Một Vài Tài Liệu

Về Việc HT Thích Quảng Đức Tự Thiêu

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN143.php

26-Jun-2013

LTS: Mãi đến 50 năm sau, các gia nô mới nghĩ ra một cách giải vây cho chủ Ngô Đình Diệm! Một vụ tự thiêu lừng danh trên thế giới trong 50 năm qua bỗng nhiên lại trở thành một vụ án mạng! Các hành động tráo trở để "trả thù cho chủ" một cách lưu manh như thế càng chứng minh chủ của họ NGU hơn họ. Giá như có được một người trong cả gia đình chính phủ Ngô Đình Diệm gồm những bầy gia nô trung thành lúc đó nghĩ ra được cái tuyệt chiêu này thì ông đâu có chết! Nhưng tiếc thay, muộn quá rồi, và trơ trẽn lắm rồi! Cả thế giới không ai nghĩ như thế cả! Đề nghị mấy ông nào "phát hiện ra vụ án" này phải tố cáo ra tòa án quốc tế mới là người có lương tâm. (SH)


Có một bọn mang thân xác người nhưng hành xử như là loài đi bốn chân, bất kể liêm sỉ và sự thực lịch sử, tiếp tục xuyên tạc vụ tự thiêu của HT Thích Quảng Đức cách đây 50 năm, cho rằng Ngài bị người ta đốt chứ không phải là tự thiêu. 

Sự vô liêm sỉ cùng cực này bắt nguồn từ lòng sân hận Phật Giáo là nguyên nhân chính làm cho Ngô triều sụp đổ, làm cho cả một thế lực nổi tiếng là “hễ đã phi dân tộc thì thế nào cũng phản dân tộc” mất đi cơ hội dựa quyền dựa thế, tự tung tự tác thao túng, vơ vét tài sản quốc gia và truyền cái đạo Tây phương mà bản chất chỉ là một tổ chức buôn thần bán thánh, một tà đạo, đạo chích, và đạo bịp như lịch sử đã chứng minh, cưỡng ép người dân Việt Nam vào làm nô lệ cho Vatican.

Nếu chúng ta tìm hiểu vụ tụ thiêu của HT Thích Quảng Đức trên Internet, chúng ta sẽ thấy nhiều trang nhà ngoại quốc xuất hiện với lời bình luận và video về hiện tượng có một không hai, một hiện tượng làm chấn động lương tâm toàn thể thế giới, mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ tay sai, con đẻ của Mỹ, một chế độ Ca-tô cuồng tín thi hành một chính sách gia đình trị, tôn giáo trị, tàn bạo, thất nhân tâm.  Tất cả các trang nhà đều dùng từ “self-immolation”, nghĩa là “Tự thiêu” chứ không phải là “bị đốt”. Sự xuyên tạc này chỉ có bọn người có đầu óc của con chiên vô sỉ mới dám làm.

Nếu chúng ta quan sát một số video ở trong các trang nhà đó, đen trắng hay được tô màu, chúng ta đều thấy một cảnh giống nhau:

Người tưới xăng lên mình HT Thích Quảng Đức tưới xong bỏ đi cách xa HT Quảng Đức nhiều mét, về phía quần chúng đứng xung quanh. Cảnh sát ngăn chận không cho mọi người tới gần HT. Chỉ còn lại HT Thích Quảng Đức ngồi một mình giữa hiện trường, không có người nào ở gần. Ngài còn lần tràng hạt niệm Phật một hồi, tôi đếm được vào khoảng 30 giây,  rồi mới tự tay vén áo lấy diêm và quẹt nổi lửa tự thiêu.  Hình ảnh rất rõ ràng .

Sự xuyên tạc thô bỉ của mấy con chiên sự thực chỉ để cho thiểu số chúng tự sướng với nhau chứ không có tác dụng hay ảnh hưởng gì đối với  tuyệt đại đa số người dân Việt, nhất là đối với cộng đồng quốc tế.  Khoan kể là chúng còn để lộ ra bộ mặt gian manh, xuyên tạc sự thật, bất kể liêm sỉ.

Vài tài liệu sau đây về vụ HT Thích Quảng Đức tự thiêu sẽ phủ bác hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc của bọn người ngu si cuồng tín:

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=70,11491,0,0,1,0#.Ucc_7pybzlY

Colomba, Sri Lanka --  Vào ngày 11 tháng 6, 2013, thế giới tưởng niệm 50 năm HT Thích Quảng Đức tự thiêu, một cố gắng có một tác động to lớn trên quan niệm của thế giới và nhận thức của quần chúng về diễn biến của những biến cố ở Nam Việt Nam.  Có thể nói không sai đó là một giai đoạn thay đổi dòng lịch sử của Việt Nam, Mỹ và toàn thể thế giới.  Đặc biệt là thế giới Phật Giáo có bổn phận tưởng niệm biến cố này và nhớ đến sự hi sinh lớn lao của Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11 tháng 6, 1963, để phản đối sự bạo hành Phật tử của chính quyền Ngô Đình Diệm có Mỹ chống lưng.

[Colombo, Sri Lanka -- On June 11, 2013 the world commemorated the 50th Anniversary of the self immolation of Thich Quang Duc, an endeavour that had an enormous impact on world opinion and public perception of the then unfolding events in South Vietnam. It may well be said that it was a moment that changed the course of history of Vietnam, USA and the world at large.

