Đạo Chúa Cải Đạo Lúc Người Bất Khả Kháng (Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo) Nhiều tác giả http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBNguyenKhoe.php LTS: Chúng ta từng đọc nghe nhiều chuyện về việc làm bất chấp liêm sỉ của những người theo đạo Chúa trong việc cải đạo người khác lúc họ không thể kháng cự. Đó là: a) lúc con trẻ mới sinh, b) lúc hôn nhân khó dứt bỏ tình yêu, c) lúc liệt giường cần người chăm sóc, và d) ngay cả lúc chết rồi. Trang nhà cũng có một danh sách các bài viết về Cải Đạo. Họ vi phạm tự do tôn giáo của người sống lẫn người chết. Mới đây, nhân nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời và cũng mới bị cho theo đạo lúc ông đã bị đột quỵ, thân hữu Nguyễn Khoe đã tâm sự về một chuyện đau buồn khác. Xin mời nghe. (SH) I. CÂU CHUYỆN NĂM 2012 Tôi kể người nghe một chuyện tình cay đắng Giáo sư Vũ Quốc Thúc vang danh thiên hạ, một trí thức khoa bảng, 3 lần làm khoa trưởng Đại học Luật Khoa saigon. Thời Diệm nếu muốn ông chỉ cần cải đạo theo Công giáo, chắc chắn thấp nhất ông cũng được làm Bộ Trưởng. Vậy mà khi về già ở trời tây, ông đã bị một thằng học trò cũ dốt nát cải đạo ông. Cay đắng là vì tuổi đã ngoài 90, một trí thức mà thế giới nễ phục lại bị một thứ chẳng ra gì bắt nhận nó làm cha đỡ đầu để rửa tội vào đạo kitô giáo. Tên nó là Lê Đình Thông! (Ảnh aihuuluatkhoa.com) Giáo sư Vũ Quốc Thúc có ký tên vào một bức thư gửi nhà nước CHXHCN VN, không biết nội dung bức thư ra sao mà bọn chống cộng cho chúa ở bển phẫn nộ. Chúng vây quanh nhà ông biểu tình chửi bới đe dọa suốt gần cả tháng trời, nhiều lúc có thể bạo động. Trong đám đó có tên học trò mất dạy Lê Đình Thông, hắn lẻn vào nhà sau gặp giáo sư. Hắn bảo giờ chỉ còn cách duy nhất để cứu thầy là thầy phải chịu cải đạo, con sẽ là cha đỡ đầu của thầy để đưa thầy vào đạo. Không còn cách nào khác, thầy gật đầu đồng ý. Ngày giáo sư bị rửa tội diễn ra trong không khí thật hoành tráng, nhưng cũng thật rùng rợn. Mấy tên linh cẩu mặt mày sát khí như hung thần, giáo sư bây giờ chỉ còn là một ông già run rẩy tội nghiệp. Ông đứng cạnh Lê đình Thông, một linh cẩu dìm đầu cụ vào một thao nước thật to,một thằng khác giơ cây thánh giá to tổ bố trên đầu ông như muốn giáng xuống... Tôi tắt máy không xem nữa, và nước mắt tôi đã chảy! Nguyễn Khoe Trích bản tin conggiao.info Giáo sư Vũ Quốc Thúc gia nhập Giáo hội Công giáo PARIS - Hôm Lễ Phục Sinh, 08.04.2012, Giáo xứ Việt Nam Paris đã đón nhận 25 tân tòng nhập Đạo, trong đó có Giáo sư Vũ Quốc Thúc ... Giáo sư Vũ Quốc Thúc là cựu Khoa Trưởng Trường Luật Khoa Sài Gòn, cựu Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam, cựu Giáo Sư Đại Học Paris XII, đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người xem ông là chứng nhân của lịch sử, đã theo sát những thăng trầm của đất nước trong một giai đoạn kéo dài trên nửa thế kỷ. COMMENTS Lê Văn Bổn Nhat Hoa Nguyen Khoe Annie Nice Nguyen Khoe Nguyễn Cường Quang Thanh: Nguyễn Cường Theo một tài liệu của Thụy Sỉ,năm 2018 khoảng trên 25 ngàn người bỏ đạo. Năm 2019 tăng lên trên 35 ngàn. ( catholic news ). Nguyễn Cường: Quang Thanh Nguyen Khoe: Rõ như ban ngày rồi thanh minh gì nữa, chính LHQ cũng thừa nhận năm 2050 kitô giáo sẽ biến mất tại Châu Âu Nguyễn Cường: Nguyen Khoe Nguyen Khoe: Những điều bạn nói đều chính xác! Nguyễn Cường: Nguyen Khoe Triệu Khương: Cái trước mắt là VN đang bị tà đạo lấn lướt, làm càng và ra sức cải đạo thông qua truyền thông còn mấy nước bên trời tây thì đôi ba chục năm nữa mới bỏ hết đạo trúa. Nếu vatiku sụp đổ bên đó, nó kéo về châu á đặt dinh thự thì sao?! Năm 54 là 1 điển hình Nguyễn Cường: Triệu Khương Triệu Khương: Nguyễn Cường Nguyễn Cường: Triệu Khương Lâm Phú Châu: Vinh Jon: Nguyen Khoe: Lâm Phú Châu-> Nguyen Khoe Tin đó thì tôi nghe, nhưng chi tiết mà anh tả trên đó thì tôi chưa hề nghe. Huỳnh Tuấn: Peter Nguyen: Nguyen Khoe: Vậy hả anh,dòng họ này còn có gs Vũ Quốc Thông, toàn là khoa bảng Peter Nguyen Ẵm ngửa rửa tội. Hôn Phối rửa tội. Hấp hối rửa tội. Võ Đức Huy Loc Duong Lam Nguyen Ngoc
