Trang Hoài Niệm Cố GS Trần Chung Ngọc Nhân Ngày Giỗ Đầu - 2015 Trang nhà SH https://sachhiem.net/TCN/29JAN14/Hoainiem_2015.php
"Xem lại trang Tưởng Niệm Giáo Sư Trần Chung Ngọc" LTS: Mới đó đã tròn 1 năm, kể từ 29 tháng 01 năm 2014, ngày cố Giáo Sư Trần Chung Ngọc giã biệt kiếp nhân sinh. Chí hạo nhiên rãi khắp đất trời,
Văn phòng làm việc của GS Trần Chung Ngọc Đúng là hình ảnh của ông khó phai mờ trong lòng độc giả. Lúc đầu chúng tôi chỉ định đăng một vài bài tiêu biểu để kính nhớ Giáo Sư Trần Chung Ngọc nhân ngày giỗ đầu tiên của ông. Nhưng từ từ đã có thêm một số thân hữu gửi ra những lời đầy tình cảm, chúng tôi cũng muốn ghi nhận tất cả. Do đó, thành lập thêm trang Hoài Niệm 1 này để kính gửi anh linh của Giáo Sư. Bắt đầu là bài thơ (bài dưới cùng) của bác Mật Nghiêm, cựu Đại Tá Đặng Nguyên Phả, Hội Trưởng Hội Đuốc Tuệ. SH xin kính mời:
- Tựa: Tâm Viên Ý Mã - Đặc San Trưng Vương Houston 2000 - Người viết: Trần Chung Ngọc - Ngày: 31-Jan-2015 LTS: Tuần lễ trước ngày tiểu tường của cố GS Trần Chung Ngọc, BBT trang nhà có gọi điện thăm phu nhân và xin chị gửi cho một vài kỷ niệm của Giáo Sư. Ít ngày sau, chị cho hay đã tìm được một số hồi ức của Giáo Sư được đăng trên tờ Đặc San Trưng Vương Houston 2000. Qua bài này ta có thể thấy, về mặt văn chương, tuy Giáo Sư khiêm tốn rằng "vốn liếng chẳng có bao nhiêu", nhưng rõ ràng là ông cũng rất để tâm đến những giai thoại văn chương của nước nhà. Ngoài ra, chắc bạn đọc còn nhớ trong bài "Anh Tư Trần Chung Ngọc và Tôi" của GS Nguyễn Mạnh Quang, có ghi lại tấm ảnh Giáo Sư đánh đàn piano, nhạc cổ điển Tây Phương nữa. Bài Tâm Viên Ý Mã dưới đây là kỷ niệm rất yêu quí của phu nhân GS Trần Chung Ngọc, chị đồng ý cho đăng nhân ngày tiểu tường của GS. Xin bấm vào mỗi trang để đọc.
- Tựa: GS Trần Chung Ngọc - Nhân Ngày Tiểu Tường - Người viết: Trần Trọng Sỹ - Ngày: 30-Jan-2015 ...Mặc dù là một Phật tử, tôi không muốn kỷ niệm ngày tiểu tường của GS Trần Chung Ngọc theo thể cách một người theo Phật, mà với sự tôn kính thực sâu, thực chân thành của một người Việt Nam trước một tấm gương ái quốc vĩ đại. Ông không đánh phá một tín ngưỡng, mà đánh phá một nền văn minh thống trị, đúng hơn là một tập đoàn chính trị bá quyền, xảo quyệt, đầy thế lực và mưu mô thâm độc, từng muốn nuốt chửng Việt Nam, vẫn tiếp tục còn lăm le ... (TTS)....
- Tựa: Tưởng Niệm Nhà Văn Hóa Trần Chung Ngọc (1931 – 2014) - Người viết: Lý Nguyên Diệu - Ngày: 29-Jan-2015 Vậy là giáo sư Trần Chung Ngọc từ giã cõi ta bà đã được một năm. Tôi chỉ đọc biết tư tưởng của ông qua 275 bài viết đã được đăng trên trang nhà của Giao Điểm. Và chân dung của ông trong tấm hình ông đứng trước căn nhà xanh màu cây cỏ có treo cờ Phật giáo in trong bài “Duyên Nợ Của Tôi Với Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo”.
