NĂM MỚI NHẮC CHUYỆN (CHƯA) CŨ:

THIẾU SÓT

Trần-thao-Lược

https://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuTr/TranThaoLuoc.php

15 tháng 2, 2009

Theo các sử-gia, trong suốt dòng lịch-sử thế-giới, và Việt-Nam, những người Công-giáo có quyền thế đã tàn-sát tổng-cộng khoảng ba trăm triệu người trong đó có cả vài triệu người bị tra-tấn bằng nhiều hình-cụ rất dã-man (hiện còn trưng bày tại San Francisco) và bị thiêu sống một cách rất khủng-khiếp. Với sự mê muội vì tín lý Da-tô, với thành tích tội ác không thể kể hết, nhóm linh mục Dòng Tên với những lời thề rợn rùng còn hơn cả các băng đảng của xã hội đen, các sinh hoạt của họ biểu tượng bằng cây Thập ác, nhân-loại chúng ta phải gọi Họ - Bọn Chúng – là những kẻ theo đạo “Gươm-giáo”!

Thế nhưng, một số các tờ báo điện tử trong nước, vì lý do nào đó, dường như không biết đến những việc ghê gớm này, và do đó không đề cao cảnh giác với những người có dòng máu dã man của truyền thống không như "người Việt Nam chúng ta".

Ông Lê-công-Phụng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản-đối những lời tuyên-bố (xem Dân Biểu Cao Quang Ánh Bảo Trợ Dự Luật Đưa CSVN Trở Lại Danh Sách CPC) về tự-do tôn-giáo tại VN của Cao-quang-Ánh. Nhưng sau đó và cho đến lúc chúng tôi viết bài này đăng thì 2 trang mạng sau đây vẫn còn lưu giữ bài vở về Ánh:

https://nguoivienxu.vietnamnet.vn/nguoivietbonphuong/2008/12/817514/, và:

https://vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/12/3BA09318/

Bài viết về Ánh và các bài phỏng-vấn trong đó được thu gọn như sau. Những phần không liên quan được để trong các dấu chấm (....) Chúng tôi trích dẫn 2 link trên để độc-giả Việt-Nam nhìn thấy quan-điểm chống-đối đất nước của Ánh (trên Vietcatholic và Á-châu tự-do) đã không được đề cập trong bản tin, và để quí vị có dịp quan-sát và cân nhắc những tin tức trên 2 trang web này!

Chú thích: Những đoạn tô đậm trong các bản tin là phần nhấn mạnh của tác giả Trần Thao Lược.

LTS: Có một điểm sai lầm rất quan trọng trong những bản tin về dân biểu họ Cao mà các báo đã viết sau đây.

1. Dân biểu Cao được bầu ở New Orleans và chỉ là đại diện cho dân ở đó, không phải là do 1.7 triệu người Việt di cư bầu. Dù là dân biểu liên bang, nhưng ông ta chỉ có thể đại diện cho dân ở New Orleans mà thôi

2. Tiểu bang Louisiana là tiểu bang tụ tập những dân đánh cá di cư trong đợt đầu tiên vào năm 1975, và phần lớn là dân Công Giáo. New Orleans là thành phố đa số là da đen mà trong vụ bão Katrina trước đây, bà Bush đã than là không ngờ ở Mỹ có những gia đình sống nghèo khổ như vậy.

3. Dân biểu Cao không phải là niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt di cư và cũng không phải là đại diện của toàn thể người Việt ở Mỹ mà chỉ là được một số người ca tụng vì là Công Giáo chống Việt Nam.

 

 

NĂM MỚI NHẮC CHUYỆN (CHƯA) CŨ: THIẾU SÓT

Ngày 8 tháng 12 năm 2008, trang vnexpress.net, mục Thế-giới, người Việt năm châu và trang Người viễn xứ của Vietnamnet.vn cùng phấn-khởi hồ-hởi báo tin mừng:

Người gốc Việt đầu tiên vào Hạ viện Mỹ

Ông Joseph Cao và cô con gái 4 tuổi Betsy Cao. Ảnh: AP.

Ông Joseph Cao ở New Orleans đã trở thành người gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ hôm thứ bảy vừa rồi.

