●   Bản rời    

Chuyện nhà khoa học tìm thấy Cái Thiên Đường

Chuyện nhà khoa học tìm thấy Cái Thiên Đường

Thịnh Duy

https://sachhiem.net/TONGIAO/tgTH/ThinhDuy_01.php

24-Oct-2016

Cả đời Giáo Sư chưa hề đi tìm thiên đường, chưa hề thấy thiên đường cho đến khi ông được 86 tuổi, lúc tay chân run rẩy, lúc trí óc không còn được minh mẫn như trước. Ngày ông tìm thấy thiên đường xảy ra không lâu trước khi ông hãnh diện được VietCatholic long trọng công bố khắp nơi được đóng vai chính trong một nghi lễ.

 Hôm 19/10/2016, Giáo sư NXV đã được Đức Giám Mục Mai thanh Lương làm phép Thánh Tẩy gia nhập Đạo Công Giáo, người đỡ đầu là Bác sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ. Ông cũng đã được lãnh nhận bí tích Thêm Sức và Thánh Thể cùng ngày. Hiện diện trong dịp trọng đại này có gia đình thân quyến và các bạn hữu lâu năm của ông đến từ xa. Trong thánh lễ đồng tế có Cha Mai Khải Hoàn, Cha Cao Phương Kỷ, Cha Trần Đức, và phó tế Chu Bình.

[*] trích bản tin Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã gia nhập Đạo Công Giáo (VietCatholic)

Thật ra nếu nhìn thấy nghi lễ này, không ai nghĩ rằng nó tượng trưng cho sự “tìm thấy thiên đường”, mà lại biểu hiện một sự “thoái hóa” từ một nhà khoa học có tiếng tăm đáng kể lại trở thành một con chiên ngu ngơ:

đè đầu rửa tội

- Ông bị đè đầu tưới nước, ông khoanh tay đứng ngoan ngoãn trước vài kẻ chăn cừu, nghe họ dạy dỗ, hả miệng cho họ đút ăn như một người bệnh liệt giường. Tóm lại, những hình ảnh lẽ ra không nên có đối với một người có đầy thành tích như ông. Có điều, ông và một số đông con chiên đều hãnh diện về chúng (những tấm ảnh).

Nguyễn Xuân Vinh rửa tội Nguyễn Xuân Vinh rửa tội Nguyễn Xuân Vinh rửa tội

Thôi bỏ qua đi những hình ảnh của nghi lễ giống như “tội nhân bị trấn nước” đó, để nói về cái thiên đường của ông mới tìm ở tuổi cuối đời. Vì đó là thiên đường của riêng Giáo Sư, nên người ngoài không được biết rõ về thời gian, hay hoàn cảnh đưa ông đến đó, cũng như thiên đường đó có từ bao giờ, cũ  hay mới,… hoàn toàn là chuyện tối mật của ông. Nhưng nhìn từ ngoài, lối vào cái thiên đường thì đại khái "thiết kế" giống nhau, của quan cũng như của dân, tất cả đều ... chật hẹp, tối tăm, hôi hám.  

Khoa học làm gì tìm thấy thiên đường? Tìm sói trán vẫn không thấy được, nó không có trên trời, nó không có ngoài không gian. Ai nói phải ngước mặt lên trời để nhìn thiên đường? Dóc - Nó không có trên đó! Ta hãy xem sơ qua dưới đây hành trình của ông, gian lao thế nào trước khi tìm thấy thiên đường tối tăm của ông.

Kèm theo cái nghi lễ nói trên, trang báo linh đình liệt kê thành tích học tập, bằng cấp, danh dự, công trình đủ thứ từ dưới đất lên tới không gian bao la như được lập lại dưới đây (trích bản tin Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã gia nhập Đạo Công Giáo (VietCatholic). Chữ nghiêng ở phần này là của người viết. Có nghịch lý chăng? Tại sao muốn nạp đơn làm chiên, lại phải kê khai rầm rộ thành tích làm người như thế?

…Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là nhà toán học, nhà khoa học không gian xuất sắc của Hoa Kỳ, nhà văn và nghệ sĩ. Ông cũng là cựu Đại tá Tư lệnh Không Quân Việt Nam (1958-1962). Sau khi từ nhiệm ông sang Hoa Kỳ du học. – Chưa tìm được thiên đường.

Ông sinh năm 1930 tại Yên Bái, sinh viên khoa học Hà Nội, động viên theo học Khóa 1 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tháng 9.1951; thi đậu vào Trường Võ Bị Không Quân Pháp ở Salon de Provence, 1952; và sau ba năm được huấn luyện ở Pháp và Bắc Phi, tốt nghiệp sĩ quan phi công với nhiều văn bằng đại học trước khi trở về nước phục vụ trong Quân Đội Quốc Gia. – Chưa tìm được thiên đường.

- Tiến sĩ Khoa học Hàng không và Không gian tại Đại Học Colorado vào năm 1965; – Chưa tìm được thiên đường.

- Tiến sĩ Quốc gia Toán học tại Đại Học Paris VI vào năm 1972; – Chưa tìm được thiên đường.

Ông được bầu vào Hàn Lâm Viện Quốc Gia về Hàng Không và Không Gian (Académie Nationale de l' Air et de l'Espace) của Pháp, từ 1984; và Hàn Lâm Viện Không Gian Quốc Tế (International Academy of Astronautics) từ năm 1986. – Chưa tìm được thiên đường.

Trong suốt hai mươi năm (1979- 1999) là phó chủ bút đặc trách môn Cơ Học Vũ Trụ (Astrodynamics) cho nguyệt san Acta Astronautica là tờ báo khoa học chính thức của Hàn Lâm Viện Không Gian Quốc Tế. – Chưa tìm được thiên đường.

Năm 1986 là viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế (International Academy of Astronautics). – Chưa tìm được thiên đường.

Năm 1998, khi về hưu, được Hội đồng Quản trị (Board of Regents) tại Đại học Michigan phong tặng chức Giáo sư danh dự vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục. – Chưa tìm được thiên đường.

Trong nhiều năm ông đã được tham gia thuyết trình thỉnh giảng tại rất nhiều đại học lớn cũng như hội nghị quốc tế khắp nơi trên thế giới bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Áo, Đức, Ý, Hoà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Hungary, Israel, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan và Úc. – Vẫn chưa tìm được thiên đường.

Về văn học, Toàn Phong là tác giả Đời Phi Công, một cuốn sách bán rất chạy và được giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1961. – Vẫn chưa tìm thấy thiên đường.

Ông cũng là tác giả cuốn Gương Danh Tướng do Nha Chiến Tranh Tâm Lý, Bộ Quốc Phòng, in năm 1957 và tập tùy bút Theo Ánh Tinh Cầu do nhà sách Đại Nam xuất bản năm 1990. – Vẫn chưa tìm được thiên đường.

Khi còn trong quân đội, Toàn Phong đã viết bốn cuốn Sách giáo khoa Toán học bằng tiếng Việt trong đó có hai cuốn do Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam xuất bản. – Vẫn chưa tìm được thiên đường.

Ông đã viết hàng trăm tiểu luận về toán, động học không gian (astrodynamics) và tối ưu hóa quỹ đạo (trajectory optimization). Các sách viết bao gồm:

Hypersonic and Planetary Entry Flight Mechanics. 1980. Vinh, N. X.; Busemann, A.; Culp, R. D. University of Michigan Press. – Vẫn chưa tìm được thiên đường.

Optimal Trajectories in Atmospheric Flight 1981. Vinh N. X., Studies in Astronautics 2, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. – Vẫn chưa tìm được thiên đường.

Flight Mechanics of High-Performance Aircraft. 1993. Nguyen X. Vinh. Cambridge Aerospace Series. ISBN 052134123X – Vẫn chưa tìm được thiên đường.