II. CÂU CHUYỆN MỚI - NĂM 2020 CÔNG GIÁO LA MÃ LẠI ĂN CẮP LINH HỒN NGHỆ SĨ CHÍ TÀI Công giáo có truyền thống ăn cắp linh hồn khi nạn nhân hấp hối chẳng còn đủ tỉnh táo để quyết định. Những nghệ sỹ, ca sỹ hoặc những nhân vật có tiếng tăm chính là những đối tượng mà quạ đen luôn nhắm tới, điển hình là Ca Duy Khánh, Lý Tống,… khi sống chẳng phải chiens nhưng lúc chết lại thấy quạ đen kéo bầy đàn tới để ari-amen rồi dựng cáo phó, đặt tên thánh,... tào lao. Được biết khi còn sống Chí Tài tuy lấy vợ là con chiens - ca sỹ Phương Loan gần mấy chục năm nhưng chưa hề cải đạo làm con chiens. Ai lấy vợ hoặc chồng là con chiens mới hiểu, để không bị cải đạo như thế này là Chí Tài phải có nghị lực rất lớn để thoát khỏi bàn tay của tà đạo. Năm rồi, có vài lần Chí Tài đến Giáo Điếm Tin Mù của chăn chiens Trần Đình Long để nhờ Long sờ chữa hết bệnh đau khớp nhưng sau đó chẳng thấy tác dụng gì. Đến lúc chết, tự nhiên thấy cáo phó “Giuse Nguyễn Chí Tài” làm cho nhiều người chưng hửng vì chưa bao giờ Chí Tài đề cập về việc rửa tội làm con chiens. Điều ngạc nhiên là Chí Tài bị đột quỵ nên đầu óc đã lơ mơ hoặc có khi đã chết trước khi được đưa đi cấp cứu. Vậy thì tên thánh “Giuse” ở đâu ra? Clip dưới đây của một con chiens đã tiết lộ bí mật về việc rửa tội có tên thánh của Chí Tài. Qua tiết lộ của một chăn chiens ở nhà thờ Thánh Linh, California, Hoa Kỳ, thì ra Chí Tài đến khi chết mới bị rửa tội, đặt tên thánh ngay trên giường bệnh, không biết có sự đồng ý của nạn nhân hay không khi nạn nhân đã mất tri giác? Thủ đoạn này có thể là do con chiens Phương Loan vợ của Chí Tài làm trái ý nguyện của chồng hoặc là do chăn chiens gây áp lực để cướp linh hồn Chí Tài về cho chúa, bởi vì dù rất yêu vợ và sống mấy chục năm với cô ca sỹ này, nhưng Chí Tài chưa bào giờ rửa tội thành con chiens khi còn tỉnh táo. Có website của Công giáo còn ca ngợi cái chết đột tử vì bị đột quỵ của Chí Tài là CÁI CHẾT ĐẸP. Không biết là có chăn chiens, con chiens nào muốn có cái chết đẹp như Chí Tài không nhỉ? Cái chết đẹp (Tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài). COMMENTS: Noi Que Chọn cái tên thán nghe cũng rất cám cảnh, thánh tổ đổ vỏ Joseph mới chịu. Kkk Ngon Le -> Phú Trương vợ Chí Tài là con chiens chuyên hát cho nhà thờ gần gũi chăn chiens thì đặt tên cho Chí Tài là Giusê là đúng rồi. Chồng nam, vợ Bắc mà lỵ Phú Trương Mai Phương còn chưa báp-tem mà làm tang lễ theo Tin lèo là hiểu Minh Minh Đọc trong bài viết chả thấy chỗ nào nói Chí Tài chết rồi mới rửa tội. Noi Que-> Minh Minh Nghe đoạn tay link kẩu ở Mỹ nói á. Ngon Le -> Minh Minh bạn có vấn đề đọc hiểu chăng? trích: "Clip dưới đây của một con chiens đã tiết lộ bí mật về việc rửa tội có tên thánh của Chí Tài. Qua tiết lộ của một chăn chiens ở nhà thờ Thánh Linh, California, Hoa Kỳ, thì ra Chí Tài đến khi chết mới bị rửa tội đặt tên thánh ngay trên giường bệnh, không biết có sự đồng ý của nạn nhân hay không khi nạn nhân đã mất tri giác?" Đào Nguyễn Viết Trắng trợn quá!!!!!! Sợ đạo này thật!!
