Những tưởng chuyện ma cà rồng (vampire) chỉ là hư cấu do sự tưởng tượng pha thêm
mắm muối cho kinh hãi của đám tài phiệt Hollywood làm giàu trên sự ngây thơ của
quần chúng khán giả dễ tính, nhưng chuyện này lại có thật và đã xảy ra ở Bolsa
Xóm Đạo hay những nơi có nhiều con chiên Mít cuồng tín tụ tập.
Những ngày gần đây bổng dưng ở Xóm Đạo bỗng ồn ào về mấy cái tin... bát nháo.
Chuyện gì vậy? Các báo mạng đã đăng tùm lum chuyện ‘bầy ma cà rồng Mít áo chùng
đen đã cướp xác nhà thơ Nguyễn Chí Thiện’ ngay tại vùng ‘gió tanh mưa máu’ mà
Sách Hiếm và Chuyển Luân đã đăng đầy đủ chi tiết dưới đây:
Ai cũng biết chuyện ma cà rồng chuyên tấn công hút máu người sống bắt nguồn từ
cuốn ‘Count Dracula’, một tiểu thuyết kinh dị của tác giả người Ireland Bram
Stoker được ấn hành năm 1897 theo những kịch bản do ông ta soạn trước đó.
Thực ra chuyện về ma cà rồng xuất hiện đầu tiên là vào năm 1819 mang tên ‘The
Vampyre’ của John Polidori. Kế đến có chuyện con ma … vú dài ‘Carmilla’ của Sheridan
Le Fanu năm 1871. Đến năm 1897 cuốn tiểu thuyết về ma cà rồng của Bram Stoker
được dân Anh hâm mộ; ban đầu ông định đặt tên chuyện là ‘Count Wampyr’ sau đổi
thành ‘Count Dracula’. Ở thời… ‘mặt trời không bao giờ lặn
trên đế quốc Anh’
thì câu chuyện sớm lan tràn quanh thế giới. Nhưng phải đến giữa thế kỷ 20 khi
Hollywood nhào vào kiếm ăn và cho sản xuất một lô phim tính đến năm 2009 có khoảng
217 bộ phim về Dracula thì chuyện ma cà rồng trở thành quen thuộc với công chúng.
The Vampyre
Trong lịch sử, cái tên "Dracula" bắt nguồn từ một hội hiệp sĩ có
tên là… Con Rồng Lộn (Order of the Dragon), được thành lập bởi Sigismund vua
của Hungary đầu thế kỷ thứ 15, mô phỏng đám ăn cướp Crusaders quyết trung thành
với Ca-tô Ma giáo và bảo vệ đế chế thành La-mã chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ
thuộc đế quốc Ottoman. Vlad II Dracul cai trị vùng Transylvanian, tuyến đầu đối
địch là một thành viên cúa Hội Con Rồng Lộn khoảng 1431, nên con trai của Vlad
II là Vlad III được mang hiệu Dracula có nghĩa là "Con của Dracul".
Vlad III có cuộc sống lập dị, tính cách tàn bạo, thích hành hạ và trả thù các
đối thủ chính trị, tội phạm và bất cứ ai khác mà y coi là ‘vô ích’ bằng những
hình phạt vô cùng dã man.
Trong thời Vlad III Dracula cai trị xứ Wallachia (1456-1462) y đã nổi danh là
một tên bạo chúa khát máu với hổn danh ‘Vlad kẻ xiên người’ (Vlad Impaler hay
Vlad Tepes) được cho là đã giết tươi từ 40.000 đến 100.000 dân thường, chủ yếu
là bằng cách sử dụng phương pháp ưa thích của y là đâm xiên thân người trên một
cọc nhọn.
Vlad II Dracul (trái) và Vlad III Dracul (phải)
Năm 1462, Dracula đã thất bại trong vụ tấn công Đế quốc Ottoman, phải cầu
cứu vua Hungary là Mátyás Corvin nhưng bị Mátyás Corvin bắt giam vào ngục tối.
Đến năm 1476, Dracula bị quân Thổ Nhĩ Kỳ giết và chôn tại tu viện biệt lập
Snagov, gần Bucharest (Hungary bây giờ).
Thế nhưng cái tên Dracula vẫn bị Hollywood bắt phải sống mãi ngày nào nó vẫn
còn có giá trị lợi dụng làm giàu.