Bài báo không kể lại năm nào ông tìm thấy thiên đường, nhưng nghi lễ “tưới nước” gọi là “rửa tội” thì mới đây thôi. Nghi lễ này thường thấy ở các nhà thờ khi các em bé mới lọt lòng mẹ, còn chưa biết gì về tội, về đời, về chính bản thân mình nữa. Nghi lễ “rửa tội” cũng thường có, khi con chiên đã dụ khéo được người phối ngẫu của mình "vô đạo."

rửa tội con nítrửa tội qua hôn nhân

Nhưng ... nghĩ mãi không ra khi cái nghi lễ trẻ con này lại dám ấn vào đầu một ông già tóc bạc răng long, đã từng có tiếng tăm trong số những người thông minh. Không lẽ bây giờ ông trở nên "ngây thơ" như một đứa bé, không biết mình là ai. Hay là vì ông được học qua những lớp cấp tốc trong thiên đường mà ông mới tìm thấy, tự xem mình có tội: tội đã tìm hiểu khoa học suốt đời, tội đã học hành thành đạt,.. Thế nên, giờ phải rửa cho sạch hết cái khôn, cái thông thái trong bản chất ngày xưa của một con người, để sẵn sàng trở thành làm con chiên. Thật ra, hiếm ai có thể tin cậy ở sự sáng suốt của một người ở tuổi 86.

Sau khi tin “rửa tội” đó được thông báo hoan hỉ đến mọi người trên thế giới, thì bỗng nhiên người ta mới khám phá ra nguyên nhân. Đó là vì … trước đó ít lâu, ông đã tìm được "cái thiên đường."

Cho nên đúng ra, cái nghi lễ đó phải là nghi lễ “tìm thấy thiên đường” mới phải, vì đó mới là biến cố quan trọng nhất đời người. Nhưng đọc thư dưới đây, người ta mới hiểu tại sao cái phụ (rửa tội) trở thành cái chính, vì cái chính, "cái thiên đường," nó … không được “chính chắn, minh bạch. Trong thư dưới đây, tôi tự ý viết tắt tên thật thay vì để nguyên tên như tác giả Truong An. [Sau khi viêt bài này, có thư Tâm Sự Đàn Bà, nên lá thư được đưa vào phần Tin Mới ở dưới, và để nguyên tên như trong thư, theo tinh thần của bản tin]

Phạm Duy Thịnh


TIN MỚI:

Tâm Sự Đàn Bà

From: GoiDan@yahoogroups.com on behalf of TRUONG-AN truongocan@yahoo.com.au
Sent: Monday, October 24, 2016 7:26 AM
Subject: [GoiDan] TÂM SỰ ĐÀN BÀ: GsNGUYỄN XUĂN VINH+PHIẾN ĐAN

From: Hong PHAM <laverite.1953@yahoo.com>
Sent: Monday, 24 October 2016, 9:02
Subject: TÂM SỰ ĐÀN BÀ: NGUYỄN XUĂN VINH+PHIẾN ĐAN

Mấy ngày nay, quý ông nói về việc tại sao lại tung tin GS Nguyễn Xuân Vinh gia nhập đạo Công Giáo? Đại khái là:

1/ Người thì nói; đó là niềm hãnh diện của người Công Giáo nên họ (người Công Giáo) đưa ra công luận...

2/ Nhiều người mỉa mai bằng nhiều cách và có người còn lôi vào vấn đề chánh trị...v..v..

Mời quý ông nghe tâm sự của đàn bà; đây:

*Cô Phiến Đan đồng ý (mặc nhiên) cho tin tức được loan ra, để cô có DANH CHÍNH NGÔN THUẬN về những-vấn-đề-liên-quan đến TÀI SẢN của GS Vinh sau nầy (với pháp luật và với gia đình ông Vinh), thế thôi.

