Năm bé Giê-su 10 tuổi. Có một bữa nọ, bé được mẹ sai dến nhà ông Jísa lấy tiền bộ
bàn ghế ông ta chưa trả. Bé đi vô được nửa ngõ và gọi chủ. Bỗng một con chó to xồng xộc chạy ra sủa, nhe răng nhào vô để cắn bé.
Bé Giê-su sợ quá vội trèo lên cây xoài mà la to:
-XIN THA CHO CHA! XIN THA CHO CHA!
Con chó vẫn sủa và xoay quanh gốc cây. Mãi gần nửa giờ sau, nhờ có bà chủ về đem bé vô nhà.
Lại có một bữa nọ, bé vô rừng lấy củi. Vừa chui vô lùm cây thì gặp ngay một con rắn hổ mang đang gồng đầu lên,cổ phình to,lưỡi thè ra với tư thế sẵn sàng mổ nếu bé gần vô chút nữa. Hoảng hốt quá,bé liền la to:
XIN THA CHO CHA! XIN THA CHO CHA!
Con rắn vẫn cứ tư thế đó. Bé chỉ còn cách rón rén từ từ mà lui ra.
(THIẾT PUI)
Bài học: Bé Giê-su vẫn phải sợ chó, sợ rắn,... như mọi người.
2026-09-01 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay? - Hát tiếng Pháp - Trong không khí vui mừng đón Tết Độc Lập, nghe bài này hát vang giữa trời nước Pháp, lòng quặn lên cơn u buồn từ trăm năm của thời tăm tối triền miên trong chiến tranh đã mới vừa qua như mới đây!