Trở lại chuyện ‘bầy ma cà rồng Mít áo chùng
đen đã cướp xác nhà thơ Nhuyễn Chí Thiện’. Tui đã chán bàn đến cái ‘cộng đồng...
tiếp tục sống nhờ vào chống cộng để kiếm cơm’ này từ khuya, bởi hình như những
tên đầu xỏ trong các hội đoàn từ ngày được ... nhà thờ rửa tội thì đầu óc đã
mất đi phần sáng suốt và tính liêm sĩ tự trọng cũng tan theo dòng nước trong
chậu. Đã có biết bao cao nhân tốn biết bao công sức thì giờ viết bao nhiêu
bài về ‘chính trị giáo khoa thư’ hay ‘Ca-tô (Rô) Ma giáo chánh biên’ đều như
nước đổ đầu chiên, không gột rửa được phần bị quỉ ám của não bộ mà cải tà qui
chánh. Có lẽ cái mặc cảm ‘tội
tổ tiên (tông) phản quốc’ của cha ông khi rửa tội để theo chân thực dân
đã nhiễm vào các gene di truyền làm họ khó quay đầu về với dân tộc; thành
ra họ luôn tìm mọi cách đề kháng vô vọng.
Dưới bản tin vừa nêu (https://sachhiem.net/XAHOI/xhN/NgDLam.php) có khá nhiều ý kiến của độc
giả bất bình lên tiếng thóa mạ đám ma cà rồng Mít áo chùng đen, cổ mang thập
ác chuyên bay lượn ở các nhà thương rình chờ kẻ đồng hương nào hấp hối để đánh
mùi mà bu vào... rửa tội để kiếm thêm linh hồn cho Chúa. Ở đây tui chỉ muốn đưa
ra vài nhận xét như sau.
1) Chuyện ‘Ông Nguyễn Chí Thiện Bị Cướp Xác’ (trong khi còn đang hấp hối) do
ông Nguyễn Đăng Lâm sưu tập có nhiều khả tín, bới vì nó là bài bản đã được bầy
ma cà rồng Mít áo chùng đen học được từ bí kíp của Ma chúa ở Vatican từ lâu mà
làm bùa phép ‘Bí Tích Mình Thánh Chúa’ vụng trộm trên những bệnh nhân hấp hối
không phản ứng được. Chuyện lố bịch tương tự đã từng xảy ra ở Việt Nam cách đây
hai năm liên quan đến “một sư cô trụ trì chùa Quan Âm, huyện Bình Chánh”, đã
được đồng bọn hãnh diện tung lên các trang mạng Ca-tô với tiêu đề “Thánh lễ ngoại
lệ tại chùa cho một vị chân tu (sic) vừa theo Chúa” … ra nghĩa địa, hay “Thánh
lễ ngoại lệ” (ký tên tác giả Thanh Tâm - Tổng Giáo phận TP.HCM).
Nhờ ĐĐ Thích Thanh Thắng đã phản ứng kịp thời qua bài phóng sự tìm hiểu về những
trò bịp tôn giáo của bọn ma cà rồng Mít áo chùng đen trên trang Phật Tử Việt
Nam với tựa đề "’Sư cô trụ trì’ chùa Quan Âm cải đạo theo Chúa: Bóc trần
sự thật.” thì đồng bọn mới âm thầm hạ các bản tin giật gân ấy xuống. Xin xem
phần lưu trử: https://www.phattuvietnam.net/3/13389.html
Trước đây ở Xóm đạo Bolsa cũng đã từng xảy ra vụ đám ma cà rồng Mít áo chùng
đen ‘cướp xác trở lại đạo’ đối với nhà thơ Nguyên Sa Trần Bích Lan, ca sĩ Duy
Khánh vv… không ai còn lạ gì những trò ma mãnh đê tiện ấy.
2) Đáng thương là ông Nguyễn Chí Thiện đã trải qua
một kiếp người đầy đau khổ trong lao tù, mãi đến khi chết cũng vẫn chưa được
yên. Kể từ ngày ông được định cư ở Mỹ theo diện ODP vào năm 1995 thân phận của
ông hình như đã được đám CCCC định sẵn. Ông bị chúng kéo lê hết chỗ này đến chỗ
nọ có đông con chiên Mít cuồng tín chống cộng làm con nộm diễn tuồng để nâng
tầng số căm thù Cộng sản đang xem mòi đến hồi tiêu điều. Ông quả là người xuất
hiện đúng thời đúng chỗ mà bọn người buôn thần bán thánh kia đang cần; rồi không
mấy chốc ông đã bị phe này phái nọ giữa bọn chúng cấu xé đến tan nát… đời hoa.
