| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Hai người lính: Bắc Nam - Hai con người con nước Việt
Chẳng có quốc gia nào cả, chỉ có loài người. Chẳng có miền Nam miền Bắc nào hết, chỉ có Việt Nam. Chẳng có ai khôn hay ai ngu cả, chỉ có những gã siêu trí tuệ với suy nghĩ vượt xa tưởng tượng của đám đông mà thôi. Tất cả đều là những người cùng dân tộc, chung gốc gác và là con của huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nhưng từ khi bọn Châu Âu cáo già với mưu đồ cướp tài nguyên của thế giới, họ đã phái đám truyền giáo qua dụ "đạo" rồi dân tộc ta bắt đầu chia rẽ, bắt đầu phân biệt Chúng ta và Chúng nó và chém giết nhau kể từ đó. Tất cả những hận thù xung đột dù với tên gọi gì đi nữa thì nó cũng chỉ là bề ngoài, cái gốc sâu xa nó nằm ở chỗ chia phe này. Trong quyển Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim có đoạn: "Từ khi các nhà truyền giáo sang thì dân ta bắt đầu chia ra hai phe là bên lương và bên giáo rồi liên tục xảy ra xung đột chém giết nhau. Hai làng lân cận vốn trước đây sống chan hòa nhưng từ khi phân ra lương - giáo thì bên "đạo" Chúa thường xuyên cướp phá làng bên lương, dân tình hai bên bất ổn, mâu thuẫn và sự chia rẽ dân tộc đã xuất hiện từ đó." Nói thêm, lúc này giáo dân đã bị tẩy não nhồi sọ rằng đạo Phật là đạo thờ Quỷ (giáo dân bị cấm thờ Bụt Thần Ma Quỷ) nên họ cướp phá, giết chóc người bên lương là chỉ đang giết quỷ. Do đó, khi thực hiện xong hành động tàn ác như vậy thì họ vẫn cứ xem như không, họ quay trở lại cuộc sống bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |