|
Khoa Học Làm Thế Nào Chứng Minh Có Ma Hay Không? Hiên Trần http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBHienTran.php Nếu một hiện tượng được cho là tương tác với thế giới vật chất (như hiện hình, tạo âm thanh, làm cửa kêu cót két,...) thì nó phải để lại dấu vết vật lý có thể đo lường được. Nhiều người hỏi: “Khoa học đã chứng minh được rằng ma không tồn tại chưa?” Câu trả lời chân thực nhất là: Khoa học không bao giờ “chứng minh” được sự không tồn tại của bất kỳ thứ gì một cách tuyệt đối! Nhưng có những lập luận khoa học khiến niềm tin vào ma quỷ theo cách mà hầu hết mọi người vẫn hình dung trở nên gần như không thể đứng vững. Gần đây, nhà vật lý lý thuyết Brian Cox (Đại học Manchester) đã trình bày một lập luận rất rõ ràng trên chương trình BBC The Infinite Monkey Cage. Ông nói đại ý như sau: Nếu sau khi chết, một phần “thông tin” hay “ý thức” của chúng ta vẫn tồn tại dưới dạng một thực thể nào đó, và thực thể ấy có khả năng tương tác với thế giới vật chất (động chạm, tạo âm thanh, làm cửa kêu cót két, hiện hình, di chuyển đồ vật, v.v.), thì nó nhất thiết phải là một dạng trường hoặc hạt hay ít nhất cũng phải trao đổi năng lượng và động lượng với các hạt quen thuộc trong cơ thể chúng ta (electron, quark, photon…). Nói cách khác, nó phải là một phần mở rộng của Mô hình Chuẩn vật lý hạt. Thế nhưng, Mô hình Chuẩn đã được kiểm tra với độ chính xác cực cao tại Máy Gia Tốc Large Hadron (LHC) của CERN (Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, phòng thí nghiệm vật lý hạt lớn nhất thế giới). LHC đã va chạm proton ở năng lượng lên đến hàng nghìn tỷ electronvolt, quét qua hầu hết mọi khả năng có thể xảy ra ở quy mô mà các quá trình sinh học trong cơ thể con người vận hành. Nếu tồn tại bất kỳ “môi trường” hay “lực” nào mang thông tin ý thức của chúng ta mà vẫn tương tác với vật chất thông thường, thì nó lẽ ra đã để lại dấu vết rõ ràng và chúng ta đã phát hiện ra từ lâu. Cox kết luận ngắn gọn: “Chúng ta buộc phải giả định một phần mở rộng của Mô hình Chuẩn mà LHC không hề phát hiện được. Điều đó gần như không thể tưởng tượng nổi ở mức năng lượng điển hình của cơ thể sống.” Khi Neil deGrasse Tyson hỏi lại: “Vậy anh đang nói CERN đã bác bỏ sự tồn tại của ma quỷ?”, Cox trả lời không ngần ngại: “Đúng vậy!” Đây không phải là một tuyên bố khoa trương. Đây là một lập luận dựa trên logic đơn giản của phương pháp khoa học: Nếu một hiện tượng được cho là tương tác với thế giới vật chất, thì nó phải để lại dấu vết vật lý có thể đo lường được. Sự vắng mặt hoàn toàn của dấu vết đó, sau hàng chục năm thí nghiệm có độ nhạy cực cao, chính là bằng chứng rất mạnh chống lại giả thuyết ấy. Những câu chuyện ma quỷ hấp dẫn là chuyện thường tình của con người, nhưng chúng ta càng hiểu rõ thế giới vật chất bao nhiêu, thì càng khó tìm chỗ cho một thực thể “mang thông tin sau cái chết” mà lại có thể lọt qua lưới quan sát tinh vi nhất của nhân loại hiện nay. Bằng chứng tốt nhất cho ma quỷ vẫn chỉ là những trải nghiệm chủ quan. Và khoa học đã dạy chúng ta rằng trí não con người rất giỏi tạo ra những ảo giác, ký ức sai lệch và giải thích nhầm lẫn để lấp đầy khoảng trống của nỗi sợ hãi cái chết. Vì vậy, bất kỳ người có tư duy phản biện nào cũng phải đặt câu hỏi nghiêm túc: chúng ta nên tin vào điều gì – vào những câu chuyện hay vào những gì thí nghiệm thực sự cho thấy? (SH- Đây nên là câu hỏi chung cho tất cả những gì mà giáo dân Thiên Chúa giáo gọi là "đức tin," chứ không chỉ dành cho câu chuyện MA này thôi.) ________ Tài liệu: - Ghosts definitely don't exist because otherwise the Large Hadron Collider would have found them, claims Brian Cox - https://www.independent.co.uk/... - Video - Prof. Brian Cox Explains Why Ghosts Aren't Real | Lorraine Hiên Trần Hien Tran 22 Feb 2026 Trang Thời Sự |