Chuyện còn mới toanh- Nghệ Sĩ CHÍ TÀI bị bắt cải đạo theo Chúa lúc ... không còn sống Tuy Chí Tài đi tới cho LM Trần Đình Long Sờ nhưng chưa hề muốn theo đạo. Khi ông bị đột quỵ, không còn nói năng gì được, đến lúc có người chở vào nhà thương, rồi thì có linh mục đến rửa tội và cho tên thánh Giu-se cho Chí Tài. Vậy CHÍ TÀI có biết mình đã theo đạo hồi nào không, quí vị? Xin xem ngay phút 1:35 ở đây: https://youtu.be/jXNmPzDsN6o?t=95 Theo báo giaoducthoidai.vn/ "...Trước đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 9/12, người dân phát hiện danh hài Chí Tài nằm bất động tại cầu thang bộ tầng 7 chung cư nơi anh đang sinh sống tại quận Phú Nhuận. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa danh hài Chí Tài vào bệnh viện nhưng nghệ sĩ đã không qua khỏi."... Như vậy, khi Chí Tài được khám phá ra thì ông đã "bất động rồi" trước khi được linh mục "rửa tội" và đặt "tên thánh". Đây là trường hợp vi phạm tự do tôn giáo của người chết. COMMENTS: Lê Minh Tựu Theo sự suy đoán của em , nay là sự thật bọn lưu manh buôn xác chết. Chính như câu nói của tôi. Nếu cha mẹ của CT còn sống.? Thì cô vợ không con. Chưa chắc làm cái trò này được. Âu cũng tội cho anh. Hơn 30 năm sống với chiên, dùng đủ mưu trò dụ dỗ mà anh không vào ca tô là cái hay của anh. Chúc anh tái sanh nơi kiếp khác với những gì anh làm chưa xong. Tô Phong Châu Nhiều người Phật tử khi sống ko theo đạo thờ thần chiến tranh Jehova nhưng chết vẫn được rửa tội như Mai Phương, Chí Tài, Minh Thuận. Bui Van hành vi có hình thức ăn trộm linh hồn ảo của những người có chút hư danh cũng giống Kên Kên rình xác chết vậy. Đạo gì mà lạ lùng, cố tự an ủi mặc cảm phạm tội với nhân loại. Lâm Phú Châu Tuy tôi có giận Chí Tài lúc đến chỗ LM Long cho sờ vì cái chân bị yếu gân (hay bịnh khớp) thế nào đó, hy vọng bàn tay của Long sờ có "mát tay" không, tôi rất thông cảm. Hôm nay nghe tin MẤY CON QUẠ ĐEN Ở NHÀ THƯƠNG rửa tội lúc Chí Tài đã bị đột quỵ ở cầu thang, tôi rất thương Chí Tài. Lúc đó, Chí Tài nếu còn thở đi nữa, cũng không còn khả năng giao tiếp, chứ đừng nói đên "có ý kiến" về việc "rửa tội."
Ít ra, như vậy nghĩa là suốt đời anh ta chưa hề đi rửa tội theo đạo. Cả cô vợ tuy theo đạo Chúa nhưng có lẽ cuộc sống nghệ sĩ cũng không ràng buộc với nhà thờ nên anh được tự do cho đến khi... qua đời mới bị họ cướp hồn!
Trang Thời Sự |