Giáo Hội Công Giáo Có Liên Quan Đến Lao Động Trẻ Em Ở Uganda

Vinnie O'Dowd & Danny Vincent/ BBC News

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_21.php

22-Feb-2016

Lời bàn của người dịch: Xin đề nghị với các nhà tranh đấu cho “Nhân Quyền” như nhóm của Luật sư Nguyễn Văn Đài nên tổ chức các lớp học về “Nhân Quyền” cho các vị “Thay mặt Chúa” và “Chúa Thứ hai” tại Vatican và tiếp tay cho BBC đòi hỏi “Nhân Quyền” cho các đứa trẻ bất hạnh như bài báo nêu dưới đây. (Ri Nguyễn)

Nguồn: Catholic Church linked to Uganda child labour

(Ri Nguyễn lược dịch)

Trong chuyến viếng thăm Châu Phi tháng mười một, lục địa mà bây giờ có gần 200 triệu Ca-Tô Rô-Ma giáo, Giáo hoàng Francis nói rằng lịch sử Châu Phi cho thấy trẻ con là nạn nhân tồi tệ nhất của các thế lực. Ông cũng kêu gọi giới trẻ châu Phi cưỡng lại tham nhũng. Nhưng Vatican có nghiêm chỉnh kiểm điểm chính mình chưa? Cuộc điều tra của BBC tìm thấy bằng chứng rằng nông trại thuộc về nhà thờ ở Uganda đang sử dụng lao động trẻ em.

tea plantation young pickers   

Alex Turyaritunga có kinh nghiệm bản thân của việc lợi dụng trẻ em, tuy nhiên ở môi trường khắc nghiệt hơn.

"Tôi đã là lính trẻ con, không có gì có thể xóa bỏ nó khỏi trí nhớ của tôi," ông nói với BBC. "Tôi nhớ cuộc chiến tranh vào năm 1994. Tôi đã có một khẩu súng trên vai."

Hôm nay, ông Turyaritunga là một y tá cho cơ quan tị nạn LHQ (UNHCR) tại Uganda.

Ông lớn lên ở Kabale, một thị trấn nằm trên ngọn đồi ở phía tây nam Uganda. Đứng trên sườn đồi, trẻ em chơi trong sân trường của Rwanda phía bên kia sườn đồi dốc đứng của Kabale.

Nhưng vào giữa thập niên 1990, trong suốt thời gian của cuộc diệt chủng ở Rwanda, đó là những âm thanh của cuộc chiến tranh vọng qua biên giới.

young tea picker

Brian, mười bốn tuổi, hoạt động trên các đồn điền để kiếm tiền học phí

Sau cái chết của cha ông khi ông còn là một đứa trẻ con, ông nói rằng ông đã lạc lõng và không phương hướng, cho tới khi các thành viên của Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo đã giúp mẹ ông trả tiền học cho mình và bốn anh chị em của mình.

"Họ đã giúp tôi có những gì tôi có ngày hôm nay," ông nói.

Bây giờ, ở tuổi 32, quan điểm của ông Turyaritunga về Giáo hội Ca-Tô Rô-Ma Giáo đã thay đổi.

Đầu năm nay, ông Turyaritunga đã tố cáo với BBC về lao động trẻ em diễn ra trên đất thuộc sở hữu của Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo-Kabale.

Ông tố giác rằng trẻ em ở độ tuổi lên 10 đã làm việc trên một đồn điền trồng trà trên đất thuộc về Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo, và Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo Giáo đang thu lợi nhuận.

pope francis in uganda

Trẻ con Uganda chào đón Giáo Hoàng Phanxicô đến thủ đô Kampala hồi tháng 11 (2015)

Không thể chối cãi lao động trẻ em là một vấn nạn lớn ở Uganda, nơi Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng ba triệu lao động trẻ em. Các số liệu mới nhất ước tính rằng 30% trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14 đang tham gia vào lao động, mặc dù 14 là tuổi trẻ nhất hợp pháp cho một đứa trẻ đi làm.

Khi chúng tôi đến Kabale, chúng tôi được giới thiệu với một quản lý tại doanh nghiệp, người nói với chúng tôi với điều kiện là chúng tôi giữ bí mật danh tính của ông ta.

Ông nói với chúng tôi rằng trẻ em thực sự làm việc trong nông trại.

Lương của họ trong khỏang từ 1.000 shilling Uganda (20p; $ 0.30) đến 2.000 shilling Uganda mỗi ngày (tức mỗi ngày chỉ có từ 30 xu đến 60 xu tiền US).

Ông nói rằng, đất thuộc sở hữu của Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo nhưng đã làm ăn với hãng mướn ông: Kigezi Highland Tea Limited.

Khi nhóm BBC đến thăm nông trại đã thấy có đến 15 trẻ em làm việc cùng với người lớn tại các nhóm riêng biệt.

Công việc của họ bao gồm thu thập cây trà non được xếp chồng lên nhau ở phía dưới chân một ngọn đồi dốc và mang chúng ngược lên đồi dốc đến vị trí chọn sẵn cho việc trồng trọt. Trẻ em cũng được giao nhiệm vụ làm cỏ tại các hàng trồng cây trà.

Trong một nỗ lực để xác định chính xác ai là người sở hữu các đồn điền, chúng tôi đến cơ quan đăng ký đất của địa phương và tìm thấy các chứng từ là đất đai thuộc Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo.

Một quan chức của Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo địa phương xác nhận với chúng tôi rằng đã có "một thỏa thuận kinh doanh giữa giáo phận và Kigezi Highland Tea" kể từ năm 2013.

Vị quan chức đó cho biết rằng quyết định để thu hoạch trà từ "ủy ban kế hoạch phát triển bền vững tài chính" của giáo phận.

Nhiều nỗ lực của BBC liên hệ với Kigezi Highland Tea TNHH trên các cáo buộc đã không được trả lời.

Với một bản sao giấy chứng từ chủ đất, chúng tôi quyết định đưa những phát hiện của chúng tôi cho Giám Mục Callistus Rubaramira, của giáo phận Ca-Tô của Kabale.

Ngay bên ngoài ngôi nhà của Giám Mục Callistus Rubaramira, trong phạm vi đất của Giáo Hội, chúng tôi đã gặp nhiều trẻ con, một trong số đó mới 10 tuổi, đang dỡ cây trà từ một chiếc xe tải. Họ đang chuẩn bị cho công việc của ngày hôm sau.

Khi chúng tôi hỏi họ tuổi tác của chúng, một đứa trẻ đáp: "10 tuổi". Chúng nhìn nhau cười, trước khi quay trở lại làm việc.

Phương tiện truyền thông thuộc sở hữu của Giáo hội nhưng cho công ty trồng trà thuê.

Trẻ em mới 10 tuổi làm việc cho một doanh nghiệp do nhà thờ và tập đoàn điều hành làm nổi bật tính phức tạp của những gì mà Giáo Hoàng Francis gọi là một "bệnh dịch đích thực" về trẻ em trên thế giới.

KHI chúng tôi cố gắng liên hệ với Giám mục của giáo phận, chúng tôi đã được trả lời rằng ông đang chuẩn bị để gặp Giáo Hoàng. Gọi đến điện thoại di động của ông cũng không trả lời.

secretary to the bishop

Thư ký của giám mục Callistus Rubaramira phủ nhận có những người lao động chưa thành niên trên đất nhà thờ.

Cha Lucien, thư ký của Giám Mục, phủ nhận có lao động trẻ em đang làm tại đồn điền trà.

Vì vậy, chúng tôi phải gặp Vatican và đưa bằng chứng của chúng tôi cho phát ngôn viên của Giáo Hoàng, Federico Lombardi.

"Tôi từ chối có trách nhiệm và bổn phận phải trả lời về điều này - nếu có vấn đề gì đối với nhà thờ địa phương, tôi không chịu trách nhiệm về điều đó", ông nói với chúng tôi.

Ông Turyaritunga, một thời là lính trẻ con trở thành y tá và bây giờ là người tố giác, tin rằng lao động trẻ em là một vấn nạn cần giải quyết từ văn phòng cao nhất của Giáo Hội .

"Lao động khi còn là trẻ con gây thiệt hại tới tâm lý đứa trẻ," ông nói. "Tôi cảm thấy Vatican nên thức tỉnh và sửa đổi chính sách kinh doanh của Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo hay ngược lại -. Điều đó trở nên nguy hiểm"

Ông nói rằng doanh nghiệp và Giáo Hội Ca-Tô Rô-Ma giáo không nên kết hợp mà không có sự giám sát thích hợp.

"Tôi cảm thấy lúc này Giáo hội Ca-Tô Rô-Ma giáo chưa  sẵn sàng làm kinh doanh", ông nói. "Đó là lý do tại sao tôi đang kêu gọi cải cách chính sách."

"Và tôi biết cải cách chính sách này sẽ làm thay đổi cộng đồng sâu rộng, bởi vì chúng ta sẽ không còn lạm dụng trẻ em, chúng ta sẽ không có lao động trẻ em."

 

Nguồn: Catholic Church linked to Uganda child labour

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

Trang Tôn Giáo