Chia Buồn Cùng Gia Đình Anh Lê Văn Ninh

Người bạn đồng hành trong Ý Thức Văn Thân TK21

Trang nhà SH

https://sachhiem.net/XAHOI/CHIABUON/Chiabuon8.php

04-Feb-2015

BBT SH: Trang nhà sachhiem.net xin thành kính phân ưu đến Chị Cam Ly và gia đình của một người bạn đồng hành với chúng tôi từ lâu trong Ý Thức Văn Thân Thế Kỷ 21.

Mặc dù chưa một lần biết nhau, nhưng trong thầm lặng và êm đềm, chúng tôi cùng nhịp bước chung với nhau trong cùng một ý thức. Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận biết nhau.

Một trong những lần nhận biết đó là lúc anh Lê văn Ninh đứng ra kết nối một số anh em để có thể làm một lễ tưởng niệm Giáo Sư Trần Chung Ngọc - 49 ngày ở chùa Liên Hoa, Irving Texas, ngày Chủ nhật 16 tháng 3, 2014. Chúng tôi rất cảm động về tính cách long trọng của buổi lễ này. Chính anh Lê văn Ninh cũng cảm thấy rất hài lòng về việc làm của mình: "Phải nói là buổi lễ đã diễn ra rất tốt đẹp ngoài sự mong đợi của chúng tôi" (xin xem link này https://sachhiem.net/...)

Vì thế chúng tôi xin phép tất cả những người bạn của anh Ninh đã gửi thư cho nhau thông báo về sự mất mát này, và xin được thay mặt Nhóm YTVT TK21 trên thế giới, đăng những lời phân ưu trong trang nhà, như một nén hương để kính nhớ một người bạn đồng hành đáng kính. Cầu chúc cho vong linh của anh sớm được về nơi thanh thản. (BBT SH)

 

 

 

 

 

Subject: CVA LÊ VĂN NINH đã ra đi ngày 30/01/2015

- Người gửi: Duke Nguyen

- Ngày: Wednesday, February 4, 2015 9:16 AM

Xin thông báo lại cùng qúi vị:

Tang lễ Anh Lê văn Ninh  tại :

Nhà quàng Moore Funeral 1219 N. Davis Dr. , Arlington, Texas 76012 .

Thăm viếng : Ngày  Wed. 4th, Thur. 5th. và Friday 6th. 
Lễ an táng vào ngày Saturday Feb. 7, 2015.

Qúi anh chị có thể liên lạc chia buồn qua điện thoại chị Ninh 817-219-6407.

NXDuc.

PS/ Chúng tôi cũng đã đăng trên báo Ngườ̀i Việt Dallas phân ưu cùng chị Ninh và gia đình.
Một toàn thể cự̣u HKDS1975 và một riêng cho anh em cựụ HKDS/Dallas-Houston.

 

- Người gửi: Di Tran

- Ngày: Wednesday, February 4, 2015 10:30 AM

Thân gửi chị Ninh (Cam ly),

Thật là tin sét đánh !  Khi đọc tin về anh Ninh tôi đã rất bàng hoàng, choáng váng, phải định thần một thời gian mới biết việc gì đã sẩy ra!  Không thể ngờ được cách đây mới một năm thôi anh liên lạc với tôi khi nhà tôi mất (Trần Chung ngọc), TCN mất ngày 29 tháng 1/ 2014, nay anh Ninh ra đi 30 tháng 1/2015, anh chị Ninh đã tổ chức một ngày lể 49 ngày cho nhà tôi ở Texas rất long trọng và tốt đẹp.  Tôi lúc nào cũng vẫn nhớ ơn anh chị Ninh.

Tôi rất thông cảm với tâm trạng của chị Ninh hiện nay, tôi xin cầu nguyện hương linh anh Ninh sớm về nơi tiên cảnh, và xin chia buồn với Cam Ly cùng gia quyến.

