LOGIC NGƯỢC NGẠO CỦA MỘT TÍN ĐỒ ĐẠO CHÚA ĐANG ĐƯỢC NỬA NƯỚC MỸ KHÓC THƯƠNG.
Charlie Kirk đổ lỗi cho “chính phủ Hamas” về cái chết của thường dân Gaza, dù chính Israel mới là bên trực tiếp thả bom.
Anh ta cũng nói Mỹ không có lỗi khi thả bom xuống Nhật.
Cái lối suy nghĩ ấy là: “Ai tạo ra bối cảnh thì gánh mọi hậu quả. Kẻ nổ súng hay thả bom thì vô can.”
Vậy thì theo chính logic của Kirk: Cái chết của anh ta là do Tu chính án số 2 (cho dân quyền giữ súng) và “Chúa” mà anh ta ca tụng đã ban quyền đó — chứ không phải lỗi của người bóp cò.
Charlie, chú em sai rồi.
Nếu muốn đổ lỗi cho ai, thì chính gã chúa mà em tung hô mới là thủ phạm, như trong kinh thánh đã viết:
“Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối, làm ra hòa bình và dựng nên điều ác. Ta là chúa, Ta làm nên tất cả những điều ấy.” (Isaia 45:7, Hebrew gốc:
יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע אֲנִי יְהוָה עֹשֶׂה כָל־אֵלֶּה)
2025-10-17 - Khí thế cách mạng rực cháy trong tim. - Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất ngày 16-10-2025, hưởng thọ 103 tuổi.
----------------
Gia đình ông là một cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương tại làng Cót, do đồng chí Vũ Oanh phụ trách. Bố ông là Doãn Hưu, nhiệt tình ủng hộ cách mạng nên căn nhà riêng từng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp bí mật. Người anh Doãn Quốc Sỹ của ông cũng là đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.