- Quý vị có thể tưởng tượng ra cảnh tan nát của gia đình cô Phiến Đan tại Úc mấy năm nay?

- Quý vị có thể tưởng tượng ra cảnh "khó khăn" của gia đình riêng của GS Vinh mấy năm nay? Vợ thì qua đời 1 vài năm sau khi cô Phiến đan đến! Con, cháu, bà con thân thuộc ít lui tới vì sự hiện diện của cô Phiên Đan làm họ "mất tự nhiên"...v..v..?! Quan trọng là vấn đề TÀI SẢN?!

- Cô Phiến Đan là người trong cuộc và tình thế bắt buộc cô phải làm như thế?!

- Những người Công Giáo đã vô tình hay cố ý loan tin để giúp cô thực hiện "việc danh chánh ngôn thuận" nầy?

Những người nầy có biết khi đưa tin nầy ra, ngoài việc hãnh diện thì có 2 điểm "ép phê ngược" không?

1/ Về tôn giáo: Cô Phiến Đan là người Công Giáo lại làm chuyện phá hoại cả 2 gia đình...?! Người Công Giáo có hãnh diện về điều nầy không?

2/ Về chánh trị, xã hội: Vì sự có mặt của cô Phiến Đan (lúc cuối đời của GS Vinh) đã làm mất đi danh tiếng tốt đẹp của GS Vinh...?!

- Những người già nói chung, không nhiều thì ít, đều bị lẩm cẩm! GS Vinh không ngoại lệ, tuổi đã 86 rồi!

* Xin đa tạ ông Dan Vo <viettrung1930@sbcglobal.net> đã gởi kèm hình của cô Phiến Đan trong điện thư của tôi như ở dưới

----- Forwarded Message -----
From: Dan Vo <viettrung1930@sbcglobal.net>
To: Hong Pham <laverite.1953@yahoo.com>
Sent: Saturday, 22 October 2016, 13:27
Subject: Re: [Daploisongnui] TIN VUI CHO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VN

On Friday, October 21, 2016 8:08 PM, "Hong PHAM laverite.1953@yahoo.com [Daploisongnui]" wrote:

Cô nầy lúc đầu gọi tôi là cô, xưng cháu (Bắc kỳ, Công Giáo), khi làm "ký giả" thì gọi tôi là chị...

From: GoiDan@yahoogroups.com obf TRUONG-AN truongocan@yahoo.com.au
Sent: Saturday, October 22, 2016 8:52 AM
Subject: [GoiDan] Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã gia nhập Đạo Công Giáo

Người phụ nữ áo đỏ có thể là cô Nghinh Xuân ([Phiến Đan] hình chụp nghiêng nên tôi nhìn không rõ lắm). Cô nầy là người Công Giáo, có chồng con và nhà ở (khoảng) khu Bankstown N.S.W - Úc, sanh khoảng năm 1960, vừa học xong trung học đệ nhứt cấp ở trường Gia Long năm 1975 và cô là người "hoạt động phục quốc", có lẽ cho Mặt Trận ông HoàngCơMinh.

Cô thích nổi tiếng và một ít người ở NSW nghe đến cô là "ký giả" của đài phát thanh nào đó tại NSW (đài phát thanh thời đó mướn khoảng 100 đồng 1 giờ và thường phát thanh 1 vài giờ 1 tuần).

- Một ngạc nhiên lớn cho mọi người ở NSW là mấy năm trước, tự nhiên nghe thấy cô là "vợ" của ông Nguyễn Xuân Vinh và thấy hình cô chụp với Nguyễn Xuân Vinh gởi trong các diễn đàn mấy tháng trước. Cô đã bỏ lại chồng, con, gđ, nhà cửa tại Úc và bây giờ là bà Nguyễn Xuân Vinh?!