Trang KBCHN đã lưu trử ở đây những chuyện ô nhục để bạn đọc tìm hiểu thêm.
Nhiều người sau khi đọc xong lọai văn chương ‘chợ cầu muối’ hay ‘ngã ba chú ía’
này cũng đâm ra nghi ngờ luôn nhân thân của ông Nguyễn Chí Thiện. Nếu vẫn còn
thắc mắc thì ta nên tạm dùng câu kinh bất hủ của nhà Phật khi bàn về ông là ổn
nhất: “Nguyễn Chí Thiện tức không phải Nguyễn Chí Thiện,
ấy gọi là Nguyễn Chí Thiện” thì mọi sự đều được hóa giải. Ở đây thôi ta cứ xem như ông chính là người
đã sáng tác ra những vần thơ kia để tiện việc sổ sách.
3) Qua cái vụ đám ma cà rồng Mít áo chùng đen ‘cướp xác ông Nguyễn Chí Thiện
trở lại đạo’, có lẻ ông đã nợ bọn con chiên cuồng tín chống cộng ở các xóm đạo
quá nhiều khi còn sinh tiền nên đám ma cà rồng Mít áo chùng đen chỉ chờ
đến ngày ông hấp hối đến tính sổ luôn đòi ông phải trả công ‘bội hậu’ cho Chúa bằng linh
hồn lở bán cho quỉ của mình.
Khi chộp được tập thơ trong tù cải tạo của ông từ Tòa Đại Sứ Anh ở Hà Nội vào
tháng 7 năm 1979, bọn con chiên cuồng tín chống cộng ở hải ngoại đã hồ hởi như
bắt được vàng… cục, liền cho in ấn tung vải khắp nơi, ban đầu thì ‘Vô
Đề’ rồi
Tiếng Vọng Từ Đáy Vực’ của Vô Danh rồi ‘Hoa Địa Ngục’ vv… đến nổi khi ông được
sang Mỹ 16 năm sau, ông cũng chẳng biết mô tê gì ráo và ông cũng im luôn ngậm
miệng ăn tiền. Mà chống cộng hợp ý ông thì chỉ có bọn con chiên cuồng tín ở hải
ngoại mà thôi. Tương tự với số phận của những ‘người tù lương tâm’ sáng mắt khác;
họ đã công kênh, tung hê ông lên tận trời xanh nào là ‘ngục
sĩ’, nào là ‘thi
sĩ’, nào là ‘chí sĩ’, rồi bỗng không mấy chốc cũng chính bọn này đạp ông xuống
bùn nhơ thành ‘kẻ vô liêm sĩ’ làm ô uế thanh danh, dù ông đã cắn răng viết được
những câu như thế này:
Ôi, thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ vuốt nanh của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả!
Lạ là câu này được ghi ông đã làm vào năm 1958; tiếc là bấy giờ không có tòa
đại sứ Anh ở Hà Nội để ông ném bài thơ vào cho hệ thống an ninh mật vụ tuyên
truyền của chế độ Ca-tô Diệm ở miền Nam tô son thếp vàng trở thành vũ khí.
Bài thơ xuất hiện nay đã quá trể nên không còn chút tác dụng nào, mà làm kẻ
thức giả chê cười tính nông nổi của mình.
Không biết khi đọc lại ông có thấy xấu hổ tương tự như câu "Chúng tôi
đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt
Nam"của Bác Tổng Kiệt năm nào hay không?
Ông đã có lúc năng nổ tưởng mình là lãnh tụ … lê gót nơi quê người, chen vai
thích cánh với bọn nửa người nửa ngợm nửa đười ươi kia họp hành tuyên bố vung
xích chó, góp vui cho không khí buồn tẻ của Xóm Đạo Bolsa. Bấy giờ họ rất cần
ông vì ông vẫn còn hăng tiết vịt để diễn tuồng ‘nhà dân chủ đối kháng có môn
bài ngục trung’ trong khi những ‘nhà dân chửi’ ở trong nước chỉ toàn là đồ
giổm do đám ma cà rồng Mít áo chùng đen vơ vét được, không làm được tích sự
gì ráo.
