25 LÝ DO VÌ SAO TÔI KHÔNG BẦU CHO ỨNG VIÊN DONALD TRUMP

Trần Kevin

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuTr/TranKevin_ts4.php

23-Nov-2020

LTS: Bài viết này được gửi đến tòa soạn ngày 31 tháng 10, tức 3 ngày trước bầu cử, nhưng vì công việc riêng nên mở thư trễ. Nhận thấy nội dung rất cần được lưu lại để tham khảo, chúng tôi vẫn đăng. Dù sao, đến nay kết quả bầu cử vẫn chưa được ngài Tổng Thống chấp nhận, tạo thêm một dấu ấn cho lịch sử của ngài Tổng Thống Donald Trump. (SH)

Hai ứng viên Tổng Thống 2020: Trump v/s Biden

Một trong những Nguyên tắc Trị nước căn bản nhất mà chúng ta đòi hỏi ở người lãnh đạo là “Chính trị KHÔNG được tách rời khỏi Đạo đức”. Đạo đức phải là động lực để người làm chính trị nhập cuộc, và là ngọn đèn cho lãnh tụ thiết lập tầm nhìn (vision). Lãnh tụ chính trị càng ở cấp cao, quyền lực càng nhiều, thì người dân càng phải khắt khe hơn, quyết liệt hơn trong việc đời hỏi chuẩn mực đạo đức của lãnh tụ. Ngay cả lãnh tụ có Tài mà không có Đức thì lại càng nguy hiểm hơn: Vì lãnh tụ sẽ mang cái tài đó ra làm chuyện thất đức!

Ngày 3/11/2020, không biết tôi có bầu cho ông Biden hay không, nhưng CHẮC CHẮN là tôi sẽ không bầu cho ông Trump. Lương tâm và lý trí của tôi không cho phép tôi bầu cho ông Trump.

Bây giờ hãy xem tư cách, ứng xữ và ngôn từ của Ứng cử viên Donald J. Trump, 74 tuổi, người muốn nắm chức vụ Tổng thống thứ 46 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ:

1. Trốn Quân dịch 5 lần dù mở miệng tự xưng là “người yêu nước” (patriot)

2. Trốn thuế 10 năm dù hô hào “làm cho nước Mỹ cao cả trở lại” (Make America Great Again)

3. Gọi các nhà khoa học là “đồ ngu” (idiots)

4. Gọi các quân nhân tử trận ngoài chiến trường là “đồ bỏ” (losers), “đồ tồi” (suckers).

5. Gọi Thượng Nghị sĩ Cộng hòa John McCain là “thằng khùng” (dummy)

6. Gọi Chuyên gia hàng đầu về Dịch tể học trong Covid-19, Bác sĩ Anthony Fauci, là “một thảm họa” (a disaster).

7. Gọi nhà lãnh đạo nước Đức, nữ Thủ tướng Angela Merkel,  là “con mẹ ngốc nghếch” (stupid)

8. Trong khi đó thì tôn vinh Chủ tịch Bắc Hàn Kim Yung-Un là “Vị lãnh đạo vĩ đại” (The Great Leader) 

9. Gọi những di dân người Mexico là “bọn tội phạm” (criminals), “bọn buôn ma túy” (drug dealers), “bọn hiếp dâm” (rapists).

10. Khuyến khích bạn bè rằng với những nữ diễn viên, “Mình muốn làm gì chúng nó cũng được. Bóp l*n chúng nó cũng không sao” (you can do anything, grab them by the p***y).

11. Khẳng định rằng “99% trường hợp lây nhiễm Covid-19 là hoàn toàn vô hại” (99% of Covid-19 cases are totally harmless)

12. Khẳng định rằng: “Trẻ em gần như chắc chắn là miễn nhiểm với Covid-19” (Children are “virtually immune” to Covid-19) dù CDC cho biết rằng số bị nhiễm của trẻ em là 7% tổng số bệnh nhân ở Mỹ. (CDC has said that about 7 percent of Covid-19 cases have occurred in children)

13. Khẳng định “Đại dịch sẽ biến mất ngay mà” (It’s going to disappear, it is disappearing) 38 lần, từ tháng 2 cho đến tháng 10/2020. Trong khi đó thì hơn 9 triệu dân Mỹ nhiểm Covid-19 và gần 230,000 người Mỹ đã tử vong.

