"Con cháu hai Bà Trưng" và các "nhà tranh đấu" ở hải ngoại như thế này đây
KBCHN.NET [thacmac52@yahoo.com]
Sent: 1:09 pm
Ông Nguyễn Xuân Vinh là người nổi tiếng là đánh trống bỏ dùi. Bỏ trống lớn San Jose qua Úc bê trống nhỏ về ngắm. Từ ngày nắm Tập Thể ông ra nhiều thông báo mà toàn xúi người ta làm còn ông chỉ ký tên và đọc trên các đài phát thanh để lấy tiếng. Trước khi có 4 không: Không giao lưu văn hóa, không du lịch, không buôn bán, không gửi tiền thì không có gì. Sau khi 4 không ra đời:
- Ca sĩ từ VN qua đây ầm ầm. Chương trình ca Lệ Uyên ở ngay thủ phủ người Việt tịn nạn toàn là ca sĩ trong nước. Các ca sĩ hải ngoại về VN hát ra trở lại vẫn không sao.
- Không du lịch Việt Nam mà phòng bán vé nào cũng hết vé dịp Tết chưa kể công khai on sale trên đài phát thanh. Một hãng máy bay lớn của Trung quốc vừa mới mờ đu7ờg bay Mỹ-VN : Southern China Airlines các ông bà chống Cộgn biết chưa?
- 80% gian hàng Bolsa là vốn trong nước, chợ búa hàng Việt Nam tràn ngập. Vào Việt Nam là Kentucky Fried Chicken, rồi Pizza Hut, McDonald, Burger King, Starbucks, Dairy Queens và sẽ còn nhiều.... Coca-Cola và Pepsi đều có. 90 triệu dân chỉ cần 10% dân tiêu thụ cũng ăn đứt 4 triệu người hải ngoại. Hỏi như vậy tư bản Mỹ cần ai?
- Các cơ sở gửi tiền về Việt Nam đứng đầu là Hoa Phát (Việt Tân Nguyễn Trọng Phú) rồi Anh Minh, Western Uinion, Le's gửi tiền lẹ, Money express .... nhan nhan đầy phố.
Làm gì nhau bây giờ. Mỹ cần đếm đô la đâu cần đếm người tị nạn?
(00) 1-714-469-2445 US
(84) 01223351464 VN
_____________________
From: Thomas D. Tran
Cc: PaulVan ; DaiTaNguyenXuanVinh ; Joe Dovinh
Sent: Friday, November 22, 2013 6:44 AM
Subject: [BTGVQHVN-2] Fwd: FW: Góp gió thành bão
Kính chuyển đọc, chuyển tiếp, vận động thi hành.
Từ lâu tôi đã "chê" (dù nói ra là mất lòng, là bị nghe chửi) là 135 tổ chức, đoàn thể người Viêt tỵ nạn cs ở hải ngoại mà có việc Nâng cao Dân Trí và Ngăn chặn gửi tiền về VN khi không cần thiết, không "du lịch nước nhà", .. vậy mà không làm được, thì ...chống cộng cách gì!?
Nay có vị cựu nữ sinh Trưng Vương đưa ra sáng kiến, liệu 200 đoàn thể (con số mới này do GS Nguyễn Xuân Vinh đưa ra) lớn-nhỏ có thực hiện được không? Nói hay mà làm không hay, ngại khó, sợ khổ, không dám dấn thân, sợ du côn, sợ dân đá cá lăn dưa, sợ cánh tay dài cs, thêm vào đó là chủ trương Mệt sác để làm gì (hà vi lao kỳ thân), ích kỷ, "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại", chờ người làm cỗ sẵn cho mình sơi,....Dân trí như thế, tinh thần như thế mà 200 tổ chức đoàn thể không cải thiện, không nâng cao thì Lấy Đâu Ra Người Dám Dấn Thân, cũng không "tự dẹp tiệm". Có tổ chức với danh xưng lớn nhất có tới 200 tướng (không quân) mà cũng bất động thì huyênh hoang nỗi gì!
Mong được trả lời!