Ân tình gì với cái đám ô hợp này mà ông tuy tuổi đời đã lớn kinh nghiệm sống
dày dạn lại vội mắc mưu trở thành nạn nhân của ma cà rồng Mít. Lại nữa miệng
bọn ma cà rồng áo chùng đen nói điều đạo đức theo kiểu Mafia Vatican ông khó
mà lĩnh hội được huống gì khi sắp chầu trời họ bảo rằng ông đã ‘trở lại đạo’.
Nghe thật chối lổ tai thiên lý nhỉ của tui. Phải có đạo, bỏ đạo rồi quay lại
mới gọi là ‘trở lại đạo’; theo ngôn ngữ Vatican thì con chiên ấy đã có thời
bị vặt lông rửa tội, khi lớn lên chối bỏ Chúa cha Chúa con, bà đầm Ma-rỉ, đến
lúc gần ra nghĩa địa lại xin rửa tội lần nữa thì mới gọi là ‘trở lại đạo’ chứ!
Ngay tổ tiên của đám ma cà rồng Mít áo chùng đen trước thể kỷ 15 có biết ất
giáp gì về Ca-tô Ma giáo hay không? Vậy Vatican có cho con chiên rửa tội nhiều
lần hay không?
Ngày nay chuyện ấy có thể khả thi lắm chứ nhỉ! Tùy theo tiền tài, chức tước
chiêu dụ, trước kia tùy theo đồng franc, nay theo đồng đô-la, biết đâu nay
mai theo đồng… cụ Hồ. Con chiên sẽ chịu rửa… mãi miễn có lợi ‘vinh thân phì
da’. Có tốn gì chút nước… lã. Ngày xưa đám cùng đinh ‘theo đạo để có gạo mà
ăn’ nên làm liều phản quốc thử xem con tạo xoay vần đến
đâu, thì ngày nay ‘nếu
nơi đâu có gạo thì đạo nào cũng dzô' ’ cũng vẫn còn hấp dẫn.
Thôi xem như ông sinh bất phùng thời! “Luật nhân quả” vận hành không sai sót,
bao trùm khắp nơi; Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Mong ông sớm được siêu thoát
khỏi cái thế trận ma quỉ nhớp nhơ này.
4) Đọc xong bản tin về đám ma cà rồng Mít áo chùng đen ‘cướp xác ông Nguyễn
Chí Thiện trở lại đạo’, tui thấy một sự thoái trào đáng thương về tâm linh
và đạo đức của cái tà đạo Ca-tô này; và những bước tuyệt vọng của đám bộ hạ
Ma Chúa chuyên giở trò ‘gà què ăn quẩn cối xay’.
Trong khi thế giới tây phương đang mạnh dạn vạch rõ những sự lừa bịp đức tin
trong giáo sử, giáo điều, và nền thần học nhảm nhí mê tín của cái giáo hội
Ca-tô Ma giáo. Trong khi Hội Đồng Giám Mục Ma Cà Rồng mở cuộc họp thượng đỉnh
gần đây ở hang ổ Vatican để tìm cách ngăn chận con chiên tây phương đang tìm
cách thoát khỏi sự khống chế tinh thần của cái Đạo Bịp này thì đám ma cà rồng
Mít áo chùng đen ráng ra sức vây bủa bầy chiên Mít khỏi sổng chuồng, rồi còn
tìm cách làm tăng dân Chúa cho Vatican qua những kẻ đang hấp hối trên giừơng
bệnh.
Qua lịch sử thì Đạo Bịp này chỉ bành trướng được theo bước chân xâm lăng của
các đạo quân đế quốc. Con đường truyền giáo của nó đẩm vô số máu của dân lành
vô tội. Nó đến đâu là mang theo nước mất nhà tan, cửa nát, tù đày chém giết.
Bản chất của nó thì chẳng có gì là thánh thiện đạo đức mà chỉ toàn là lập lại
những ngôn từ lừa bịp, dùng vật chất để mua chuộc mị dân hòng chiếm trọn quyền
lực và quyền lợi ở thế gian.
Con đường Ca-tô Ma giáo đến Việt Nam cũng không khác. Nó được bọn tài phiệt
tây phương mang theo để chiếm thuộc địa bằng chiến tranh hủy diệt. Nó tiếp
tay một cách tích cực bằng những đạo quân thứ 5 bản địa
cuồng tín và phản quốc,
giúp cho quân xâm lăng sớm thành công trong việc nô lệ thực dân hóa dân tộc
mà theo đó mở mang nước Chúa. Vì thế căn cước của nó đối với đất nước Việt
Nam là ngoại lai, là tay sai ngoại bang, là phản quốc không hơn không kém.
