|
Tiến Sĩ Lâm Lễ Trinh: Liêm sĩ và Tín nghĩa Liên Đoàn https://sachhiem.net/LICHSU/L/LienDoan.php nguồn: https://www.canh-en.de/forum/index.php?PHPSESSID=38200a51f22f8cd5ccf7fd4dd160714d&topic=21.msg61#msg61
Nơi trang bìa, bên trong quyễn “Nguồn Sống”, tác giả Lâm Lễ Trinh đã không thành thật khi viết về chính tiểu sử của mình: . . .Hội thẩm Tòa Thượng Thẩm Saigon trước khi đãm trách chức Thứ Trưởng, rồi Bộ Trưỡng Nội Vụ trong nội các Ngô Đình Diệm.” (1954-1959) . . . . . . . Giới Tư Pháp và người dân vào lứa tuổi trên dưới 80 ở Vĩnh Long đều biết tên Ông Tòa Lâm Lễ Trinh hồi 1954-1955. Sau đó nhờ Đức Giám Mục địa phận nầy ban thêm tên Francis, và được giới thiệu cho bào đệ cúa Ngài đễ đảm nhiệm trong trách đại diện công tố viên tại phiên Tòa Sơ thẩm Đại Hình lưu động họp tại Cần Thơ ngày 11-6-1956, Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh đã thành công dễ dàng trong việc thĩnh cầu Ông Chánh Án Huỳnh Hiêp. Thành tuyên án tử hình (tướng) Lê Quang Vinh tự Ba Cụt, lãnh tụ Hòa Hảo Dân Xã dù bị can được hai vị Luật sư nổi tiếng ở Sai gòn lúc bấy giờ là L.S. Vương Quang Nhường, thủ lảnh Luật sư đoàn và L.S. Lê Ngọc Chấn bào chửa. Sau khi đơn xin ân xá đã bị Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm bác, Luật Sư của tử tội thỉnh cầu Tổng Thống, kiêm Tổng Tư Lệnh Tối Cao Quân Đôi Việt Nam Cộng Hòa cho tử tội bị hành hình một cách nhân đạo hơn, danh dự hơn vì tử tội Lê Quang Vinh là Trung Tá trừ bị QĐVNCH , Đại Tá giả định, từ đầu năm 1954 ( trong thời gian Hoàng Thân Bửu Lộc làm Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam), và bị can cũng đã lảnh một án tử hinh khác bởi Tòa Án Quân sự tuyên ngày 4-7-1956. Nhưng đơn thỉnh nguyện cũng bị bác, ngày 13-7-1956, Trung Tá trừ bị thực thụ QĐVNCH, Đại Tá giả định, bị hành quyết bằng máy chém ra hai khúc dưới quyền giám sát của Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh. Như vậy, nếu coi là ân thưởng công lao hãn mã trong vụ án nổi tiếng nhất tại Viêt nam hồi thập niên 50, sớm nhất là ngày 14-7-1956 Ông Biên Lý Lâm Lễ Trinh mới trở về Sài gòn đễ được ban thưởng chức Tham Lý – một trong hai Tham Lý tại Bộ Bộ Nộ Vụ, vị kia là Ông Vũ Tiến Huân-, dưới quyền của Ông Bộ Trưỡng Bộ Nội Vụ Nguyễn Hữu Châu . Nếu Ông cựu Biện Lý tự cho chức Vụ Tham Lý ngang hàng với Thứ Trưởng thì cũng được nhưng không thể nào trước ngày 14-7-1956 như Ông đã mập mờ viết ở trên Đến ngày 5-11-1956, Ông Bộ Trưỡng Nguyễn Hữu Châu đệ đơn xin từ chức Bộ Trưỡng Bộ Nội Vụ, Ông Tham Lý Lâm Lễ Trinh mới trở thành Bộ Trưỡng Bộ Nội Vụ và Giữ chức vụ nầy đến tháng 10 năm 1960 bì thay thế bởi Ông Bùi Văn Lương, vì các vụ: • “si-căng đan chính trị” khi Ông đã nhanh nhẩu phổ biến bằng một công văn chánh thức chỉ thị các Tỉnh Trưởng ngưng viêc bắt cán bộ cọng sản theo lời ứng khẩu của Ông Cố Vấn Chính trị. (Công và Tội – trang 269 – Nguyễn Trân). • Những vụ “tống tiền” và làm “kinh tài” quá trắng trợn giớí Hoa thương Chợ Lớn Tuy nhiên, vì không phải hoàn toàn lổi của Ông Bộ Trưởng Lâm Lễ Trinh.... đễ đền bù vai tuồng “con dê tế thần” hoăc “Lê Lai liều mình cứu Chúa”, Ông được bổ nhậm làm Đai Sứ sau tháng 11 năm 1960. Nhận xét:: * Liêm sĩ : Tại sao Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh lai cố tình che dấu ly lịch của mình trong vai trò đại diện công tố xin tòa tuyên án xữ tử (tướng) Lê Quang Vinh tự Ba Cut lãnh tụ Hòa Hảo Dân Xả và trách nhiêm của Ông Biện Lý trong ngày xử chém đầu tử tội Trung Tá trừ bị Quân Đội