* Đọc điện thư ở dưới thì thấy ông Nguyễn Xuân Vinh cũng như tất cả sĩ quan cấp tá và cấp tướng của Việt Nam Cộng Hoà I đều xuất thân trong quân đội của giặc Pháp trong thời giặc Pháp đang cai trị và đô hộ Việt Nam! Những kiến thức về khoa học của ông Nguyễn Xuân Vinh chỉ đóng góp ở nước ngoài như Mỹ chẳng hạn ... (chứ có hữu ích gì đáng nói cho quê hương xứ sở và đồng bào Việt Nam? - tqd).

TrườngAn

thiên đường của GS

_____________________

From: "Dan Vo viettrung1930@sbcglobal.net [VN-TD]" <VN-TD@yahoogroups.com.au>
Sent: Monday, 24 October 2016, 11:58
Subject: Re: [VN-TD] TÂM SỰ ĐÀN BÀ: GsNGUYỄN XUĂN VINH+PHIẾN ĐAN

Mua danh ba vạn bán danh ba hào.

Một người đàn ông tuổi tác đã cao , vợ còn sống nhăn răng mặc dầu bị bệnh ,theo đạo nghĩa phu thê thì người chồng phải săn sóc an ủi vợ khi vợ bị ốm đau mới là người có ăn học, tình nghiã vợ chồng là thế đó.

Đàng nầy anh chàng vượt Thái bình Dương lặn lội qua tận xứ Kangaru dụ dỗ một bà có chồng con, lấy danh nghiã là một danh nhân có nhiều danh tiếng bỏ chồng con theo mình về tận Mỹ .

Trong lúc bà vợ đau ốm liên miên lại đem một bồ nhí đáng tuổi con thứ (ông 1930 bồ 1958) về ở trong nhà nói là để chăm sóc cho vợ. Cái chiêu nầy của ông ta không khác chi cho vợ uống thuốc độc từ từ. Với chiêu bài này làm bà vợ chỉ cần thấy cô ta cũng sinh đau mà chết, ở đời nầy không có người đàn bà nào lại không có máu ghen.

Còn cô nầy cũng thuộc loại Võ tắc Thiên, chồng con sờ sờ ra đó mà lại bỏ chồng chạy theo ông già tuổi đáng đầu cha mình thì xem bà ta là loại súc vật .

Bao nhiêu danh tiếng (của ông NXV- SH) nay chẳng còn mà thêm mang tiếng nhục cướp vợ, cướp chồng (của bà Nghinh Xuân - SH) để con cái khinh khi và mọi người khinh dể.

Hùm chết để da , học gia chết để tiếng lưu xú muôn đời.

--- (Sẽ bổ túc thêm nếu còn Tin Mới) ---

 

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2026-04-24 - Lm Antôn Đặng Hữu Nam nhận văn thư cảnh cáo hình sự từ TGM GP Vinh - Trước hết, văn thư khẳng định linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đã bị bãi chức cha sở và chịu hình phạt vạ huyền chức, tức bị cấm thi hành các tác vụ linh mục, do những hành vi được cho là sai phạm trong mục vụ và gây ảnh hưởng đến sự hiệp thông trong Giáo hội... Yêu cầu: rút lại các nội dung đã đăng tải, công khai xin lỗi Giám mục và chấm dứt việc đăng tải các nội dung công kích

2026-04-23 - Đây là tà giáo nguy hiểm nhất Việt Nam -

2026-04-23 - Đại biểu này đã nói gì khiến dân mạng khen hết lời? -

2026-04-12 - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư mời Giáo hoàng thăm Việt Nam - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều 11/4 hội kiến Giáo hoàng Leo XIV tại Tòa thánh Vatican, bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp Giáo hoàng và Tòa thánh dành cho nhân dân Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

2026-04-09 - Trí tuệ phi phàm của Hoàng tôn Vairochana Rinpoche - - Người được chứng nhận là hóa thân chuyển thể chân thật của một trong 25 Đại đệ tử Đức Liên Hoa Sinh