- Tựa: Tưởng Nhớ GS Trần trung Ngoc - Người viết: howard ng - Ngày: 1/29/15 10:50 am Subject: Tưởng Nhớ GS Trần trung Ngoc Vào dịp giỗ đầu của GS Trần trung Ngọc, xin được gởi đôi lời tưởng niệm vị GS đã cống hiến những kiến thức vô giá cho các thế hệ Việt Nam sau này. Nhân đây cũng xin cám ơn GS Nguyễn mạnh Quang, các ông Trần quang Diệu, Nguyễn hữu Ba, Cao hữu Tâm đã có những đóng góp lớn lao cho Sách Hiếm. Một độc giả của SH
- Tựa: Kính đề nghị quý thầy và quý PT suy nghĩ về ý kiến - Người viết: Nguyễn Hữu Ba - Ngày: 29, 2015 12:44 AM From: "Ba Nguyen hbnguyen2005@yahoo.com.au [DiendanDanToc]" Tôi chỉ là người lương (chưa quy y tam bảo). Nhưng tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh Trần Quang Diệu, khi anh viết đoạn văn sau đây: "Nếu có những ngôi chùa PGVN trân trọng những nhà trí thức PG trong quá khứ của thời cận đại có công lớn với PGVN và Văn Hóa Dân Tộc như các Cụ Lê Đình Thám, Thiều Chửu, Nguyễn Năng Quốc, Mai Thọ Truyền, Đoàn Trung Còn, Đào Duy Anh, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Đăng Thục, Hoàng Xuân Hãn v.v... thì hôm nay, với nhãn kiến và ý thức cá nhân, tôi thiết nghĩ, sự trân trọng + tưởng niệm đến anh linh của GS Trần Chung Ngọc là điều không thể làm ngơ." Kính đề nghị quý thầy và quý PT suy nghĩ về ý kiến của anh Trần Quang Diệu. Nguyễn Hữu Ba
- Tựa: Nếu có những ngôi chùa PGVN trân trọng những nhà trí thức PG - Người viết: Trần Quang Diệu - Ngày: 29 January 2015, 12:17 From: Tran Quang Dieu Hôm nay, 29 tháng 1, năm 2015, trước tất cả mọi công việc hằng nhựt, tôi đốt lên bàn thờ Phật 3 cây nhang (tượng trưng cho 3 ngôi Tam Bảo của những người PG); và quay sang cắm một cây nơi có tấm hình của GS Trần Trần Chung Ngọc mà tôi đã trân trọng đặt ở dãy kệ sách nhằm tưởng niệm tư chất, phải nói là tuyệt vời nơi một Sĩ phu Việt Nam như ông.
Nếu có những ngôi chùa PGVN trân trọng những nhà trí thức PG trong quá khứ của thời cận đại có công lớn với PGVN và Văn Hóa Dân Tộc như các Cụ Lê Đình Thám, Thiều Chửu, Nguyễn Năng Quốc, Mai Thọ Truyền, Đoàn Trung Còn, Đào Duy Anh, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Đăng Thục, Hoàng Xuân Hãn v.v... thì hôm nay, với nhãn kiến và ý thức cá nhân, tôi thiết nghĩ, sự trân trọng + tưởng niệm đến anh linh của GS Trần Chung Ngọc là điều không thể làm ngơ. Ước mong đất nước và con người Việt Nam sẽ có nhiều Trần Chung Ngọc tiếp nối cùng với các thế hệ con cháu hiện tại lẫn cả sau này. Một lần nữa, chúng tôi xin kính gởi đến gia quyến của GS Ngọc lời tưởng nhớ đến ông. "Hữu Thời Trực Thượng Cô Phong Đỉnh "Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận Trần Quang Diệu
- Tựa: Tâm thành xưng tán công đức của cố Giáo Sư Phúc Lâm - Người viết: anh tuan hoang - Ngày: 1/29/15 2:30 am Subject: Re: [DiendanDanToc] Hoài Niệm Cố GS Trần Chung Ngọc Nhân Ngày Giỗ Đầu Tâm thành xưng tán công đức của cố Giáo Sư Phúc Lâm Trần Chung Ngọc - đã suốt đời hy hiến cho sự trường tồn của dân tộc và sự quang huy của Đạo Pháp. Chắp tay cúi đầu thành tâm tưởng niệm Cố Giáo Sư Phúc Lâm Trần Chung Ngọc. Vô vàn cảm ơn Giao Điểm, Sách Hiếm, Chuyển Luân; và dĩ nhiên, không thể không ngỏ lời cảm ơn đến các quý vị : Trần Quang Diệu, Trần Tiên Long, Nguyễn Hữu Ba v.v.... nhờ có quý vị nhắc nhỡ, tinh thần và công đức của Gs Trần Chung Ngọc mới có thể toà sáng với đất trời.