VNCH Lê Quang Vinh? Rồi lại viết không rõ ràng ...”Nhưng cũng là người đươc Dương Văn Minh giao phận sự thủ tiêu xác của Lê Quang Vinh tức Ba Cụt” (Về Nguồn – trang 64)Phải chăng, chúng tôi có thể mượn lời của Pilate (Phi-lát, hoăc Phi la tồ) trong kinh thánh sau khi giao chúa Giê Su cho lính đem đóng đinh trên cây thập tự: Sau khi Phi-lát lấy nước rửa tay trước mặt mọi người rồi tuyên bố: "Ta không tham dự vào viêc giết người nầy! Trách nhiệm về phần các anh!" (Mã-thi 27) ... đễ ghi lại nhận xét cũa mình về con người Ông Biện Lý Lâm Lễ Trinh, gần đây đã trở nên một thành viên quan trọng trong “Tổ chức Nhân Quyền”? Giữa nhà trí thức khoa bảng Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh, cựu đại diện công tố Tòa Đại Hình Cần Thơ và Ông “Đội Phước”, người đao thủ đươc chỉ định thi hành lệnh chém đầu tử tội Lê Quang Vinh ai đáng được kính trong hơn ai? Có thể nói về phương diện bằng cấp, Ông Đội Phước không thể bằng hoặc hơn Ông Biện lý Lâm Lễ Trinh, nhưng trên phương diện “con người lương thiện, đến giờ nầy, Ông Đội Phước phải được xếp trên người đã một lần ra lệnh Ông giựt dây cho lưởi dao xập xuống con người Lê Quang Vinh. Vài năm sau vụ án nầy, Ông Đội Phước bình thản kế lại cảm giác vô tư trước và sau khi điều khiến máy chém với Ông Trần Tấn Quốc, báo Tiếng Dội tại Sài gòn. Ông bình thản vì Ông chỉ là người thi hành nhiệm vụ của mình, làm một việc mà tại Hoa Kỳ người ta thường nói phải có người nào đó làm “dirty job” nầy. Ông thấy lương tâm ông rất trong sạch và bình thản, Củng xin ghi ra đây : Ngày 17-3-1965, Tòa Thượng thẩm Đại Hình Sai gòn đã tiêu hủy bản án tử hinh của Lê Quang Vinh tự Ba Cụt! Cựu Đại sứ Ngô Đình Luyên tai Anh Quôc thời Đệ Nhất Cộng Hòa là viên ngọc sáng trong gia đình họ Ngô cũng là nhân vật nổi tiếng liêm sĩ. Sau ngày 1-11-1963, Ông Ngô Đình Luyện liền từ chức Đại Sứ của mình. Ngược lại Ông Đại Sứ Lâm Lễ Trinh, vẩn nấn ná, Giữ thái độ “chịu đấm ăn xôi” đễ rồi bị cách chức ngày 8 tháng 4 1964! Và trong phần tiểu sử, Ông Đại sứ Lâm Lễ Trinh lại viết : “Đại sứ VNCH tại Turquie, Syrie.......và Ý Đại Lợi (1959-1963)” !!! . . . . . . . • Tín nghĩa hay bội tín ? Ở Sài Gòn nhiều người biết, Luật sư Lâm Lễ Trinh có một biệt thự sang trọng tọa lac tại đường Bà Huyện Thanh Quan, xéo góc Viện Bài trừ “Hoa Liểu” nôm na gọi là nhà thương Bạc Hà mà Ông rất hãnh diện có sân cỏ tươi xanh, chi phí tưới và bảo quản hằng tháng ngang ngửa lương một công chức hạng trung thời bấy giờ. Nhờ chổ quen biết từ thời còn là Bộ trưởng Bộ Nôi Vụ, Ông đã ký giao kèo thuê một căn nhà kiểu “bánh ích” số 33, đường Hàn Thuyên Sài gòn, phía tay trái dinh Độc Lập cũa người bạn cũ, Ông và Bà Ngô Nhuận. Giao kèo do Ông soạn thảo, thời hạn 10 năm. Đến khi Sài gòn tràn ngập ngoại kiều, Ông dọn văn phòng xuống dảy nhà phụ thuộc, căn biệt thự, L.S Lâm Lễ Trinh cho người Hoa Kỳ thuê lại bằng thời giá. Lẽ dỉ nhiên, lợi nhuận thuộc về Ông hưởng. Giao kèo mãn hạn, Ông ù lì không trả nhà lại chủ nhân, đễ tiếp tục cho thuê, hương lơi.! Sau ngày 30-4-1975, căn biệt thự nầy bị cộng sản xếp loại ”Nhà đất cho Mỹ thuê” và tịch thâu. Nhà của Ông và Bà Ngô Nhuận, L.S. Trinh cho ngoại kiều thuê hưởng lợi, chủ nhà đòi lại khi mãn hạn giao kèo, L.S. Trinh không trả lai, nhà bị cộng sản tịch thâu, chủ nhân mất của, một lần nửa Ông lấy nước rửa tay đổ thừa cộng sản tịch thâu chớ Ông đã trả nhà vài ngày trước đó khi gia đình Ông được di tản theo Tòa Đại Sứ Hòa Lan... Liên Đoàn
Trang Lịch Sử |