TUYỂN TẬP TẬN THẾ

Linh Mục DCCT NGUYỄN THANH SƠN

https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenThanhSon1.php

04 tháng 8, 2008

Bài 1 - Bài 2

 

 



 

https://www.marypages.com/NajuKorea.htm

Bà Mary chảy máu, chảy dầu v..v..

Ảnh từ bài "Our Lady of Naju" trên trang https://www.marypages.com/

Nước Mắt Mẹ Nhỏ Xuống Tại Naju, Đại Hàn

 

Hình bìa Tận Thế số 2, là ảnh chụp Đức Maria khóc, nhưng Mẹ Sầu Bi không khóc ra nước mắt thường, mà tuôn trào những dòng máu đỏ tươi. Tuy chỉ là hình đen trắng, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nước mắt bằng máu của Mẹ Thánh Đồng Trinh.

Vào cuối thế kỷ XX, khi ma quỉ đã dẫn nhân loại tới những hư đốn trụy lạc về luân lý chưa từng có và sự mất đức tin, Đức Mẹ đã ban cho chúng ta sự sung mãn kinh ngạc, qua những dấu siêu nhiên, những thông điệp, và các ân sủng, xuống ngôi làng nhỏ Naju ở phía tây-nam Đại Hàn.

Trong các thông điệp của Đức Mẹ qua chị JULIA KIM, chính Mẹ Thánh đã gọi Đại hàn là đứa con trẻ nhất của Người, ngụ ý rằng các dấu lạ của Người tại Naju là những dấu lạ cuối cùng. Vài lần Đức Mẹ đã tiên báo vinh quang và ánh sáng của Người sẽ tỏa lan tới toàn thế giới từ mảnh đất nhỏ bé này của Đại hàn đã được làm thành mầu mỡ bằng máu của rất đông các Vị Tử Đạo.

Dưới đây là các dấu lạ chính yếu tại Naju :

1.700 ngày Đức Mẹ khóc. Đức Mẹ đã khóc ra nước mắt máu trong tổng cộng đúng 700 ngày (giữa ngày 30 tháng Sáu, 1985 và ngày 14 tháng Giêng, 1992) qua tượng Mẹ của chị Julia Kim và gia đình tại Naju. Các mẫu nước mắt đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm y khoa của Đại Học Quốc Gia ở Séoul, và đã được tìm ra là máu người.

2.700 ngày dầu thơm. Dầu thơm được tỏa ra từ trán của tượng Đức Mẹ tại Naju trong 700 ngày liên tục (ngày 24 tháng Mười Một, 1992 tới ngày 23 tháng Mư ời, 1994). Trong lúc dầu được tỏa ra từ bức tượng, nhiều người khắp thế giới đã nhận lấy những ảnh vải nhỏ được thấm dầu từ chị Julia. Thêm vào dầu thơm tỏa ra từ Thánh Tượng. Nhà nguyện tại Naju thương xuyên ngập tràn mùi thơm quyền năng của hoa hồng. Đức Mẹ nói rằng mùi thơm này tượng trưng cho sự hiện diện của Người cùng lòng yêu thương và tình bằng hữu của Người cho chúng ta.

3.Những đau khổ bí nhiệm và dấu thương khó của chị Julia. Ngay trước khi Đức Mẹ khởi sự khóc qua tượng của Người vào năm 1985, chị Julia đã hứa với Đức Mẹ sống cuộc đời đền tội sau khi trông thấy một thị kiến về Chúa Giêsu đau khổ và chẩy máu chan hòa trên Thánh Giá cho sự cứu rỗi hết thẩy các tội nhân. Kể từ đó, chị đã chịu đau khổ tột cùng nhiều lần để đền bù các tội lỗi thế gian. Chị cũng đã nhận lãnh Dấu Thánh (Stigmata) vài lần trong lúc chịu đau khổ của việc Đóng Đinh. Các vết thương lành lặn sau một thời gian.(tr 2)

4. Các phép lạ Thánh Thể. Cốt yếu của Đức Tin chúng ta trong thời Tân Ứơc, đó là Thiên Chúa đã làm người và lưu ngụ giữa chúng ta - sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thánh. Trong lúc ẩn dấu con mắt của thế trần, Đức Kitô, Thiên Chúa thật, người thật, mặc khải chính mình cho chúng ta, dậy bảo chúng ta, tha thứ tội lỗi chúng ta và dưỡng nuôi chúng ta về mặt thiêng liêng qua Giáo hội của Ngài. Chúa Kitô hiện diện cà đang hoật động trong thế giới chúng tan gay lúc này qua các Bí Tích và các thaàh viên của Giáo hội Ngài.

Sự hiện diện của Đức Kitô trong Phép Thánh Thể là cốt tủy và toàn bộ, vì toàn thể người sống động của Đức Kitô với Mình, Máu, Linh Hồn va Thiên Tính của Ngài hiện diện. Trong Phép Thánh Thể, Chúa Giêsu che dấu vinh quang và quyền năng Ngài đằng sau các hình thể (tr 3) khiêm nhường của bánh và rượu, vì Ngài muốn chúng ta tới gần Ngài vì chúng ta tin vào Ngài và vì chúng ta yêu mến Ngài, chứ không vì các lý do nông cạn, phù phiếm nào.

Các đám mây sai lạc và đức tin soi mòn, tuy nhiên, đã che phủ trí huệ nhiều người, và thực tại đáng kính sợ sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Kitô trong Phép Thánh Thể không còn chắc chắn cho họ nữa. Việc thực hành xưng tội thuờng xuyên để dọn mình rước Mình Thánh Chúa cũng đã biến mất trong nhiều giáo xứ. Chúng ta không ngạc nhiên rằng vệc đánh thức niềm tin vào sự Nhập Thể của Thiên Chúa đã xẩy ra cùng lúc với sự quên lãng đối với Đức Mẹ, khi Ngài là chiếc máng qua đó sự Nhập Thể trở nên một thực tại. Bất cứ khi nào chúng ta lãng quên Mẹ Thánh, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy rõ sự Nhập Thể của Thiên Chúa giữa loài người.

Nay, không ngạc nhiên gì việc Đức Mẹ ban cho chúng ta những dấu chỉ quyền năng nhất để thức tỉnh chúng ta về sự Hiện Diện Đích Thực của Con mẹ trong Bí Tích Thánh Thể vào các thông điệp của Người, Đức Mẹ đã ban cho chúng ra các Phép lạ Thánh thể 19 lần qua chị Julia Kim. 12 lần trong số này, bánh Thánh mà chị Julia chịu đã biến thành Thịt và Máu hữu hình trong miệng chị.(tr 4)

Trong Số Này

-Nước Mắt Mẹ Nhỏ Xuống 2
-Lá Thư Tháng Bẩy 5
-Đại Cảnh Báo 6
-Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa 10
-Sấm Kinh Thánh Mật văn 13
-Thánh Piô và ba ngày đen tối (tiếp theo) 14
-Chúng ta làm gì trong ba ngày đen tối ? 16
-Cảnh Tượng Hỏa Ngục 17
-Vatican sẽ bị hủy diệt 19
-Tòa Quỷ tiếp tục lường gạt 21
-Phản Giáo-hoàng bao che dâm bôn 22
-Ác quỷ Gioan-Phaolồ II 24
-Tuyệt đại đa số giáo sĩ Hoa Kỳ là ác quỷ 25
-Dracula Tod Brown 27
-Ác quỷ sống đóng kịch cho ác quỷ chết 28
-Bàn tay của Thiên Chúa 31
-Chúa Giêsu chúc dữ các nữ tu nhơ uế 33
-Đức Mẹ vạch mặt Cursillo 34
-Chi dòng Đồng Tiền 35
- Ác Quỉ Nguyễn Đức Tiến 36


 

Lá Thư Tháng Bảy

HÃY Ở TRONG ƠN NGHĨA CHÚA

Quí vị Ân nhân, Bạn đọc thân mến,

Chính Đức Mẹ đã thương ban tặng đoàn con nhỏ bé đích thật của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, tập san Tận Thế, để dẫn dắt Số Sót, chỉ gồm 5% các tín hữu, trong thời trừng phạt kinh khủng này. Tại Guatêmala, vào mồng 9-9-1988, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, qua Chị Guadalupê một thông điệp quan trọng với đoạn mở đầu :

Các con hết tình khả ái, Nữ Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay Mẹ đã đến để chuyển một thông điệp cấp bách, một thông điệp tình yêu. Các con yêu dấu, quả là cấp bách, quả là cấp bách cho các con hiểu rằng các con đang lâm cơn nguy khốn ngặt nghèo. Vực thẳm hỏa ngục sẽ mở các cửa ra để cho vua sự tối tăm đi qua, và nó sẽ đến, nó sẽ đến thế giới này mà chiếm đoạt hết các kẻ không ở trong ơn nghĩa Đức Chúa Trời.”

Vì 95% các kẻ mang danh “Kitô-hữu”, cách riêng hàng giáo phẩm gồm giáo sĩ và tu sĩ nam nữ, đã và đang sống trong tội lỗi ngập đầu, chúng đã bị “vua sự tối tăm” chiếm đoạt, nghĩa là chúng đã bị Chúa Giêsu, Vị Thẩm Phán Tối Cao, ném xuống “vực thẳm hỏa ngục” lửa thiêu.

Tối thứ Tư, ngày 19-6 vừa qua, thằng linh mục Nguyễn trường LUÂN, kẻ đã “ăn nằm” với rất nhiều đàn bà vô “luân” như Diamond Bích Ngọc, hoa ấin printing, Nina Nguyệt Nga và Ngọc…thúi, được ác-quỉ nhục dục MẦU phong cho chức “giám đốc radio Mẹ Hằng Cứu Giúp”, đã dám lếu láo dạy dỗ thính giả trong giờ phát thanh trên băng ầng AM 1190, rằng :”Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ nhì để mang tất cả mọi người vào thiên đàng với Ngài!” Nó đúng là Satan, vì nó đã lừa gạt người nghe như thế. nếu 100% người ta được vào thiên đàng, thì làm gì còn có hỏa ngục! Khốn kiếp cho bọn ác-quỉ bề trên và các Satan đầy tớ, đã bị Đáng Phán xét Công Thẳng trừng phạt xuống tận đáy tầng thứ 9 của hỏa ngục, nơi chúng phải “khóc lóc và nghiến răng” muôn đời.

Các con cái yêu mến Đức Mẹ đều nhận biết rằng chỉ có 5% tín hữu được lên Thiên Đàng mà thôi, chưứkhông phải “tất cả mọi người” như thằng quỉ LUÂN đã đánh lừa những người nghe đài nhẹ dạ, ngây ngô. Chúa Cứu Thế đã từng nghiêm khắc kết án 95% bọn tội lỗi :”Ta không hề biết các ngươi; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái!” (Mt 7:23)

Anh chị em hãy thức tỉnh và cầu nguyện, để luôn luôn “ở trong ơn nghĩa Đức Chúa Trời.”

Joseph Nguyễn Thanh Sơn, C.Ss.R (Bài trên cũng được đăng lại trong số Tận Thế 2, trg 5). (tr 2)


Sáng thứ Hai, mồng 3 tháng Sáu, 2002, Đức Mẹ đã linh hững tôi xuất bản tập san “TẬN THẾ” các bạn đang cầm trên tay, để thực hiện sứ mệnh lớn lao Người trao phó cho tôi. Vâng lời Mẹ Yêu Dấu, tôi quỳ gối cầu nguyện trứoc Mình Thánh chúa và lần hạt Mân Coi kính Đức Mẹ tại nhà nguyện riêng trong Nhà Thờ Đức Mẹ Medjugorje, rồi hạnh phúc vầm bút lêndwofng như là “người thư ký nhỏ bé” của Người. Chính Đức Mẹ đã cho tôi biết tất cả những sự thật để tôi viết ra - những sự thật về tội lỗi của hàng giáo phẩm Công giáo, được lâu năm che dấu trong chức Linh Mục và áo dòng.

Nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người ban muôn ơn lành hồn xác cho chúng ta, trong thời thế mạt, cách chung, gần kề..

Joseph Nguyễn Thanh Sơn,C.Ss.R


Đại Cảnh Báo

Tiến Trình Cuộc Đại Thanh Lọc Và Trừng Phạt Khủng Khiếp

1.Thánh giá đỏ vĩ đại xuất hiện trên trời qua suốt một tuần trước báo hiệu giờ đã đến.

2.Một tiếng nổ lớn, một đám mây trắng dày đặc bao kín mặt trái đất.

3.Tiếng nổ lớn trước báo hiệu Đức Mẹ đến, áo choàng che khắp địa cầu.

4.Nhờ ơn Đức Mẹ xin, mọi người được thấy hết tội lỗi mình đã phạm, phải xưng thú tội lỗi với Thiên Chúa và quyết tâm chừa cải để được ơn tha thứ, và phải chịu phạt đền tội ngay ở trần thế … và đền tội vì Chúa Giêsu chịu chết cho mình.

5.Khi nghe tiếng nổ thứ nhất, phải đóng kín các cửa và che kỹ, thắp nến phép soi sáng và sưởi ấm, vẩy nước phép, cầu nguyện trước tượng chịu nạn, ảnh Trái Tim Chúa và Trái Tim Mẹ, không được nhìn và đi ra ngoài (sẽ chết liền). (tr 6)

6.Sẵn quần áo, chăn mền, nước, thực phẩm, nước đun sôi 14 phút với ảnh keng (quen gọi là ảnh vẩy) Đức Mẹ để trừ chất độc mãi cho tới 3 ngày đen tối sau cùng.