Ông Cao, đảng viên Cộng hòa, giành chiến thắng trước đối thủ và đánh dấu sự thay đổi của cử tri New Orleans sau hơn 30 năm ủng hộ cho đảng Dân chủ. Ứng viên của đảng này bị mất điểm vì nghi ngờ tham nhũng.

Luật sư Cao 41 tuổi, là người Việt di cư sang Mỹ. Chiến thắng của ông được đánh giá là rất quan trọng đối với các cộng đồng người Á ở phía đông New Orleans. "Đúng là một câu chuyện của David và Goliath", Joel Waltzer, một luật sư từng có 20 năm làm việc cho cộng đồng ngư dân và chủ nhà người Việt ở thành phố này, đánh giá. Trước khi ra làm riêng, Cao từng là nhân viên của Waltzer….

T. Huyền (theo AP)

Bài báo trong VNExpress như sau:

Chân dung của nghị sĩ Mỹ gốc Việt đầu tiên

16:01' 08/12/2008 (GMT+7)

Minh Sơn (tổng hợp)

Luật sư Joseph Cao là người Việt Nam đầu tiên đã đắc cử làm nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ, đại diện vùng New Orleans, bang Lousiana. Ông đãvượt quanghị sĩ da đen lão thành William Jefferson của đảng Dân chủ, người đã trúng cử làm nghị sĩ liên tiếp 9 khóa trước.

Ông Cao Quang Ánh tức Joseph Cao (Ảnh BBC)

Ông Cao Quang Ánh tức Joseph Cao đã được cộng đồng người Việt Nam ở New Orleansủng hộhết mình, nhưng việc ông thắnng cử là nhờ có sự hỗ trợ mạnh từ phía Đảng Cộng Hòa trung ương, kể cả sự ủng hộ của một số chính khách đảng Dân Chủ vì họ cho rằng nghị sĩ William Jefferson đang bị tai tiếng lớn vì những hành vi tham nhũng…

……

Luật sư Joseph Cao Ánh, năm nay 41 tuổi, sinh trưởng ở Sài Gòn và định cư ở Mỹ năm 1975 lúc 8 tuổi cùng một người chị và em trai. Ông ra trường với bằng cử nhân Vật lý tại ĐH Baylor. Sau khi ra trường, ông nhập Dòng Tên và học cao học Triết tại ĐH Fordham của Dòng Tên. Khi theo học ở Fordham, ông hay làm các công việc xã hội (chống đói nghèo) ở nước ngoài, kể cả ở Việt Nam.

Sau đó, ông được nhà Dòng gửi đến ĐH Loyola ở New Orleans để dạy Triết và Thần học. Trong thời gian ở New Orleans, ông đã rời nhà Dòng để theo học Luật tại ĐH Học Loyola. Năm 2000 ông ra trường với bằng Tiến sĩ Luật. Sau đó, ông làm việc cho công ty luật Waltze và làm cố vấn cho Boat People SOS tại New Orleans…..

……

Ông Cao nói rằng điều quan trọng là cần phải có một nghị sĩ Mỹ gốc Việt trong Quốc hội để đại diện cho tiếng nói cho 1,5 triệu người Việt ở Mỹ (xem chú thích của SH ở trên) và kinh nghiệm của ông làm luật sư về nhập cư có thể mang lại một sự hiểu biết thấu đáo, cần thiết đối với vấn đề nhập cư nóng bỏng hiện nay ở Mỹ…………………………(theo VNN)

Thật là sự thiếu sót rất lớn khi cả 2 trang nhà đã quên đăng những tin như sau:

  • Phỏng vấn tân Dân Biểu Cao Quang Ánh và vợ Hoàng Phương Hiếu

  • trích  https://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=62180

    VietCatholic News (17 Dec 2008 05:32)

    Trần Đình Liệu, PV VietCatholic tại New Orleans

    Chúng tôi được dịp trò chuyện và phỏng vấn tân Dân Biểu Cao Quang Ánh và chị Hoàng Phương Hiếu trong một bữa cơm đầm ấm với bạn bè…

    …….