- Tựa: Kính gởi Ban biên Tập Sách Hiếm! - Người viết: Hai Vàm Tắc - Ngày: 1/28/15 4:30 pm From: "Hai Thi Hai Vàm Tắc" <haivamtac@yahoo.com.vn> Hôm nay nhân ngày Tiểu Tường của cố Giáo Sư Trần Chung Ngọc, Hai tui có đôi dòng kính viếng hương linh. Tui hỏng biết xài vi tính nhiều nên hỏng biết trang trí mầng sao cho đẹp với thành kính. Kính mong được Quý Ban Biên tập góp ý: TRẦN thế hưởng CHUNG viên NGỌC sáng Nguyện cầu Hương Linh cố Giáo Sư siêu sanh Lạc Quốc. Kính chúc Quý Ban Biên tập chơn cứng đá mềm. Hai Vàm Tắc
- Tựa: Xin kính chuyển lá thư phân ưu - Người viết: Nguyễn Hữu Ba - Ngày: 29 Jan 2015 From: DiendanDanToc@yahoogroups.com (posted by Nguyễn Hữu Ba)Date: Thu, 29 Jan 2015 13:17:22 +0000 Subject: [DiendanDanToc] Re: Phân ưu cùng gia đình Thầy Đọc vào trang "Tưởng niệm GS Trần Chung Ngọc". Tôi gặp bức thư phân ưu này sao có nhiều điểm giống tôi quá, cùng là gốc HQ/QL.VNCH, cũng tự coi mình là học trò của thầy Trần Chung Ngọc, mặc dù chưa gặp mặt bao giờ. Cách đây khoảng nửa năm, khi tôi gởi thư thăm hỏi thầy TCN, tôi cũng tự động gọi thầy bằng thầy và xưng con giống y chang như ông niên trưởng TU TU NGUYEN <tunguyen10462000@yahoo.com> này. Xin kính chuyển lá thư phân ưu với lời lẽ hết sức chân thành và cảm động này đến tất cả mọi người. Và tôi cũng rất mong muốn được làm quen với niên trưởng TU TU NGUYEN <tunguyen10462000@yahoo.com>. Rất trân trọng. Nguyễn Hữu Ba Subject: Phân ưu cùng gia đình Thầy Đêm 30 Tết , Con nhận được hung tin : THẦy KÍNH THƯƠNG đã từ bỏ báo thân mà ra đi, Sự ra đi của Thầy là một sự mất mát lơn cho đám hậu sinh chúng con và những con dân nước Việt có lòng yêu nước thương nòi. Thầy đã đến với con, qua những tác phẩm của thầy đã khai mở cho con một cách nhìn chuẩn xác thế nào là một người dân Việt Nam yêu nước, cái nhình và tư duy mà suốt thời gian "Đóng vaì trò" Đại úy Hải quân VNCH con bị chính quyền VNCH, nhất là lũ người núp bóng tôn giáo làm hại dân hại nước, ra sức che khuất nên không thể có cái nhìn như hiện tại. Thầy ra đi, chắc là lũ đầu bò, suốt đời chỉ thích làm Việt Gian vui mừng lắm, nhưng con nghĩ chúng sẽ lầm , thân xác thầy thì không còn, nhưng sự nghiệp nghiên cứu của Thầy sẽ vẫn mãi là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng con và mãi sau cho hậu thế, Một Trần Chung Ngọc ra đi , nhưng qua các tài liệu nghiên cứu của Thầy, Việt nam sẽ có hàng ngàn, hàng trăm ngàn hậu duệ của Thầy TRẦN CHUNG NGỌC. Vị nào cần loại CD nầy, xin Email về:
- Tựa: Anh Tư Trần Chung Ngọc Và Tôi - Người viết: Nguyễn Mạnh Quang - Ngày: 28-Jan-2015 Gồm các mục: - 1.- Cái Duyên khiến chúng tôi gặp nhau - 3.- Về Giáo-sư Trần Chung Ngọc - 4.- Về cá nhân tôi (Nguyễn Mạnh Quang) - 5.- Những khổ nạn mà chúng tôi phải gánh chịu Do tập đoàn con Chiên và những đồng minh của họ gây ra - 7.- Nhớ tình bạn sâu đậm và thắm thiết giữa hai cụ Nguyễn Khuyến và Dương Khuê - Kết Luận
- Tựa:Khúc Vô Thanh - Người viết: Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả - Ngày: 09-May-2014
Khúc Vô Thanh
Trang Sách Hiếm |