7.Các trẻ nhỏ sẽ ngủ luôn cả tuần, các người khác phải lien tục cầu nguyện, lần hạt…

8.Trong nhà dùng túi nilông với thùng vệ sinh nắp đậy.

9.Sét nổ liên hồi 24 giờ mỗi ngày suốt tuần, nhưng không giết hại.

10. Đuôi sao chổi kéo đầy bụi che kín mặt trời và trái đất mù mịt suốt tuần. Một số sao khác rơi, rớt xuống.

11.Qua tuần đó, tất cả yên lặng một hồi…

12.Rồi sau đó một tiếng nổ lớn rung chuyển nhà, đồ vật, tài sản. Đuôi sao chổi đụng phát sinh lửa, chớp, nóng kinh hoàng!

13.Lửa, sấm sét gây thiệt hại, chết chóc trong các nhà tội lỗi mặc dầu đóng kín.

14.Khí lạnh kéo dài từ 7 đến 15 ngày, có lúc rét lạnh xuống tới 80 dưới 0 độ.

15.Trong thời gian này mất hàng loạt nhà cửa tài sản, sinh mạng, số chết chóc lên tới ¼ nhân loại!

16.Tất cả phải qua Cảnh Báo như ý Chúa Cha định…

17.Đức Giáo Hoàng lánh đi và được bảo vệ, vì sẽ có chiến tranh tại Ý và Rôma…

18.Hồng Y và Giám mục bầu phản giáo hoàng và theo phản Kitô. Rồi làm đám tang ĐGH Gioan-Phaolô còn sống.

19.Phản Kitô và phản Giáo hoàng lên tiếng tái thiết Giáo hội và thế giới … và rời Vatican về Giêrusalem…

20.Chính sách chính trị thay đổi, chiến tranh bùng nổ, tàn phá, phế bỏ diệt trừ lãnh đạo nhiều quốc gia để nắm quyền và lập chính sách mới… Lập kho trữ của cải và thực phẩm. Phân cấp khẩu phần với số “666”.

21.Ai nhận dấu con thú sẽ mắc án trầm luân!

22.Bách hại đạo, phá nhà thờ, ảnh tượng, nhà tạm Thánh Thể, bỏ tù Linh Mục, giáo dân tử đạo…

23.Có kho dự trữ thực phẩm đến năm 2000 (tức năm 2004), vì Thầy Dòng biên soạn lịch của Chúa – Anno Dei – đã tính sớm mất 4 năm). Hãy giúp kẻ đói khi họ xin, dầu có ít, vì tinh thần bác ái Chúa sẽ trả lại cho, nếu sau mà thiếu, hãy xin với lòng tin, Chúa và Đức Mẹ sẽ ban cho đừng lo.

24.Thánh Cả Giuse sẽ hội tụ con cái cầu nguyện, và giúp vững tin, trung thành hiệp nhất, sẽ có linh mục con cưng Mẹ phục vụ cho tới 3 ngày tối trời sau cùng, có Thánh Lễ, Thánh Thể…(tr 7)

25.Sắm ảnh, áo Đức Mẹ, ảnh các Thánh và thiên Thần gìn giữ.

26. Đề phòng kẻ xấu, trộm cướp, phá hoại.

27.Cầu nguyện cho mọi người nói “Vâng” cho Chúa, và nói “không” cho Satan và bè lũ nó.

28.Sẽ có chiến tranh tàn phá. Nhiều người không nhà cửa, không quyền sở hữu, chết tràn lan, bệnh dịch, bệnh lạ…

29.Hãy cầu nguyện lần hạt, lần hạt, lần hạt …

30.Xin hãy ẩn náu dưới tà áo Chúa, tà áo mẹ và trong Trái Tim Chúa, Trái Tim Mẹ là nơi an toàn cho mọi người, hãy làm từ nay.

31.Chớ khi nào ngã lòng kẻo mắc mưu chước cám dỗ của Satan, hãy vững tin, vào lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa và Mẹ Thánh của Chúa…

32.Hãy cầu nguyện cho kẻ cứng lòng, cho kẻ ngoại giáo được ơn trở lại, giúp họ trở về, sẽ được hồng phúc lớn…

33.Mặc dù hoàn cảnh nào đi nữa, cứ vững tâm theo Chúa đến cùng.

34. Đến năm 2000 (tức năm 2004) là trời mới, đất mới. Chúa và Mẹ toàn thắng vinh quang, còn ¼ nhân loại sống sót sẽ hưởng hạnh phúc dư đầy… Đạo Chúa thống nhất. các nhà lãnh đạo các quốc gia sẽ là cánh tay phải của Giáo hội Chúa…

Hoan hô! Hoan hô! Đội ơn Thiên Chúa vinh thắng đến muôn muôn đời.

“Tất cả các con, hãy tận hiến cho Mẹ, hãy vào ẩn náu trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ sẽ che chở các con. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện và Đền Tội! … Trái Tim mẹ toàn thắng …”

Ở khắp nơi cuộc thương thuyết về hòa bình và trấn an được diễn ra, nhưng không vì thế mà hình phạt sẽ ngừng lại. nếu một yếu nhân bị ám sát và biến cố sẽ kéo theo cuộc chiến tranh cách mạng. Khí hậu sẽ lạnh. Một binh lực hùng hậu sẽ được dàn trận tiến vào Âu Châu và chiến tranh nguyên tử sẽ bùng nổ. Tai họa này sẽ tiêu hủy tất cả mọi sự. Bóng tối sẽ đổ xuống trái đất 72 giờ và 1/3 nhân loại sống sót, qua 72 giờ tăm tối sẽ là những người lành bước vào kỷ nguyên một đời sống mới. Một đêm lạnh, 10 phút trước nửa đêm, một trận động đất dữ dội sẽ rung chuyển toàn thể địa cầu trong 8 giờ. Đây chỉ là dấu chỉ thứ ba THIÊN CHÚA là Đấng Thống Trị thế gian. Những người lành và những ai phổ biến lời tiên báo này không cần phải sợ hãi.(tr 8)


CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

Chúng ta phải quỳ gối và van xin long thương xót của Thiên Chúa. Khômng được ra khỏi nhà và không cho ai bước vào nhà. Chỉ người lành mới thoát khỏi bàn tay ma quỷ và sống só qua thảm họa. Để các con chuẩn bị và sống còn. Ta bảo cho tất cả cas’c con của Ta biết điều này. Những dấu hiệu là đêm sẽ rất lạnh, gió sẽ thổi mạnh và trong khoảnh khắc trái đất sẽ bắt đầu rung chuyển. Tại nhà, đóng chặt tất cả các cửa và đừng nói gì với bất kỳ ai cách biệt với những người ở trong căn nhà. Không được nhìn ra ngoài. Không được tò mò vì lúc đó là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Hãy đốt một cây nến đã được làm phép, vì các loại ánh sáng khác sẽ không cháy được trong suốt ba ngày đêm tăm tối.

Phải quỳ dưới Thánh Giá va cầu nguyện. Hãy lần chuỗi Mân Côi. Kinh Kính Mừng hãy đọc: “Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, và đưa tất cả các linh hồpn lên Thiên Đàng, nhas^’t là những linh hồn cần đến long thương xót Chúa hơn. Xin Mẹ Maria che chở chúng con. Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chúng con kính mến Chúa và Mẹ. Xin cứu chúng con, xin cứu thgế giới chúng con”

ĐỌC 5 KINH LẠY NỮ VƯƠNG và 5 KINH TIN KÍNH

Chuỗi Mân Côi là tín nhiệm của Trái Tim ve,n sạch Mẹ. Thánh Mẫu Trinh Nữ Maria đã nhắc lại ba lần: Ta muốn tất cả những ai tin, hãy đi lễ mỗi thứ Bảy và thứ Sáu đầu tháng và đi xưng tội để giúp cứu nhân loại khỏi bị hủy diệt. Ta lại nhắc các con, những ai lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày với lòng khiêm tốn sẽ được ban sự che chở từ trời, và từ Thánh Mẫu Trinh Nữ Maria. Trong thời gian trừng phạt và trong giờ lâm chung, dưới sự che chở của Trái Tim Hiền Mẫu, họ sẽ được thanh thản nhắm mắt và bu=ớc vào thế giới hằng sống. Chỉ khi trái đất ngừng rung chuyển, các con mới được nhìn ra ngoài. Nước và mọi thứ khác bị nhiễm độc. KHÔNG ĐƯỢC DÙNG, Nếu KHÔNG CHÚNG CON SẼ TỰ ĐẦU ĐỘC.

Những ai không tin và không lắng nghe sẽ chết. Gió mang hơi đo6.c tràn lan khắp mặt đất. Vào đêm thứ ba địa cầu sẽ ngưng chuyển động. Sẽ yên tịnh và mặt trời sẽ ló dạng. Thiên Thần sẽ từ trời xuống và chúc phúc cho trái đất về thời gian sắp tới, mong rằng chúng ta thoát chết sau suốt tai họa. Điều này tùy thuộc ở chúng ta có sớm sống ngay lành hay không. Con người phải cầu xin để có một chỗ trên Thiên Đàng nơi các Thiên THần phạm tội đã phải rời bỏ, sau khi sa ngã chống đối Thiên Chúa. Chúng ta phải hiểu vì sao Thiên Chúa cho phép những điều này xẩy ra.

HÃY ĐỌC 3 KINH KÍNH MỪNG HÃY PHỔ BIẾN THÔNG ĐIỆP NÀY CHO MỌI NGƯỜI BIẾT VÀ TIN Ở THIÊN CHÚA CHÚNG TA


CƠN THỊNH NỘ THIÊN CHÚA

Thông Điệp thư IV Đức Mẹ ban cho nhân loại ngày 14 và 15-5-1995, lúc 1 giờ 30 chiều qua Anh Phê-rô Trịnh Thế Phượng, bị tai nạn xe hơi đã được diễm phúc thấy Đức Mẹ vào lúc 6 giờ chiều ngày 14-5-1988, và được Đức Mẹ chữa lành. Người con yêu của Mẹ đã được về trời cách đây 2 năm tại New Orleans, LA.


 Trong lúc tôi đang mải say sưa lần hạt và mong đợi Đức Mẹ hiện ra như Mẹ đã hứa… Và kìa! Một vùng ánh sáng chói lòa rực rỡ! Mẹ uy nghi tuyệt mỹ đứng giữa vùng ánh sáng đó! Và Đức Mẹ giang cánh tay chúc lành hình Dấu Thánh Giá như những lần trước tôi đã được gặp. Tôi sấp mình kính chào Đức Mẹ.

Đức Mẹ phán :”TA LÀ MARIA NỮ VƯƠNG MÂN CÔI”, và nói: “Hãy chỗi dậy, hỡi con.” Tôi ngước mắt trông lên thì thấy nước mắt Mẹ chan hòa tràn ngập trên gò má. Mẹ khóc! Và tôi òa lên tiếng khóc theo Mẹ. Tôi gào lên thống thiết :”Mẹ muốn con phải làm gì cho Mẹ, Mẹ ơi mẹ?” Khuôn mặt Mẹ lúc bấy giờ trở nên đau khổ đến cùng cực. và bỗng nhiên, những dòng nước mắt Mẹ trở thành máu, nước mắt máu. Và tiếng Đức Mẹ nấc lên phán :

“Hỡi con! Cả nhân loại đang đi vào giai đoạn tận diệt bởi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Ôi! Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Mẹ không thể nào van xin Thần Tử của Mẹ được nữa. Những lời mời gọi thiết tha của mẹ, nhan loại vẫn chai đá u mê, ngụp lặn trong tội lỗi. Chúng chỉ biết đi tìm danh vọng, tiền tài và vật chất, cùng nhữung thú vui chốc lát ở đời này, mà không biết nhận ra những án phạt đời sau. Nhâ loại đã để ho Satan bịt mắt và dùng miệng lưỡi của chúng để chế nhạo Thiên Chúa, từ bỏ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Việc thơ phuợng Thiên Chúa, và tôn sùng Trái Tim Mẹ, chúng chỉ làm chiếu lệ bề ngoài. Con hỡi! Hàng hàng lớp lớp các linh hồn phải ném vào biển lửa hỏa ngục đời đời, nên Mẹ rất đau khổ biết là dường nào! Con hỡi! Mẹ đã hiện ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, để khuyến khích và nâng đỡ, củng cố Đức Tin, để nhân loại nhận biết Mẹ và quay trở lại cùng Chúa. Nhưng chúng chỉ tin nhất thời, và sau đó chúng lại hùa nhau cho là chuyện hoang đường.”

Đức Mẹ ngưng tiếng nói, Mẹ vẫn khóc, dòng nước mắt đỏ vùng áo trắng ngần trước ngực Mẹ. Nhìn lên Mẹ, lòng tôi đau như cắt, và ước ao xin Chúa gởi niềm đau khổ nữa cho tôi để gánh chịu, để cứu thêm các kinh hồn về cho Chúa, (tr 10) và để kết thành những bông hồng dâng lên mẹ. Lúc này, Đức Mẹ trông biến đổi, thảm sầu hơn, và bầu trời bỗng nhiên chuyển động dữ dội.

Sau đó, Đức Mẹ phán :

“Con hỡi! Chúa đang gieo xuống nhân loại muôn án phạt và những tai ương khủng khiếp. nhiều chứng bệnh dịch ghê sợ sẽ tràn lan các nẻo đường trên khắp địa cầu này. Tinh tú trên bầu trời sẽ va chạm nhau, vỡ tung ra, và tạo nên thời tiết độc hại. Từ đông sang tây, mua bão ngập lụt khắp nơi. Lửa từ trời và trong lòng đất sẽ phun lên thiêu đốt nhiều thành phố. Thực phẩm sẽ khan hiếm dần, và nhiều nước sẽ chết vì nạn đói, giết hại ẫn nhau vì thực phẩm.

“Con hỡi! Và một cuộc chiến tranh tàn khốc khơi dậy khắp hoàn cầu. các quốc gia giết hại lẫn nhau, sat phạt nhau bằng vũ khí nguyên tử, khói lửa mù mịt ngập khắp quả địa cầu này.Xác những người chết sình thổỉai rác khắp mọi nơi, không ai chôn cất. Không một vật nào có thể ăn và uống được nữa, bởi vì các thực phẩm bị nhiễm độc.

“Con hỡi! Nhiều quốc gia sẽ sụp đổ xuống lòng biể, và nhiều vùng biển sẽ phải cạn đi, nhô len và tạo nên Vùng Đất Mới. Nhiều vùng đất thân yêu của chúng con sẽ bị tàn phá không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá nào nữa. Những vùng đất này muôn đời sẽ gọi là Vùng Đất Máu, đất của tộii lỗi.

“Con hỡi! Cuối cùng toàn thể địa cầu chỉ còn lại không đầy 1/3 nhân loại sống sót. Cuộc thanh lọc sẽ được chấm dứt vào năm 2000 {Tức năm 2004, vì Thầy Dòng biên soạn lịch của Chúa –Anno Dei – đã tính sớm mất 4 năm.}

Con hỡi! Chỉ những người sống trong ơn nghĩa Chúa thì sẽ được Thiên Thần Bản Mệnh phù hộ, gìn giữ họ vượt thoát qua cuộc thanh lọc khủng khiếp này, và Thiên Thần sẽ đưa họ về nơi an lành mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho họ. Ở đó, họ sẽ không còn hận thù, chiến tranh, đói khát, động đất và đau khổ nữa.Và kể từ đó, vùng đất này cũng được gọi là TRỜI MỚI, ĐẤT MỚI. Ôi! Khủng khiếpthay cơn thịnh nộ của Con Cực thánh Mẹ!

“Con hỡi! Hãy kêu gọi mọi người tay nắm tay trở về với Chúa, để được Trái Tim Cực Thánh Chúa th athứ. Hãy kêu gọi, khuyến khích mọi người cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi để dâng lên mẹ. mẹ hứa sẽ giang tay cứu vớt họ thoát khỏi ngày thanh lọc này.”

Tôi hỏi Đức Mẹ về Đất Nước Việt Nam, và được Mẹ trả lời :

“Riêng đất nước Việt Nam của chúng con, Mẹ sẽ lấy vạt áo choàng của Mẹ bao che, nên Đất Nước của chúng con không bị tàn phá. Sau này, Đất Nước (tr 11) chúng con sẽ là nơi hành hương của mọi người trên khắp thế giới. Trước năm 2000 (tức năm 2004), Cộng sản sẽ tan rã, và không còn trên quê hương của con nữa, và Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện trên quê huơng của chúng con để nâng đỡ và an ủi. Các con hãy theo dõi những biến động trên mặt đất mà Chúa đang gởi tới. Một lần nữa, Mẹ tha thiết kêu gọi tất cả đoàn con cái Mẹ hãy ăn năn thống hối, trở về với Thiên Chúa, Mẹ van nài các con!”

Kế đó, Đức Mẹ chỉ dậy tôi những việc tôi phải làm… Sau cùng Mẹ giang tay chúc lành cho những xâu chuỗi, và cho tôi. Rồi sau đó Đức Mẹ biến đi.

Ghi chú : Thời gian tôi được gặp Đức Mẹ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi chỉ ghi lại những án phạt mà Chúa đang gởi đến mà thôi.

• Phê-rô Trịnh Thế Phượng

Những biến động trên mặt đất…

Thượng tuần tháng 6, 02, nước Mỹ tội lỗi khởi sự bị Thiên Chúa trừng phạt bằng đủ mọi thứ thiên tai như cháy rừng, mưa lớn, bão tố, xẩy ra khắp nơi. Lính cứu hỏa ở bang Tu scon, AZ, phải chặt tỉa bớt cây để chặn bước tiến của cháy rưng đang tới gần một con đường ven dốc đứng ở thị trấn Mount Lemmon, và cách nhóm nhà 175 căn khoảng nửa dặm. Đám cháy phát sinh đã thiêu rụi 14,500 acres. Thứ hai ngày 10-6, trận cháy rừng loang rộng và đang tiến tới gần thành phố Denver, bang Colorado, đã gây kinh hoàng cho 40,000 cư dân tại phía tây-nam thành phos này. Ngọn lửa lan ra trên 61,000 acres rừng và chỉ còn cách khu dân cư nói trên 10 dặm và tiến về thành phố Denver với tốc độ khoảng một dặm/giờ. Ngọn lửa bốc cao tới 30 mét và tro bụi tỏa mù mịt che phủ cả bầu trời.

Đồng thời, bão và mưa đe dọa nửa phần phía đông HK, trong khi mây và gió giựt di chuyển về hướng tây-bắc. Hơn 8 inches nước mưa trút xuống vùng trung-tây, gây ngập lụt từ Wisconsin, Iowa, tới Illinois, đã biến các con sông thành biển hồ. Khí hậu ẩm thấp ở khắp vùng đông-bắc, Ohio, Tennessee Valleys, vùng núi Appalachians, cho tới vùng vịnh Mexico ở góc đông-nam. Mưa lớn ập tới khắp Minnesota và phía bắc Iowa. Khí hậu bất thường làm mưa ở Dakota, bắc Nebraska, miền nam và miền trung lưu vực sông Mississipi. Tình trạng khô và có mây rải rác ở Texas và hầu khắp Louisiana.(tr 12)


* Nhân Loại Bước Vào Thời Thế Mạt

SẤM KINH THÁNH MẬT VĂN

KinhThánh Mật Văn là một loại Kinh Thánh mới được tìm ra trong thời gian mấy năm gần đây. Loại Kinh thánh này chỉ có thể đọc được bằng máy điện toán. Tân Khoa học chưa có danh xưng, cứ tạm gọi là Kinh Thánh Mật Văn (The Bible Code).

Một nhóm các nhà bác học người Do-Thái đã tìm ra được loại Kinh Thánh này. Họ lấy tất cả mọi chữ, bỏ đi các dấu chấm phết, trong 5 cuốn đầu của Kinh Thánh Cựu Ước, gọi là Ngũ Kinh. Họ đánh tất cả các chữ đó vào máy điện toán thành một hàng thẳng, rồi họ tìm ra những chương trình toán học để đọc theo một phương pháp kỳ lạ gọi là “đọc nhẩy cách quãng đều nhau” (Equidisant Letter Sequences). Họ tìm ra được mấy sấm ngôn sau đây, liên quan đến thế chiến nguyên tử trong thời thế mạt :

“Năm 5756 - Ở trong những ngày sau cùng.” “Trận thế chiến - trong những ngày Thế Mạt”. “Cuộc hỏa thiêu bằng nguyên tử - trong những ngày Thế Mạt.” “Trong những ngày Thế Mạt - Bệnh Ôn dịch – Hãy dành dụm.”

Theo lịch Do-Thái, năm 5756 là thời gian tương đương với năm dương lịch bắt đầu từ mồng 1-9-1995 đến hết tháng 8-19966. Như vậy, theo sấm ngôn đọc được từ Kinh Thánh Mật Văn kể trên, bắt đầu tháng 9-1995 là nhân loại bước vào “Thời Thế Mạt”, nghĩa là thời kỳ những năm sau cùng. Theo mấy câu sấm kể trên đọc được từ Kinh Thánh Mật Văn, trong thời gian kể từ tháng 9-1995, sẽ xẩy ra một trận thế chiến nguyên tử. Những câu “Bệnh ôn dịch” và “Hãy dành dụm” có thể là câu sấm tiên báo tình trạng bệnh hoạn và đói kém sẽ xẩy ra sau trận chiến tranh nguyên tử.

Kể từ tháng Năm 2002, cuộc xung đột giữa Parkistan và Ấn-độ có nguy cơ bùng nổ cuộc chiến hạt nhân. Một triệu binh sĩ của Parkistan và Ấn-độ đang đồn trú dọc theo đường biên giới giữa hai nước, làm cho cộng đồng quốc tế thực sự lo âu.

Ngoài ra, thêm một chi tiết khác nữa về trận chiến thứ 3 chắc sẽ xẩy ra tại Nam Á đáng được lưu tâm. Theo hồi ký của chị Lucia, một hôm đến thăm em Jacinta (được phong Á Thánh ngày 13-5-2000 tại Fatima), em cho biết được Chúa cho biết một trận chiến tranh khủng khiếp. Và vào đêm trước ngày xẩy ra trận chiến, chị Lucia “sẽ chạy lên trời với em”, nghĩa là vào đêm đó Chị sẽ qua đời. Tới tháng 3-2002, Chị Lucia đã thượng thọ 95 tuổi. Vậy cái chết của Chị Lucia dính liền với cuộc chiến hạt nhân. Xét tuổi tác của Chị Lucia như vậy, ngày xẩy ra trận thế chiến nguyên tử chắc chắn gần kề, không còn bao lâu. (tr 13)


THÁNH PIÔ VÀ BA NGÀY ĐEN TỐI

Mồng 7 Tháng Hai 1950, Padre Piô đã viết ra những điều Chúa mạc khải cho ngài về “một trận trừng phạt kinh khiếp, hãi hùng”, hay “Cơn Thịnh Nộ Thánh” nguyên văn sau đây (đoạn tiếp theo).

Ta cũng đã chọn những linh hồn trong các xứ khác nữa, như Bỉ, Thụy sĩ, Tây ban nha, đã tiếp nhận những lời mạc khải này, để các xứ khác cũng dọn mình sẵn sàng. Hãy lần chuỗi Mân Côi và đọc sốt sắng để những lời kinh các con kêu thấu Thiên Đình. Không lâu nữa, một tai họa ghê gớm hơn sẽ đến trên khắp thế giới, như chưa bao giờ từng được chứng kiến, một Cuộc Trừng Phạt ghê gớm chưa bao giờ trải qua. Chiến tranh 1950 sẽ mở màn cho tất cả những việc này.

Loài người vô tư biết bao về những việc này! Mà không lâu nữa sẽ đến trên đầu họ, trái hẳn với mọi chờ đợi! Họ hờ hững biết bao trong việc dọn mình đón những biến cố chưa từng nghe thấy này, mà họ thật không bao lâu nữa sẽ phải trải qua!

Sức nặng của cái cân Đức Chúa Trời đã chạm tới trái đất! Cơn Thịnh Nộ của Cha Ta sẽ đổ xuống trên khắp thế giới! Một lần nữa Ta đang cảnh cáo thế giới qua trung gian con làm dụng cụ, như Ta đã từng làm hồi trước.

Tội lỗi loài người đã gia tăng quá mức. Tội bất kính trong nhà thờ, tội kiêu ngạo phạm trong những hoạt động đạo đức giả vờ, tội thiếu tình huynh đệ thật, tội không đoan trang trong y phục, cách riêng tại các chỗ nghỉ hè … Thế giới đầy sự dữ.

Tai họa này sẽ đến trên trái đất như một ánh chớp! Đúng là ánh sáng mặt trời ban mai sẽ bị sự tối đen thay thế! Chớ một ai rời khỏi nhà hoặc ngó ra ngoài cửa sổ kể từ giây phút đó! Ta sẽ thân hành đến giữa sấm và chớp. Kẻ dữ sẽ thấy Trái Tim Thần Thiêng Ta. Sẽ xẩy ra một cuộc hỗn độn dữ dội vì sự tối tăm này, mà khắp trái đất sẽ bị bao bọc, và nhiều người, rất nhiều người vì khiếp sợ và thất vọng mà chết.

Những kẻ tranh đấu cho chính nghĩa của Ta sẽ nhận được ân sủng từ Trái Tim Thần Thiêng Ta, và tiếng hô to “CÓ AI NHƯ THIÊN CHÚA!” sẽ dùng làm cách thế che chở cho nhiều người, Tuy nhiên, nhiều kẻ (tr 14) sẽ cháy thiêu giữa những cánh đồng trống như cỏ khô! Quân vô thần sẽ bị tận diệt, để từ nay về sau kẻ công chính đủ sức khởi sự lại từ đầu.

Vào ngày, khi sự tối tăm đã khai màn, không một ai được rời khỏi nhà, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự tối tăm sẽ kéo dài một ngày và một đêm, tiếp đó là một ngày khác và một đêm, và một ngày khác; nhưng đến đêm sau, các ngôi sao sẽ lại chiếu sáng, và đến sáng hôm sau, mặt trời lại mọc lên một lần nữa, và đó là MÙA XUÂN!

Trong Những Ngày Tối Tăm, những kẻ tuyển chọn của Ta sẽ không ngủ, như các môn đệ đã ngủ trong Vườn Cây Dầu. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện, và họ sẽ không thất vọng vì Ta. Ta sẽ tập trung tất cả những kẻ tuyển chọn. Chính hỏa ngục sẽ tưởng chừng đã chiếm đoạt được toàn thể địa cầu, nhưng Ta sẽ chiếm lại!

Phải chăng, có lẽ các con nghĩ rằng Ta sẽ codn để cho Cha Ta giáng xuống thế giới những trận trừng phạt ghê gớm như thế, nếu thế giới bỏ đường tà ác trở về đường công chính? Nhưng vì tình yêu bao la của Ta, những đau khổ này sẽ được phép đến trên loài người. Mặc dầu nhiều kẻ sẽ nguyền rủa Ta, tuy nhiên hàng ngàn linh hồn sẽ được cứu thoát nhờ những đau khổ này. Trí hiểu loài người không thể nào đo lường được chiều sâu của Tình Yêu Ta!