    Trần Đình Liệu (TĐL): Trong bài diễn văn đêm thắng cử, anh đã kêu gọi giới trẻ Việt Nam tham gia vào việc đấu tranh cho một nước Việt-Nam dân chủ, xin anh cho biết thêm cảm nghĩ về lời kêu gọi này.

    CQA (CQA): Tôi dùng câu "work peacefully", có thể dịch là làm việc một cách ôn hoà. Hiện nay chính phủ Việt-Nam vẫn đàn áp nhân quyền. Người Việt-Nam ở quê nhà không có tự do trong vấn đề tập họp, tôn giáo, v.v… Tôi muốn kêu gọi sự hợp tác của giới trẻ nói riêng và tất cả người Việt-Nam tại hải ngoại để vận động và đưa ra các Dự Luật để áp lực chính quyền Việt-Nam thay đổi lập trường hầu Việt-Nam có thể trở thành một nước quốc gia tôn trọng nhân quyền.

    TĐL: Cũng trong tư tưởng đó, thưa anh, Tín Hữu các tôn giáo nói chung và Công Giáo ở Việt-Nam nói riêng, đặc biệt là ở miền Bắc, đang bị nhà cầm quyền Việt-Nam đàn áp. Mới đây nhất là các vụ xảy ra tại Toà Khâm Sứ và Thái Hà. Trong cương vị một dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ, anh có dự định nào để kêu gọi nhà cầm quyền Việt-Nam tôn trọng nhân quyền và tự do tín ngưỡng không?

    CQA: Dân Biểu Christopher Smith và một vài người khác đang đưa ra Dự Luật Nhân Quyền Việt-Nam. Hôm nay tôi đã có dịp thảo luận về vấn đề này với họ. Trong tương lai tôi dự định sẽ làm việc với họ và Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện để đệ trình những Dự Luật bảo vệ nhân quyền không những chỉ cho Việt-Nam mà cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới đang thiếu hay không có sự tôn trọng nhân quyền và tôn giáo. Riêng về Việt-Nam, tôi sẽ làm việc với ông Smith và Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện để vận động cho Dự Luật Nhân Quyền Việt-Nam được thông qua nhằm áp lực nhà cầm quyền Việt-Nam tôn trọng nhân quyền và tự do tín ngưỡng.

     

    Anh Ánh giúp con làm dấu Thánh giá trong nhà thờ

    TĐL: Anh là một cựu Chủng Sinh được đào luyện trong Dòng Tên 6 năm, như thế niềm tin Tôn Giáo của anh có ảnh hưởng đến quan điểm chính trị hay không?

    CQA: Cái đó thì tôi chắc chắn là phải có. Đường hướng và lập trường của con người thường chịu ảnh hưởng bởi đức tin của người ấy. Nói chung thì sự huấn luyện, chương trình học vấn và kinh nghiệm sống cùng với đức tin thường tạo nên ảnh hưởng đến đường lối chính trị của họ.

    TĐL: Anh có dự định tham gia vào nhóm Congressional Caucus on Viet Nam (Nhóm Tham Vấn Việt-Nam tại Quốc Hội) không?

    CQA: Thưa có, nhưng hiện thời thì tôi chưa biết rõ đường hướng của nhóm này nên tôi cần phải tìm hiểu nhiều hơn trước khi hợp tác với họ.

    TĐL: Thưa anh, Đài BBC Luân Đôn đã công bố rằng “Giấc Mơ Hoa Kỳ cũng đã đến với cộng động Việt-Nam. Joseph Cao sẽ là tiếng nói đầy quyền lực tiêu biểu cho ý nguyện của người Việt-Nam tại quốc hội Hoa Kỳ.” Xin anh cho biết cảm nghỉ về lời tuyên bố này cùng chia sẻ tâm tình với quý Đồng Hương?

    CQA: Tôi thiết nghỉ lời công bố "Giấc mơ Hoa Kỳ đã đến", "American dream has arrived", thật đúng. Đối với một người sinh trưởng ở Việt-Nam và lớn lên trong xã hội Hoa Kỳ, giấc mơ đắc cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ là một mơ ước lớn. Mơ uớc này giờ đã thành tựu nhờ sự giúp đỡ của nhiều người nhất là nhờ đức tin và sự quan phòng của Chúa. Có rất nhiều yếu tố phải xảy đến như ý thì mới mang lại thắng lợi trong cuộc bầu cử này. Tôi tin rằng nếu chỉ có sức con người thì khó mà thành đạt được. Tôi hy vọng "Giấc Mơ Hoa Kỳ" này sẽ là bàn đạp cho những giấc mơ của người Việt-Nam khác hầu khuyến khích họ tham gia nhiều hơn vào việc chính trị trong tương lai. ……..