Kính
TDT
_____________________________
From: Paul Van
Date: 2013/11/22
Subject: Fwd: FW: Góp gió thành bão
Chúng tôi hoan nghênh những y' kiến dưới đây của Bà XDung, một cựu nữ sinh Trưng Vương :
1/ Nhất định không về VN trong ngày 30/4 mỗi năm.
2/ Nhất định không về VN ăn Tết mỗi năm vì Tết bên này có đầy đủ "thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ", dư thừa còn hơn bên VN.
3/ Nếu ai còn gửi tiền về cho gia đình mỗi tháng, chúng ta sẽ chọn một tháng trong năm, đồng không gửi tiền về tháng ấy
4/ Thay vì về VN du lich, chúng ta thiếu gì chỗ có danh lam thắng cảnh để đi, về du lịch đồng nghĩa với mang tiền về cúng nhà nước CS
5/ Không gửi tiền giúp những "hội từ thiện Ma", vì tiền của chúng ta sẽ vào tay những kẻ bất lương, làm giàu trên xương máu các thương phế binh, trẻ mồ côi và người già cô đơn bệnh hoạn.
Những y' kiến đại y' như trên đã được nêu lên khá lâu, nhưng chưa được khai triển, phát động thành chiến dịch, phong trào vì chúng ta chưa thành tựu một tổ chức thống nhất, hoàn chỉnh được điều động bởi một ủy ban gồm đa phần những nhân vật đủ uy tín và khả năng lãnh đạo.
Cộng đồng người CUBA ty nạn Cộng Sản định cư ở Hoa Ky , tập trung đa số ở Miami, Florida từ năm 1980; tuy ít dân số hơn Người Việt định cư tại Hoa Ky và khắp nơi trên thế giới, nhưng họ đã lập được công đống mạnh có thể ảnh hưởng đến một số quyết định của hành pháp, lập pháp Hoa Ky liên quan đến chính sách đối ngoại với Cuba, cụ thể như lệnh cấm vận vẫn được triệt để áp dụng đến nay và thắt chặt phong tỏa kinh tế chính trị Cuba dưới chính thể độc tài của anh em Castro kể từ khi Helms-Burton Act được áp dụng năm 1996.
Chỉ huy là tiên liệu. Chúng ta cần lãnh đạo tiên phong, "not leading from behind" .
Paul Vân
_____________________
2013/11/18 Nguyen Vinh
Thân gửi anh P G Đại:
VC rất sợ việc mình ngưng về VN, một ngày hay một tháng. Như tôi đã trình bầy là cách đây mấy năm, khi vừa giúp cho một số bạn trẻ nghiên cứu vấn đề ảnh hưởng tâm lý chính trị và kinh tế khi chĩ tránh không về ngày 30 tháng 4, là lập tức chúng cho bọn nằm vùng kiếm cách ngăn trở, vì đó là yếu huyệt của chúng.
Ngày 17/11 vừa qua tôi có bàn với anh Nguyễn Thanh Trang San Diago và đề nghị anh ấy thảo ra một bản tuyên ngôn, rằng hết năm 2013 VC phải thả hết tù nhân lương tâm, ... mà anh Trang biết rõ hơn ai hết. Nếu không thì mình sẽ có biện pháp cảnh cáo như hô hào người Việt không gửi tiền,
không về một tháng hay một ngày nào mình sẽ chọn, ..... và có những biện pháp khác nữa.
Một văn bản viết thật có ý nghĩa, khi đưa ra sẽ vận động các đoàn thể cùng ký và sẽ cùng làm mà được chuừng hai trăm đoàn thể ở Hoa Kỳ Âu châu và Úc châu cùng ký thì tôi nghĩ là ít ra chúng cũng phải thả một số người. Anh Trang đã hoan hỷ làm việc này.
Xin anh liên lạc với anh Nguyễn Thanh Trang về việc này càng sớm càng hay.
Khi đã thảo bản draft mình sẽ họp nhau bàn tiếp.
