Ai "hơi bị ngu?" - Trao đổi với Nick "Gia Cat": Chính phủ bù nhìn
From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Tuesday, June 23, 2015 4:50 AM
Subject: Phản hồi cho Nick "Gia Cat "! RE: Chính phủ bù nhìn?
Không có ông "chủ" nào mà bất cố liêm sĩ cho bằng ông "chủ" Vatican đã tròng đầu thiểu số dân Việt và biến nó thành 4 chân suốt từ thế kỷ này sang thế kỷ khác!
Tôi chỉ nêu lên thế nào là một chính phủ bù nhìn, và thế nào là một tôn giáo có một giáo hội bù nhìn chứ không kết luận là CS hay không CS!?
Chỉ có điên khùng mới không ý thức được rằng lũ Tàu Hoa lục và Liên bang Nga không phải là ông "chủ" của Việt Nam:
- Nga chưa bao giờ đánh Việt Nam.
- Tàu Hoa lục mà sang "dạy cho Việt Nam một bài học" như năm 1979 thì Việt Nam phải đánh lại (thắng hay thua là chuyện khác) chứ không có chuyện "chủ" cả chi hết.
Đó là thực tế lịch sử.
Nick "Gia Cat " gì đây bộ điên khùng (thay vì ông/bà miệt thị ai "ngu"?) hay sao mà không hay biết rằng ngày nay, giữa Việt Nam với Hoa lục, lúc thì bang giao "hữu nghị", lúc thì chửi rủa, lên án vào nhau? Đặc biệt là vụ Biển Đông. Lý do gì lũ Tàu tố cáo Việt Nam là nước chiếm nhiều đảo nhất (21) trên quần đảo Trường Sa "của chúng" (sic)? Hoa Kỳ nữa, lúc thì bang giao, lúc thì rinh chuyện "dân chủ", "nhân quyền" ra neo giá!? Đó chỉ là thủ bản ma cạo về chính trị của thời bình, chứ đến lúc cần đồng minh nhược tiểu đứng về phe mình nhằm nghênh chiến với Hoa lục thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ xếp xó mấy cái chuyện "tự do", "nhần quyền", "dân chủ" sang một bên (?). Nếu không phải "nghĩa cử" vì "tự do", "nhân quyền" và "dân chủ" "cuội" thì tại sao lại bỏ rơi cho Nam Việt Nam chết vào hồi năm 1975?
Cho nên, là nguời Việt Nam chân chính, có ý thức, có tinh thần thực sự yêu nước, thì không thể xem thằng cha siêu cường nào là "chủ" của mình!
Một ngàn năm Bắc thuộc, nhưng lúc nào cũng có những anh hùng nghĩa sĩ đứng lên đáp lời sông núi đánh đuổi ngoại xâm giành quyền độc lập chứ không thể chấp nhận chuyện "chủ". Trong ngàn năm Bắc thuộc đó, mặc dù là thời gian lê thê, nhưng phải nói là nó còn ít những kẻ nô bộc nhận giặc là "chủ" hơn thời kỳ ô nhục về trăm năm giặc Tây đã biến hầu như toàn tòng những con chiên, những giáo sĩ Ki tô gốc Việt trở thành tôi mọi và nhận giặc là "chủ", nhận giặc không những là "cha" mà còn nâng cao, bợ bổng lên tới mức ông "cố" lận cơ!
Đúng không "Gia Cat " ?
Trần Quang Diệu
________________________________________
From: chinhnghia@yahoogroups.com
Date: Tue, 23 Jun 2015 09:50:24 +0000
Subject: [ChinhNghia] Chính phủ bù nhìn?
Trần Quang Diệu cho rằng bọn CSBV không phải là bù nhìn tay sai ư?
Hơi ngu đấy chú Diệu! Việc CSBV bị Tầu dạy cho bài học vì không còn đánh đu giữa Tàu và Nga được nữa nên phải chọn lấy một trong hai ông chủ thôi chú em.
----- Forwarded Message -----
From: "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [chinhnghia]" Sent: Tuesday, June 23, 2015 3:22 AM
Subject: [ChinhNghia] Chính phủ bù nhìn?
Về chuyện đời: "Chính phủ bù nhìn là chính phủ tại một nước này do một nước khác dùng vũ lực lập ra và điều khiển chứ không phải do dân nước đó lập ra."
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.