    ……..

    Trần Đình Liệu

     

    Và sau đây là một trong những bản tin của đài RFA (đài Á Châu Tự Do).

  • Cao Quang Ánh, Dân biểu Quốc hội liên bang Hoa Kỳ: Tự do, Dân chủ, Nhân quyền ở VN là những điều đáng lưu tâm‏

  • https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/an-exclusive-interview-with-the-first-vietnamese-american-congressman-NKhanh-01072009102858.html

    Nguyễn Khanh, phóng viên

    RFA 2009-01-07

    Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, ông Cao Quang Ánh đã dành cho đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặt biệt, đề cập đến chương trình hoạt động của ông trong thời gian tới.

    Phần âm thanh

    Tải xuống âm thanh

    Sáng thứ Ba 6-1-2009, các tân Dân biểu và Thượng nghị sĩ Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ đã giơ tay tuyên thệ nhậm chức trước khi khoá họp thứ 111 bắt đầu.

    Trong số những vị dân cử Mỹ năm nay, có ông Cao Quang Ánh, vị dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử Hạ Viện, đại diện cho đơn vị 2 bang Louisiana. Ông Tân Dân Biểu đã dành cho Nguyễn Khanh của Ban Việt Ngữ chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây.

    …….

    Tự do, Dân chủ, Nhân quyền ở VN

    Nguyễn Khanh: Ông Dân Biểu ghi nhận được những mong muốn gì từ phía Cộng Đồng? Ông Dân Biểu có thể chia sẻ với thính giả của chúng tôi ở trong nước được không ạ?

    CQA: Như anh cũng biết là vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền ở Việt Nam, một nước Việt Nam tự do, dân chủ, là vấn đề lớn lao mà Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại muốn tôi phải lưu ý tới, trong vai trò của tôi trong 2 năm tới.

    Nguyễn Khanh: Trước đây ông Dân Biểu đã về Việt Nam?

    CQA: Vâng, tôi có về hồi năm 2001 và hồi năm 1994. Lúc 2001 tôi và nhà tôi về để thăm gia đình, thăm anh chị em bên Việt Nam. Trước đó, hồi 1994 tôi về lúc đó còn ở trong Dòng Tên, về để thăm dò cho việc làm của Dòng ở Việt Nam.

    Nguyễn Khanh: Liệu có phải là quá sớm để chúng tôi hỏi là trong 2 năm tới, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Dân Biểu, ông sẽ về Việt Nam với tư cách một vị dân cử Mỹ?

    CQA: Tôi có nói chuyện với nhân viên của tôi, như là anh Christopher Ingram có nói đến một chuyến đi quan sát kinh tế ở Việt Nam, hay chẳng hạn để nói chuyện về Giáo Xứ Thái Hà. Đó là một trong việc tôi đã đề nghị với anh Ingam sắp xếp, để tôi cùng với một nhóm người khác về Việt Nam để nói chuyện về các điều đó.

    Nguyễn Khanh: Chúng tôi xin lỗi được hỏi một câu hỏi khá tế nhị là sau khi ông đắc cử, phía Việt Nam có liên lạc với ông Dân Biểu chưa?

    CQA: Chưa, chưa có.

    ………..

     

    VÀI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI
    NẶNG LÒNG VỚI TƯƠNG-LAI ĐẤT NƯỚC

    Trong thời-gian tường-trình về bầu cử tại Hoa-kỳ, 2 trang mạng trên (vnexpress.net và vietnamnet.vn), trong tinh-thần loan báo sinh-hoạt của người Việt tại nước ngoài đã đưa tin sôi nổi về những ứng-cử viên gốc Việt ra tranh cử tại hạt Cam (Orange county) miền nam bang Cali. Quý-vị (trong nước) mong mỏi sự thành-công và hãnh-diện về họ ư?

