Đừng Nhập Nhằng Mẹ Việt Nam Để Nói "Mẹ Tôn Giáo"

Bảy Đặng Ngô

http://sachhiem.net/LICHSU/FB/BayDangNgo.php

05-May-2022

Bay Dang Ngo

4 May, 2022

Một vài buổi chuyện trò, nói chuyện vui, bày tỏ quan điểm cá nhân, đối đáp qua lại (gọi là "hội luận" cho oai), trên vài kênh youtube thượng vàng hạ cám, có tên gọi rất kêu "kênh TV", mượn mạng internet phát tán toàn thế giới. Người xem chứng kiến, lúc thì tranh cãi như mổ bò, lúc thì khạc ra tiếng Đ.mạch, khi thì lý luận như "người cõi trên" thoát thế, nên chẳng nắm biết gì về thực tế cuộc đời. Sống ở Tk 21 mà cứ tưởng mới chấm dứt thế chiến thứ II, rồi nói khoác "thay trời hành đạo", là nhà kinh tế trùm đời đẩy GDP quốc gia tăng như phi mã.

Trong cái thế giới ai có một trang facebook, lợi dụng youtube đều trở thành "nhà báo - diễn giả", hết độc thoại, đơn thoại, song thoại, tốp thoại, tất tần tật thế giới ta bà đều bị bóc mẻ. Cái nguy hiểm ở chỗ, nói cũng chẳng sao nếu là tốt, nhưng, nói mà lập lờ, lẫn lộn, xấu tốt không biết ở đâu mà lần. Một tiếng "Mẹ Việt Nam", hai tiếng "Mẹ Việt Nam" (*) dễ gây tính xúc động mang tính lan tỏa cho người nghe, nhưng trong đó không đơn giản vì có hàm ý chính trị nhạy cảm khó đánh giá hết bởi mới chỉ "một câu nói" để kết luận.

[Cũng nên nói thêm Mẹ Việt Nam là Mẹ Việt Nam , Mẹ Việt Nam không giống "mẹ tôn giáo", Mẹ Việt Nam lao khổ, bình dị, vì nghĩa lớn Mẹ tiễn chồng-con-cháu tham gia kháng chiến giành Độc lập đánh đuổi ngoại xâm, những người Mẹ này vui khi người thân sống sót đi về sau cuộc chiến và buồn khi người thân nằm lại nơi chiến trường. Đoạn trường không cần ví dụ, ngay người nói chuyện buồn-vui sau chiến tranh cũng là người trong cuộc. Ông vui vì Cách mạng thành công và buồn vì vợ con bị Mỹ bắn chết mất xác trên sông, có mấy ai hiểu hơn ông chuyện buồn vui của những người yêu nước, của những người Mẹ, người Cha có người thân có đi mà không quay về].

Quan điểm tùy vào nhận thức cũng diễn trải có cung bậc, chiều sâu-nông, thiên hướng, có khi người nghe bị dẫn dắt "nói vậy mà không phải vậy" theo kiểu "lấy lại cái tổ mà không làm khổ chim".

Nói là Yêu nước mà đặt trái tim nhầm chỗ, cũng không phân biệt được ai mới thực lòng yêu nước, ai giả ngộ yêu bằng cái mồm mà trong bụng không biết ủ cái gì. Hướng về Tổ quốc - Hướng về Dân tộc - Hướng về Quê hương - Hướng về Đồng bào, nhìn và cảm nhận tình hình đất nước Việt Nam với nhiều nước trên thế giới. Khi nói, ta đã ở, đi và trải nghiệm, được nhìn, được biết rất nhiều, có thể tự hỏi:

- Muốn hòa bình rất dễ đúng không? Nên, đừng nhắc gì đến cái xác tàn đó nữa, nó đã mang đủ họa đối với đất nước và nhân dân VN.

Đây mới là cái cần "BỎ" không lướng vướng để đồng tâm hiệp lực XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM MỚI HÙNG MẠNH! (Nói thì có chút không thuận tai, thôi thì cũng là một chút tâm tình anh em)

Nguồn FB Song Pham

____________________

(*) Cụm từ "vì ách Mẹ êm ái, gánh Mẹ nhẹ nhàng" được dùng trong các bài hát hay bài giảng về Chúa. Xem:

"Ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng và ta thì hiền lành", www.conggiaovietnam.net

"Ách Thầy Êm Ái Và Gánh Thầy Nhẹ Nhàng!" www.memaria.org

"Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng," canhdongtruyengiao.net

Trang Thời Sự