Sao không hỏi "Việt Nam tôi đâu" lúc Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới từ Hịch Cần Vương?
LTS: Việt Khang đi tìm Việt Nam ở Mỹ - Còn người Mỹ thấy Việt Nam qua những em này. (SH)
From: Tran Quang Dieu
Sent: Friday, February 9, 2018 5:12 PM
Subject: Re: Tin Mừng Cong Giao Nhạc sĩ Việt Khang cùng gia đình SBTN thăm mộ nhạc sĩ Việt Dzũng
Phải chi hồi sau năm 1885 khi Vua Hàm Nghi xuất bôn trốn vào rừng và ra Hịch Cần Vương, chạy dài đến ngày 7.5.1954 mà có người sáng tác nhạc hỏi "Việt Nam Tôi Đâu?..." thì nó quý biết bao nhiêu?
Tại sao vậy?
Tại vì lúc đó Việt Nam do bị "Vấn đề là Thiên Chúa giáo" (Tiến sĩ Tối ưu tại Pháp Nguyễn Xuân Thọ đã moi ra từ các Thư khố Bộ Ngoại giao và Bộ Hải quân Pháp) mà "lũ cướp" (từ mà người Anh hùng Nguyễn Tri Phương đã mắng thẳng vào mặt Giám mục Puginier) đã cướp mất Việt Nam. Nghĩa là Việt Nam bị diệt vong, bị xóa tên trên bản đồ thế giới !
Năm 1974, 1979 mà ra Hoàng Sa hay lên miền biên cương thượng du Bắc Việt la to rằng "Việt Nam tôi đây" là quý lắm!
Khác với "tuổi trẻ" Việt Khang, sau đây là những tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không biết viết nhạc để hỏi vớ vẩn là "Việt Nam tôi đâu?" nhưng chúng cũng có cơ hội đến Hoa Kỳ:
- BÀI LUẬN CỦA CẬU HỌC SINH ĐƯỢC 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ CHẤP NHẬN: https://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/?act=n&t=4445
Sau khi rải hồ sơ xin học tới 12 trường ĐH, Hiếu đã thành công khi được 5 trường nổi tiếng chấp nhận, cuối cùng em đã chọn ...
Những nữ phi công này đang là tâm điểm chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả cộng đồng mạng nước ngoài.
-…
_____________________
From: on behalf of EmGai Xomdao emgaixomdao@yahoo.com [DiendanDanToc]
Sent: Friday, February 9, 2018 1:02 PM
Subject: [DiendanDanToc] Tin Mừng Cong Giao Nhạc sĩ Việt Khang cùng gia đình SBTN thăm mộ nhạc sĩ Việt Dzũng
Không là Thầy Bói...hí..hí....
Nhưng chúng tui (giới thầm lặng None catholic)
cũng thừa biết sớm muộn gì ca nhạc sỹ chống cộng Việt Khang sẽ "Cải Đạo hay Trở lại Đạo" = từ ngữ lũ CHIEN thường dùng.
- Gọng kềm thứ nhất đó là mẹ đẻ Viet Dzũng nhận Việt Khang là con đỡ đầu! Mà đã đỡ đầu thì con phải ngoan ngoãn làm theo lời mẹ đó là CẢI ĐẠO (god mother).
- Mũi nhọn thứ hai là Trúc Hồ một con chien cong giáo cuồng tín gần như dám chết hay tử vì đạo đã nhận Việt Khang là "Em Kết Nghĩa".....!
Mà khi thành anh em kết nghĩa ..hì..hì...bắt buột Việt Khang phải theo đạo song song đó Lũ CÒ MÒI Cong giáo rình rập , mở hầu bao , khoe Thiên Đàng bằng vật chất tiền bạc và những ưu đãi...hí..hí...như tui cũng phải gật đầu Amen (Okay)
Hì..hì.....Một cậu bé nhà quê Tiền Giang chống cộng bằng nhạc và phí phách nam nhi, qua cảnh xứ lạ quê người, xa cha mẹ, ruột thịt, người thân... 24/24 giờ...hàng ngày bọn "Ma Cô Dụ Đạo" cứ sau lưng và quanh quẩn...thì thánh hay thần cũng Okay.(đồng ý)
Chúng tôi không trách cháu Việt Khang , nhưng cảnh báo đến cháu và lột mặt nạ những tên cò mồi catô la mã Việt nam.
- Sờ sờ ra đấy để qúy vị đã nhìn ra :
Bộ Đội Điếu Cày nguyễn văn Hải
Đại úy công an nhân dân Tạ Phong Tần
Lê thi công Nhân
Phương Uyên
đại úy Nguyễn Hửu Cầu
Trần thị Nga
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
ca nhạc sỷ Trần Thiện Thanh
ca nhạc sỷ Duy Khánh..v..v...và biết bao nạn nhân khác....
Từ một gia đình tổ tiên là Phật Giáo, vì dollars, vật chất, lời hứa hẹn....Họ ngã lòng như cô gái quê lên thị thành gặp mụ Tú Bà và đám ma cô dụ dỗ vào con đường buôn phấn bán hương ...
Kết cùng làm ô hục gia đình và giòng họ qua tâm linh non yếu và kém hiểu biết cái Lưu Manh Cong Giáo .
Vì vậy ngạn ngữ đã có câu : Không Lưu Manh không là Cong Giáo
___________________________
On Thursday, February 8, 2018, 8:36:57 PM PST, trung do trungnghia6331@yahoo.com [viahe] wrote:
Nhạc sĩ Trúc Hồ vì muốn bảo vệ an toàn cho tác giả mà Quý Vị đã nghe trước đây bản nhạc: Duy Quốc Nam.
Nay Nhạc sĩ Trúc Hồ công bố Bản Nhạc đó chính là của: Nhạc Sĩ Việt Khang có tựa đề là: TRẢ LẠI CHO DÂN
Còn một bản nhạc thứ hai khác nữa chưa được công bố.
Kính mời Quý Vị mở nghe ở phút thứ 16'
_____________________________
From: Nhi Nguyen
Sent: Thursday, February 8, 2018 7:01 PM
Subject: Nhạc sĩ Việt Khang cùng gia đình SBTN thăm mộ nhạc sĩ Việt Dzũng
Nhạc sĩ Việt Khang cùng gia đình SBTN thăm mộ nhạc sĩ Việt Dzũng
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.