The Buddhist world in particular has a moral obligation to commemorate this event and remember the great sacrifice of Bodhisattva Thich Quang Duc who burned himself to death on June 11, 1963 to protest against the persecution of Buddhists by the US-backed South Vietnamese administration of Ngo Dinh Diem.]

http://en.wikipedia.org/wiki/Thich_Quang_Duc

(HT Thích Quảng) Đức bình thản ngồi theo thế kiết già trên một chiếc gối theo truyền thống Thiền Phật Giáo.  Một đồng đạo đổ hết một can xăng lên đầu Ngài.  Đức lần tràng hạt và niệm Phật (Nam mô A Di Đà Phật) trước khi quẹt một que diêm và để rơi nó trên người.  Ngọn lửa thiêu cháy áo cà sa và nhục thân Ngài, khói đen bốc lên từ thân thể đang cháy của Ngài.

(Duc calmly sat down in the traditional Buddhist meditative lotus position on the cushion. A colleague emptied the contents of the gasoline container over Đức's head. Đức rotated a string of wooden prayer beads and recited the words Nianfo ("homage to Amitābha Buddha") before striking a match and dropping it on himself. Flames consumed his robes and flesh, and black oily smoke emanated from his burning body.)

 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2043123,00.html

Dưới quyền cai trị của Ngô Đình Diệm, Nam Việt Nam tiến hành chương trình của thiểu số Ca-tô trong nước và kỳ thị chống giới tăng lữ Phật Giáo.  Trong một trường hợp bi thảm nhất của sự chống đối cá nhân, Quảng Đức để cho đổ xăng  lên người ngay giữa một đường phố Saigon và tự nổi lửa thiêu mình.

[Under  the rule of Ngo Dinh Diem, South Vietnam largely advanced the agenda of the country's Catholic minority and discriminated against Buddhist monks. In one of the most dramatic instances of individual protest, Quang Duc doused himself in gasoline in the middle of a Saigon street and lit himself ablaze.]

http://www.deathandtaxesmag.com/200114/on-the-50th-anniversary-of-buddhist-monk-thich-quang-ducs-self-immolation/

Vào ngày hôm nay 50 năm trước, một vị sư Phật Giáo Pháp danh Thích Quảng Đức bình thản ngồi xuống giữa một đường phố ở Nam Việt Nam trước của Tòa Đại Sứ Cam Bốt, trong khi một sư khác đổ xăng lên đầu Ngài.  Một lúc sau, ông ta nổi lửa tự thiêu.

[50 years ago today, a Buddhist monk named Thich Quang Duc calmly sat down in the middle of a street in South Vietnam in front of the Cambodian Embassy, while a fellow monk poured gasoline over his head. A moment later, he set himself on fire.]

http://thoughtcatalog.com/2011/in-terrifying-color-vietnamese-buddhist-monks-1963-self-immolation/

Tháng 6 năm 1963, Thích Quảng Đức, một vị sư đại thừa tự thiêu đến chết ở một ngã tư đông người ở Saigon.  Sự tự thiêu là để phản ứng lại sự bạo hành các Phật tử bởi chính quyền Ngô Đình Diệm.

[In June of 1963, Vietnamese Mahayana Buddhist monk Thích Quảng Đức burned himself to death at a busy intersection in Saigon. The self-immolation was done in response to the persecution of Buddhists by South Vietnam’s Ngo Dinh Diem administration.]

Có người nói, sau khi rửa tội thì những giây thần kinh “biết liêm sỉ, biết ngượng” đã không còn trong đầu của những con chiên nữa. Quả thật không sai.

Trần Chung Ngọc


Phụ Đính:

-----Original Message-----

2013/6/25 Lo Ton < lobaton12lo@aol.com >

Phật giáo nên hỗ thẹn trước vụ thiêu HT Thích Quảng Đức. Trong khi Phật giáo linh đình tổ chức đại lễ phong chức bồ tát cho HT TQĐ thì Mỹ và VC tủm tỉm cười thầm: Bọn bây đúng là đám ngốc nghếch hết chỗ nói. Thế mà cứ rêu rao ầm ỉ 80% khối Phật giáo vì dân tộc vì đạo pháp. Lửa từ bi do xăng CIA cung cấp, bê thui do đầu bếp VC nấu.Oh. My God.
LỖ TỐN

-----Original Message-----
From: Chieu Pham < chieu12345@yahoo.com >
Sent: Mon, Jun 24, 2013 6:07 pm
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] "Vài Cảm Nghĩ Nhân Đọc Tên Của Một Cuốn Sách"
 
Kỷ niệm Thánh Tăng Thích Quảng Đức

Kỷ niệm 50 năm Thánh Tăng Thích Quảng Đức

Phản đối bọn Ác Tăng hàng trăm tên đã vô cảm đứng yên nhìn một tên ác tảng đã đồ một thùng săng vào Thích Quảng Đức để đốt.

Bọn Ác Tăng này xuống Âm Phủ sẽ bị thiêu đốt như vậy.
Chúng là bọn Công Sản trá hình. Những Phát tử chân chính hãy thẳng tay lột mặt nạ bọn chúng

Phạm Quang Chieu

 


Trang Tôn Giáo