Subject: Góp vài ý kiến với báo Đờ Mờ
From: "Tam Cao"
Date: 4/25/15 2:37 pm
To: "Phi-Tho Nguyen" , (và các diễn đàn)
Trước hết, xin phải nói là "chúng ta được hưởng tự do ngôn luận!" Đó là đặc quyền được ưu đãi nhất ở Mỹ. Ngay cả đối với Công giáo La Mã, là cái đạo rất sợ tự do ngôn luận. Vì thế nên giáo dân, nhất là ngu đạo và cuồng tín, loại "thà mất nước chẳng thà mất Chúa, cũng rất sợ tự do ngôn luận! Chúa nào? Thưa đó là Chúa Vatican, Chúa La Mã, chứ còn là Chúa nào vào đây nữa. Công giáo La Mã, có cái hay là đóng vai lừa bịp gian manh hơn ai hết. Nó chẳng coi giáo dân ta cái gì hết, ngoài bánh vẽ thiên đàng, nhưng giáo dân lại thờ nó, vâng lời nó, sợ nó hơn sợ Chúa trên các từng "chời!" mới đau chứ!
Lầm lẫn của trăm năm làm đạo con Tây và đạo của hung thần áo đen, nên gíao dân ta hết làm tay sai nô lệ cho thực dân Pháp và thực dân đạo Tây, nên chuyển sang làm con cái của bọn La Mã, chẳng hiểu sao vì theo đạo mà giáo dân ta cứ phải làm con cái ngoại nhân hoài. Cho nên lời kêu gọi bỏ chạy bọn La Mã, như các giám mục Nhật Bản hãy bỏ bọn Công Ty Đa Quốc La Mã, là bọn giáo dân ta, bọn báo đạo cong lưng uốn gối, không còn biết trời trăng mấy nước gì hết, ngoài được phúc vâng lời chịu nhục bọn Con Buôn La Mã. Thảm chưa? Bao giờ mới thoát ra khỏi gông cùm của bọn mũi lõ mắt xanh La Mã. Ôi chúng nó có gì đâu, ngoài thánh cha, và hồng y, giám mục vv .... toàn là những cái xác không hồn vì được suy tôn thờ lạy thằng kéo cưa lừa xẻ, đến nổi được hất tung lên trời là Chúa Ngôi Hai có nhục quốc thể không?
Xin hãy nhớ :"Gíao dân vi quý, giáo hội thứ chi, Thiên Chúa vi khinh!" thì VN mới đứng thẳng lên làm NGƯỜI được! Nên nhớ bọn La mã là bọn điếm quốc tế (prostitutes above all the prostitutes). Thờ Chúa hay thờ bọn điếm La Mã? Xin cho gởi lời thăm cha Anthony Đào Bất Chính, đã chọi hai chị em cô Thanh H. và Thanh B. ở Houston. Cha chọi hay quá, đến nỗi dơ dáy giường trinh nữ của Đức Mẹ, mẹ không có chỗ ngủ, phải ra Bến Xe Đò Lục Tỉnh, thuê ghế bố nằm tạm!.. Xin nhà báo đạo giúp mẹ có chỗ ngủ an toàn!
caohuutam1939@gmail.com
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.