---------- Nhận xét của anh Lý Bình 26/8/2024 ------------
“Văn hóa” là gì? Nó là tất cả mọi nét sinh hoạt liên quan trong cuộc sống của con người. Hẳn nhiên là nó bao hàm cả hai lãnh vực tinh thần lẫn vật chất. Từ cổ chí kim (xưa nay) thì cái nào cũng đều có những giá trị nhất định riêng của nó đấy chứ!? Nhất là những nét tôn nghiêm thuở xưa, bao hàm những giá trị mà tiền nhân của một dân tộc đã dày công trong tiến trình lập quốc và duy trì mạng mạch của dân tộc. Sao cô bé Lê Cát Trọng Lý này lại mạ lỵ rằng "nó chỉ là một cái “xác ướp” không giá trị, và “chẳng liên quan” gì đến cuộc sống" là nghĩa làm sao?
Đúng là dạng con nít nổi loạn bừa bãi! Xấu hổ quá! Nếu nói lang bang đến lãnh vực âm nhạc thì lịch lãm đến độ vang danh thế giới thuộc hạng ông Cố ông Nội của Lê Cát… như GS Trần Văn Khê thì vị GS họ Trần cũng còn quý trọng “xác ướp” Ca Trù cổ xưa của Dân Tộc (…) chứ đâu có vong bổn vong nguồn đến độ ra vẻ mất dạy vậy chứ hả?!
Cái “xác ướp” mù tịt…, đoán mò đâu khoảng vài nghìn năm gì đó về chuyện có một “ông kẹ” làm chủ mảnh vườn Eden, đoạn ông ta cao hứng dùng đất sét nắn, rồi hà hơi tạo ra một người đàn ông!? Đoạn “thấy nó cô đơn” cho nên ông kẹ mới “liền tạo ra người đàn bà (từ xương sườn anh chàng…) để cho nỗi cô đơn nó càng thấm thía hơn” (Pascal?)?
Nào Lê Cát… hãy nên đánh giá về cái “xác ướp” như thế thử xem nào!? Chưa nói đến những cây đinh mà trên dưới 2000 năm trước bọn đế quốc La Mã đã từng hành quyết ngài Jesus trên giá gỗ mang hình chữ Thập (của Trung Hoa) đã trở thành “xác ướp” ra sao thì Lê Cát … nếu có siêng thì dẹp chuyện ca hát sang một bên để cứ việc mà tiếp tục nói thử nghe coi!? …
Nên biết rằng, những thứ giá trị “xác ướp” Trống Đồng Đông Sơn; như những cây cọc mà xưa kia Ngô Quyền cũng như Trần Hưng Đạo đã từng cho quân lính đóng xuống giữa sông Bạch Đằng; v.v… là vô cùng quý giá đối với tất cả mọi thế hệ Việt Nam đã qua, hôm nay và mai sau!
Nên nhớ như thế! Chứ đừng để lâm cảnh vong nô. Và cũng xin nhớ rằng: “Không có gì bất hạnh cho bằng mất gốc”!!!
-------------
https://www.youtube.com/watch?v=3YRBFibdP4Q
Đó đây
2025-12-11 - Giữa lúc bão lũ tang thương khắp nơi, nhà Chúa dốc hết toàn lực CHƠI TRỘI XA HOA tới đỉnh! - Dịp Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) khoác lên mình "chiếc áo" vô cùng lung linh. Những bóng đèn LED với ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ nhà thờ, rực rỡ cả một góc phố.
Khác với dịp Giáng sinh năm ngoái, năm nay toàn bộ Nhà thờ Đức Bà đều được thắp sáng. Trước sự lung linh này, nhiều người đã thốt lên: "Đẹp quá"
2025-12-06 - Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương - Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới.
Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?
2025-12-05 - Vụ kiện một bé gái 8 tuổi bị các học sinh khác tấn công tình dục tại một trường tư thục ở Los Angeles. - Cô bé theo học trường Sierra Canyon ở Chatsworth, nơi em đã bị các bạn khác bắt nạt trong một "câu lạc bộ hôn hít" diễn ra trong nhà vệ sinh của trường.
Mẹ của nạn nhân, bà Pantea Kipnis, cho biết bà đã báo cáo vụ việc cho nhà trường vào năm 2023, nhưng không có hành động nào được thực hiện.
2025-12-02 - Trưởng thôn "gây sốt" mạng vì thuộc tên 3.000 người dân - Đăk LăkKhông cần sổ sách, anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, cầm loa gọi chính xác tên, hoàn cảnh của từng người trong 800 hộ dân đến nhận quà cứu trợ sau lũ.
Không chỉ nhớ đầy đủ tên họ của 3.000 người trong thôn, năng lực của anh Long còn được thể hiện trong đợt lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua.