LTS: Chúng tôi vừa nhận được thông báo này của Paul Osiek gửi đến, và đã đăng một lần. Tiếc là một số loạt thư bị mất ngoài ý muốn. Xin đăng lại.
SH xin chúc cho điễn đàn có thính đường rộng mở cho những thành viên được trình bày những sự thật đã bị nhiều diễn đàn khác "cấm" phát biểu.
_______________________
Subject: Chủ Trương của Diễn Đàn VÌ DÂN VIỆT
From: "qtran"
Date: 9/4/13 8:23 pm
To: "'qtran'" , diendanviahe2@yahoogroups.com, "'daploisongnui'" , tudo-ngonluan@yahoogroups.com, "'VN-NEWS'" , VN-TD@yahoogroups.com.au, toasoan@roadrunner.com, "'Diễn-Đàn Phù-Vân'" , "'daploisongnui'" , baovechanhphap@googlegroups.com, VIDANVIET@yahoogroups.com
Kính nhờ quí Thân Hữu
chuyển tiếp đến các Dìễn Đàn "Bạn".
Xin đa tạ.
Chủ Trương của Diễn Đàn VÌ DÂN VIỆT
https://groups.yahoo.com/group/VIDANVIET/
https://groups.yahoo.com/group/VIDANVIET/promote
https://us.rd.yahoo.com/evt=42879/*https://groups.yahoo.com/group/VIDANVIET
1. Diễn Đàn VÌ DÂN VIỆT là nơi hội ngộ của những người dân Việt cùng chung ước mơ là được vinh dự làm công dân của một nước Việt-Nam độc lập-tự do-dân chủ-nhân quyền; trong một quốc gia mà tình yêu quê hương dân tộc là quyền bất khả xâm phạm của mọi người dân.
2. Diễn Đàn VÌ DÂN VIỆT rất vinh dự làm viên gạch nối, tiếp nhận và quảng bá những đề án và chương trình hành động cùng đường lối chánh sách điều hành một đất nước Việt Nam nhỏ bé được trường tồn trong một thế giới đầy tranh chấp hiện nay.
3. Diễn Đàn VÌ DÂN VIỆT luôn luôn hoan nghênh mọi thảo luận, tranh luận và phản biện bất cứ đề tài nào liên quan đến cuộc sống đời thường của DÂN VIỆT, trong tinh thần tương kính, có thể bất đồng, nhưng không bất hòa, luôn luôn đề cao phong cách đạo đức “xem văn biết người", thu phục nhân tâm bằng chính tư cách đạo đức của mình.
4. Diễn Đàn VÌ DÂN VIỆT rất vinh dự chào đón mọi ý kiến đóng góp giúp Diễn Đàn phát triển theo chiều hướng đi lên. Diễn Đàn luôn luôn tôn trọng mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng và khả thi VÌ DÂN VIỆT.
1.Kính mời Quí Khách tham gia Diễn Đàn VÌ DÂN VIỆT https://groups.yahoo.com/group/VIDANVIET/promote
https://groups.yahoo.com/group/VIDANVIET/
VIDANVIET@yahoogroups.com
2.LIÊN KẾT ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TỪ DIỄN ĐÀN VÌ DÂN VIỆT VIDANVIET-subscribe@yahoogroups.com
4.LIÊN KẾT GỞI THƠ CHO BAN ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN VÌ DÂN VIỆT VIDANVIET-owner@yahoogroups.com Nay kính, /s/ Paul N. Osieck, nghegiaochituthan@gmail.com ["Educating is inviting, not eliminating." (Paul N. Osieck, Ed.D.)]
**************************
*Ng**ày 26 tháng 5 năm **2013*
*at Yahoo! Groups.**
K**í**nh ch**à**o Qu**í** Kh**á**ch,*
Xin kính mời Quí Khách tham gia Diễn ĐànVIDANVIET@yahoogroups.com hôm nay.
Diễn Đàn VIDANVIET@yahoogroups.com,
nghegiaochithuthan@gmail.com
,["Educating is inviting, not eliminating." (Paul N. Osieck, Ed.D.)]
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.