bị sát hại. Tính từ năm 2000 đến nay, Fides đã ghi nhận 626 trường hợp
các nhà truyền giáo hoặc nhân viên mục vụ bị sát hại (trên thế giới) - (Lịch sử cho người ta biết sự thật!)