Thân mến, GS N X Vinh
Xem email này của bạn hiền NAnh, nhân tiện hôm qua mình vừa đi dự buổi nói chuyện của các anh cựu học sinh trường Bưởi/ Chu Văn An về đề tài "38 năm nhìn lại Hiện Tình và Tương Lai Việt Nam". Các Thầy Trần Lam Giang, Nguyễn Xuân Vinh, Lưu Trung Khảo, Phạm Cao Dưong & Trần Huy Bích và các Anh trong hôi AHCHS Bưởi/Chu Văn An đã thuyết trình về vấn nạn của VN hiện nay dưới chế độ độc tài CS và sự xâm chiếm với âm mưu đô hộ VN. Để hỗ trợ tinh thần cho tất cả những ai còn có một chút ưu tư về tương lai đất nước, chúng ta tuy tuồi già sức yếu, nhưng với tinh thần "giặc đến nhà đàn bà phải dánh", mình đề nghị TV 62-69, con cháu Hai Bà Trưng hãy cùng nhau khởi đầu trước:
1/ Nhất định không về VN trong ngày 30/4 mỗi năm.
2/ Nhất định không về VN ăn Tết mỗi năm vì Tết bên này có đầy đủ "thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ", dư thừa còn hơn bên VN.
3/ Nếu ai còn gửi tiền về cho gia đình mỗi tháng, chúng ta sẽ chọn một tháng trong năm, đồng không gửi tiền về tháng ấy
4/ Thay vì về VN du lich, chúng ta thiếu gì chỗ có danh lam thắng cảnh để đi, về du lịch đồng nghĩa với mang tiền về cúng nhà nước CS
5/ Không gửi tiền giúp những "hội từ thiện Ma", vì tiền của chúng ta sẽ vào tay những kẻ bất lương, làm giàu trên xương máu các thương phế binh, trẻ mồ côi và người già cô đơn bệnh hoạn.
Đây chỉ là bước đầu, nếu chúng ta thực hiện được năm bước căn bản trên, chúng ta sẽ có dịp đi tiếp trên còn đường ngăn cản TCộng đô hộ VN và đánh tan được chế độ CS như Tây Đức thủa nào.
2026-03-07 - Ở đây, không nhà thờ Công giáo La mã nào treo cờ Vatican cả! - TREO CỜ VÀNG TRẮNG CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI TÔN GIÁO HAY KHÔNG? Video này được thực hiện để có một tư liệu sống, minh chứng rằng việc treo cờ vàng trắng
ở một số nhà thờ ở Việt nam không phải là một nghi thức tôn giáo, mà là một chủ ý của một số người vong bản, phản dân tộc.
2026-03-04 - Hơn 110 đơn khiếu nại từ lính Mỹ: ra trận đánh Iran theo lời Kinh Thánh dạy - Từ ngày 7 tháng 10/2023, Mỹ đã cấp cho Israel 21,7 tỷ đô viện trợ quân sự. Có phải đây là thánh chiến giữa Hồi Giáo và Do Thái Giáo, hay Hồi Giáo và Tin Lành? Hơn 100 đơn khiếu nại từ binh lính Mỹ
về luận điệu "kế hoạch thiêng liêng" do cấp trên tuyên truyền
2026-03-01 - Trung Đông khói lửa, kịch bản chiến sự nào tiếp theo? - Sáng 28-2, Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào thủ đô Tehran và nhiều khu vực khác ở Iran. Cùng lúc, Mỹ tham chiến hỗ trợ Israel chống lại Iran.
Lầu Năm Góc thông báo các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran được đặt tên là "Chiến dịch cơn thịnh nộ sử thi" (Operation Epic Fury), trong khi Israel gọi là Tiếng gầm của sư tử (Operation Lion's Roar).
2026-02-26 - Hỏa Hoạn Thiêu Rụi Tượng Đức Mẹ Fatima Khổng Lồ Tại Natal (Brazil) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều 24/2 tại khu vực phía Bắc thành phố Natal (Brazil) đã thiêu rụi hầu hết các phần của bức tượng Đức Mẹ Fatima đang trong giai đoạn lắp dựng. Chỉ còn đầu
và triều thiên còn nguyên vẹn. Công trình này thuộc Khu Phức hợp Du lịch Tôn giáo Đức Mẹ Fatima của thành phố. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong quá trình hàn lắp.