Hãy cầu nguyện! cầu nguyện! Ta ao ước những lời cầu nguyện của các con. Thánh Mẫu của Ta, Thánh Giuse, Thánh Íave, Thánh Conrad, Thánh Micae, Thánh Phêro, Thánh Nhỏ Têrêsa, các Thiên Thần Hộ Thủ của các con, sẽ là những đáng cầu bầu cho các con. Hãy làm những tên lính can đảm cho Chúa Kitô!

Khi ánh sáng trở lại, chớ gì mỗi người dâng lời tạ ơn Chúa Thánh Ba Ngôi vì đã che chở các con. Sự tàn phá sẽ hết sức lớn! Nhưng Ta, là Đức Chúa Trời các con, đã tẩy uế trái đất. Ta ở với các con. Hãy cậy tin!

TUYÊN BỐ CỦA HỘI ĐỒNG PHỤ TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ/HẢI NGOẠI (DCCT/HN)

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng “Phép lạ Cha Joseph Nguyễn Thanh Sơn”, với những án phạt nặng nề của Thiên Chúa và Đức Mẹ trên bọn linh mục & tu sĩ tội lỗi, dơ bẩn, khốn nạn chúng tôi, chúng tôi long trọng tuyên bố cùng toàn thể các tín hữu và đồng hương:

Cha Joseph Nguyễn Thanh Sơn không bao giờ thuộc về Nhóm Quỉ chúng tôi. Trong khi chúng tôi phải chịu thiêu đốt ngàn đời trong hỏa ngục, Ngài được hạnh phúc ở trong Thiên Đàng với Mẹ Thánh Ngài.

Làm tại Houston, TX, ngày 12-6-2002

* Ký tên: ÁC QUỈ Mầu, Báu, Quốc Hưng và Quang Tuấn ( tr 15)


CHÚNG TA LÀM GÌ TRONG BA NGÀY ĐEN TỐI?

Tận Thế số ra mắt, trang 24, đã đăng mạc khải của Chúa cha cha Padre Piô (Người con yêu của Đức Mẹ đã được chính Thiên Chúa phong lên bậc hỉen thánh, chứ không phải do phản giáo hoàng gioan phaolô II “đóng kịch” phong thánh cho Ngài vào Chúa Nhật 16-6 vừa qua về BA NGÀY ĐEN TỐI.

Vậy các tín hữu thuộc Số Sót (the Remnant), tức 5% con chiên đích thực của Chúa, phải làm gì trong 3 ngày Chúa khủng khiếp trừng phạt 95% nhân loại tội lỗi này?

CÁC NƠI ẨN NÁU

Chúa Giêsu nói :”Các con yêu dấu, có ba nơi ẩn náu cho thời buổi khốn khó : Trái Tim Thần Thiêng Ta, Thánh Giá Thần Thiêng, và Mẹ Vô Nhiễm Khả Ái Ta.”

CHIẾN TRANH VÀ LOẠN LY

Chúa mặc khải cho bà Marie Julie Jahenny từ năm 1830 qua một cơn xuất thần :” Để đánh tan mọi khiếp sợ và thất đảm, các con sẽ dùng một ảnh thánh Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm - ảnh giấy hoặc ảnh vảy - đặt lên trán. Tinh thần các con sẽ được yên tĩnh. Tâm hồn các con sẽ khỏi sợ cảnh khủng bố của loài người đến gần. Tinh thần các con sẽ không cảm thấy những hậu quả của Phép Công Thẳng Lớn Lao của Ta.”

CÁC ĐỒ VẬT CHE CHỞ

“Hãy luôn luôn có sẵn sàng những đồ vật che chở các con : Nến đã làm phép (có chứa ít sáp ong), các mẫu ảnh, các tượng ảnh và các vật thánh, vì nó tuôn chảy các ơn lành…”

Cất giữ nước, chăn mền và thức ăn trong nhà.

Chỉ cây nến có sáp ong đã được làm phép cho ánh sáng. Một cây nến như thế đủ cho một nhà trong suốt Ba Ngày Đen Tối. Nến sẽ không thắp sang trong nhà những kẻ vô đạo và những kẻ nói phạm thượng.

Hãy đóng cửa sổ, kéo màn lại. hãy ở trong nhà, chớ ra khỏi nhà, kẻo các con sẽ không trở lại. Chớ nhìn ra ngoài cửa sổ, những kẻ làm như vậy sẽ chết. Chớ tìm cách đem loài vật các con vào trong nhà. Chúng sẽ được gìn giữ. Hãy treo một ảnh thánh Bênêđitô vào cổ chúng.

HÃY CẦU NGUYỆN! Hãy sấp mình xuống đất. Hãy giăng tay cầu nguyện, và khẩn cầu Chúa Cha ban tình thương xót. Hãy canh thức cầu nguyện 24 trên 24 giờ. (Chỉ có đồng hồ chạy bằng giây là làm việc.) Đức Mẹ bảo đêm tối sẽ kéo dài 72 tiếng đồng hồ, không hơn, không kém. (tr 16)


CẢNH TƯỢNG HỎA NGỤC: MỘT BIỂN LỬA RẤT LỚN!

Chị Lucia. một trong 3 em đã được diễm phúc nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, lần đầu vào ngày 13-5-1917, đang sống trong Dòng Kín ở Coimbra, Bồ Đào Nha, đã mô tả cảnh tượng HỎA NGỤC, dưới hình thức thư viết cho giám mục địa phương là Don Jose da Silva, trong tập Hồi Ký Thứ Ba, thực hiện vào tháng 7 và 8 năm 1941, mang tựa: “Fatima In Lucia’s Own Words”, dưới đây :

“Bí mật Fatima gồm có ba phần riêng biệt, và giờ đây con sẽ nói đến hai phần.

“Phần thứ nhất của BÍ MẬT là linh kiến về Hỏa Ngục. Đức Mẹ cho chúng con thấy một biển lửa rất lớn, hình như biển lửa này nằm dưới lòng trái đất. Nhào lộn trong biển lửa này là những ma quỉ và những linh hồn có hình người trần thế, trông giống như những cục than hồng ừng bừng cháy, tất cả đều cháy nám đen như đồng cháy, bập bùng trong biển lửa, lúc thì tung lên cao bởi những ngọn lửa từ chính trong mình phun ra với những đám mây khói, rồi rơi xuống tứ phía như những tia lửa từ một đám cháy lớn phát ra, rơi xuống mà không có trọng lượng, không có quân bình, giữa những tếng kêu la tha khóc vì đau khổ và thất vọng, điều đó làm cho chúng con kinh khiếp và run rẩy vì sợ hãi. Hình thù của loài quỉ có thể được phân biệt khác với các linh hồn người nhân thế vì loài quỉ trông giống như những thú vật kỳ dị trông ghê tởm và khủng khiếp lắm, tất cả đều đen ngòm và có thể trông suốt qua được. Cuộc lịnh kiến này chỉ kéo dài trong chốc lát. Chùn con cảm tạ Đức Mẹ biết bao vì trong khi hiện ra lần thứ nhất trứoc đó, Đức Mẹ đã chuẩn bị tâm hồn chúng con và hứa sẽ đưa chúng con về thiên đàng. Nếu không, chắc chúng con đã phải chết vì quá sợ hãi.

“Rồi chúng con đưa mắt nhìn lên Đức Mẹ, và bằng một giọng buồn rầu nhưng rất nhân từ, Đức Mẹ đã nói với chúng con như sau:

Chúng con đã thấy Hỏa Ngục là nơi linh hồn các kẻ tội lỗi sẽ phải sa xuống. Để cứu các kẻ tội lỗi đó, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Vẹn Sạch của Mẹ. Nếu thực hiện điều Mẹ nói với con, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hoà bình. (…)”

Thật kinh hoàng! Hoả Ngục là một nơi có thật, chứ không phải chỉ là một “trạng thái xa cách Thiên Chúa”,như sách Giáo Lý Mới do bọn (tr 17) tam điểm khốn nạn ở tòa … quỷ, tức Vatican đã biên soạn và phản giáo hoàng tội lỗi đã ký tên ban hành năm 1992. Chính Chúa Giêsu đã nói về hỏa ngục và thiên đàng trong ngụ ngôn cỏ lùng :”Con Người sẽ sai các thiên thần của Ngài đi nhặt khỏi Nước của Ngài mọi cớ vấp phạm, và hết thảy những phường tác quái, rồi quăng chúng vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sang chói như mặt trời trong Nước Cha của họ.” (Mt 13:41-43)


 

NHỮNG KẺ BỊ CHÚA GIÊSU QUĂNG VÀO “LÒ LỬA”

Chính Đức Mẹ đã cho tôi thấy “những phường tác quái”, vô vàn vô số, đạt tới 95%, đã bị Chúa Giêsu, Con Mẹ, “nhặt khỏi Nước Ngài” mà tôi đã vạch mặt chỉ tên trước đây, và trong Tận Thế số 2 này:

-Giáo hoàng Gioan Phaolô II

-Hồng Y: angelo sodano, ratzinger, bernard law, roger mahoney vv…

-Giám mục :tod brown, phạm minh mẫn, nguyễn văn sang, nguyễn sơn lâm, bùi tuần, vũ duy thống, ngô quang kiệt, trần xuân tiếu vv…

-Đức ông : đức tiến, văn hoài, đức đạo, minh dung, văn phương, thanh lương, xuân thượng, ngọc hàm, văn thiện, đức vinh, đức điềm vv…

-Linh mục :DCCT/Hải Ngoại : mầu, báu, nghiễm, hườn, quế, bích, văn phân, trường luân, quốc hưng, tất hải, minh hải, quang tuấn, đức thành, phó tế phước hòa, pt đình trung vv…DCCT/VN : gia thụy, khắc tiệu, thành tâm, ngọc tuấn, v.tuyên, v.luân, xuân nguyên, vinh quang, thanh hà, tuấn tú, v.kiểm, viết thục, công minh, v. trọng, thành hân, văn chuẩn, chu quang minh, trọng tước, thế toàn, trương trọng nghĩa, đỗ quang biên, lại v. đoàn, tấn thành (Rôma), tất thắng (Rôma), cao đăng minh, hữu dụ, quang chính, văn lục, ngọc từ, dao kim, quách thế bình, tôn huấn (TX), việt châu, đức huyên, v.tuệ, cao tường, vũ hân, v. dậu, trần đoàn, hoàng nam, thanh bằng, quang thúy, bắc hải, ng.khoái, quốc hải, quốc hùng (KS), đình cho, thanh long, khắc hy, quí thiện, thế hùng, v. vịnh, thế phiên, huy quyền, văn tuấn (IL), xuân thắng, xuân nghiêm, an ninh, quang thế, hoàng việt, hoàng phượng, quang hiền, trung khuê, quang hòa, công nghị, trần văn sang, nhật huy, tấn lực, văn thư, hoàng đoàn, minh hiển, cao sâm, văn hiếu (IA), văn thọ (lang thang), văn hiển (Saigon), ng.khảm (DC), văn chi (Úc), hữu lễ (Tân tây lan), phú hải (Pháp), thế minh (Pháp), anh dũng (Pháp), minh văn (Thụy sĩ), văn hiển (Bỉ), văn nghĩa (Bỉ), ngọc chiếu (Phần lan), tấn hải (Na uy), thượng lưu (Đức), đức ngân (Hànội), ng. thuận, hùng tôn, xuân minh (MN), hoàng khôi, vương cần, trần ngọc diệp, và vô số lm giả thuộc “chi dòng…đồng tiền” ở Carthage, MO. (còn tiếp) (tr 18)


VATICAN SẼ BỊ HỦY DIỆT

Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại Thông Điệp vô cùng quan trọng và nghiêm khắc về vai trò tồi tệ của Phản giáo hoàng Gioan Phaolô II, qua chị Guađalupê, tại Guatamala vào mồng 8-2-1990. Trong Tận Thế số ra mắt, chúng tôi đã giới thiệu một số đoạn của Thông Điệp này về việc “Chúa Giêsu đã vạch mặt giáo hoàng” (trang 18-19). Dưới đây là đoạn 29 và 30 Chúa Giêsu đã chúc dữ cho Thành Rôma và Điện Vatican tội lỗi thối tha:

Và khi thế giới trông thấy vị Đại Diện chân chính của Ta do ta nâng lên để cai trị Giáo hội đau khổ này là Pedro Romanô II (Phêro Đệ Nhị, người thành La Mã), là giáo hoàng sẽ chăn dắt đoàn chiên của mình giữa nhiều cơn biến loạn đau thương, thì là lúc thành phố xây trên 7 ngọn đời sẽ bị hủy diệt và Quan Án đáng sợ sẽ phán xét dân của Người.

Điện Vatican sẽ bị tiêu hủy bởi vì tất cả các tội phạm và các lầm lỗi của nó, đã làm cho Giáo hội trở thành một giáo hội gian dâm, đã biến Giáo hội thành một con điếm khét tiếng và đáng bị giết chết, bởi vì Vatican đã từ bỏ Thiên Chúa Thật, là Hôn Phu của mình để ôm lấy tên ngụy-Kitô, và vì thế Vatican cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Bằng các lời mặc khải này, Ta bầy tỏ cho thế giới biết rằng các giáo hoàng có thể tránh khỏi các tai ương này, nhưng chúng đã không muốn nghe lời Mẹ Thánh Ta, chúng cũng chẳng muốn nghe lời ta, và trong sự mất đức tin rộng lớn của chúng, chúng đã nổi loạn làm nghịch chống lại Ta và các người con chân chính của Ta. Nhưng ta sẽ ở với Giáo hội của Ta, và Ta sẽ bênh vực và giúp đỡ Giáo hội của Ta cho tới chỗ toàn thắng và tất cả những người con nào muốn theo Ta và theo Mẹ Ta là Đức Rất Thánh Đồng Trinh Maria thì sẽ được cứu.