Bước tiến của nó cùng với chủ nghĩa thực dân của tây phương trong âm mưu Ca-tô
Ma hóa toàn đất nước đã bị ngăn chận ở Việt Nam ở gần cuối thế kỷ 20. Còn nhớ
thời vàng son khi nó chi phối thế lực chính quyền ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc
qua đến Bảo Đại rồi hai chế độ Ca-tô trong Nam; dù đất nước đang bị tang thương
tàn phá, đói khổ triền miên nhưng tập đoàn Ma giáo dưới sự bao che của tây
phương vẫn tiếp tục đục khoét đất nước xem như là mãnh đất riêng của Ma Chúa
ở Vatican. Vào giai đoạn ấy, đám ma cà rồng Mít áo chùng đen vẫn hả hê rải
cỏ non, mở chuồng rộng cho đủ loại con chiên tự động bò vào kiếm ăn dưới sự
quan phòng của thánh Cha thánh Chúa mủi lỏ tận phương tây để vinh thân phì
da trong thân phận bầy đàn cùng làm tay sai cho ngoại bang.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đám ma cà rồng Mít áo chùng đen và con chiên
cuồng tín vắt chân lên cổ chạy bắn khói cho kịp … tàu há mồm của thánh Cha
thánh Chúa nhổ neo, bỏ cả nhà thờ và tượng Chúa, tượng bà đầm hiu quạnh tiêu
điều …’vọng con chiên’ trên núi thì số lượng dân Chúa nội địa sụt giảm thấy
rõ.
Sau khi hoàn hồn trên đất người thì đám ma cà rồng Mít áo chùng đen và con
chiên cuồng tín tụ tập lại theo tiếng kèn hiệu của Vatican mà lại giở thói…
côn đồ bầy đàn xóm đạo cũ trên các cộng đồng tị nạn và sống trong ảo vọng về
một ngày trở về … miền đất hứa theo sự dẫn dắt của Ma Chúa ở Vatican.
Nhưng khốn nổi, đạo bịp này một khi không có chính quyền trong tay thì như
giấy vệ sinh… gặp nước, lời nói của đám ma cà rồng Mít áo chùng đen không còn
uy quyền như xưa, con chiên học được nếp sống văn minh sáng trí ra dần nhận
ra thực chất của cái đạo bịp, máu của chúng dần có kháng thể nên nếu đám ma
cà rồng Mít áo chùng đen lạng quạng hút nhầm máu có thể bị phản tỉnh như chơi.
Thấy nguy cơ tàn tạ trước mắt nên một mặt đám ma cà rồng Mít áo chùng đen
phải gấp rút móc nối với đám ma cà rồng trong nước để được tiếp máu mới thơm
tho hơn vì con chiên bên ấy còn nhiều ngây thơ; mặt khác đành phải săn lùng
ở các bệnh viện xem có người … lương nào hấp hối là bầu đoàn kéo nhau đến làm
lễ ‘Bí Tích Mình Thánh Chúa’ chui, đánh nhanh rút lẹ cho khỏi bị thân nhân
truy hô rượt đuổi… mất mặt bầu cua.
Do đó muốn thuần hóa cái đạo bịp này thì ta phải cương
quyết đừng để đám ma cà rồng áo đen Mít và con chiên cuồng tín lại mưu toan
rước voi về giầy mả tổ để cướp chính quyền ở Việt Nam. Đừng bị mắc mưu các
chiêu bài yêu nước, dân tộc, tự do, dân chủ …; chẳng qua toàn là hỏa mù cho
các toan tính phục hồi các chế độ Ca-tô tại Việt Nam mà thôi. Nếu nhà cầm quyền hiện tại và toàn
dân thực hiện được điều này thì không bao lâu các xóm đạo ở hải ngoại sẽ dần
bị vô hiệu hóa vì bị tan loảng vào hoạt động của các sắc tộc thiểu số và nanh
vuốt cũng sẽ bị tiêu mòn vì bọn này chỉ lấy đông hiếp yếu hù dọa đồng hương
vốn chỉ muốn được yên thân sinh sống, cứ còn đối với chủ tây mủi lõ thì liền
biến thành loài bò sát… đất. Các xóm đạo ở trong nước vì thế sẽ thiếu nguồn
yểm trợ và mất chỗ dựa hơi tây đầm cũng sớm dần hòa đồng cùng dân tộc.