●   Bản rời    

Sau Một Năm Không Chúa, Cựu Mục Sư Ryan Bell Không Còn Tin Tôn Giáo Nữa

Sau Một Năm Không Chúa, Cựu Mục Sư Ryan Bell Không Còn Tin Tôn Giáo Nữa

News Service | By Chris Stedman

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgH/HaiAu01.php

07-Jan-2015

Tôi muốn có nhiều Ki-tô hữu biết rằng những người không tin Chúa (vô thần) không phải là những người theo phái hư vô (nihilists), những người không có cuộc sống ý nghĩa hoặc những người không có phương hướng đạo đức. Họ không bướng bỉnh chối từ Thiên Chúa. Tất cả những người không tin Chúa (vô thần) tôi gặp đã thực sự va phải bức tường gạch khi cố gắng tìm hiểu Thiên Chúa (Dr. Ryan Bell)

 (RNS) Ryan Bell, cựu mục sư của giáo phái Seventh-day Adventist, người đã trải qua năm 2014 sống như một người vô thần [LND: atheist nên dịch là ‘không tin Chúa’ theo nghĩa bây giờ], đã sẵn sàng cho sự tự thú lớn của ông.

Sau khi ghi lại việc từng ngày trong 12 tháng vừa qua trên blog "Năm Không Chúa" của ông Bell - hiện là giám đốc của chương trình Người Dân Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư tại miền Nam California - công bố trong một cuộc phỏng vấn với NPR (National Public Radio) rằng ông không còn tin tưởng vào Chúa.

Mục sư Bell nói với Văn Phòng Chuyên Về Tin Tức Tôn Giáo về quyết định của mình và nó có nghĩa gì đối với ông và những người thân yêu của mình. Dưới đây là một số câu trả lời đã được chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ ràng.

Hỏi: Cuối tuần này ông đã nói với NPR: "Tôi không nghĩ rằng Thiên Chúa hiện hữu." ông có thể nói rõ thêm?

Đáp: Tôi nghĩ cách tốt nhất mà tôi có thể giải thích phần kết luận mà tôi đã đạt - và kết luận là chữ quá nặng đối với vị trí tạm thời mà tôi hiện đang đứng và làm việc - đó là năng lực trí tuệ và tình cảm cần thiết- để tìm hiểu xem Thiên Chúa làm sao phù hợp với tất cả mọi thứ - lớn hơn sự đương đầu với thực tế khi nó đến với chúng ta.

Điều đó nghe có vẻ rất phi lý, và tôi muốn mọi người biết rằng tôi đã đọc hàng chục cuốn sách và hiểu biết rất nhiều cuộc tranh luận. Tôi chỉ muốn nói rằng sự tồn tại của Thiên Chúa giống như thêm một chuyện phức tạp không cần thiết. Thế giới tự nó đã có ý nghĩa hơn đối với tôi, mà không cần khẳng định về một đấng thiêng liêng nào đó điều hành mọi việc.

Hỏi: Ông cũng nói rằng “trong sâu thẳm, ông vẫn là cùng một người như trước." Cái gì có giá trị trong năm qua? Ông sẽ làm điều đó một lần nữa?

Đáp: Tôi chắc chắn sẽ làm một lần nữa! Và tôi sẽ đi một bước xa hơn: Tôi nghĩ rằng những người khác cũng nên làm điều đó. Bất cứ lúc nào bạn có thể bước ra ngoài vùng thoải mái của bạn, bạn sẽ học được những điều quan trọng về bản thân và thế giới. Tôi đã học được rằng những người không tin Chúa (vô thần) không phải là những người theo phái hư vô (nihilists) đáng thương như nhiều dân Kitô đã nghĩ về họ như thế.

Tôi cũng đã có một vài khoảnh khắc trớ trêu đáng nhớ. Khi tôi ở trong một cuộc tụ tập của những người không tin Chúa (vô thần) và người phát ngôn nói đến "nhìn thấy ánh sáng" và "tìm được sự tự do cuối cùng." Điều làm tôi sửng sờ lúc đó là hầu hết mọi người thực sự đang tìm kiếm những điều tương tự.

Hỏi: Ông vẫn có kế hoạch để viết về, nói chuyện và làm việc trong các cộng đồng người không tin Chúa (vô thần)?

Đáp: Vâng, với khả năng của tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ sớm tham gia một cuộc thập tự chinh để tiêu diệt tất cả các tôn giáo, mặc dù có vài ngày tôi đã có ý định. Tôi chỉ biết quá nhiều người tốt có đức tin lại coi tôn giáo như một loại tội ác phổ quát. Nhưng tôi nghĩ rằng còn có rất nhiều việc phải cùng làm với những người không tin Chúa (vô thần).

