Chuyện Ngô Đình Diệm "nhân hậu, giúp gạo cho Tây Tạng" - Đức Mẹ thôi không khóc nữa !
Subject: Re: [DiendanDanToc] FW:TT Ngô Đình Diệm đã từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?
From: Ba Nguyen
Date: Sat, August 30, 2014 2:00 am
Thưa quý độc giả.
Từ trước đến nay có nhiều người đã từng viết: "Không lưu manh, không phải là Công Giáo". Tôi thấy câu đó quá nặng. Tôi không bao giờ dám viết như vậy. Nhưng càng ngày, những chuyện bịa đặt, lưu manh, tráo trở của đám CG lộ ra càng nhiều.....Tôi càng thông cảm với những người đã viết ra câu đó.
Xin mọi nghĩ nghĩ lại coi, ông Jésus chỉ bị đóng có mấy cây đinh. Vậy mà số đinh mà Vatican bịp rằng đã đóng vào tay ông Jésus để bán cho thiên hạ nếu đem đóng hàng không mẫu hạm cũng chưa hết.
Rồi từ chuyện phịa đức me hiện ra ở Lộ Đức, hằng năm kiếm được bộn tiền, Vatican bèn thừa thắng xông cứ lai rai nay cho mắt đức mẹ chảy máu chỗ này, mai cho mắt đức mẹ chảy dầu chỗ kia......Cho đến một ngày (2007(?), mắt đức mẹ đang chảy máu ở Inala, Queensland, Úc Châu. Con chiên trên toàn quốc, mà đa số là con chiên VN đang đổ dồn về đó để cúng tiền.....Thì bất thình lình, một ông LM người Úc (tôi quên tên) đã không chịu nổi những trò lường gạt xảy ra thường xuyên này. Ông bèn công bố thẳng thừng trên báo Advertiser cái trò mánh mung, lừa gạt bẩn thỉu này. Ông còn nói rõ cách làm những pho tượng này. Chính quyền phải nhảy vào can thiệp, đem máu chảy ra từ mắt của đức mẹ đi phân chất thì té ra đó là dầu olive. Từ đó đến nay, Vatican đã bể mánh, đức mẹ đã thôi không khóc nữa.
Nếu kể hết những chuyện bịa đặt để lừa thiên hạ của Vatican thì nói hoài không hết chuyện. Tiếc rằng tôi không có thì giờ, thôi đành ngưng tại đây.
NHB
___________________
From: "Tran Quang Dieu tranquangd
Sent: Saturday, 30 August 2014 5:09 PM
Subject: [DiendanDanToc] FW:TT Ngô Đình Diệm đã từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ?
Mặc Cảm Tội Lỗi Của Nhóm “Hoài Ngô”...FW: TT Ngô Đình Diệm đã từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ
Khi Tổng thống Ngô Đình Diệm đi xem lũ :
https://www.youtube.com/watch?v=MvqH5X7glXA
Video Tổng thống Ngô Đình Diệm đi thị sát lũ lụt ở miền Tây bằng thuyền và được các binh sĩ đảy đi,mặc cho mọi người đều ngâm mình dưới nước để hầu hạ.
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.