Cứ Thiết Nghĩ Thì Ăn Nhằm Gì?

(Hưởng ứng cuộc đốt lò vĩ đại)

Nguyễn Tuấn Anh

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NguyenTuanAnh_04.php

15-Jun-2024

Thì ông cứ thử đứng ra giữa đường kia hô to: Bà con ơi, bà con đi đứng lung tung quá, hãy thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông, không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu kẻo gây tai nạn, xem có ai đứng lại nghe ông nói không? Không chứ gì? Bởi vì ông phê bình, kêu gọi đám đông chung chung mà không có một tên đích danh nào, như thế khác gì nói vào chỗ không người.

(Rút từ tập sách “Tam thập lục kế
tẩu vi thượng sách” do NXB
Thanh niên ấn hành 3.2024)

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn FB TA Kinh Bắc, 07 tháng 6, 2024

Trang Thời Sự