Tôi có một sự quan tâm đặc biệt với những người hậu-thần tín (post-theists) - những người đang trong giai đoạn ở giữa mà tôi đã sống trong năm qua. Hiện có hàng ngàn và hàng ngàn người đang ở khoảng giữa, và kế đó là không có gì đối với họ trong thế giới tôn giáo. Tôi muốn được tham dự cuộc trò chuyện đó.

Hỏi: Sau một năm, ông nghĩ gì về những ưu tiên và hành động của phong trào không tin Chúa (vô thần) tại Mỹ?

Đáp: Trên toàn bộ, tôi yêu sự tìm kiếm chân lý không bị rào cản. Tôi yêu sự thành thực và minh bạch trong lời phát biểu vốn thường vắng bóng trong các tôn giáo, nơi mà tất cả mọi thứ được diễn đạt bằng những ẩn dụ và lời nói bóng gió.

Mặt khác, tôi chùng chân trước chủ nghĩa khoa học độc đạo mà tôi đôi khi gặp phải – làm như là khoa học có tất cả các câu trả lời cho mọi câu hỏi được đặt ra. Ngoài ra còn có một cái gì tự phụ mục hạ vô nhân hơi khó khăn đối với tôi. Tôi vẫn có điểm cho các bạn Ki-tô nào không ngu ngốc. Niềm tin của họ không giống như tin vào ông già Noel. Khi nào phong trào không tin Chúa (vô thần) càng có những hành xử như các nhà truyền giáo dạo mà tôi gặp giống như là một dân Ki-tô bảo thủ, tôi càng thu mình lại - và vì những lý do tương tự.

Hỏi: Người bạn đời quan trọng của ông là một Ki-tô hữu. Ông lèo lái thế nào?

Đáp: Đôi khi đó là thử thách, nhưng nàng là một người cởi mở, ý tứ. Tôi muốn gọi nàng là Nhà nhân văn Ki-tô (Christian Humanist), hoặc một nhà nhân văn trong cách của Chúa Giêsu, nếu muốn nói cho dễ hiểu. Tôi vẫn chia sẻ sự yêu thích những câu chuyện gốc về Chúa Giêsu thích người nghèo và người bị áp bức, vì thế chúng tôi không hẳn khác nhau như bề ngoài có thể nhận thấy. Ngoài ra, mối quan hệ của chúng tôi còn hơn những cuộc tranh luận về sự tồn tại của Thiên Chúa.

Hỏi: Ông muốn nói gì với những người đặt câu hỏi về động cơ hay sự chân thật của ông?

Đáp: Tôi không thể nói nhiều. Tôi không cảm thấy cần phải bào chữa cho  mình. Chỉ là tôi bị mất tiền và tiềm năng thu nhập trong năm nay, nhưng tôi sẽ không thay đổi gì cả. Tôi nghĩ tôi không thể chứng minh việc tôi không trung thực hơn là tôi có thể chứng minh rằng Thiên Chúa không tồn tại. Mọi người chỉ cần phải lượng giá các bằng chứng và tự quyết định cho mình.

Hỏi: Ông đã sống như một dân Ki-tô và một người không tin Chúa (vô thần). Có một điều gì ông mong muốn nhiều người Ki-tô hiểu về những người không tin chúa (vô thần)? Có một điều gì ông mong muốn nhiều người không tin Chúa (vô thần) hiểu về những người Ki-tô?

Đáp: Tôi muốn có nhiều Ki-tô hữu biết rằng những người không tin Chúa (vô thần) không phải là những người theo phái hư vô (nihilists), những người không có cuộc sống ý nghĩa hoặc những người không có phương hướng đạo đức. Họ không bướng bỉnh chối từ Thiên Chúa. Tất cả những người không tin Chúa (vô thần) tôi gặp đã thực sự va phải bức tường gạch khi cố gắng tìm hiểu Thiên Chúa.

Tôi muốn nhiều người không tin Chúa (vô thần) biết rằng các Ki-tô hữu quan tâm rất sâu sắc về kiến thức và sự thật. Họ không phải là ngu ngốc. Trong mỗi nhóm có một tỷ lệ phần trăm thiếu hiểu biết - nhưng nếu bạn có một cái nhìn rộng hơn, qua lịch sử, những nhà trí thức Ki-tô giáo đã đóng góp rất nhiều vào khối tri thức nhân loại.

News Service | By Chris Stedman

Nguồn http://www.huffingtonpost.com/2015/... Đăng ngày 4 tháng Giêng, năm 2015 - 08:20 EST

H.A.

