Kẻ Hí Hửng Với Tin: TC Chỉ Cần Một Tiếng Đồng Hồ Để Tấn Công
Subject: FW: Trung Cong chi can mot tieng dong ho de tan cong danh chiem VN
From: “Tran Quang Dieu”
Date: 2/22/15 12:05 am
Người Việt Nam nào hí hửng, khoái chí về bản tin Trung Cộng hăm he sẽ đánh chiếm Việt Nam "chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ" là lũ Việt gian không biết ngượng!
Nói nghe như 90 triệu đồng bào quốc nội và 2,3 triệu đồng hương hải ngoại ngày nay bộ toàn là những quân ăn hại, những nhân thân lụn bại trí não và liệt nhược hồn phách hết ráo rồi hay sao?
Tuy số phận bị ngàn năm đô hộ (vì bởi bộ tộc nhỏ) bởi nước lớn phương Bắc, lịch sử ta vẫn tiếp tục cho đến nay, vì ta vẫn có tinh thần Phù Đổng đã trỗi dậy, vẫn có Trưng Vương hy sinh, vẫn có Ngô Quyền tử chiến, vẫn có Lê Hoàn hiên ngang, Lý Thường Kiệt dũng mãnh, Trần Hưng Đạo mưu lược, Lê Lợi chịu đựng gian khổ, Quang Trung Nguyễn Huệ cương quyết hành binh tốc chiến tốc thắng v.v... . Người ta cũng không ai quên những vết thương dân tộc trong sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ trong các trận chống giặc phương Bắc năm 1979, 1988.
Nhưng còn trận Hoàng Sa năm 1974, tại sao tàu HQ5 tống trái pháo 127 ly vào tàu HQ16 đã cho ta chút kinh nghiệm nào? Và tại sao Không Quân VNCH không cho những con đại bàng sắt cất cánh lao ra Hoàng Sa từ đất liền để "hỏi thăm sức khoẻ" 6 chiếc tàu của quân xâm lược?
Và này, nếu có một ngày, cho dẫu bất kỳ kẻ ngoại bang nào xâm lược, không phải là "một tiếng", hai tiếng hay kéo dài đến trăm năm, hay ngàn năm... thì xương máu thanh niên quốc nội sẽ phải đổ xuống vì lòng đất mẹ, còn người Việt chúng ta ở hải ngoại sẽ nói gì và làm gì?
Trông ngóng để cho bọn "Hán tặc" tiêu diệt cho hết VC (và những "dây mơ rễ má" của nó) rồi đám con chiên "thần dân của thành Rome" gốc Việt sẽ tính sao vào số phận Việt Nam hình cong chữ S, nơi mà bọn giáo giặc ngoại bang đã từng đốc thúc, xúi giục thực dân vào đánh chiếm và xóa sổ trên bản đồ thế giới ngót gần 100 năm!)?
Trên đời này cứ tồn tại những hạng người này, không biết liệt vào hạng gì. Thật hết biết nói!
TC Chỉ Cần Một Tiếng Đồng Hồ Để Tấn Công Đánh Chiếm VN
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.