 

CHIM TRỜI PHÓNG UẾ

Gần 5 năm sau, Chúa Giêsu đã nhắc lại những lời chúc dữ nặng nề cho thành Rôma và điện Vatican dơ bẩn (mà bọn Tam Điểm lưu manh gọi một cách hoa bướm là “Tòa Thánh” trong khi trên thực tế nó chỉ là tòa… quỷ!), bằng biến cố độc nhất vô nhị :”Chim trời phóng uế xuống Vatican”, được hãng thông tấn AP hoan hỉ đánh đi từ thủ đô Rôma của Satan, ngày 10 tháng 2 năm 1994:

Không biết từ đâu, hàng ngàn chim trời kéo tới đậu trên các nóc nhà và cây cối trên lãnh thổ Vatican, kể cả quảng trường thánh Pherô. Chúng kéo đến chỉ làm một công việc kỳ cục là “phóng uế”. và chúng chỉ phóng uế xuống lãnh thổ Vatican, không đụng tới thành phố Rôma nói chung. (tr 19) Vào thời gian giữa tháng Chạp, khí trời Âu Châu đã lạnh, bình thường hằng năm vào độ này chim đã kéo xuống Phi châu để tránh mùa đông lạnh lẽo ở phía bắc. Nhưng năm nay, không biết từ đâu, chúng ồ ạt kéo tới đây để làm công việc quái đản này. Khắp nơi trên lãnh thổ của tiểu quốc Vatican, chim ỉa trắng xóa kín hết. Khách bộ hành đi dưới đất, nếu không có dù che thì phải lấy giấy báo nhật trình che đầu để khỏi lãnh đòn.

Tòa quỷ Vatican phải chính thức yêu cầu nhà nước Ý-đại-lợi tiếp tay để giải quyết “tai ương” lạ kỳ. Đáp lời yêu cầu của triều đình tam điểm Vatican, chánh phủ Ý đã gởi tới các chuyên viên. Họ dùng các xe phóng thanh cho phát ra tiếng nổ đại liên cực mạnh, nhằm xua đuổi chim đậu trên các nóc nhà và các cây cối. Nhưng vô ích! Chim không chịu nhúc nhích. Làm như thể chúng hiểu rằng súng đại liên cũng vô hại mà thôi. Các nhà chuyên môn bèn nghĩ ra cách khác. Họ cho máy phóng thanh phát ra những âm thanh tiếng chim kêu não nề, đau đớn nghe rất thảm thê. Cũng vô ích. Không con nào thèm bay đi. Các chuyên gia về điểu học của Ý lắc đầu chịu thua. (Liên hiệp Tấn xã).

Sự kiện vừa kể hiển nhiên là một thứ thiên tai, vì không thể do bàn tay con người thực hiện bao giờ. Người Mỹ gọi thiên tai là “act of God”, nghĩa là “hành động Thiên Chúa ra tay”, “hay việc Thiên Chúa làm”. Nay, trong tình cảnh bất thường của thế giới đang bi thảm xảy ra mỗi ngày, không phải là điều khó khăn lắm đối với những ai sống thánh đức, tỉnh thức, để hiểu ý nghĩa việc Thiên Chúa đã khởi sự trừng phạt ¾ loài người tội lỗi, qua việc chim trời “khinh bỉ” tòa quỷ Vatican, khôi hài được gọi là Giáo Đô, tức là Thủ Đô Giáo Hội của Chúa Kitô.

Như chúng tôi đã trình bầy, trong Tận Thế số 1, Thông Diệp của Đức Mẹ ban cho nhân loại tại La Salette, nước Pháp, vào ngày 19-9-1846, trong đó có đoạn Người nghiêm khắc vạch mặt hàng giáo phẩm sa đọa thối tha :

“Các linh mục, những người phục vụ Con của Mẹ, vì đời sống xấu xa của họ, vì tinh thần vô đạo của họ, khi cử hành các mầu nhiệm thánh, vì lòng ham mê tiền bạc, ham mê danh vọng và ham mê các thú vui xác thịt, họ đã trở thành những hố phân chứa đầy những thứ bẩn nhơ.”

Vậy thì từ trên 156 năm trước, Đức Mẹ đã ban Thông Diệp bằng lời nói, năm 1994 Thiên Chúa nhắc lại Thông Điệp bằng việc làm. Cơ quan trung ương tuyển dụng và lãnh đạo hàng ngũ linh mục chính là Vatican. Tòa quỷ này đã bị Thiên Chúa thẳng tay lên án: nó đã trở nên “hố phân”! (tr 20)


TÒA …QUỶ, TỨC VATICAN TIẾP TỤC LƯỜNG GẠT!

Thứ Sáu, ngày 14-6-02, tòa quỷ, hay tòa tam điểm, tức “Tòa Thánh Vatican” như thường được bọn ác quỷ nắm đầu và lũ Satan đầy tớ xưng tụng lâu nay, đã đưa ra một văn kiện thối tha gồm 57 trang, mang tựa đề dài lê thê và vô nghĩa :”Bắt đầu lại trong Chúa Kitô, tái cam kết tận hiến sống đời thánh hóa trong đệ tam thiên niên kỷ”, được phản giáo hoàng Gioan Phaolô II, kẻ “bị Chúa mửa ra”, chuẩn phê.

Phản giáo hoàng thừa biết Chúa Giêsu đã bỏ Vatican từ lâu, qua dấu chỉ vô tiền khoáng hậu :”Chim trời phóng uế xuống Vatican, ngày 10-12-1994” (đọc : Vatican sẽ bị hủy diệt trong số này),, vì “lão già hư đốn” đã rước ma quỷ vào giầy mồ, và Cuộc Đại Trừng Phạt đang tới gần, mà nó còn nói đến việc “bắt đầu lại”, hay “tái cam kết”… Nhảm nhí thay!

Bọn quỷ ở Rôma còn tiếp tục lường gạt gần một ỉ tín hữu Công giáo hoàn vũ, khi đạo đức giả nhận định rằng :”Giáo hội Công giáo Roma cần cải thiện lề lối chọn lựa và đào tạo linh mục, tu sĩ nhằm có được sự bảo đảm rằng họ sẽ vui lòng tuân giữ các luật lệ của bậc sống tu trì.”

Ngày 19-9-1846, Đức Mẹ hiện ra ở La Salette, nước Pháp, và đặc biệt tại Fatima, Bồ Đào Nha, bắt đầu ngày 13-5-1917, để kêu gọi hàng giáo phẩm tội lỗi ở Giáo đô “cải thiện”, nhưng chúng giả điếc làm ngơ, khinh thường, và còn dám vứt bỏ các lời nhắn nhủ yêu thương từ Trời của Mẹ Maria. Bây giờ lụt đại hồng thủy đã dâng lên rồi, qua các biến cố dị thường đang xẩy ra hàng ngày trên địa cầu dơ bẩn của nhân loại bất trung, chúng còn đóng kịch kêu gọi “cải thiện”. Khốn nạn thay!

Văn bản trò hề này không đề cập gì đến những vụ lạm dụng tình dục tràn lan của 95% giáo sĩ và tu sĩ trong “hội…quỷ!” (mà bọn chúng bay bướm gọi là Hội Thánh), mà chỉ bàn xuông “việc lựa chọn và đào tạo linh mục, nữ tu”, rồi dao to búa lớn phán dậy các Satan đầy tớ “Việc chọn lựa phải được thực hiện kỹ càng, cẩn thận, nhằm bảo đảm rằng những người này sẽ sống đúng với luật lệ của ơn gọi, kể cả luật độc thân.” Đức Mẹ đã cho biết rõ: ¾ nhân loại gian tà sẽ bị tiêu diệt ngay trong Cơn Thịnh Nộ Thánh của “Con lòng Bà gồm phước lạ” (đọc : Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, trong số này), thế mà bọn tam điểm lưu manh nay còn vớt vát dặn dò :’Các bề trên tội lỗi của DCCT/VN hải ngoại như các ác quỷ châu xuân báu, nguyễn đức mầu, vũ minh nghiễm, và những tên giám đốc dơ bẩn như nguyễn đức tiến, mai khải hoàn, hãy cực kỳ cẩn thận và để thời giờ chọn lựa các ứng viên vào đời sống tu trì”.

Ôi, tất cả những gì tòa quỷ làm bây giờ chỉ là vở tuồng! (tr 21)

 

PHẢN GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II BAO CHE DÂM BÔN!

Chúng ta biết, khi là một học sinh trung học, phản giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã nổi tiếng về diễn kịch trên sân khấu nhà trường. Nên về sau, trong ngôi giáo hoàng, kịch sĩ đã tỏ ra tài tình trong những việc đạo đức, nhất là lòng yêu mến Đức Mẹ, và cầu nguyện Kinh Mân Côi.

Đây là màn kịch phản giáo hoàng đã đóng rất dở, trong cuộc họp “nhằm che mắt thiên hạ”, với hàng lãnh đạo tội lỗi và dơ bẩn của giáo hội Hoa Kỳ, gồm 12 hồng y, tức là những người mặc áo đỏ = y phục của quỷ (trong số đó có 2 ác quỷ đã bị Chúa Giêsu đầy xuống tận tầng thứ 9 của hỏa ngục từ lâu rồi : roger mahoney, tổng gp Los Angeles, CA, và bernard law, tổng gp Boston, MA) và 3 Satan cầm đầu hội đồng giám mục HK, tại tòa quỷ Vatican, vào 2 ngày 23-24 tháng Tư, 2002 vừa qua.

Tấm hình “lịch sử” dưới đây chụp phản giáo hoàng Gioan-Phaolô II ngồi rũ rượi, đầu gục xuống, thật thê lương, trong buổi diễn kịch, cho chúng ta thấy hình phạt nặng nề Thiên Chúa giáng xuống trên ông già 82 tuổi đã sống vô ích trên đời vì đã phạm thánh (x.Tận Thế số ra mắt, trg 21), và phản bội giáo lý chân chính của Chúa Giêsu, như sẽ được trình bầy trong những trang sau.( Bài trên cũng đã được đăng lại trong Tận Thế số 2, trang 22 ) (tr7)

Mệt mỏi, chán chường đọc bài diễn văn do bọn phụ tá tam điểm soạn, phản giáo hoàng trước hết lên án các Satan đầy tớ của mình :

“Việc lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục khốn nạn đã gây ra vụ khủng hoảng này ở khía cạnh nào cũng là việc làm sai trái, và xã hội đã đúng khi coi nó là một tội ác; nó còn là một tội ghê tởm trước nhan Thiên Chúa nữa.” (Đoạn 1)

“Dân chúng cần phải biết rằng những linh mục dâm bôn tác hại giới trẻ không có chỗ đứng trong chức vụ linh mục và đời sống tu trì.” (Đoạn 3)

Hai nhận định trên tuy có tính cách dứt điểm, nghĩa là hoàn toàn không khoan dung (zero tolerance) đối với những giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ đoòi bại, nhưng phản giáo hoàng đã cố ý kín đáo bao che dâm bôn, khi không đề cập từ “PHẠM THÁNH” của những kẻ phạm tội ác, rồi cứ phây phây, ngang nhiên, làm lễ và diễn các bí tích cho các giáo gian, tức bọn Satan đầy tớ, tay sai của mình, và cho các giáo dân, những tín hữu đơn sơ, chất phác, ngay tình.

Và sự bao che, dung dưỡng tinh vi này đã bộc lộ một cách rõ rang khi phản giáo hoàng nói :

“Cho dù có nhìn nhận tính cách không thể châm chước cho tội lỗi dâm bôn, chúng ta đồng thời cũng không thể bỏ quên được cái mãnh lực của việc Kitô hữh hoán cải, tức việc dứt khoát từ bỏ tội lỗi mà trở về cùng Thiên Chúa, Đấng đi sâu vào linh hồn con người và có thể thực hiện một cuộc biến đoỏi phi thường nơi họ.” (Đoạn 2)

Lý luận này là phải lẽ cho các tội nhân thông thường, khi vì sự yếu đuối của bản tính con người mà họ đã sa ngã; nhưng một khi phạm tội trọng, họ không dám rước Mình Thánh Chúa bao giờ, cho tới khi họ đi xưng tội, làm việc đền tội cùng thật lòng sám hối, ăn năn. Làm như vậy, họ không mắc tội phạm thánh, tức tội bị Chúa trừng phạt xuống hỏa ngục ngàn đời.

Các ác quỷ người Việt đã bị cạch mặt chỉ tên như : nguyễn đức mầu, châu xuân báu, nguyễn văn phân, nguyễn trường xuân, nguyễn văn mới (tu sĩ moi và quịt), nguyễn đức tiến, mai khải hoàn, trần công nghị, đinh đức đạo, phạm ngọc tuấn, bùi công minh, đỗ quang biên, vũ đức thông vv …đã bị Thiên Chúa trừng phạt xuống đáy hỏa ngục, vông khai phạm thánh, ngay trước mặt người ta. Đối với Thiên Chúa là Đấng toàn tri (omniscience), chúng nào có thể ĐÓNG KỊCH được, dù trong đêm đen, chúng “ăn nằm” với các “ma nữ” nhơ bẩn, lõa lồ.

Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng đã nói từ hơn 100 năm trước :” Đáy hỏa ngục được lát bằng sọ các linh mục”, nhưng các “đấng làm thầy” đã giả điếc làm ngơ. Nay họ chỉ còn biết khóc than, tủi nhục, nhưng đã quá trễ rồi! .( Bài trên cũng đã được đăng lại trong Tận Thế số 2, trang 22 ) (tr 7b)

A young Karol Wojtyla ( pope John Paul II ) on a walk in the woods

 

ÁC-QUỶ GIOAN- PHAOLÔ II

Qua các trang nóng hổi tố cáo phản giáo hoàng gioan-phaolô II trong Tận Thế số Ra Mắt, mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt về bộ mặt thật của nó, do chính Chúa Giêsu và Đức Mẹ vạch ra.

Cá nhân tôi luôn luôn yêu mến, tôn kính, và ca tụng KỊCH SĨ tài tình ấy, trong suốt 17 năm Linh Mục mỗi khi tôi chia sẻ Lời Chúa, cũng như trong nhiều bài viết trên các báo và mạng lưới toàn cầu. Tôi hằng làm chứng với anh chị em tín hữu rằng “Đức Thánh Cha” là người con yêu của Mẹ Maria.

Nhưng đó chỉ là chuyện tôi bị ác-quỉ lừa!

Ai đã mở mắt cho tôi để nhận diện chân dung đích thật của người mà chúng ta gọi là “Vị Cha Chung”? Đức Mẹ đã tiết lộ cho tôi về kẻ lừa gạt trong linh hồn tôi, và trao cho tôi, qua một người đã làm việc cho Đức Mẹ từ mấy chục năm, hình ảnh dâm bôn của nó, như tôi đã “trình làng” trong Tận Thế số 1, trang 21. Dưới đây là tấm hình vô giá, cùng cảnh 3 nhân vật như tấm hình trước, nhưng được Thiên Thần chụp từ một góc cạnh khác. Hãy nhìn, hồng y Wojtyla mặc áo thung lưới, quần cụt, đang hạnh phúc bên cạnh thiếu phụ trẻ và con hắn ở đồng quê Krakóv, Balan.

Ghi chú: (Bài trên cũng đã được đăng lại trong Tận Thế số 2, trang 24).( tr 5)

 


TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ HỒNG Y, TGM, GIÁM MỤC HK LÀ ÁC QUỶ!

Hội Đồng Satan giám mục KH, đã nhóm họp tại khách sạn Fairmont thành phố Dallas, bang Texas, (bọn ác-quỷ giám mục lộ diện rõ rệt sự hưởng thụ xác thịt của chúng, khi chúng họp hành, thật ra chỉ là “đóng kịch”, tại khách sạn đầy đủ tiện nghi, ăn ngon, ngủ máy lạnh, do tiền quyên góp của các con chiên ngây thơ, hay ngô nghê, tưởng rằng chúng thánh thiện tuyệt với!), từ thứ năm 13-6 đến thứ Bảy 15-6 vừa qua.

Sáng thứ năm ngày khai mạc, đọc diễn văn nhằm “mua lòng dân”, giám mục ác quỷ WILSON GREGORY (da đen, tình dục mạnh), chủ tịch hội đồng Satan giám mục HK, giả vờ “hát” mấy câu vọng cổ thống thiết, lâm li :”Tôi và tất cả các hồng y, tổng giám mục, và giám mục, muốn bầy tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất tới những nạn nhân đã phải chịu những hành vi lạm dụng tình dục của vô vàn, vô số, không kể xiết, lên tới ít là 95% giáo sĩ, hay tu sĩ nam nữ trông … hội dơ, chứ không phải hội thánh!”

Bọn giáo dâm tội lỗi này đã bị Thiên Chúa công thẳng đày xuống tận tầng thứ 9 của hỏa ngục từ lâu rồi, vì chúng đã PHẠM THÁNH, cho nên đại diện của chúng không cần lên tiếng xin lỗi Đức Chúa Trời. Khi Thiên Chúa đã kết án chết đời đời cho kẻ phạm tội, kẻ ấy tất thì phải xuống “nơi khóc lóc và nghiến răng”, như Chúa Giêsu đã báo trước hai ngàn năm.

Có khoảng gần 400 chức sắc được mời dự hội nghị thường niên này, nhưng chỉ 252 ông tại chức (9/10 ác-quỷ đội lốt hồng y, tổng gm, và giám mục) được quyền biểu quyết cho “Hiến Chương Bảo Vệ Thiếu nhi và Thiếu niên”.

Hồng y tội lỗi ngập đầu, ROGER MAHONY, tổng giáo phận Los Angeles, {Đức Mẹ đang để cho hắn tiếp tục đóng vở kịch vô tội thêm một thời gian nữa, dù Người đã trừng phạt hắn bằng bệnh ung thư ruột rất trầm trọng, từ mấy năm nay}, đã làm trò cười cho giới truyền thông ở Los Angeles, khi mạnh mẽ đưa ra chủ trương một chính sách cứng rắn đối với những hồng y, tổng giám mục, giám mục, hay linh mục, đã xâm phạm tình dục người khác, dù mới chỉ sai phạm một lần trong quá khứ mà thôi. Nhưng khi bỏ phiếu, chắc chắn hắn sẽ lặng lẽ ủng hộ lập trường khoan dung, nghĩa là “ngầm khen ngợi”, bao che, xí xóa, cho những CHA nhớp nhúa, dơ bẩn, sờ mó các em giúp lễ ngây thơ, thanh thiện ngay trong nhà thờ, hay những CHA “ăn nằm” với hàng trăm “ma nữ khát tình”, như nguyễn đức mầu, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế VN hải ngoại, và trần công nghị, giám đốc tự phong “Việtcatholic.net”. .( Bài trên cũng đã được đăng lại trong Tận Thế số 2, trang 25 ) (tr 8)

Quả đúng vậy! Cuối cùng, trong thứ Sáu, ngày 14-6, hội đồng Sa tan giám mục HK đã chấp nhận một chính sách, mang danh xưng : ÔM ẤP KẺ PHẠM TỘI”, cho phép các “CHA” có tội lạm dụng tình dục vẫn được giữ tư cách linh mục, tu sĩ của mình, tuy không được tiếp tục tiếp xúc diện đối với tín đồ! Chính sách ung thối này sẽ áp dụng cho 178 tổng giáo phận và giáo phận trong giáo hội Satan Hoa Kỳ!

Hội đồng Satan giám mục đương nhiên đã đứng lên vỗ tay ăn mừng, sau khi tuyệt đại đa số thành viên dâm bôn đắc ý chính sách với cuộc bỏ phiếu kín, kết quả tỉ lệ 239 phiếu OK, và 13 phiếu chống lại. Qua kết quả bỏ phiếu này, Đức Mẹ cho chúng ta thấy rõ : 239 hồng y, tổng gm, và giám mục kia là những kẻ tội lỗi, lâu năm ẩn dấu trong chức Linh Mục, và chỉ có vỏn vẹn 13 vị thánh sống, trong hội đồng Satan giám mục Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, bọn 239 tồi tệ sẽ phải nạp mình trước quyền năng của Đức Mẹ linh thiêng. Chúng hãy nhớ : Nay là thời của Đức Mẹ, thời không một kẻ tội lỗi nào, dù ở địa vị chóp bu là giáo hoàng, hay ở hạ tầng giáo dân nhỏ bé, cũng không còn được bao che hay ẩn trú như trước đây.

Đức Mẹ đã cho chúng ta biết : Nay là Cuộc Thanh Tẩy tức Cuộc Trừng Phạt, dành cho “loài dê”, hay “cỏ lùng”. .( Bài trên cũng đã được đăng lại trong Tận Thế số 2, trang 26) (tr 9) Chỉ có 13 giám mục là con chiên đích thực của Chúa ( tr 9 )

 


DRACULA TOD D. BROWN

Bishop Of Satanic Diocese Of Orange, CA

On Wednesday June 5, 2002, Our Mother told me to write a letter to Dracula bishop tod d. brown and his auxilairy bishop. So, I wrote to them:

(Thứ Tư ngày 5 tháng Sáu, năm 2002, Đức Mẹ của chúng ta đã sai bảo tôi viết một cái thư cho ác quỷ giám mục tod d. brown và giám mục phụ tá của y. Vì thế, tôi đã viểt thư cho chúng :

Santa Ana, CA 6-5-2002 (Thành phố Santa Ana, CA, ngày 6-5-2002)

To : Dracula tod d. brown (Gởi ác quỷ tod d. brown)

I would like to send you : (Tôi muốn gởi cho anh:)

1-My letter to my Superior-General, Fr. Joseph Tobin, C.Ss.R. (Một cái thư của tôi đến bề trên tổng quản Mỹ DCCT của tôi là Joseph Tobin)

2-My accusations against Dracula nguyễn đức tiến, sinful and dirty monseignor and former director o f VN Catholic Center of Orange’s Satanic diocese, who has ‘slept’ with the whore TRINH (her name means in Vietnamese “the virgin”), and Dracula mai khải hoàn, director of VN Catholic Center ò Orange’s Satanic diocese, who has ‘slept’ with many bad women, specially with the whore VĨNH (her name means in Vietnamese “the eternal”) (2.Và những tố cáo của tôi về ác quỷ nguyễn đức tiến, đức ông dơ bẩn, tội lỗi, và là cựu giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở quận Cam, thuộc giáo phận quỷ sứ Satan, đã “ngủ” với con đĩ TRINH (tên của y thị theo nghĩa tiếng Việt là “đồng trinh”, và ác quỷ mai khải hoàn, hiện đang là giám đốc Trung Tâm Công Giáo VN ở quận Cam, đã “ngủ” với rất nhiều đàn bà đồi bại, đặc biệt là với con đĩ VĨNH (theo nghĩa tiếng Việt là đời đời!)

3-Decree to take away my faculties of the satanic archdiocese of Los Angeles CA, Dracula mai khải hoàn, a sinful, and dirty diocesian priest, has abused this degree, signed by Dracula craig a. cox, a sinful vicar for dirty clergy, and Dracula robert biroschak, a sinful ecclesiastical notary, in order to insult me, who is chosen by our Mother to reveal the sinfulness and dirtiness of Dracula mai khải hoàn and all Dracula priests as well. (3-Sắc lệnh tước đoạt quyền phụng vụ của tôi bởi tổng giáo phận quỷ sứ Satan Los Angeles, CA. Ác quỷ mai khải hoàn, một linh mục tội lỗi và dơ bẩn của giáo phận đã lợi dụng sắc lệnh này, được ký tên bởi ác quỷ tội lỗi và dơ bẩn craig. a cox, và được thị thực bởi ác quỷ tội lỗi robert biroschak, để làm nhục tôi, là người đã được Đức Mẹ chọn lựa để vạch trần tội ác và dơ bẩn của ác quỷ mai khải hoàn cũng như của bọn linh mục ác quỷ khác!) Our Mother direct you, a sinful and dirty bishop, to work for Her Glory. I assure you that 95% VN priests in your satanic diocese are sinful and dirty, hidden in the Priesthood. (Đức Mẹ của chúng ta, đã chỉ định anh, một giám mục tội lỗi và dơ bẩn phải làm việc cho Sự Vinh Quang của Mẹ. Tôi đoan chắc với anh có đến 95% linh mục Việt Nam thuộc giáo phận quỷ sứ của anh là bọn linh mục tội lỗi và dơ bẩn nấp sau chức Linh Mục.) Joseph Nguyễn Thanh Sơn, C.Ss.R. (Giuse Nguyễn Thanh Sơn, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế).

May 31, 2002

Dear Brothers and sisters in Christ,

On May 9, 2002 I, Dracula tod d. brown, was notified by the Dracula nguyễn đức mầu, a sinful and dirty vice-provincial superior of the extra Redemptorist vice-province that Reverend Joseph Nguyễn Thanh Sơn, C.Ss.R., was expelled from the Redemptorist Order, and has no faculties to celebrate Mass and sacraments. It saddens me to notify you o f this in formation, but it is very important for you.

Dracula tod. d. brown, Sin ful and di rty bishop of satanic diocese of Orange, CA.

31 tháng Năm 2002

(Anh chị em thân mến trong Đấng Cứu Thế,

Vào ngày 9 tháng Năm, 2002, tôi, ác quỷ tod. d. brown đã được thông báo bởi ác quỷ tội lỗi và dơ bẩn nguyễn đức mầu, bề trên phụ tá tổng quản DCCT Việt Nam rằng Linh mục DCCT Giuse Nguyễn Thanh Sơn, đã bị trục xuất ra khỏi dòng tu và không còn được quyền làm thánh lễ hay ban các phép bí tích nữa Thật rất buồn khi tôi phải thông báo tin này cho quý vị nhưng đó là một thông tin rất quan trọng cho quý vị.

Ký tên : Ác quỷ tod. d. brown, Giám mục tội lỗi và dơ bẩn của giáo phận quỷ sứ Quận Cam, bang Cali.