Ba mục 11-12-13 có thể sẽ là ba trong nhiều chứng cớ để  truy tố Trump tội Ngộ sát (Involuntary manslaughter) và/hoặc Tòng phạm (Complice) trong một vụ án giết người hàng loạt (Mass murderer).

14. Hăm he sẽ xách gói “rời khỏi nước Mỹ nếu không thắng cử” (If I don’t win the election, I’ll leave the country). [Điều nầy thì xin cho một lời bàn: KINH HOÀNG!!! Một Tổng Thống mà có thể vô tình, vô ơn và vô trách nhiệm với tổ quốc mình như vậy]

15. Kết án báo chí “thực sự là kẻ thù của nhân dân” (truly the enemy of the people), hô hào “nhốt nó lại” (Lock Her Up) đối thủ chính trị của mình. Không có Báo chí, không có Đối lập chính trị thì Tự  do và  Dân chủ ở đâu? Tuy chỉ là những khẩu hiệu để kích động cử tri loại nông-dân-thợ-thuyền hầu kiếm phiếu, nhưng nó đồng thời cũng gây thêm chia rẽ giữa các giai tầng xã hội và đổ thêm dầu vào đám cháy cho những nhóm cuồng-Trump cực đoan.   

16. Tính cho đến tháng 5/2020, theo Wikipedia, có 415 cộng sự viên (hay nhân viên chính phủ) từ chức, bị tù, hoặc bị giải nhiệm vì không chịu làm “Yes-man”. Thì ra Trump chỉ “đuổi muỗi khỏi đầm lầy Washington DC” (Drain the Swamp), những “con muổi” do chính ông tạo ra, còn số “con muỗi” vận động hành lang (lobbyist) thì lại càng ngày càng tăng (theo Statista)…!

17. Bị cháu gái Mary Trump gọi là “Người nguy hiểm nhất thế giới” (the world’s most dangerous man) và bị Chị gái là một Chánh án cho rằng “không thể tin tưởng được” (can’t trust)

18. Tự xưng là “thiên tài” (genius) và “khôn ngoan” (smart), nhưng dấu kín điểm Học bạ, và thuê người khác thi SAT dùm.

19. Tự xưng là “người hùng thứ dữ” (tough strong man), nhưng thoa kem và xịt tóc (wears makeup and hairspray) nhưng không chịu mang khẩu trang, chống lại khuyến cáo của CDC và WHO đến nỗi chính mình và vợ con bị lây Covid-19.

20. Tự xưng là “tín đồ Kytô giáo” (a Christian) và “Thực hành lời dạy của Kinh Thánh” (man of the Bible) mà ly dị hai lần, chưa bao giờ xưng tội và không nhớ được một câu nào trong Thánh Kinh. (declined to name even one of his favorite Bible verses)

21. Bị Đức Giáo hoàng Francis phán rằng Donald Trump không phải là một tín hữu Kytô giáo (not a Christian), Trump phàn pháo Ngài trước đông đảo cử tri tại South Carolina rằng: “Một vị  lãnh đạo tôn giáo mà lại chất vấn tín ngưỡng của người khác thì thật đáng xấu hổ” (For a religious leader to question a person’s faith is disgraceful)

22. Tự xưng là “doanh nhân thành công” (successful businessman) nhờ trốn $413 triệu tiền thuế (dodge a $413 “gift” from daddy), thế mà 3 casinos bị phá sản và lỗ lã 1 tỷ đôla trong 10 năm.

23. Tự xưng là “Tổng thống tốt nhất đối với Cộng đồng người Mỹ Da đen tính từ TT Abraham Lincoln đến nay“ (the best president for the Black community since Abraham Lincoln) thế mà không dám công khai lên án bọn Da trắng Thượng đẳng (White supremacist) Proud Boys.