    Xin thưa: sau đệ nhị thế chiến, hai quốc gia được coi là tử thù của Hoa-kỳ là Nhật-bản và Đức đều đã được Hoa-kỳ viện-trợ tái-thiết trong kế-hoạch Marshall và đã có quan-hệ tốt với Mỹ. Cuộc chiến tại Việt-Nam chấm dứt đã lâu nhưng dư-âm của nó vẫn còn bị kéo dài bởi bọn Gươm-giáo tại hải-ngoại cầm đầu hoặc giật dây, mục-đích cuối cùng cũng chỉ là muốn choàng lên cả một dân-tộc oai-hùng một màn đen tối, nô-lệ Va-ti-căng và các thế-lực ngoại-lai khác!

    Vì đã có chiến-lược chuẩn-bị trước, bọn Gươm-giáo đã chi-phối và lung-lạc các cộng-đồng người Việt tại nhiều địa-phương, từ lãnh-vực truyền-thông báo chí đến các sinh-hoạt tôn-giáo chính-trị xã-hội sang cả hoạt-động nhân-đạo nữa…!

    Riêng vấn-đề sinh-hoạt chính-trị, bởi sự điều-khiển của bọn Gươm-giáo, đối với cộng-đồng người Việt địa-phương, hầu hết, nếu không muốn nói là toàn-thể các ứng-cử viên gốc Việt khi ra tranh-cử tại Hoa-kỳ đều phải nêu lên 2 tiêu-chí hàng đầu là CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ và QUYẾT LIỆTCHỐNG CỘNG!

    Những tâm-hồn chất-phác của người Việt hải-ngoại đã bị bọn Gươm-giáo đầu độc và điều-kiện hóa qua các phương-tiện truyền-thông báo-chí mà bọn chúng nắm giữ, tuyên-truyền những điều sai lạc về đất nước, khích-động sự căm-thù trong lòng những người xa xứ qua các kinh-nghiệm đau thương mà một số người đã trải qua…

    Do đó, điểm mặt qua các tên dân-cử tại hạt Cam, nam bang Cali lần bầu-cử vừa qua: nhỡ-nhỡ như Trần-thái-Văn hay Phạm-kim-Long, Nguyễn-lâm Kim-Oanh (3 tên Gươm-giáo); vừa-vừa như Andrew Đỗ, Janet Nguyễn, Tạ-đức-Trí, Andy Quách…đến non-choẹt như Diệp-miên-Trường cũng đều chung một sách là cờ vàng, chống Cộng, và tự-do Gươm-giáo cho Việt-Nam!!!

    Sách-lược trên cũng không tránh được với Cao-quang-Ánh, một tên tu xuất đã được huấn-luyện tại dòng Dê-xu (dòng Tên, Jesuit) nơi đã từng đào-tạo A-lếch-xăng-đờ Dốt - kẻ đã đưa kế-hoạch cho Pháp xâm-lăng nước ta! Xin xem:

    - Lời thề của dòng Tên tại: https://www.sachhiem.net/EMAILS/TanPhan2.php trong đó có đoạn văn như sau: “Dòng Tên đã lật đổ hầu hết mọi chính quyền, ngoại trừ Hoa Kỳ. Nơi họ hoạt động rất tích cực trong các sinh hoạt chính trị, sở di trú..vv...” [They have been thrown out of almost every nation except the U.S. Where they are very active in controlling politics, U.S Immigration, etc...,] và

    - DÒNG TÊN Thánh Phanxico Xavie, Cố Đạo Đắc Lộ và chữ Quốc ngữ tại https://www.sachhiem.net/CN_CGHT/dongten.php).

    Mới đây, qua cuộc tranh-luận với một người dân-cử Mỹ khác Ánh đã nói rằng “từ bé đến lớn y chưa từng thấy cái cầu tiêu!” Điều trên đã khiến rất nhiều người Việt tại Mỹ được dịp phì cười vì chuyện tiếu-lâm này! Thực ra, với bản-chất thâm-căn cố đế nằm trong từng tế-bào, thù ghét Việt-Nam (Xã-hội chủ-nghĩa) của người Gươm-giáo, sự dè-bỉu về một nước Việt nghèo-khó, không tiến-bộ, đến nỗi cái cầu tiêu cũng không có; vô-tình đã “tô đẹp” cái hòn ngọc viễn-đông, nơi Ánh đã sinh-sống từ bé cho đến 8 tuổi (1975) đã không có đến một cái…nhà-xí!