Ghi chú : Thư trên của Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn, theo lệnh của Đức Mẹ, viết gởi cho ác quỷ Tod D. Brown, chúng tôi đã dịch sang Việt ngữ, và trình bầy xen kẽ phần Việt ngữ với nguyên bản tiếng Mỹ, để rộng đường dư luận. Giuse Phạm Hữu Tạo) (tr 27)

 


ÁC-QUỶ SỐNG ĐÓNG KỊCH CHO ÁC QUỶ CHẾT

Tại “Trung Tâm Công Giáo Việt Nam” của giáo phận Orange, CA hoặc “Đền các Thánh Tử Đạo Việt Nam”, tọa lạc tại số 1538N. Century Boulevard, Santa Ana, thật ra đây chỉ là những danh xưng mỹ miều nhằm qua mặt chính Thiên Chúa và Đức Mẹ và lừa gạt bổn đạo đơn sơ, chất phác, ngay tình, của ác- quỉ nguyễn đức tiến cùng đồng bọn của hắn, đã có một buổi kịch khôi hài :”3 ác quỉ sống đóng cho 1 ác quỷ đã chết” từ năm 1988, vào hồi 2 giờ chiều thứ bẩy mồng 8 tháng Sáu 2002, với trên 100 người hiện diện gồm giáo gian và giáo thật, do Satan đầy tớ cao viết lợi, chủ tịch “phong trào giáo gian” của địa phương dụ mời.

Ngay khi vừa khánh thành trung tâm xong, Đức Mẹ đã cho những người thánh thiện nhận rõ cơ sở ấy là nơi thờ quỉ, hay thờ nhục dục, vì ác-quỷ nguyễn đức tiến (đức ông, cựu giám đốc) đã hằng đêm, hằng đêm, hằng đêm “ăn nằm” với cháu TRINH, trước khi linh mục Trần Đức Hùng, Dòng Don Bosco, vào ở trong chốn nhơ uế, tởm kinh này. Những đầu rồng trên nóc nhà nguyện là biểu tượng minh nhiên cho ma quỉ, như Thánh Gioan Tông Đồ đã tiết lộ cho chúng ta trong Sách Khải Huyền của Ngài (đọc chương 12 và 13). Khi nhìn “công trình văn hóa dân tộc” - bọn quỉ luôn luôn xử dụng ngôn ngữ hoa bướm để lừa dân lành - của ác-quỉ nguyễn đức tiến và đồng bọn, mọi người đều đưa ra nhận xét chính đáng về trung tâm thờ quỷ rằng :” Nếu hạ xuống cây thánh giá vô nghĩa, đúng lạc lõng trên các đầu quỷ, bởi Chúa Giêsu tử nạn đau có nằm trên ấy, thì nhà nguyện này trong giống hệt một ngôi chùa!” Vâng, đó là ngôi chùa thờ tà thần, chứ đâu phải là nhà Chúa của chúng ta.

Đây là sự thật Đức Mẹ đã mạc khải cho tôi, vậy những ai sau khi đọc những điều tôi viết ra trên đây mà còn CỐ TÌNH bao bọc, che chở, ca tụng, bố thí tiền bạc cho ác-quỷ mai khải hoàn, hỏa ngục danh “mai khai hoài” (giám đốc đuơng nhiệm do ác-quỉ nguyễn đức tiến đề bạt, và ác-quỉ Tod D. Brown bổ nhiệm), và tới trung âm thờ quỉ để xem lễ do các ác-quỉ làm, đều bị Đức Mẹ nghiêm phạt tức thì! (Xem các hình phạt trong Tận Thế số ra mắt, trg 27). Tôi nhấn mạnh thái độ “CỐ TÌNH”, nghĩa là những kẻ theo quyết định đi theo bọn quỷ để tự nguyện đi xuống hỏa ngục với chúng muôn đời. Thiên Chúa và Đức Mẹ để cho mỗi người chúng ta tự chọn lựa, theo tự do cao quý của mình : Bước đi với Chúa hay bám đuôi quỷ, lên Thiên Dàng với Ngài hay xuống “nơi khóc lóc và nghiến răng” với Satan? .( Bài trên cũng đã được đăng lại trong Tận Thế số 2, trang 28 ) (tr 11)

 


TGM NGUYỄN KIM ĐIỀN ĐÃ XUỐNG ĐÂU?

Đương sự đã bị Thiên Chúa đày xuống tận đáy tầng thứ 9 của hỏa ngục ngay từ ngày 14-11-1974, khi dại dột, u mê, mù quáng trước lời dụ dỗ ngọt ngào của giám mục nguyễn văn thuận, một tên quỷ tinh khôn, đẹp trai, ký thông cáo “Về Các Lễ Nghi Kính Ông Bà Tổ Tiên Liệt Sĩ”, tức đem tà thần và hương khói ngoại giáo vào nhà Chúa, cùng với sáu đồng lõa : hy nguyễn văn thuận (bị trừng phạt bằng bệnh ung thư ruột, phải đau đớn giải phẫu tại Milan, mồng 8-5, nằm liệt trong 3 năm nữa mới chết được thối tha, rồi Lucier sẽ tới kéo thẳng xuống với bạn thân nguyễn kim điền, đã 14 năm khốn nạn “nơi khóc lóc và nghiến răng”), gm trần văn thiện, gm nguyễn văn mầu, gm nguyễn ngọc quang, gm nguyễn huy mai và gm huỳnh đông các. Đây là tội trọng vi phạm Điều răn Thứ Nhất của Đức Chúa Trời : “Người sẽ không có những thần khác trước nhan Ta” (Xuất hành 20-3).

Hậu quả của thông cáo khốn nạn này là Việt Nam chúng ta đã bị Thiên Chúa nghiêm phạt bằng biến cố mất nước ngày 30-4-1975. Tất cả những người sống thánh thiện, chân chính trong thời gian ấy đều nhận ra rằng :”Cộng sản là cái roi Thiên Chúa dùng để quất Giáo hội Việt Nam”, vì hàng giám mục đã công khai bất tuân Thập Giới của Người”., trong khi những kẻ sống trong tội lụy, tham nhũng, thì đổ lỗi cho Hoa Kỳ bỏ rơi, hay tổng thống cuối mùa “big” Minh đầu hàng Việt Cộng bắc phương.

Chúng ta hãy nhớ : Mọi đau khổ trên trần gian này đều do tội lỗi ngập trời của loài người mà ra. Vì thế, Cuộc Đại Thanh Tẩy, tức Cuộc Đại Thanh Trừng, của Đức Chúa Cha đã đến gần : 2/3 nhân loại tội lỗi sẽ bị chết ngay trong một năm rưỡi tới đây! Còn 1/3 sẽ phải ra trước tòa phán xét của Chúa Kitô, khi Ngài tái lâm vào năm 2004. Đay là lời Chúa Giêsu ban cho chị Guađalupê, ngày 16-7-1989:

“Sắp đến lúc ta sẽ phân rẽ lúa ra khỏi cỏ dại trong Giáo hội Ta. Và những kẻ nào thuộc hàng ngũ cỏ dại, thì chỗ của chúng sẽ là hỏa ngục, để phải chịu cực hình đời đời.”


 

Tấm hình “lịch sử” dưới đây cho thấy, từ trái qua phải, ác-quỉ phan phát hườn, kẻ hám danh và mê tiền, trơ trẽn tự nhận là “giám đốc nha tuyên uý chính phủ cách mạng lâm thời của chú phỉnh nguyễn hữu chánh”, ác-quỉ ngô văn trọng, kẻ có tâm tính thấp hèn, đê tiện, chuyên nói chuyện “bù khú”, nham nhở, đáng khinh, bất xứng đối với nhà tu, và ác-quỉ bùi công minh, kẻ rất kiêu ngạo, lúc nào cũng cho mình là “đẹp (tr 13) trai, con nhà giầu, học giỏi”, mới chịu chức linh mục chưa được đày năm đã bị Thiên Chúa ném xuống hỏa ngục, vì 2 tội 1) linh hướng “phong trào thần khí”, hay “canh tân đặc sủng” (bọn quỉ lại dùng từ ngữ kêu vang), tức phong trào do Satan lập ra; 2) Phạm thánh khi rơi vào vòng gian díu tình dục với mụ già dơ bẩn : LAN (chồng tên Ánh), “bà chúa” nhóm thần khí tại nhà thờ Thánh Linh, ở Fountain Valley. “Ma nữ” này chuyên rước các “cha” hư hỏng về nhà để “tận tình phục vụ” dưới lớp áo “bà Vêrônica đạo hạnh thời đại”, như trọng ân, tức phạm ân sử, dòng “đồng công … thờ quỷ!” chứ chẳng phải là “Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc”, và Vud đức thong, đã có vợ con ở bên Úc, chạy trốn qua Hoa Kỳ, để tiếp tục tìm mồi, va hai con mồi bự tôi đã được chính Đức Mẹ cho biết, đó là KIM HÀ và KIM VINH (ôi hai chữ “kim” uế nhơ!). “Ma nữ” thứ nhất tự phong giám đốc “Giờ của Mẹ”, có chồng tên VĨNH (Satan khốn nạn đã ăn nằm với “ma nữ” Nina Nguyệt Nga ở Anaheim, khi chúng giả bộ đạo đức rủ rê nhau thâu băng mỗi buổi sáng tại nhà “chàng” ở Garden Grove).”Ma nữ” KIM HÀ và đồng bọn sẽ bị vạch mặt trong các số Tận Thế sau. “Ma nữ” thứ nhì có chồng bị liệt 13 năm, và tôi đã chân tình tới cầu nguyện cho anh hai lần. Bởi phu quân “bất lực”, nên “phu nhơn bất trung” đã đi ăn “nem” là linh mục …”vào đời”. Kinh hoàng thay! (Bài trên đăng lại trong Tận Thế Số 2, 15 tháng Bảy 2002, trang 29.& 30) (tr 14)


Ác-quỷ cũng nhìn thấy

BÀN TAY CỦA THIÊN CHÚA

Vịetcatholic.net, ngày 12-6-02, đã đưa lên mạng lưới bài viết thứ nhì của ác-quỷ trần công nghị, nhưng cũng như bài trước, hắn đê hèn không dám ký tên, về tôi với những lập luận rất cải lương, như :

1.Chúng tôi rất buồn phiền phải thong báo những tin này hầu người Công giáo VN khắp nơi được biết và cầu nguyện cho Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn, vì tình trạng bệnh hoạn, tâm trí không bình thường của một linh mục đã có những hành vi đáng tiếc, tức việc vạch mặt chỉ tên các linh mục thối tha, như ác-quỷ nguyễn đức mầu, ác quỷ trần công nghị và đồng bọn khắp nơi.

2.Thật không ngờ một linh mục khi bệnh hoạn có thể trở thành một con người viết những điều mạnh mẽ như vậy, đó là chửi thẳng vào mặt ác-quỷ nguyễn đức mầu, kẻ dơ bẩn đã “ăn nằm” với không dưới 100 đàn bà mất nết trên 30 năm từ VN sang tới HK (đọc…Thư Nguyễn Thanh Sơn gởi cha bề trên tổng quyền DCCT ở Rôma, trong “Quyền Năng Đức Mẹ Diệt Trừ Satan III”), và ác-quỷ trần công nghị, kẻ dâm thú cũng đã “ăn nằm” với hàng trăm đàn bà hư đốn trên 35 năm qua, tư VN sang Rôma tới Hoa Kỳ, trong số có 2 “ma nữ” lõa lồ: CAO THỊ MỸ LỆ (từ năm 1975 tại Porland, Oregon), con gái cao đăng tường, cháu yêu dấu của cao đăng minh, DCCT (tên này cũng đã con trai khôn lớn), và hiện nay đang “ăn nằm” với “con điếm nhớp nhúa nhất của thủ đô tỵ nạn” là DIAMON BÍCH NGỌC. Đôi song ca đã và đang hát rất mùi mẫn với nhau, trong chương trình lừa dối Thiên Chúa và Đức Mẹ mang nhãn hiệu rỗng tuyếch :”Sống Tin Giữa Dòng Đời”, trên đài Little Saigon Radio.

3.LM Nguyễn Thanh Sơn, một cách nào đó, đã bị loạn trí hay vì một lý do nào khác, nên vì uất ức vô chừng mà không còn kiểm soát được chính mình, nên mới có những hành động như vậy, ấy là tố cáo ác-quỉ trần công nghị đã gian tà tổ chức đoàn hành hương tham dự Lễ Phong Các Thánh Tử Đạo VN tại Rôma năm 1988.Trưởng ban tổ chức là chính ác-quỉ trần công nghị đã ăn quịt $3,000.00 mỹ kim của ông An D. Nguyễn, hiện ở San Diego, CA, rồi vì lòng độc ác, hắn đã bỏ đói các tín hữu hành hương trong đoàn của hắn, khi họ bơ vơ giữa biển người ở Giáo Đô.

Trong bài viết nhảm nhí với toàn sự dối trá, chẳng hạn ác-quỉ trần công nghị đã phịa ra 2 mẩu chuyện, thuộc loại kiếm hiệp Kim Dung : ”Mới đây LM Nguyến Thanh Sơn đến một nhà thờ tại Orange định đồng tế trong một lễ cưới đã bị giáo dân kéo xuống không cho đồng tế, một lần khác LM Nguyễn Thanh sơn đến nhà Dòng Kín Carmelô tại San Gabriel muốn tham dự với nhóm cầu nguyện, thì đã bị nhóm này tẩy chay và không muốn có sự hiện diện của LM Nguyễn Thanh Sơn tại đó.”

Thật là miệng lưỡi lếu láo của Dracula! Ai nói đã thấy tôi ở 2 nơi này sẽ “được” Đức Mẹ tặng cho tấm vé tốc hành chạy thẳng xuống hỏa ngục lửa thiêu!

Hi hữu hơn nữa, ác-quỉ trần công nghị đã bỏ vào bài viết “chạy tội” của nó, một lá thư xông mùi hôi tanh của ác-quỉ nguyễn đức mầu. Trong cố gắng tuyệt vọng nhằm tấn công tôi, như xưa con rắn đã cố gắng cắn gót chân Đức Mẹ, nhưng nó đã bị Người đạp dập đầu, hai tên ác-quỉ mầu và nghị lâu nay bám sát nhau, yêu thuơng nhau, và tâng bốc nhau, ngày đêm, cùng với các “ma nữ” của chúng dâm tình.