 24. Hô hào chống Tàu Cộng. Thế mà chưa kể 41 thương hiệu của các công ty do con gái Ivanka Trump làm chủ/đầu tư đã được chính quyền Trung Quốc chuẩn thuận vào tháng 4/2019, chính bản thân ông Trump cũng đã có ba trương mục ngân hàng bí mật tại Trung Quốc và, trong 3 năm, đóng thuế cho chính phủ Tập Cận Bình hơn $188,000, nhiều gấp 84 lần đóng thuế cho chính phủ Mỹ (3năm x $750). Vậy mà cứ to mồm “America First”!

25. Cuối cùng, ông Trump đã nói láo, nói bậy, nói tục, nói lạc dẫn, nói rồi chối … nhiều một cách kinh hoàng, như người bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đến nỗi Tự điển Bách khoa Toàn thư Wikipedia đã đặc biệt có hẳn một trang mục riêng về hiện tượng nầy. Trang mục nầy tên là “Sự  thật về những Tuyên bố của Donald Trump” (Veracity of Statements by Donald Trump), được phân loại thành 19 đề mục/lãnh vực mà ông Trump đã từng có những tuyên bố sai trật, xảo trá, lươn lẹo, lạc dẫn, ...

Chú thích của SH:

Nhìn vào đường biểu diễn trên đây, hình trên là những số lần tuyên bố sai trái của TT Trump mỗi tháng, còn hình ở dưới là mỗi tuần.

Hai đồ thị đều có cùng một trục hoành biểu diễn thời gian.

Sau đây là tóm tắt sự phân tích:

Các cột số cao đỉnh điểm - vào cuối năm 2018 là tương ứng với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, - vào cuối năm 2019 là tương ứng với cuộc điều tra luận tội ông và - vào cuối năm 2020 là tương ứng với cuộc bầu cử tổng thống.

Tờ báo The Post đã báo cáo 22.510 (22 ngàn...) tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm trong 1.323 ngày qua (1 ngàn 323), trung bình ông tuyên bố sai trái hơn 17 lần mỗi ngày.

Điều gì đã khiến ông Trump trở nên một người vô đạo như thế? Theo tôi, có ba lý do:

[1] Suốt thời thơ ấu, cũng như trong giai đoạn chập chững trưởng thành, ông Trump đã không được hấp thụ một nền giáo dục gia đình hoàn chỉnh. Bố ông lại làm cho tính tình ông tệ hơn (xem hồi ký Mary Trump). Ông đã trải qua giai đoạn xây dựng nhân cách cực kỳ quan trọng nầy theo khuôn khổ không được lành mạnh và hướng thiện.

[2] Vào đời, trong một thời gian dài, ông đã hoạt động trong các lãnh vực bất động sản, kinh doanh giáo dục, sân golf, sòng bài, show business, … và trở thành tỷ phú. Môi trường kinh doanh đầy sát phạt, âm mưu và thủ đoạn như thế chỉ làm tăng thêm bản chất trọc phú xấu xa của ông, nhìn tất cả như là một canh bạc nhiều lừa lọc mà ông vừa là người chia bài (dealer) vừa là kẻ đánh bài (gambler).  

[3] Cuối cùng, ở tuổi 70, chính ông Trump cũng không ngờ, vì một tai nạn lịch sử, hay “nhiệm ý Thiên Chúa”, hay “duyên nghiệp trùng trùng”, ông đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thế là cậu học trò nhờ bạn thi SAT dùm năm nào, người thanh niên trốn lính 5 lần thuở nọ, tay trọc phú lừa đảo sinh viên Trump University dạo đó, trở thành chủ nhân Nhà Trắng để ngạo nghễ phát huy bản tính cao ngạo và bản lĩnh lừa lọc của mình.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Trump lại hoàn Trump! Trump PHẢI LÀ Trump!

Làm sao tôi có thể bầu cho một người như thế làm Tổng thống nước Mỹ vĩ đại và cao cả nầy đựơc?

Trần Kevin

Nguồn tác giả gửi

Trang Thời Sự