Di

- Người gửi: Dr. Hoat Huu Nguyen,

Editor In Chief Dan Quyen Newspaper

Ngày: Wednesday, February 4, 2015 5:54 AM

Tôi cũng vừa biết tin anh Lê Văn Ninh qua đời. Trưa nay tôi sẽ đi Dallas thăm chị Ninh và tiển đưa anh Ninh lần cuối nhưng không biết chương trình và anh nằm tại nhà quàn nào. Nếu quý vị có thông tin vui lòng cho tôi biết.

Rất cám ơn quý anh, chị.

Nguyễn Hữu Hoạt.

Dr. Hoat Huu Nguyen, Editor In Chief 
Dan Quyen Newspaper 
PO Box 892166 
Oklahoma City, OK 73189 
Office: 405-740-8939 
danquyennews@aol.com 
www.danquyen.com

- Người gửi: "ai dang vu"

- Ngày: 2/4/15 5:18 am

Thực là 1 tin sét đánh : 1 con người có lòng yêu VN lúc nào cũng nghĩ đến Quốc Tổ, lúc nào cũng trăn trở về hiện tình đất nước, đã ra đi vĩnh viễn.

Tôi nhắc lại điều này, vì đó là lý tưởng của Anh, là chí nguyện cao quý của Anh. Tôi xin vinh danh Anh về các lý tưởng cao quý của Anh.

Xin chia buồn cùng chị Ninh, (cưụ TV như nhà tôi) và toàn Tang Quyến.

Bánh Xe Thiên Cổ Đi Về
Thoát Vòng Sinh Tử, Chưa Hề Có Ai

Dẫu vậy, Anh NINH như 1 cái cây cao quý, hùng dũng, to lớn, bỗng dưng biến mất ở chân trời, để lại 1 khỏang trống mông mênh, trước sự đau buồn không thể hàn gắn không những của Đại Gia Đình của Anh, mà còn của những người cùng có lý tưởng như Anh.

Anh đã thực hành cái khôn ngoan của câu thành ngữ Pháp

Fait ce qu 'il doit, advienne que pourras.
(Việc gì cho là đúng, thì ta cứ làm, bất chấp mọi việc có thễ xẩy ra.)

Nguyễn Thái Học nói: Không thành Công thì thành Nhân.

Trong TinhThần ấy, tôi khóc Anh.

Tôi đã ra khỏi CVA, vì có quá nhiều chống VC, không chống TC. Đấy là tinh thần Bán Nước, mà anh Ninh và tôi, cùng nhiều người khác không thể chấp nhận bọn Phản Quốc.

BS DVA

- Người gửi: kiwi land

- Ngày: Wed, 4 Feb 2015 05:59:56 +0000 (UTC)

Thưa anh Phác và quý vị bạn anh Ninh,

Tôi đã nói với anh Phác rằng tôi vô thần không theo đạo nào. Nhưng anh Ninh mất 2 giờ sáng Thứ Bảy 1/31 thì nửa đêm thứ Sáu 1/30, tôi tắt computer để đi ngủ nhưng lại đi xuống nhà thắp 3 nén nhang, lạy bàn thờ song thân tôi và anh Dụng tôi (là bạn của anh Ninh ở Nha HKDS/SG).

Một năm tôi chỉ thắp nhang 4 lần: Tết, ngày kỵ Cậu tôi, Mợ tôi và anh Dụng tôi. Vậy mà khuya 1/30 tự nhiên tôi lại thắp nhang.

Tính décalage horaire thì có phải là hồn anh Ninh đã thoát xác bay từ Texas về VN via Nam Cali nên ghé nhà tôi nhắn tôi thắp nhang để anh được siêu thoát?

Chí

- Người gửi: Sam

- Ngày: On Tuesday, February 3, 2015 9:26 PM

Rất thương tiếc việc anh Lê Văn Ninh đã ra đi. Qua phone, tôi vừa thăm hỏi anh cách đây hơn 10 ngày.