Tuy ác-quỉ nguyễn đức mầu, hỏa ngục danh “nguyễn đục ngầu” không hề muốn, chính Đức Mẹ đã bắt nó phải viết ra lời xác tín lớn lao:

“Chúng Tôi Cũng Nhìn Thấy Bàn Tay Của Thiên Chúa Trong Vụ Này!”

Đúng vậy, các ác-quỉ thừa biết tôi đã được Đức Mẹ tuyển chọn để lột mặt nạ hàng giáo phẩm tội lỗi, lâu nay dấu kín trong chức Linh Mục cao cả của Chúa Kitô và áo dòng. Tất cả bọn chúng đã biết rõ số phận của mình là bị Đức Mẹ trừng phạt ở đời này : phải mang bệnh ung thư, nằm 3 năm trong thối tha, “được” mọi người ghê tởm, rồi chết khốn nạn, và Lucifer tới rước ngay về “nơi khóc lóc và nghiến răng”.

* Ác-quỉ Nghị (trái) và ác-quỉ Tiến (phải) đang cầm nhang vái ngẫu thần. Riêng việc này chúng đã bị Thiên Chúa ném vào hỏa ngục đời đời!

 


CHÚA GIÊSU CHÚC DỮ CÁC NỮ TU NHƠ UẾ!

Qua Thông Điệp Ngài ban cho chị Guađalupê ở Guatêmala, ngày 16-7-1989

“Khốn cho những nữ tu đã làm ô uế giường trinh nữ của mình!”

Trong Tận Thế số ra mắt, nơi trang bìa cuối, tôi đã vạch mặt chỉ tên ma …sờ phạm thị mến, nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang, “phu nhân” lén lút của ác-quỉ linh mục phạm ngọc tuấn, kể từ tháng Bảy làm quản nhiệm Cộng đoàn Thánh-Linh ở Fountain Valley, CA, trong sự khinh chê, xa lánh, của các giáo dân thức tỉnh, thánh thiện và trưởng thành.

Sáng thứ Bảy, 25-5-02, tôi gọi điện thoại tới “ma sờ” bằng quyền năng Đức Mẹ:

-Mỗi sáng sớm thứ Năm là ngày nghỉ hằng tuần của thằng phạm ngọc tuấn, nó lái xe Lexus Sport trị giá chín mươi ngàn đô-la, để đến ‘ăn nằm” với mày!

Ma-sờ chối phắc :

-Cha nói sai, vì thứ Năm con đi học.

Đức Mẹ dạy tôi đáp trả “quỉ cái” tức thì :

-Đúng mày nói đúng! Thứ Năm mày đi học, nhưng tình nhân khố nạn của mày có chìa khóa riêng.

“Thủ phạm” liền trả lời một cách rất tự nhiên :

-Vâng, con có cho Cha Tuấn chìa khóa nhà.

Chính Đức Mẹ đã bắt buộc “nữ tu nhơ uế” phải thú nhận với tôi tội lỗi tầy trời của mình. Tôi nghe ma sờ dùng từ “CHA TUẤN” mà lợm giọng, buồn nôn. Lâu nay giới giáo sĩ vẫn tài đóng kịch với bổn đạo ngây thơ, chất phác, nhưng nay “ma sờ mến … nhục dục” không thể đóng kịch với con yêu của Đức Mẹ Medjugorje”.


 

Mọi nữ tu Việt Nam hiện sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, hãy đọc kỹ và thực thi lập tức nghiêm lệnh của Đức Mẹ: 95% nữ tu đã và đang sống tội lỗi, bắt buộc phải tự xuất đầu lộ dịện, cho thiên hạ khinh chê, và ghê tởm, chứ không còn được phép ẩn trú trong chiếc áo dòng nữa, vì nay là thời của Đức Mẹ, thời Người trừng phạt tất cả những kẻ mà Chúa Giêsu đã chúc dữ: ”Khốn cho những nữ tu đã làm ô uế giường trinh nữ của mình!”

Các nữ tu ô uế không thể làm gì để cứu mình, vì đã phạm tội tình dục, cố tình phạm thánh, mà phải đi vào hỏa ngục để bị thiêu đốt đời đời!


ĐỨC MẸ VẠCH MẶT CURSILLO:

CÔNG CUỘC CỦA MA QUỶ!

Trong năm 1975, khi hiện ra tại Nevada, bang Wisconsin, Đức Mẹ đã ban cho bà Mary Van Hoof một thông điệp quan trọng về phong trào của ma quỷ được khéo léo ẩn trú dưới danh xưng cao đẹp, mỹ miều : CURSILLO, có nghĩ là “phong trào Kitô-học”, như sau :

“Tất cả những gì Mẹ nhìn thấy ở phong trào Ngũ Tuần (Pentecostalism, tức “Canh tân đặc sủng”), và phong trào dị thường Cursillo là sự thực cảm quan. Phong trào không nói đến Thiên Tính của Giêsu, cũng chẳng nhắc gì đến Đức Mẹ.”

“Vài người trong bọn đã bầy đặt ra Cursillo đã dắt mũi chúng. Chúng không thấy được điều đó sao? Những kẻ theo phong trào Ngũ Tuần, và Cursillo là sai lầm, tất cả bọn đều sai lầm, chúng đang chống lại Giáo hội thật, cái gì đó đưa chúng rẽ hướng, và một khi rẽ hướng, chúng đi theo con đường sai lầm.”

“Tại sao chúng không bỏ Lối Thực Tập cảm Quan đi, đó là việc làm của Sa tan, lại còn bầy ra một thứ Cursillo nữa, tại sao, tạo sao? Đó là việc của Sa tan, phải đập tan bọn nó, phải đập tan bọn nó. Tung mật ngọt ra để mồi người ta vào. Các nữ tu và linh mục đần độn, thầy tu và giáo dan đần độn quá nhiều, quá nhiều, khắp thê gian. Thật ghê gớm, thật khiếp tởm, khắp nơi…”

“Tại sao bọn chúng không dạy cho người ta sự thật, tại sao? Đó không phải là giáo huấn của Chúa Kitô, nhưng là phải theo giáo huấn của các thánh Tông Đồ mà Chúa Kitô đã dạy. Chớ nhồi sọ người ta bằng thứ Phúc Âm của riêng các ngươi, tại sao? Thật kinh tởm, thật kinh tởm!”

Quả thật CURSILLO là sai. Nó là công cuộc của Satan nhằm kiểm soát trí óc loài người. Phong trào khốn nạn đã bị Đức Mẹ xếp loại với Thực Tập Cảm Quan và Phong Trào Thánh Linh. Tất cả đều do Satan.

Tại Giáo phận Orange, phong trào lường gạt này đã được ác-quỉ đỗ thanh hà, nguyễn đức tiến, mai khải hoàn và nguyễn xuân hồ, mạnh mẽ phát triển từ trên 20 năm qua, với các Satan đầy tớ, nô lệ :lê tinh thông, quyên di (nhà giáo mô phạm “yêu” em oanh), ng. văn nhuệ (hội trưởng “thăng tiến hôn nhau!”), trần ngọc vân (nhà văn phải gió trần phong vũ), vũ anh, cao viết lợi, ng. đức tuyên, trần hữu khắc, ng.văn long (nhà thầu xác người “Việt Nam Tương Tế”). Bọn lãnh đạo giả hình này, vì sống tội lỗi, vô luân, ngoại tình, mê tiền, đóng kịch, đã bị Đức Mẹ đày xuống đáy tầng thứ 9 của hỏa ngục từ lâu. Khốn kiếp cho các ngươi!


CHI DÒNG ĐỒNG …TIỀN!

Tháng Tám 1987, tôi đi tham dự Ngày Thánh mẫu kỳ X, với lòng thành của người hành hương đối với Thiên Chúa và Mẹ Maria. Ấn tượng ghi đậm tâm khảm tôi, ấy là hình ảnh tôi trông thấy một dẫy bàn rất dài, khoảng mấy chục chiếc, trên mỗi bàn đặt tấm bảng ghi hàng chữ lớn : “BÀN XIN LỄ”, được các thầy mặc áo đen, dáng vẻ “thánh thiện”, ngồi túc trực để nhận các ý lễ của hàng chục ngàn tín hữu, cách riêng của các cụ già sốt sắng, chất phác, đơn sơ. Rồi tôi lại đi hành hương thêm lần nữa, vào hai năm sau 1989. Từ đó, tôi khinh thuờng ý đồ của bọn ma giáo này. Cả hai lần tới đây, tôi đã được Đức Mẹ cho thấy : Bọn linh mục, tu sĩ này đích thực không phải là “những người con yêu” của Đức Mẹ Đòng Công, mà chỉ là những thành viên của “chi dòng đồng … tiền!”

Mọi người đến tham dự Ngày Thánh mẫu đều nhận thấy rõ bọn này đã rất tài tình đóng kịch “yêu Chúa mến Mẹ” nhằm thâu tiền. Mỗi năm “tổ chức quỉ ma” đã lời hằng triệu đô-la. Các tay buôn thần bán thánh đã độc quyền từ chíec quạt giấy, hay áo thung hình Đức Mẹ, váv thứ ảnh tượng lớn nhỏ chúng mua về từ Rôma, cho tới cành hoa chúng bán cắt cổ 1 đô-la một cành, để mỗi người cầm đi rước Đức Mẹ vào chiều thứ Bảy.

Chi dòng thờ tiền, tức thờ quỷ đã phạm 2 trọng tội tầy trời :

1-Tổ chức bắt cóc Đức TGM Ngô Đình Thục, khi ngài bỏ thánh lễ theo nghi thức mới (Novus Ordo), do tác phẩm của bọn tam điểm trong công đồng Vaticanô II mà chính Chúa Giêsu kết án là “công đồng khốn nạn!” (x. Tận thế số ra mắt trg 18), và dâng Lễ Hiến Tế thánh thiện La-tinh.

2-Chính ác-quỉ Trần Ngọc Diệp, bề trên giám tỉnh lúc ấy đã thuê du đãng giết chết linh mục Tiệp tại Boston, MA, cách đây trên 10 năm, rồi cho Sa tan đầy tớ hô hoán lên rằng “Cha Tiệp tự tử!”. Sở dĩ linh mục Tệip phải hy sinh, vì người con thánh thiện của Đức Mẹ Đồng Công đã can đảm vạch mặt thằng Diệp tội đã gian díu với nhiều đàn bà dơ bẩn từ VN, cho tới HK với “ma nữ” có chồng là Chú Sam!

Vì không còn giấy để viết ra hàng triệu tội ác của “chi dòng đồng … tiền”, tôi kết thúc bằng một nghiêm lệnh của chính Đức Mẹ :

Ác-quỉ đỗ cao tùng, giám tỉnh, cùng các Sa tan tôi tớ trong ban điều hành : đinh thành bắc, đinh viết luận, ngô trung hậu, đặng minh trân và ngô đức vượng không được phép lợi dụng Đức Mẹ để làm tiền với Ngày Thánh mẫu XXV bịp bợm năm nay. Đức Mẹ đã dẹp tan âm mưu gian tà của lũ quỷ sống rồi!

Đức Mẹ cho tôi biết : 95% tu sĩ thối tha “chi dòng đồng … tiền” đã bị Thiên Chúa đày xuống đáy tầng hỏa ngục từ lâu.

Joseph Nguyễn Thanh Sơn, C.Ss.R.

Với số tiền khổng lồ hắn ăn cắp của quĩ chung, và lường gạt các tín hữu CG đơn sơ, chất phác luôn luôn tin tưởng rằng “đức ông là thánh”, ai ngờ trên thực tế 95% đức ông là …quỉ! Khi về vườn ác-quỉ nguyễn đức tiến đã tậu căn nhà lầu, mái ngói đỏ, 4 phòng, garage 3 xe, như hình chụp trên đây. Dinh thự sang trọng này trị giá $500,000.00 mk, là giấc mơ của dân chúng HK. Môn đồ đích thật của Chúa Giêsu, Đấng đã tự chọn cuộc đời khó nghèo, hy sinh, có thể sống xa hoa như thế này không?

Ngoài đời sống hưởng thụ vật chất, ác-quỉ tiến còn hưởng lạc xác thịt, đã gian díu với các đàn bà hư thân, từ ngày hắn còn là chủng sinh ở địa phận Thái Bình, Bắc Việt, và vì “ăn quen nhớ mùi”, hắn tiếp tục kín đáo “ăn nằm” với các nữ tu “nhơ uế giường trinh nữ” như Đức Mẹ đã nguyền rủa, rồi với các “bà bếp” có chồng; cuối cùng chó ngáp phải ruồi, hắn “ôm” được quỉ cái dơ bẩn tên Trinh (đã mất … trinh từ lâu), , và nham nhở lừa dối chính Thiên Chúa tối cao và Đứuc Mẹ quyền năng, bằng cách tuyên bố “em” là “cháu”. Ôi! tuồng kịch rẻ tiền thay!

“Quỉ đực” Tiến và “quỉ cái” Trinh đã bị Thiên Chúa Công Thẳng Tay đày xuống tầng thư 9 của hỏa ngục từ lâu. Tuy nhiên, cả hai đang bị mang bệnh nan y, nhưng phải sống để chịu cực hình đau đớn và nhục nhã trong ba năm, rồi khi chết, Luciferr tới lôi cả hai vào biển lửa thiêu đốt đời đời.

Nguồn https://nhandanvietnam.org/view.php?storyid=358

Trang Tôn Giáo