    Có dư-luận cho rằng Ánh có gốc Tầu (tên, họ) và cho 2 con gái mặc áo dài “xáng sẩu” có cài khuy vải truớc ngực, không phải áo dài thuần-túy Việt-Nam!

    Trong hậu-trường chính-trị, bởi nhu-cầu cố kéo cán cân thăng-bằng giữa 2 chính đảng của Mỹ nên “gà” Ánh mới may-mắn được đưa vào để trang-trí cho nền dân-chủ Mỹ.

    Trong tương-lai, nếu đảng Dân-chủ tại Louisana xét lại chiến-lược thì lần đầu tiên trong lịch-sử Mỹ sẽ có cuộc bất-tín-nhiệm dân-biểu (gốc Việt đầu tiên) Hạ viện Mỹ. Chuyện có thể xảy ra, mấy hồi!

    Càng nhiều người Mỹ gốc Việt trong các cơ-quan Mỹ, nhất là các cơ-cấu chính-trị, càng nhiều khó-khăn cho nước Việt! Ngay khi vừa được tin thắng-cử, 2 đứa nhãi ranh Janet Nguyễn và Andrew Đỗ đã lập công đầu, phấn-khởi hồ-hởi loan-báo cho cộng-đồng Việt tại hạt Cam rằng :”Chúng-tôi (2 tên) đã lên ngay Sacramanto (thủ-phủ bang Cali) gặp Thượng-nghị-sĩ liên-bang để yêu-cầu đưa Việt-Nam trở lại danh-sách những quốc-gia cần quan-tâm (CPC) vì vấn-đề tự-do tôn-giáo!!!

    Những người Gươm-giáo Việt-Nam rất tâm-đắc và lập lại rất nhiều lần câu: “Trước khi là người Công-giáo, tôi đã là người Việt-Nam!” Điều này đã minh-định rõ ràng vị-trí người Công-giáo trong lòng dân-tộc trong vế thứ hai: “…sau đó, chúng-tôi là người của Va-ti-căng.” Nếu nói “sau đó chúng-tôi là người Việt-Nam” thì nghe chắc-chắn là không chỉnh, và nếu cưỡng lý mà cho rằng “...sau đó, chúng-tôi VẪN là người Việt-Nam” thì NHẤT-ĐỊNH không thể được vì hành-động của những tên tay sai Va-ti-căng trong Hội-đồng giám-ngục Việt-Nam điển-hình như Ngô-quang-kiệt đã minh-chứng rõ-ràng bản-chất của bọn chúng.

    Lúc gần đây, không hiểu vì nguyên nhân nào, quí báo từng nhịp ca-tụng A-lếch-xăng-đờ Dốt, Nguyễn-trường-Tộ, Bùi-Viện… qua các cuộc hội-thảo hay trong các bài viết của các tác giả Chương-Thâu, Hoàng-thanh-Đạm cùng nhiều tác-giả khác……! Ới mấy ông ơi! kiểm-tra nội-bộ mau lên! coi chừng bọn Đen đã vào sâu quá rồi! hay là…quý-vị đang trên đà…”đổi mới tư-duy”…và để cho…”nhóm hữu-khuynh” đang thắng thế??? Chúng tôi sẽ sờ gáy vnexpress.net và người viễn xứ trong vietnamnet.vn trong các bài sau. Nên nhớ rằng: “Nó có lú nhưng chú (em) nó vẫn còn khôn!”

    Trần-thao-Lược

     

    Bài liên hệ đến nhân vật Cao Quang Ánh:

    - Bản tin liên quan đến chức nghị viên của Cao Quang Ánh

    - Năm Mới Nhắc Chuyện Chưa Cũ: Thiếu Sót! (Trần Thao Lược)

    - Chân dung Dân biểu Cao Quang Ánh (VOA)

     

    Trang Thời Sự