2026-04-09 - Thầy Minh Tuệ: góc nhìn của truyền thông thế giới? -

2026-04-08 - Hôn Nhân Với Người Đạo Chúa -

2026-04-08 - Israel thừa nhận đánh trúng giáo đường Do Thái ở Tehran - trong trận tập kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Iran. Một giáo đường Do Thái gần đó bị hư hại trong vụ tập kích", một phát ngôn viên IDF ngày 7/4 cho biết. "Chúng tôi lấy làm tiếc về thiệt hại ngoài dự kiến với giáo đường này" Cơ sở này được đánh giá là một trong những nơi quan trọng nhất để người Do Thái tại Iran tụ họp và hành lễ.

2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec — đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.

2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ. Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2026-04-25 - Không có Thiên Đàng, Chúa, Mẹ, Các Thánh Ở Đâu? Kinh Sách Tính Làm Sao? - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-25 - Giáo Dân Nên Nhớ: Cả Ba Ông Giáo Hoàng Cận Đại Đã Dẹp Bỏ Thiên Đàng, Hỏa Ngục - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-25 - "Hàng tỷ người tin Chúa, thì không lẽ họ nqu hết à?" - Nguyễn Thái -

● 2026-04-23 - Bác Trump: "Nếu tôi mà làm Tổng thống Mỹ thời Chiến tranh ở Việt Nam,..." - Annie Nice -

● 2026-04-22 - Một loạt hình ảnh các linh mục hư thân và ảnh chụp với các con rơi hay gái gú (tiếp theo Đơn Tố Cáo) - Bang Vu -

● 2026-04-21 - Thư Tố Cáo hàng ngũ các linh mục cùng nữ tu dòng ở Cái Mơn, giáo phận Vĩnh Long - Bang Vu -

● 2026-04-18 - Cuộc chiến giữa Thần quyền và Thế Quyền - Việc Từ Thiện trên nước Mỹ là của ai? - Nguyễn Duy Quang -

● 2026-04-18 - Cuộc chiến giữa Thần quyền và Thế quyền. - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-18 - Phu nhân Tổng thống George Washington: Đừng trở thành cái mà ngài vừa đánh bại! - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-17 - Giải Thích Làm Sao Khi Nghe Câu "Chúa Vừa Cứu Mình Khỏi Tai Nạn?" - Chiến Thần -

● 2026-04-14 - Ba cơ chế mà Đồng Tiền được sử dụng để duy trì và mở rộng đế chế Kitô giáo (mở mang nước Chúa) - Hiền Trần -

● 2026-04-13 - Giáo Hoàng Léo XIV có dám UỐNG NƯỚC MỘ ÔNG DIỆP, người mà ngài sắp phong thánh đấy. - Những người từ bỏ niềm tin thiên chúa -

● 2026-04-13 - Nếu cho phép ý kiến của người dân, tôi xin được hỏi Giáo Hoàng Léo XIV khi ngài đến Việt Nam: - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-12 - Chưa gì mấy con chiên bắt đầu lên mặt như thế này đây. - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-10 - Con lên thành phố học là bỏ đi nhà thờ luôn, về nhà bị gia đình chửi họ là ma quỷ! - Minh Phong -

● 2026-04-10 - Một Sự Kiện Của Phật Giáo - Hoàng tôn Vairochana Rinpoch của Bhutan, 13 tuổi, giảng pháp ở Việt Nam - Báo chí -

● 2026-04-09 - Giáo hội La mã dạy "Vâng lời trọng hơn của lễ" để làm gì? - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-08 - Hôn nhân khác đạo - Tại sao luôn có chuyện ức lòng về phía người lương? - Một cô gái -

● 2026-04-06 - Tạ Ơn Chúa - Tạ Ơn Trời - Tạ Ơn Cậu Ông Trời - Lê Thị Kim Hoa -

● 2026-04-04 - Vấn Đề Họ Không Tham Dự - Đám Cưới Lương và Giáo - Lý Thái Xuân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 >>>