Kính chìa buốn với chị Cam-Ly và gia quyến. Nguyện cầu Hồng ân chư Phật tiếp độ hương linh Lê Văn Ninh siêu sanh Tịnh Độ.

Kính,

hồng quang

Chúc anh Bình chóng bình phục. Tôi sẽ liên lạc với một người bạn tại Dalat rồi sẽ thông báo anh hay.

hq

- Người gửi: Binh Nguyen

- Ngày: 2015-02-03 21:07 GMT-08:00

Thưa quý anh chị!
Đây là tin sét đánh!

Tôi không ngờ rằng anh Ninh chỉ mới thông báo cách đây ít lâu là bị ung thư tuyến tiền liệt, bên cạnh bệnh đau tim của anh từ trước, thế mà nay anh đã ra đi!

Tôi rất đau buồn trước tin nàỵ! Các anh chị có dự tính gì thì cho tôi chung với (như anh HQ biết: Tôi mới bị accident nhỏ, bây giờ vẫn chưa bình phục, thành ra vẫn chưa biết phải làm gì bây giờ!)

Xin thành thật chia buồn với chị Cam-Ly và tang gia.

San Francisco,
Thứ Ba ngày 3 tháng 2 năm 2015

Nguyễn Thanh Bình

- Người gửi: Bat80 Vo

- Ngày: 2015-01-31 17:01 GMT-08:00

Thương hay ghét cũng xin chào vĩnh biệt và chúc anh Lê Văn Ninh được yên giấc ngàn thu ...

Chấn_NYC

- Người gửi: • Duke Nguyen

- Ngày: Jan 31 at 12:44 PM

Trân trọng thông báo đến quí vị đồng môn CVA,NT,TL 54-63:

Trân trọng thông báo cùng qúi anh chị: Anh Lê Văn Ninh  KSV /K2 vừa mất ngày hôm qua lúc 5:0pm ngày 30 tháng Giêng năm 2015 tại Arlington, Texas,  sau thời gian dài trị bịnh.

Theo chị Ninh cho biết linh cữu anh Lê Văn Ninh sẽ được quàng tại:

nhà quàng Moore Funeral 1219 N. Davis Dr. , Arlington, Texas 76012 .

Thăm viếng : Ngày  Wed. 4th, Thur. 5th. và Friday 6th. 

Lễ an táng vào ngày Saturday Feb. 7, 2015.

Qúi anh chị có thể liên lạc chia buồn qua điện thoại chị Ninh 817-219-6407.

Xin thông báo để tùy nghi

[Xin lỗi anh Quyền và qúi anh chị, Tôi mới vừa liên lạc chị Ninh thì được biết là :

anh Lê Văn Ninh mất lúc 5PM ngày 30 tháng 1 năm 2015 chứ không là 2am ngày 31. 

Anh Bạt và chúng tôi sẽ thi hành và báo cáo cùng qúi anh chị.

NXDuc]

 

- Người gửi: Đinh-Tiến-Dũng

- Ngày: 2015-01-31 19:11 GMT-05:00

Trân trọng thông báo đến quí vị đồng môn CVA,NT,TL 54-63:

Anh LÊ VĂN NINH, cựu hoc sinh Trường Chu-văn-An 54-62, đã ra đi tại Dallas, Texas lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay (31/01/2014), hưởng dương 76 tuổi.

Lễ an táng sẽ được tổ chưc tại Arlington, Texas ngày Thứ sáu 6 tháng Hai năm 2015.

Vợ chồng tôi xin thành thật chia buồn với chị Lê văn Linh tức Trưng Vương Cam-Ly và tang gia.

Dallas ngày 31 tháng 1 năm 2015.

CVA Đinh Tiến Dũng và Gia đình.
Dallas,Texas,USA.

* Đinh-Tiến-Dũng*
Dallas-Texas.USA

Trang Sách Hiếm