Thế Giới Hậu Hoa Kỳ - Phỏng theo
After America: Get Ready for Armageddon
Mark Steyn / Amazon
ngày 14-Jul-2016
Vài hàng về tác giả Mark Steyn: Ông là tác giả sách cuốn sách America Alone (Một mình nước Mỹ), thuộc loại sách bán chạy nhất. Các bài viết của ông về chiến tranh, chính trị, nghệ thuật và văn hóa đã xuất hiện ở hầu hết các tờ báo lớn trên thế giới, từ The Wall Street Journal đến Ireland Times đến The Australian. Ông hiện ở New Hampshire.
Đây là một số những câu trích dẫn trong tác phẩm After America (Sau Nước Mỹ) của tác giả Mark Steyn:
"Tự do là hỗn độn. Trong xã hội tự do, mọi người sẽ rơi vào các vết rạn nứt - Uống quá nhiều, ăn quá nhiều, mua nhà không kham nổi, không dự phòng thận trọng cho việc chăm sóc sức khỏe, và nhiều chuyện khác Nhưng cái giá để có một chính phủ tử tế cho những sự lựa chọn chán ngấy kia là quá cao. Chính phủ lớn là sự lựa chọn nhỏ vì nó chắc chắn đưa đến tự do ít hơn, những ngôi nhà nhỏ hơn, những chiếc xe nhỏ hơn, những cơ hội nhỏ hơn, và cuộc sống ít hơn"...
"Đối mặt với sự bất mãn của công chúng về người thống kê chương trình nghị sự, người chiếu cố nhìn ra ngoài cửa sổ ở đám đông xô bồ trong những chiếc áo thun mang khẩu hiệu như "Đừng đạp lên tôi" và nụ cười mỉa mai, "nông dân nổi loạn" Bạn phản đối nhập cư bất hợp pháp ư? Bạn là một kẻ bài ngoại. Hôn nhân đồng tính? Bạn ghét đồng tính. Nhà thờ Hồi giáo gốc? Ghét Hồi giáo. Nếu đó là sự lựa chọn, tôi thà bị nguyền rủa là người phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính. Sự tiến hóa từ những chủ nghĩa sang các thứ bệnh "bài, chống, ghét" là một phần của lãnh vực y khoa về sự bất đồng quan điểm: những người thích ứng chỉ cần tuyên bố thái độ của bạn như là một hình thức của bệnh tâm thần"...
"Khi bạn gặp đường cao tốc đến chốn Suy Vong có vài lối ra. Đó là các nguyên tắc sinh động của nước Mỹ có cần quốc phòng hay không là một sự phản ánh não nề cho thấy chúng ta đã đi bao xa rồi. Sống tự do - hoặc chết từ cả ngàn tiếng còi báo động nhẹ nhàng mơn trớn của một nhà nước thích bảo vệ quá mức".
"Google và Apple và những câu chuyện thành công khác sau này của Mỹ bắt đầu từ trong garage (nhà đậu xe) của ai đó - một trong những nơi mà sự đổi mới không bị chôn vùi ngày lập tức bởi tệ nạn quan liêu, hoặc ít nhất là trong hầu hết các tiểu bang, không bị chôn vùi cho đến khi một vài viên chức thành phố phát hiện ra bạn quên không nạp đơn xin giấy phép "Đừng Ngồi Cả Ngày Trên Mông Của Tôi"]
(SH trích lược dịch từ:)
― Mark Steyn, After America: Get Ready for Armageddon.
https://www.amazon.com/After-America-Get-Ready-Armageddon/dp/B0076TKQ8E
"Thế Giới Hậu Hoa Kỳ"
Đông Yên Lương Tấn Lực
Quyển "Thế Giới Hậu Hoa Kỳ" viết phỏng theo After America: Get Ready for Armageddon của Mark Steyn Trang Đỉnh Sóng giới thiệu như sau: Trong After America: Get Ready for Armageddon của Mark Steyn phát họa hiện cảnh chính trị và văn hóa của Hoa Kỳ với một nét rất rộng. Những chủ đề của ông cho thấy rằng, thông qua một tiến trình bành trướng chính phủ, qua sự mất niềm tin vào những truyền thống lịch sử, và qua sự vô trách nhiệm về kinh tế, Hoa Kỳ đã tự phá sản, đùn đẩy món nợ không thể trả nỗi cho con cháu họ, bỏ rơi nền văn hóa vốn đã giúp họ trở thành một tiền đồn duy nhất của tự do trên thế giới để sau đó nhanh chóng lao mình vào một hướng trình không thể đảo ngược xuống băng hoại và chuyên chế. Steyn đặt Hoa Kỳ giữa những nền văn minh lớn như Nhã Điển, La Mã, và Anh Quốc vốn đã từng đô hộ thế giới, nhưng cuối cùng đã sụp đổ - do băng hoại bên trong hơn là do ngoại xâm. Ông đưa ra một bức tranh phủ phàng về những chính sách đa văn hóa, duy nhà nước, đại chính phủ, và duy nhân bản mà ông tin là đang hủy hoại đất nước.
Có thể không mấy vui với hiện cảnh và viễn cảnh đó, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối diện với chúng. Thế thì tại sao, trước khi buổi hoàng hôn thực sự chấm dứt chúng ta lại không cùng lên chiếc máy du hành thời gian và cùng đi với tác giả một lần để nhìn thấy những chiến trường đã đang và sẽ bị bỏ rơi của Hoa Kỳ, để nhìn mặt những thế lực thù nghịch đang đe dọa chúng ta, để đừng tự hỏi tại sao thời hoàng kim của chúng ta lại ngắn ngủi như thế: chúng ta đang trên hướng trình đi về điểm hẹn với định mệnh….nếu những phương thuốc do Mark Steyn thử kê toa không tỏ ra là những thần dược cứu tử hoàn sinh. 
Đỉnh Sóng giới thiệu
Nguồn: https://www.dinhsong.net/DS/GioiThieuTacPham.aspx?ind=10
Link https://sachhiem.net/SACHNGOAI/D/DinhSong1-net.php
Trang Thời Sự