________________

Phụ Lục:

1 ● Thư, Ý kiến ngắn cùng đề tài:

Mục sư Ryan Bell: Không Có Chúa

From: "Vo phi long V v0philong@yahoo.com [Thoiluan]"
Sent: Sunday, December 28, 2014 1:07 PM
Subject: [Thoiluan] ms Bell: không có Chúa

California - mục sư Ryan Bell

Đầu năm 2014, ông sống 1 năm như thể không có Chúa -

(I will live as if there is no God) http://www.rawstory.com/rs/...

Cuối năm 2014, ông Bell tuyên bố - Không có Chúa - (God does not exist) Dĩ nhiên, bây giờ ông Ryan Bell không còn là mục sư nữa

2 ● Những khúc phim phóng sự về mục sư Ryan Bell:

Ryan Bell - Living Between Belief and Unbelief
by Carl Wong

Sometimes, people settle in to beliefs about the world, but most of the time, whether they admit it or not, their ideas are constantly ...

A Year Without God: The Film | 2014 Fall Teaser
by Tim Banks

After serving as a Pastor for 19 years—Pastor Ryan J. Bell decided to live as an Atheist for a year in order to answer the question, ...

https://i.ytimg.com/vi/QqIsjqpvVho/mqdefault.jpg
Pastor Ryan Bell Receives Donations From Atheist Community
by Drunken Peasants

Music by: http://berserkyd.newgrounds.com/

https://i.ytimg.com/vi/BcXuf_JK3O8/mqdefault.jpg
Q&A with David Smalley, Dr. Ryan Bell, and John Christy at Atheists United
by Carl Wong

This Q&A at Atheists United in Los Angeles followed the screening of "My Week in Atheism", the wrap up to David Smalley's ...

https://i.ytimg.com/vi/KUAAbztOt84/mqdefault.jpg
AA Ep 140 - Ryan Bell and Todd Glass 1
by emeryemery

A Former Pastor and His Search For Truth! Ryan Bell questions his faith by immersing himself in the atheist community.


Ryan Bell: Where Is He At The End Of His Year? | A Year Without God
by Tim Banks

Ryan Bell discusses and reveals where he is at the end of his Year Without God journey. Facebook ---- http://www.

https://i.ytimg.com/vi/HDXJc_rrz0Q/mqdefault.jpg
Sacred Imagination -- Ryan Bell -- March 30, 2013
by Hollywood Adventist Church

Ryan Bell's final sermon as Pastor of the Hollywood Adventist Church. The Great Sabbath 2013.

https://i.ytimg.com/vi/XOGfwpu5rGU/mqdefault.jpg
Pastor Dr. Ryan Bell Radio Interview | LA Voice
by NewBottom Line

Pastor Dr. Ryan Bell interviewed by 'Which Way L.A.?' (http://www.kcrw.com/news/programs/ww) about LA Voice divesting $2 ...

https://i.ytimg.com/vi/I3FLMzEqxXM/mqdefault.jpg
The Danger of Trying On Atheism (RE: Ryan Bell) - William Lane Craig, PhD
by Theology, Philosophy and Science

Ryan Bell (a pastor) decides to 'live as an atheist' for one year in the attempt to sort out anguishing questions. William Lane Craig ...

My Year Without God Pastor explores his atheist views
by Amubab

In the news My Year Without God: Pastor explores his atheist views Daily Mail‎ - 4 hours ago Nine months later he decided to take ...

https://yt3.ggpht.com/-VIwrzyxk1Hg/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/k0TVySOnU0c/s176-c-k-no/photo.jpg

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-04-25 - Phóng Sự: Thiếu Tướng Hoàng Kiền -Ahllvtnd Nói Chuyện Thời Sự Về Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh -

2024-04-25 - CHẾ ĐỘ TAY SAI - BÀI VIẾT CỦA TIẾN SỸ MỸ T.P.WINKINSON -

2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung: “Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!

2024-04-19 - Israel Tấn Công Trả Đũa Iran -

2024-04-19 - 80 Năm Thực Dân Pháp Đô Hộ Việt Nam - Văn minh hay bóc lột? -

2024-04-19 - HOÀNG NAM: DÂN TA ĐÃ QUÁ NHÂN TỪ VỚI HỌ NGÔ - Gửi Hoàng Nam, chủ kênh Challenge Me.

2024-04-18 - "THUẾ THUỘC ĐỊA" - 60 NĂM CHÂU PHI VẪN LÀ BÒ SỮA NUÔI BÉO NƯỚC PHÁP -

2024-04-18 - Ổi Xanh: 274. Ông Võ Văn Thưởng từ chức. Thái độ của HDH và một số YouTuber... bố đời. -

2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"

2024-04-16 - Đọc báo QĐND - Bài viết: Không "chính trị hoá" các vụ án kinh tế -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>