Các Tu Sĩ Dòng Tên Từng Buôn Bán Nô Lệ Ở Mỹ
Việt Dân
Link https://sachhiem.net/SACHNGOAI/V/VietDan.php
03-Sep-2016
Georgetown University, Washington, D.C. là trường đại học lớn của Mỹ; phân khoa Luật của nó đứng Top 10 toàn quốc ! Trường này do các tu sĩ Dòng Tên (Jesuits) thiết lập và cai quản năm 1789. Năm này là năm Cách Mạng Pháp thành công lật đổ quyền lực của Giáo Hội La Mã trên đất Pháp, cũng là năm George Washington lên làm Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ.
Jesuits là loại quạ đen cổ trắng, rất hiệu quả cho việc bành trướng bá quyền Vatican.
Linh mục Thomas F. Mulledy,
(viện trưởng trường ĐH. Georgetown từ năm
1829 đến 1838, và từ 1845 đến 1848,)
sắp đặt chuyện buôn bán nô lệ.
Ảnh tài liệu của ĐH Georgetown.
Năm 1838, do làm ăn thua lỗ,
các tên quạ đen Dòng Tên này bán đi 272 nô lệ da đen
cho các đồn điền ở Louisiana .
Trường nuôi nô lệ trong các nông trại ở bang Maryland .
Giáo Hoàng Gregory XVI nghe tin xấu,
ra lệnh triệu hồi người chủ chốt là LM Thomas F. Mulledy về Roma. Thay vì trừng phạt, lại giao cho y công việc khác .
Trước đó 1 năm, vị giáo hoàng này cũng cấm việc buôn nô lệ, nhưng không cấm sở hữu nô lệ !!!
Ngoài Georgetown, các trường đại học lừng danh khác của Mỹ như các đại học Brown, Columbia, Harvard và University of Virginia cũng đều dính líu đến việc nuôi và buôn bán nô lệ !
Ở ĐH. Brown - xin đọc Steering Committee on Slavery and Justice (Ban chỉ đạo về Chế Độ Nô Lệ và Tư Pháp)
Ở ĐH. Columbia - xin đọc Columbia Examines Its Long-Ago Links to Slavery (ĐH Columbia xem xét sự liên kết với chế độ nô lệ lâu dài trước đây)
Ở ĐH. Harvard - xin đọc Recognizing Slavery at Harvard (Nhận thức chế độ nô lệ tại Đại học Harvard)
Ở Đại Học Virginia - xin đọc University of Virginia slavery history (Lịch sử chế độ nô lệ của ĐH Virginia)
Việt Dân
ĐH. Georgetown ở Washington, nhìn từ sông Potomac. Vào mùa thu năm ngoái (2015), trường bị chỉ trích khi sinh viên nổi dậy đòi công lý cho những người nô lệ bị mua bán năm 1838.
Phụ Lục của SH
272 Slaves Were Sold to Save Georgetown. What Does It Owe Their Descendants?
Bấm vào link https://www.nytimes.com/2016/04 để xem nguyên bản tin Anh ngữ
[Đã có 272 nô lệ bị bán để cứu trường ĐH Georgetown. Vậy trường này phải nợ con em của nó những gì?]
Hơn một chục trường đại học - bao gồm Brown, Columbia, Harvard và Đại học Virginia - đã công khai thừa nhận mối quan hệ của họ với chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ. Nhưng việc bán nô lệ năm 1838 bởi các tu sĩ Dòng Tên, người sáng lập và điều hành tổ chức Georgetown, nổi bật với kích thước khổng lồ của nó, các nhà sử học nói.
Tại trường Georgetown, chế độ nô lệ và học bổng đã liên kết chặt chẽ với nhau. Trường đại học dựa trên các đồn điền của Dòng Tên ở Maryland để tài trợ cho hoạt động của họ, các viên chức trường đại học nói. (Nô lệ thường do các giáo dân giàu có cống hiến) Và vụ buôn bán nô lệ năm 1838, trị giá khoảng $ 3.3 triệu đô la ngày nay - được tổ chức bởi hai chủ tịch (viện trưởng) đầu tiên của Đại Học Georgetown, cả hai đều là linh mục Dòng Tên....
Trước đó, các tu sĩ dòng Tên đã bán nô lệ cá nhân. Tiến sĩ Rothman tìm thấy rằng, vào đầu thập niên 1780, họ công khai thảo luận về nhu cầu chọn lựa hàng hóa về con người cho kho dự trữ của họ. Nhưng quyết định bán gần như tất cả các nô lệ người Mỹ gốc Phi của họ trong thập niên 1830, đã gây khó khăn cho một số các linh mục.
Họ lo rằng nhữngsở hữu chủ mới có thể không cho phép những người nô lệ thực hành đức tin Ca-tô Rô-ma giáo của họ. Họ cũng biết rằng cuộc sống trên các đồn điền ở dưới miền Nam đã nổi tiếng là tàn bạo, và sợ rằng sau này các gia đình nô lệ có thể bị tách ra và bán lại.
"Thà chịu thảm họa tài chính hơn bị mất linh hồn của chúng tôi bằng việc bán các nô lệ," Linh mục Jan Roothaan, người đứng đầu tổ chức Dòng Tên Quốc Tế từ Rome đã viết, và ông bắt đầu miễn cưỡng khi cho phép bán nô lệ.
Tuy nhiên, ông đã bị thuyết phục để xét lại, bởi một vài tu sĩ Dòng Tên nổi bật, bao gồm Linh Mục Mulledy sau đó, vị Chủ Tịch có ảnh hưởng của trường Georgetown, người đã giám sát việc mở rộng trường, và Linh Mục McSherry, người phụ trách nhiệm vụ truyền giáo Maryland của Dòng Tên (hai người định hoán đổi vị trí trong năm 1838).
Vì quản lý yếu kém và không hiệu quả, các đồn điền Maryland không còn cung cấp nguồn thu nhập đáng tin cậy cho trường Georgetown College, được thành lập vào năm 1789. Linh Mục Mulledy sợ rằng nó (trường) sẽ không tồn tại, vì không có nguồn tiền mặt.
Vì vậy, trong tháng 6 năm 1838, ông đã thương lượng với Henry Johnson, một thành viên của Hạ viện, và Jesse Batey, một chủ đất ở Louisiana, để bán cậu trai tên Cornelius và những người khác.
Văn bản bán hàng được ký ngày 19 tháng 6, 1838, viết rằng: "Thomas F. Mulledy bán cho Jesse Beatty và Henry Johnson 272 người da đen." Trên đó hoạch định chương trình thanh toán tiền nong, với mức giảm giá nếu những người nô lệ trở nên ốm yếu hơn so với sự mô tả. Ảnh của Kho Tài Liệu Maryland ở Thư Viện Lauinger tại Đại học Georgetown.

Linh mục Thomas F. Mulledy
Cha Mulledy hứa với cấp trên rằng nô lệ sẽ tiếp tục thực hành tôn giáo của họ. Các gia đình sẽ không được tách ra. Và tiền bán được sẽ không được sử dụng để trả nợ hoặc cho chi phí hoạt động.
Không có điều kiện nào trên đây được thực hiện, các viên chức đại học cho biết.
Cha Mulledy đã lấy hầu hết các khoản tiền nhận được từ việc bán nô lệ - khoảng $ 500.000 USD (5 trăm ngàn đô la) ngày nay - để giúp trả hết các khoản nợ của trường Georgetown dưới sự lãnh đạo của ông.
Dư luận xôn xao theo đó, ông (Cha Mulledy) được gọi tới Rome và tái bổ nhiệm vào việc khác.
Những năm sau đó, Giáo hoàng Gregory XVI minh thị cấm những người Ca-tô Rô-ma giáo tham gia vào các "đường dây người da đen ... bất chấp nguyên cớ hay bào chữa."
Nhưng lệnh của giáo hoàng không đề cập một cách rõ ràng về quyền sở hữu nô lệ hoặc bán riêng như của Dòng Tên tổ chức.
Đến năm 1840, tiếng đồn lọt về Washington rằng chủ sở hữu mới của các nô lệ đã thất hứa. Một số những người nô lệ phải chịu khổ cực trong tay một giám thị độc ác.
Khoảng hai phần ba số người nô lệ của các tu sĩ Dòng Tên - kể cả Cornelius và gia đình của cậu ta - đã được chuyển đến hai đồn điền rất xa nhà thờ đến đỗi "họ không bao giờ nhìn thấy một linh mục." James Van de Velde, một linh mục Dòng Tên có đi thăm Louisiana, đã viết trong một lá thư vào năm 1848.
Cha Van de Velde xin lãnh đạo Dòng Tên gửi tiền để cất một nhà thờ để "ban sự cứu rỗi cho những người nghèo, những người hiện đang bị bỏ mặc.".. 
Link https://sachhiem.net/SACHNGOAI/V/VietDan.php
Trang Thời Sự