Than ôi, chỉ có thể chơi trò con nít: "VC này con VC kia"
LTS: Đọc lá thư dẫn chuyện (kiếm chuyện) bên dưới, chúng tôi xin chúc mừng anh Trần Quang Diệu. Có lẽ người nào đó bí lối trong các cuộc tranh cãi nào đó, nên muốn rút lui nhanh, đồng thời bịt tai người khác, không muốn ai nghe những lời hùng biện của anh. Người ta có để họ bịt tai hay không, là chuyện khác. (SH)
________________________
Subject: FW: Viet Cong Tran Quang Dieu
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 3/10/15 10:52 pm
"Viet Cong"? = Viết thẳng, viết ngay - Viết Công minh chính trực thì có chứ "VC Tran Quang Tuyen la bi thu Huyen Uy Xuyen Moc" nào đâu đó thì 7 kiếp bà cố tổ tôi cũng không thể rõ ất giáp!
Mấy ông/bà quả thật là bỉ ổi!
Mà "Viet Cong Tran Quang Dieu" viết những gì sao không để nguyên cho công luận quần chúng cùng biết mà lại xóa mất hết đi?
Kề từ năm 1930 đến hiện giờ?
Tôi không có tư cách gì đối với VC. Nên nhớ như vậy!
2026-09-01 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay? - Hát tiếng Pháp - Trong không khí vui mừng đón Tết Độc Lập, nghe bài này hát vang giữa trời nước Pháp, lòng quặn lên cơn u buồn từ trăm năm của thời tăm tối triền miên trong chiến tranh đã mới vừa qua như mới đây!