Sau Cơn Giông - Một Nhịp Cầu Mới

 

Câu nói của người Trung Hoa "Có đánh nhau rồi mới quen nhau" rất thích hợp trong tâm trạng Tòa Soạn hôm nay. Bên Sen Việt đóng cửa mục chỉ trích bài của Giáo Sư Trần Chung Ngọc bằng một bài viết tâm tình và lời giải bày "THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN" [https://huongsenviet.blogspot.com/2009/11/thu-gui-nhung-nguoi-ban.html mà ai đọc cũng cảm thấy một niềm rung động tận đáy lòng.

Trước đây, BBT sachhiem.net chưa từng biết ai là ai trong web site Sen Việt. Qua bài viết của Giáo sư Ngọc (Vài Ý Kiến Xung Quanh Vụ Tu Viện Bát Nhã), chỉ trong hai ngày, sachhiem.net đã có cơ hội quen biết và thưa chuyện cùng thầy Thích Thanh Thắng và Nhóm Sen Việt. Nghe thầy Thanh Thắng nói Nhóm Sen Việt đều là những tu sinh trẻ, tòa soạn sachhiem.net cảm thông ngay. Tuổi trẻ nào lại không nhiều nhiệt huyết, hăng say và bồng bột trong cảm nghĩ và hành động. Nhưng chính đó cũng là ưu điểm của tuổi trẻ. Sachhiem.net tin rằng qua việc tranh luận không được vui vẻ cho lắm vừa qua, chúng ta đều trưởng thành thêm một bước trong ngọn bút, à không, trên keyboard.

Hôm nay, bằng mấy lời kính cáo cùng độc giả, sachhiem.net xin được phép ngưng đăng các bài trả lời Nhóm Sen Việt (Về Một Bài Viết Của Nhóm Sen Việt) với sự đồng ý nhanh nhẹn của Giáo sư Trần Chung Ngọc. Tòa soạn cũng xin lỗi các tác giả của những lá thư ủng hộ tinh thần mà sachhiem.net đã đăng dưới bài đó, và những lá thư đã gửi đến tòa soạn nhưng chưa đăng. Vì thiếu nhân lực nên việc gì cũng chậm trễ, tòa soạn xin lỗi tất cả.

Với niềm hoan hỉ, sachhiem.net xin được cùng các em trong Nhóm Sen Việt siết chặt tay nhau trong tình thân ái.

Thay mặt Ban BiênTập Sachhiem.net

Tòa Soạn

ngày 02 tháng 11, 2009

 

From: QuocThang Nguyen
To: sachhiem@sachhiem.net ; senviet_2000@yahoo.com

Sent: Monday, November 02, 2009 11:21 PM
Subject: Rất cảm động trước ứng xử cao đẹp của quí vị.

Thầy Thích Thanh Thắng, anh em Sen Việt, toà soạn Sách Hiếm và ĐH Trần Chung Ngọc kính mến,

Đêm nay vào blog Sen Việt, đọc lá thư "Gởi những người bạn" của thầy Thích Thanh Thắng cùng lời mở đầu tâm sự của anh em trong ban biên tập, tôi vô cùng cảm kích, ngưỡng mộ và kính phục trước những bày tỏ của thầy và anh em SV.  Đi qua thăm Sách Hiếm cũng đọc được bài "Sau Cơn Giông.."  chan chứa tình cảm.  Cách ứng xử của qúy vị là một bài học qúy giá để giải toả những xung đột không cần thiết.   Tôi đọc lời trần tình hai bên với nhiều xúc cảm, hạnh phúc vô cùng. (và rồi lại thầm  ao ước nếu chi cái chuyện đó ...)

Cám ơn qúy vị đã giúp chúng tôi được giữ mãi hình ảnh đẹp về qúy vị mà bấy lâu nay chúng tôi luôn có.  Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn qúy vị đã giúp chúng tôi thấy được một bài học trong ứng xử vô cùng qúy báu.

Xin chúc Thầy, anh em SV, ban chủ trương Sách Hiếm và Đạo Hữu Trần Chung Ngọc nhiều sức khoẻ và thành công trong sứ mạng bảo tồn bản sắc văn hoá Việt.

Nhiều tình cảm thân thương đến qúy vị

 

Nguyễn Quốc Thắng - Huyền Lam

Thầy Thích Thanh Thắng ơi:  Đáng lý ra phải xưng con với Thầy, nhưng vì viết chung, Thầy lượng thứ cho con nghe.  Tuy chưa bao giờ gặp mặt thầy nhưng con đọc được nhiều bài viết vô cùng giá trị của Thầy